1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội một thời??? (ôn nghèo kể khổ tý)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Rookie, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Akalisa

    Akalisa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    he` he` cha'n chơi game rùi chuyển qua viết văn cũng vẫn hay đáo để he` he`
    [​IMG]
  2. Hai_Chau_new

    Hai_Chau_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    bac Rookie viet hay wa , em ko ngo cac bac yeu HN the , nho no the . nhung bac thich Hn xua lam ha?? van tho cua bac lai lang nghe mui man wa. em xin bai phuc .
    nhng bac co bao gio de y xem Hn thay doi nhu vay thi
    nguoi Hn ra sao chua? bac ke ve nguoi Hn cho em nghe voi , em rat phuc nguoi Hn xua , nhe nhang , diu dang. chang bu cho chung em bay gio bop chat wa. nho bac ke chuyen ,day bao them cho dan em voi . cam on bac!
    [red]
    hai chau
  3. Hai_Chau_new

    Hai_Chau_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    bac Rookie viet hay wa , em ko ngo cac bac yeu HN the , nho no the . nhung bac thich Hn xua lam ha?? van tho cua bac lai lang nghe mui man wa. em xin bai phuc .
    nhng bac co bao gio de y xem Hn thay doi nhu vay thi
    nguoi Hn ra sao chua? bac ke ve nguoi Hn cho em nghe voi , em rat phuc nguoi Hn xua , nhe nhang , diu dang. chang bu cho chung em bay gio bop chat wa. nho bac ke chuyen ,day bao them cho dan em voi . cam on bac!
    [red]
    hai chau
  4. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đối với em HN chẳng có khổ sở gì cả. Nhắc đến tuổi thơ của em ở nhà thì chỉ là những trận đánh nhau tưng bừng với một thằng hàng xóm. Hồi đấy cả khu tập thể có 6 đứa trẻ con thì 2 anh em thằng kia một phe, 2 chị em em một phe và chị em một đứa nữa là trung gian. Suốt ngày phải doạ nạt lẫn nịnh nọt để hai đứa kia về phe mình, có khi đứa chị ở phe của em còn đứa em ở phe địch hoặc ngược lại mới ....chuối chứ.
    Thế nhưng bây giờ em và thằng hàng xóm mỗi khi có dịp gặp nhau thì chỉ lôi chuyện ngày xưa ấy ra là đã hết ngày. Vui lém. Em bây giờ cứ thắc mắc bọn trẻ con nó chơi cái gì, chỉ thấy tụi nó suốt ngày chúi đầu vào sách vở, giải trí thì chơi điện tử, mắt đứa nào cũng lờ đờ trong thấy kinh.
  5. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đối với em HN chẳng có khổ sở gì cả. Nhắc đến tuổi thơ của em ở nhà thì chỉ là những trận đánh nhau tưng bừng với một thằng hàng xóm. Hồi đấy cả khu tập thể có 6 đứa trẻ con thì 2 anh em thằng kia một phe, 2 chị em em một phe và chị em một đứa nữa là trung gian. Suốt ngày phải doạ nạt lẫn nịnh nọt để hai đứa kia về phe mình, có khi đứa chị ở phe của em còn đứa em ở phe địch hoặc ngược lại mới ....chuối chứ.
    Thế nhưng bây giờ em và thằng hàng xóm mỗi khi có dịp gặp nhau thì chỉ lôi chuyện ngày xưa ấy ra là đã hết ngày. Vui lém. Em bây giờ cứ thắc mắc bọn trẻ con nó chơi cái gì, chỉ thấy tụi nó suốt ngày chúi đầu vào sách vở, giải trí thì chơi điện tử, mắt đứa nào cũng lờ đờ trong thấy kinh.
  6. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    hìhì... được nghỉ 2 tiết em cũng tranh thủ ôn nghèo kể khổ cùng các bác xí.
    Khi em lớn 1 tẹo thì HN hình như cũng đã khác nhiều với HN của bác Rookie nhưng vẫn nghèo và lam lũ. Em vẫn nhớ nhà em ở khu tập thể xa tít mù dưới Tân Mai, cái ao của HN thì phải. Khu tập thể ẩm thấp và nóng nực, cứ mỗi cơn mưa rào mùa hè là lại ngập trong nước. Hồi bé chẳng biết mẹ khổ mỗi lần mưa. Ba thì vắng nhà liên miên mà mình cứ thấy mưa ngập là sung sướng. Mẹ lui cui dọn đồ sợ nó trôi mất và hứng dột trong khi con bé cứ hở ra là lội nước. Hic, mà nước thì có sạch gì cho cam. Xung quanh nhà toàn là ao và ruộng. Bây giờ về thì đã ko thể nào nhận ra được nữa rồi. Thế mà em cứ buồn mãi khi chuyển nhà, tiếc cây me mà mùa hè bọn trẻ con trong khu vẫn hái để mẹ cho vào nước rau muống luộc. Em vẫn nhớ mỗi buổi sáng mẹ em vội vàng đánh thức em dậy đi gửi ở bà ngoại ở tận Bưởi để đi làm. Đường thì xa tít tắp, mẹ chở em vẫn ngủ gà ngủ gật trên cái xe đạp mifa màu xanh (hiện vẫn còn được "bảo tồn" trong kho bởi ba em ). Mà cũng lạ, cứ đến gần ngõ nhà bà là em lại tỉnh như sáo. Hôm nào cũng thế, mẹ thả ở đầu ngõ là lại chạy lon ton vào vừa chạy vừa hát. Ông Hữu ở đầu ngõ cứ nghe thấy tiếng em là biết đến giờ mang thêm đậu cho bà Hữu bán ngoài chợ Bưởi. Cái ngõ nhỏ bằng đất mịn mát lạnh mà hồi trước em vẫn thích bỏ dép chạy chân không bây giờ rộng ra và khác hẳn. Hàng rào bằng cây găng hoa tím quả vàng bây giờ được thay bằng tường gạch bao hoặc hàng rào sắt, đường thì được lát bằng xi măng sạch sẽ nhưng chẳng hiểu sao em vẫn ko thích bằng ngày xưa. Hồi đấy, ngõ nhà bà em chỉ có vài đứa cũng tầm tuổi nhưng cũng vui. Bọn em thỉnh thoảng gấp thuyền giấy thả xuống cái rãnh to ở cạnh đường. Có lúc trốn bà và dì theo tụi bạn đi bắt cào cào ở những ruộng rau gần nhà mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Sau này nhiều nhà đổi chủ, chẳng biết tin gì về nhau nữa. Trẻ con mau kết bạn mà cũng mau quên. Có khi gặp lại nhau chắc cũng chẳng nhận ra. Lớn hơn tẹo nữa ba về, mẹ sinh em bé, chuyển nhà đẹp hơn, đi học ... chẳng hiểu sao vẫn nhớ cái hồi đấy thế ko biết. Hic, bây giờ thì thèm ăn nhiều thứ nhưng thèm nhất vẫn là cơm ăn với tôm bà rang và rau muống luộc, uống sữa đậu nành nhà ông bà Hữu .
  7. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    hìhì... được nghỉ 2 tiết em cũng tranh thủ ôn nghèo kể khổ cùng các bác xí.
    Khi em lớn 1 tẹo thì HN hình như cũng đã khác nhiều với HN của bác Rookie nhưng vẫn nghèo và lam lũ. Em vẫn nhớ nhà em ở khu tập thể xa tít mù dưới Tân Mai, cái ao của HN thì phải. Khu tập thể ẩm thấp và nóng nực, cứ mỗi cơn mưa rào mùa hè là lại ngập trong nước. Hồi bé chẳng biết mẹ khổ mỗi lần mưa. Ba thì vắng nhà liên miên mà mình cứ thấy mưa ngập là sung sướng. Mẹ lui cui dọn đồ sợ nó trôi mất và hứng dột trong khi con bé cứ hở ra là lội nước. Hic, mà nước thì có sạch gì cho cam. Xung quanh nhà toàn là ao và ruộng. Bây giờ về thì đã ko thể nào nhận ra được nữa rồi. Thế mà em cứ buồn mãi khi chuyển nhà, tiếc cây me mà mùa hè bọn trẻ con trong khu vẫn hái để mẹ cho vào nước rau muống luộc. Em vẫn nhớ mỗi buổi sáng mẹ em vội vàng đánh thức em dậy đi gửi ở bà ngoại ở tận Bưởi để đi làm. Đường thì xa tít tắp, mẹ chở em vẫn ngủ gà ngủ gật trên cái xe đạp mifa màu xanh (hiện vẫn còn được "bảo tồn" trong kho bởi ba em ). Mà cũng lạ, cứ đến gần ngõ nhà bà là em lại tỉnh như sáo. Hôm nào cũng thế, mẹ thả ở đầu ngõ là lại chạy lon ton vào vừa chạy vừa hát. Ông Hữu ở đầu ngõ cứ nghe thấy tiếng em là biết đến giờ mang thêm đậu cho bà Hữu bán ngoài chợ Bưởi. Cái ngõ nhỏ bằng đất mịn mát lạnh mà hồi trước em vẫn thích bỏ dép chạy chân không bây giờ rộng ra và khác hẳn. Hàng rào bằng cây găng hoa tím quả vàng bây giờ được thay bằng tường gạch bao hoặc hàng rào sắt, đường thì được lát bằng xi măng sạch sẽ nhưng chẳng hiểu sao em vẫn ko thích bằng ngày xưa. Hồi đấy, ngõ nhà bà em chỉ có vài đứa cũng tầm tuổi nhưng cũng vui. Bọn em thỉnh thoảng gấp thuyền giấy thả xuống cái rãnh to ở cạnh đường. Có lúc trốn bà và dì theo tụi bạn đi bắt cào cào ở những ruộng rau gần nhà mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Sau này nhiều nhà đổi chủ, chẳng biết tin gì về nhau nữa. Trẻ con mau kết bạn mà cũng mau quên. Có khi gặp lại nhau chắc cũng chẳng nhận ra. Lớn hơn tẹo nữa ba về, mẹ sinh em bé, chuyển nhà đẹp hơn, đi học ... chẳng hiểu sao vẫn nhớ cái hồi đấy thế ko biết. Hic, bây giờ thì thèm ăn nhiều thứ nhưng thèm nhất vẫn là cơm ăn với tôm bà rang và rau muống luộc, uống sữa đậu nành nhà ông bà Hữu .
  8. Urban_Wear

    Urban_Wear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Mình kém đ/c Rookie những 8 tuổi mà sao hồi bé có nhiều điểm giống nhau thế nhỉ ?? Cảm ơn đ/c Rookie nhiều nhé, bài viết này hăy lắm !
    "... Dù có đi bốn phương trời .... Lòng vẫn nhớ về Hà Nội ....."

    [-Streetz-]
  9. Urban_Wear

    Urban_Wear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Mình kém đ/c Rookie những 8 tuổi mà sao hồi bé có nhiều điểm giống nhau thế nhỉ ?? Cảm ơn đ/c Rookie nhiều nhé, bài viết này hăy lắm !
    "... Dù có đi bốn phương trời .... Lòng vẫn nhớ về Hà Nội ....."

    [-Streetz-]
  10. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Choáng quá. Nhớ hồi đầu mới vào TTVNonline có cảm tình gần chết với bác Rookie vì bác ấy giỏi quá. Về sau lại thấy bác ấy...lớn quá, khó gần quá nên không dám liên lạc tiếp.
    Hehe, đọc xong bài này trong lúc ăn cơm, nghẹn cả họng vì hay. Vote 5* cho bác.

    CHF muôn năm
    GOS muôn năm
    HL đeeeee

Chia sẻ trang này