1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietanh_fx150

    vietanh_fx150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh đến với em nhẹ nhàng như cơn gió.
    Rồi ra đi bất chợt tự ánh hồng.
    Không ai hiểu tại vì sao lại thế.!
    Trong cơn mê biết thức tỉnh khi nào.
    Bao hẹn ước và bao lòi yêu dấu.
    Mối tình đầu em dấu kín trong tim.
    Và giờ đây anh lại phải kiếm tìm.
    Người can gái cho anh điều anh muốn.
    Em khóc đi cho lỗi buồn vơi cạn.
    Tình đã tan em giữ lại làm gì.
    Anh vẫn biết trái tim mình bất trị.
    Đã đem đi dâng tặng biết bao người.
    Anh không là kẻ trót lưỡi đầu môi.
    Và không muốn làm những điều gian dối.
    Nhưng em ơi sống trên đời phải vậy.
    Không phụ người thì người sẽ phụ ta.
    Khi đàn bà chỉ là một nhành hoa.
    Hoa đã héo anh lỡ nào giầy xéo....!
    Anh ra đi không mang theo gì cả.
    Tặng lại cho em - Để em trả lại đời
    Nói nhiều lời chỉ khiến lệ thêm rơi.
    Chào em nhé....ANH ĐI THEO TÌNH MỚI.
    .......
    .........Tình tan vỡ ngàn lần xin tha thứ..xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em.....híc híc sao tụ dưng buồn thế nhỉ........
    K...ơi giò đây nơi phương trơi xa lạ không biết em ra sao rồi ?Có còn buồn và giận anh nữa không.Em đã khóc rất nhiều khi anh nói lời chia tay.ANH BIẾT LÀ ANH CÓ LỖI VỚI EM NHIỀU LẮM....Em đã hỏi anh rất nhiều về lí do mình chia tay....Lẳng lặng quay lưng anh không muốn nhìn lại đằng sau bởi vì anh biết rằng em đang khóc....Anh biết em sẽ còn khóc nhiều nữa vì em yêu anh thật lòng tình yêu em dành cho anh trong trắng và thánh thiện,Em yêu anh bằnglòng chân thành không tính toan''....Không như anh chỉ coi tình yêu như một trò chơi để giải sầu,để thoả mãn cái tính ích kỉ của bản thân....Từ lúc đầu anh đến với em chăng qua chi muốn lừa dối em,muốn yêu chơi bời mà thôi....Nhưng anh thật đau lòng khi nhận ra anh không thể đối xử với em như đối xử với bao cô gái khác...Tình cảm của em quá chân thành và trong sáng,mối khi nhìn sâu vào dôi mắt em,anh thấy mình thật có tội,và dàn vặt chính bản thân mình...Rồi 1 ngày nào đó đôi mắt này sẽ phải khóc vì anh,sẽ căm thù bóng hình anh....Sao tụ dưng anh thấy mình ngốc nghếch đến vậy nhỉ.....Em đã đi xa rồi bỏ lại mảnh đất này tất cả lỗi buồn,những kỉ niệm không hay về anh....Nhưng em ơi đừng vì thế mà em mất niềm tin vào tình yêu,Anh nghĩ rồi một ngày gần nhất em sẽ tìm được cho mình 1 tinh yêu dích thục,1 người yêu em thật lòng ,có thể mang lại hạnh phúc đến cho em..!!! Không phải tất cả con trai trên đời này dếu giống anh cả đâu...1 lần nữa xin lỗi em...Hãy tha thứ cho anh nhé MÈO CON...
  2. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình buồn cười quá anh nhỉ gặp nhau _ yêu nhau_chia tay_ rồi gặp lại nhau và lại nói lời tạm biệt . Em ko muốn nói chuyện với anh nữa, ko muốn nghe anh tâm sự nữa , ko muốn gặp anh nữa bởi vì em thấy đau_ em đau lắm anh có biết ko. Anh và em đã chia tay , nhưng anh ko biết là khi anh ra đi như vậy anh đã để lại tổn thương trong em.Khi nghe anh kể những chuyện như thế, vết thương trong em lại đau nhói .Em íck kỷ vậy đấy ,mặc dù đã rời xa anh, mặc dù không còn yêu anh nữa nhưng em vẫn muốn anh là của riêng em,em ko muốn anh yêu 1 người con gái khác mà người đó ko phải là em.Đừng có cười em như thế, em ko hiểu tại sao mình lại nghĩ vậy ,có lẽ do sự cố chấp trẻ con của em chăng(ngay cả khi em đã yêu người khác ,em vẫn cứ muốn anh là của riêng em).Anh bảo trên đời này chỉ có em là hiểu anh nhất,và anh cũng chỉ tin tưởng vào 1 mình em ,anh muốn tâm sự với em về chuyện tình cảm ,về sự ngiệp của anh như 2 người bạn thân .Cảm ơn anh vì đã đặt niềm tin nơi em ,nhưng anh ơi!!! đối với em khi anh đã là người yêu của em thì chúng ta ko thể là bạn kể cả khi chúng ta đã chia tay,bởi vì chia tay là 1 phần của tình yêu chứ ko phải là kết thúc tình yêu để chuyển sang 1 thứ tình cảm khác.Trong thâm tâm em ,em vẫn coi anh là người yêu(cũ) chứ ko phải là bạn .Khi em bảo vậy anh đã hỏi tại sao em phải làm như thế,anh ngốc thật_anh là đồ ngốc _cứ nói chuyện với anh như vậy thì làm sao em có thể quên được anh,làm sao em có thể quên được những kỉ niệm giữa 2 đứa mình (mà như anh nói cả cuộc đời sau này anh cũng ko thể có được) anh dường như ko hiểu em,từ trước tới giờ anh ko bao giờ hiểu em cả dù chỉ là 1 phút thôi NGỌC ah` .Em biết lúc này anh cần em,nhưng em không thể.......những gì chúng mình còn nợ nhau hẹn sang kiếp sau sẽ trả anh nhé(anh vẫn nợ em 1 lời xin lỗi đấy ).Từ giờ anh và em đều có cuộc sống riêng của mình _ hãy bảo trọng và sống tốt anh nhé .Cảm ơn anh vì đã cho em được yêu thương ,được đau khổ .Cảm ơn anh vì nhờ anh mà em đã hiểu ra được cuộc sống, hiểu ra được em cần gì và phải làm gì,cảm ơn anh vì anh là mối tình đầu của em .Em sẽ bước sang trang mới của cuộc đời mình đây ,khép lại quá khứ và cả anh trong đó _đừng lo em sẽ vẫn luôn nhớ về anh ,về mối tình của 2 đứa mình ,khép lại quá khứ để đi đến hiện tại thôi anh àh.Hi vọng rằng anh sẽ tìm được người hiểu anh hơn em và em sẽ tìm được người yêu em hơn anh _ để nếu có gặp lại 1 lần nữa chúng ta có thể nhìn vào mắt nhau để nói xin chào hay tạm biệt _phải ko anh.Tạm biệt anh_firstlove của em
    http://360.yahoo.com/humberger_humberger
  3. songkon

    songkon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    3 năm rồi... Ngần ấy thời gian anh để mất em, anh tự dối lừa mình, và bây giờ hiểu ra em là không thể thay thế trong anh...
    Từng ngày trong chuỗi ngày đằng đẵng qua anh luôn nhớ đến em, anh vẫn yêu em đằm thắm và dịu dàng, nồng cháy và sắc son...
    Sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ! Không biết giờ đã có ai cùng em cắt bánh hay chưa. Anh ghen với người ấy, nếu có, đấy...
    Còn nhớ...
    Sea Games 22th, Việt Nam đã thất bại trước Thái Lan trong trận CK môn bóng đá nam, đồng nghĩa với việc anh đã thua độ em, trong một cuộc chơi mà em đã chủ động bắt Thái để nhường Việt Nam cho anh. Thế nhưng, ai ngờ trò vui nửa đùa nửa thật ấy giờ đã thắt lại như một sợi dây định mệnh, rất linh ứng, linh ứng đến ngỡ ngàng...
    Và suốt 3 năm qua, Việt Nam vẫn chưa thể vượt qua Thái, dù chỉ một lần, có nghĩa là anh vẫn chưa thể tái hợp cùng em.
    Thôi nhé, anh chúc em có một ngày 26 tháng 12 thật vui vẻ. Còn anh, anh vẫn hy vọng một ngày rất gần đây, Việt Nam sẽ thắng Thái Lan để phá bỏ lời nguyền của chúng ta, và chúng ta sẽ là của nhau. Mãi mãi nhé em.
    Được songkon sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 10/12/2006
  4. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    viết cho ấy...........người tớ yêu thương
    bây giờ là 10h16 phút ấy ạ( đấy là nếu đồng hồ nhà tớ không sai). sáng nay tớ ngủ dậy sớm, tưởng chỉ mình tớ thôi, nhưng nhìn thấy tin nhắn ấy gửi tớ biết ấy còn dậy sớm hơn tớ.....tớ bảo tớ với ấy là hai con nhím, nhưng ấy chỉ chấp nhận một nửa câu nói của tớ.........chỉ mình tớ là nhím thôi, còn ấy, ấy là người chịu đựng những cái gai của nhím, tình cảm cứ nhẹ nhàng đến, ngày càng sâu sắc, hai đứa mình ở bên nhau lúc nào cũng hạnh phúc thật nhiều ấy nhỉ, trừ những lúc tớ muốn hành hạ ấy ( trừ = thường xuyên, nhưng ấy vẫn chịu đựng được ấy nhỉ), ấy ơi ấy...tớ lại vừa hắt xì ấy ạ, ấy đã hứa là cứ cách 10'' tớ mới phải hắt xì một lần thôi, sao tớ lại hắt xì liên tục thế..........nhưng tớ đoán ấy cũng đang hắt xì liên tục.........hai đứa mình lại nhớ về nhau rồi.............
  5. hathuonggiang

    hathuonggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới rất hân hạnh được làm quen với các bạn...
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/hathuonggiang/baby giang(01).jpg[/img]
  6. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thật sự em lúc nào cũng mang đến cho anh hạnh phúc nhu*ng ko ít đau khổ đâu honey àh ! Từ ngày quen em đến giờ anh cũng biết điều đó mà! Anh cũng từng nói với em bất kì cái gì trong cuộc sống này đều có 2 mặt của nó .Rồi ai cũng phải chấp nhận điều đó thôi, tình yêu cũng đâu phải là điều ngoại lệ, hạnh phúc trong đau khổ , đau khổ trong hạnh phúc.
    Ước gì anh kết thúc khoá học sớm hơn để được ở gần em! Tương lai chúng mình cũng gần rồi phải ko em ? Anh viết thế này nhưng anh chắc chắn em sẽ ko giờ đọc được, em làm sao biết được website này cơ chứ ! Bởi vậy anh mới có nơi để trút những nỗi niềm của mình chứ!
    ANh biết khả năng của mình mà ! ANh sẽ học vượt, anh rút ngắn thời gian của anh xuống ngắn nhất, bởi anh có em là động lực của mình, với anh chẳng có việc gì khó cả ,chỉ cần anh có nụ cười của em, những niềm vui nhỏ bé của chúng ta qua những cuộc trò chuyện điện thoại, thế là đủ rồi em nhỉ ! Anh chỉ mong mình cứ mãi bản lĩnh để dìu dắt em thôi. Chứ thật ra nhiều lúc anh cũng yếu mềm lắm, anh sợ nhất là những phút giây suy nghĩ về bệnh của mình rồi lại làm anh phải nâng đỡ , giúp em vượt qua. Anh ko muốn em buồn chút nào và anh lại hạnh phúc khi em thút thít trong điện thoại mà miệng em thì lại nói " em đang cười mà !" . Em luôn nghĩ cho anh ! Cảm ơn em ! Anh thật may mắn và hạnh phúc khi mình có em ! Nếu như mai này căn bệnh quái ác kia có khiến anh xa em đi nữa , anh vẫn cảm thấy cuộc sông ko thật sự đối xử tệ bạc với anh !
    Đêm nay chúng ta đang tràn ngập trong hạnh phúc sau những ngày đau buồn phải ko em ! Anh mong trong giấc mơ cua~ chúng ta sẽ có nhau !
  7. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hôm qua hai đứa giận nhau, a làm e khóc sưng cả mắt khi nghĩ đến những điều a nói. hx, dạo này a lạnh lùng thiệt. Làm người ta về đi về, trời lạnh, mưa rỉ rả ... lòng cũng mông lung đau đớn. Giận a, ghét a... sao a dễ hờn dễ giaận e thế. Đã biết hai đứa ở xa nhau, sao a cứ giận e hoài.
    vậy mà sáng nay chỉ cần a gọi đt là e hông còn nhớ j hết. Hôm qua tính rồi, nếu nay a hông gọi đt trước thì e sẽ giận a hết tuần luôn... cho bõ ghét. nhưng lại sợ, lỡ a giận thịêt thì sao. hx. vừa giận a vừa lo a giận, sao e lại thế nhỉ... chẳng giống e j cả.
    tất cả là do a đó, bắt đền a đó. làm người ta có lúc thật hp, có lúc thật buồn, thật đau khổ... ghét a quá đi...
    Từ nay đừng nói với e như thế nữa nha a, mấy câu nói của a làm e dị ứng lắm a hông biết hả. eya mà. sao a cứ chọc e khóc hoài vậy. sáng nay mắt người ta sưng húp kìa. bắt đền a đó...
  8. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    anh xin lỗi em, anh giận em vì em bỏ làm, em nói đi làm mệt mà em đi làm ctxh để cho ng như con tôm luộc, say nắng nữa... Anh xin lỗi tina, Anh yêu tina nhiều lắm!
  9. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống đôi khi tàn nhẫn và phũ phàng đến thế. Em đã tìm được câu trả lời từ anh. Nhưng anh ơi, sao anh không dám thẳng thừng mà đối diện với em. Anh sợ em hay sợ chính bản thân anh. Anh chỉ có thể gặp em qua mạng, chỉ có tyể nhắn tin cho em. Anh né tránh cả việc nghe điện thoại của em sao. Cuộc đời là một chuỗi ngày dài, mỗi ngày là 1 câu chuyện. Câu chuyện anh viết cho em thật sự là em ngỡ ngàng. Em không thể nói thành lời.
    Ai đã từngnói , cuộc sống này là một màu xanh. Theo em, đó là một cách nhìn rất ư là phiến diện. CUộc sống bên cạnh màu xanh, nó còn màu vàng của " sự phản bội", màu xám của " sự u tối", màu đen của " sự đen tối", màu nâu của " sự u buồn". Em nhìn thấy tất cả mọi màu sắc của cuộc sống, sao mà phũ phàng đến thế anh ơi. Nhưng đó mới chính là cuộc sống. Bây giờ em nghi ngờ, không tin tưởng bất kỳ tình cảm của ngừơi nào. Hy vọng em sẽ tìm lại được màu xanh cho bản thân.
    Những ai đã trãi qua nhiều va chạm trong cuộc sống, bị vấp ngã ( dù muốn hay không) sẽ hiểu được cuộc sống nó muôn màu đến thế nào. Thực sự cuộc sống này không nên đặt quá nhiều niềm tin vào ai, vào chuyện gì. Đôi khi chính bản thân của mình còn đánh lừa mình nữa là.
    Giờ em chỉ có thể nói một điều : " Đừng đùa giỡn với tình yêu, với tình cảm của người yêu mình. Đừng vì để đạt được mục đích mà làm tan nát trái tim ngừơi khác. Đến một lúc nào đó. Anh phải hối hận vì đã làm như thế".
    Helen
  10. noisymoon

    noisymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    7 năm. Thế là 7 năm rồi sao. 7 cái mùa Noel đã trôi qua. Quen anh được 5 năm. 5 mùa Noel giá buốt mà nó thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc. Cứ đến tháng 12 nó là nôn nao, ngóng trông, chờ đợi để đến Noel, đến cái ngày mà nó có thể ở bên anh suốt ngày. Bởi anh rất bận nên chỉ có vào ngày Noel anh mới có thể dành cho nó một ngày trọn vẹn. Nó vui! Vui lắm! Hạnh phúc lắm

    Anh ra đi, ngày ấy anh đã hất tay nó, đã chối bỏ tất cả. Ừ, vậy là hết, hết rồi, hết thật. Giáng sinh năm ấy không có anh. Buồn. Đau khổ. Sụp đổ. Mọi thứ dừng như mất hết. Mất anh, nó không còn gì. Hết rồi. Hết cả rồi. Giáng sinh sao mà lạnh lẽo quá, chua xót quá, đau đớn quá.
    Và rồi, một mùa Noel nữa sắp đến. Noel năm nay sẽ ra sao? Noel năm nay lại không có anh. Nó đã quen quá trong không khí lạnh buốt của giáng sinh, nép mình trong anh, nghe hơi thở anh. Ánh mắt, giọng nói, nụ cười... nó nhớ tất cả. Mùa Noel thứ 7 sắp đến. Và... Noel không có anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này