1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Về Thái Nguyên bạn bức xúc nhất điều gì? Cách giải quyết của bạn?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi combo, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc nhất là hồi học cấp ba toàn bị mấy thằng nghiện ở bến xe lên xin đểu. Học sinh làm gì có tiền vậy mà cứ: ông em ơi, anh vật lắm rồi cho anh xin mấy đồng. Nhìn tay nào cũng môi thâm mắt lờ đờ, tay cầm đồ. A kay lắm mà vẫn phải cho tụi nó mấy nghìn.
  2. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thứ 2: Đi xe máy từ thành phố lên đến Đuổm, áo màu trắng đổi sang màu đen, về gội hết 2 gói dầu gội đầu mà vẫn chưa đủ tự tin.
  3. domdomrung

    domdomrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    3 năm học ở thái nguyên .Bức xúc nhất là quán chat nhiều keylog quá
  4. girl_nangdong89

    girl_nangdong89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    trời bó tay
    còn em thì bức xúc là giáo viên trường em
  5. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì ... hic.ra đường tránh va chạm.Thái Nguyên nhiều anh hùng quá.
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Em đan bản sứ! em bức xúc: Bụi bẩn quá Thái Nguyên ơi!
  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bụi là vấn đề muôn thủa của Thái Nguyên. TP cung đã đề ra một số biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này như sáng sáng rửa đường nhưng thôi ơi càng rửa càng bẩn thậm chí đi đường còn ăn đủ bùn từ xe đằng trước bắn lên, bắt các xe tải che chắn khi trở vật kiêu nhưng có công an thì mới có còn không thì thôi. Thêm vào đó là hết ông này đào đường chưa kịp lấp thì lại ông khác moi lên chỉ có dân là khổ thôi. Ai mà đã đi qua đoạn đườn từ ngã 3 mỏ bạch lên Phú lương thì mới bít mà xa xôi gì ngay đoàn nhà em thôi phát khiếp. Đâm ra chỉ khổ thân cho mình mới mua được cái áo Trắng được coi là đẹp nhưng chỉ mặc được 1 2 buổi là đã chuyển màu.
    Có lẽ quần áo từ bi h chỉ mua màu tối thôi
  8. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỗ để giải toả bức xúc, vào dây thấy mọi người kêu ca thấy buồn cho Thành phố mình quá. Dù sao dây cũng là thành phố đang phát triển (mặc dù rất chậm), theo mình, đó là những hiện tượng tất nhiên. Bẩn và bụi thì còn phải nói. Nhưng có nhiều thành phố còn bụi và ô nhiễm hơn nhiều, Bắc Ninh, Hạ Long, Hoà Bình ... tóm lại những tp đang xây dựng và phát triển thì rất bẩn và nhiều tệ nạn. Hy vọng khi nào kỷ niệm 50 năm thì lúc đó ngon hơn nhiều và topic này sẽ chẳng có ai post bài nữa (tuy nhiên anh em đi nhiều có thấy nơi nào trên dải đất chữ S này không có bức xúc không?). Mình thì chẳng là được gì nên chỉ cố gắng làm một công dân bình thường như vậy đã khó lắm rồi.
    Năm nay TN tổ chức năm du lịch, ace cổ vũ cho đi nào.
    Hy vọng TN sẽ ngày một tốt đẹp hơn
  9. trotan

    trotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thành đạt tui sẽ xây hẳn một công ty xử lí chất thải và bụi bẩn. Mong các bạn ủng hộ
  10. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ và bức xúc nhất bọn nghiện ở bến xe tỉnh!

Chia sẻ trang này