1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không vui

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi cycling, 30/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngaruoi

    Ngaruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bác Amater ơi, đứa em của Ruồi này thì đã 22 cái lá vàng rơi rùi. Già đầu rùi mà vẫn bị trẻ con nó lừa. Hic......
    Nói thì nói vậy thôi. Sau 2 đêm suy nghĩ, tự mình nhận thấy ko thể buồn mãi thế này đc, chị em mấy ngày ko nói chuyện với nhau, ko khí trong nhà thật ngột ngạt. Nhìn thấy nó buồn sao mà thấy tội nghiệp nó thế. Biết làm sao bi jờ?
    Mình biết mình ko thể cấm đc chuyện tình cảm của tụi nó, nhưng nếu mình chấp nhận thì mình phải làm thế nào đó có thể giúp cho cả 2 đúă chúng nó tốt hơn.
    Hôm nay mình chỉ phải làm thứ 7, hẹn 2 đứa nó buổi trưa chờ mình ở trc cửa công ty, rồi cả 3 chị em đi uống cafe và nói chuyện. Mình sẽ ko phản đối tụi nó nữa, nhưng mình tin rằng sau buổi nói chuyện này thì 2 đứa nó sẽ học hành chăm chỉ hơn, và trên hết là thằng K sẽ đỗ kỳ thi ĐH này. Mình cũng hy vọng rằng tình cảm của chúng nó sẽ ko phải ngày mmọt, ngày hai. Mình sợ em mình bị tổn thương tình cảm thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó yêu mà.
    Bác Amater ơi, bác nghĩ em làm như vậy có đúng ko? Em chưa rơi vào tình huống như thế này lần nào cả. Híc...

  2. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    hI~hi~ giớ thịu iem gái chi cho em đi
  3. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ gần 10 phút lên lớp thế là ...được nghỉ 3 tiết...trời thì nóng như thiêu....không nhẽ lại đi về...lại lao vào quán net...lại mất tiền....biết là mất mà vẫn lao vào...thế là sao nhỉ?...mới đầu tháng mà tiền trong túi chỉ còn có 100k....sống kiểu gì đây...
  4. cycling

    cycling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    22/04
    Những giáng vàng...phía đó,chỉ còn chiếm một góc nhỏ trên bầu trời rộng lớn.Trên ấy mây xám choán gần hết cả,và phía cửa sổ bên này, sáng bừng lên...Tất cả báo hiệu một trận mưa sắp tới.
    Nhìn phía chân trời ,chợt nhớ đến những ngày đi cùng bố hay mẹ xuống Hà Nôi.Lần nào cũng vào dịp hè nên phải đi tầm chiều cho mát, xuống tới nơi thì trời cũng chạng vạng thế này rồi.Nhớ như in,bắt đầu xuống đến cầu Thăng Long là ùn ùn người ,xe cộ như mắc cửi, đường xá thì bụi mù lên.
    Giáng vàng..nhớ tới những ngày còn học ở nhà, chiều hè dài ăn cơm xong mà trời hãy còn sáng lắm.Ra phía trước sân ngoái lại phía sau..trời vàng quá.. khó miêu tả cái màu ấy thật. Một màu vàng dịu mắt mang sắc xưa cũ,cổ kính, vàng giống như bà lão hiền từ, như người phụ nữ hai con...Lúc ấy thấy sao đẹp thế_thiên nhiên quê hương,và cuộc sống mà mình đang sống..
    Chiều vàng...nhớ tới buổi chiều cùng mẹ về quê.Lần đầu tiên bố mẹ cho cầm lái đi hơn 80 cây số đường trường, vừa thích lại vừa run.Đèo mẹ đằng sau lỡ có chuyện gì,mà bằng thì lại mất nữa...Về nhà, đi trên con đường qua sân bay Nội Bài ấy, trời cũng thế này , buổi chiều quê man mát ,buồn buồn.Mà đi đường quê bao nhiêu con gì cứ bay vào mắt ,lại còn đi nhanh làm mẹ nhắc nhở bao lần, thế là cãi mẹ... Nếu lúc ấy biết mẹ lo cho mình thì đã không thế,phải không ?
    Và còn...
  5. cycling

    cycling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sắc vàng xưa cũ...ngày bé nhà bác còn có một chõng truyện con để ngoài sân, toàn truyện cổ tích... thích mê,nhất là cuốn có vẽ hình trăng tròn màu vàng, hình anh nông dân và một cô gái nữa _không nhớ tên.Rồi khi trời mưa...ngày đó cái hố ga chưa bị lấp đi ngăn cách nhà hai bác ,và một cái cống dài to ,nông ngăn nhà bác với con đường dốc. Cơn mưa mùa hạ ào xuống nhưng rồi qua nhanh ,nhìn ra bầu trời phía chợ_ lại màu vàng ấy , trên cao hơn cầu vồng hiện ra trên nền trời trong và sáng mà lúc ấy cứ nghĩ ở ngay trên đỉnh cây báng súng thôi,hì hì .Bầu trời ấy ,thật khó tả lại cho đúng,cho đủ, trong trẻo quá không thể nào quên . Nhớ, tiếng nước đổ từ trên dốc xuống nghe rào trong cái cống nông ,sau cơn mưa bà ra sân quét lá rụng,và ngoài đường bọn trẻ con lít nhít reo hò lội nước ..
    Được cycling sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 24/04/2006
  6. cycling

    cycling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày buồn bực.
    Từ anh ,em có những thói quen cả tốt và xấu. Hôm nay em lại buồn về mình,nhiều lắm.Có lẽ em sai thật rồi anh ạ...Mọi hứng thú đã hết,nhiều khi muốn tìm một nơi yên bình cho mình mà khó quá.Tạm dừng tại đây thôi,phải học tập anh cái tốt này mới được,với lại em cũng sắp thi rồi mà.Về nghỉ nốt mấy hôm,em vẫn đang chứng minh cho anh thấy đấy,cứ đợi nhé...
    Tạm biệt.
  7. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    chả biết ghiền văn của Cyling từ bao giờ mỗi khi buồn vào đọc lại thấy vui vui lâu lâu ko thấy bài mới lại nhớ nhớ hôm nay buồn quá mà vào chả thấy bài nào mới của cyling cả ! ước gì hôm nào cyling cũng buồn nhỉ
  8. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    cycling cũng thích nghe rock ah???? " behind blue eyes " tui cũng rất thích bài này đoá ( nhất là em người mèo trong clip ^ ^ )
  9. dhkt_hn

    dhkt_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn !!!
    chưa tham gia nhiều vào diễn đàn này nhiều mong các bạn giúp tôi nhé ! tương lai tôi là sinh viên đại học kiến trúc hà nội này . tui là sinh viên rùi nhưng chỉ là sinh viên cao đẳng thôi . nhiều lúc cảm thấy buồn với lại học xa quá học tận thành phố mang tên Bác cơ . cho nên nhiều lúc cảm thấy buồn lắm + Nhớ người yêu nữa cơ !!
  10. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ======================================
    hic ở xa vậy cơ ah anh em cũng rất muốn giúp đõ bạn nhưng biết làm sao hay thế này nhé người iu bạncứ để tui chăm sóc giùm cho okie??? vậy là đỡ lo lắng để tập chung vào học hành nhể các pác có đồng ý với iem ko nhể hê hê mỗi khi bùn vào cái box lại thấy khối thứ hay ho

Chia sẻ trang này