1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không vui

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi cycling, 30/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    cần gia sư ko??? hế hế để tớ tập huấn cho 1 buổi là Ok ngay !
    hĩ hĩ nhờ có tiền án học lại Triết mà giờ tớ học mấy môn Chính Trị ngày càng khá nghe giang hồ đồn đại tớ sắp được giữ lại trường dạy Triết nhưng khổ nỗi chưa vượt qua được kỷ lục 3 lần học lại của thèng bạn nên ko hy vọng lắm
    Mấy hôm nay mưa quá ! ngồi mốc ở nhà chả đi đâu được , suýt chết đuối với mớ cảm xúc hỗn độn
  2. fangtoxi

    fangtoxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ặc ! Vào cái "To pig" này mà sao chẳng thấy có cảm hứng gì thế nhỉ ! Thấy VP toàn những thằng học "dỏi" ...giống mình Đã thế lại cứ khiêm tốn ! Có ai học GTVT kô thế, lên tiếng đi để anh em mình thỉnh thoảng chứ nhỉ !
    Ày ! Ai có í kiến í cò về SV GT thì cứ lên tiếng nhé ! Chấp hết !
  3. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Box mình buồn hiu, Mọi người đâu hết rùi
  4. cycling

    cycling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ***********
    *******************************************
    *********************************************
    *****************************
    ***********
    Được cycling sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 04/08/2006
  5. cycling

    cycling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mấy hôm mát dịu, không biết nhà nào bật ''Bạn tôi'' làm nhớ kí túc xá,nhớ bọn nó...Quảng Bình,Hải Dương,Nghệ An,Lào Cai,Hà Tây và cả Ninh Bình nữa... bật nghe lại những bài hát sinh viên...Ngày kí túc năm 2 mỗi sáng chủ nhật trong lành, đứng trên tầng nhìn xuống sân trường vắng chỉ lác đác vài người, thấy yên bình và yêu cuộc sống thế.Nhanh thật là nhanh...
  6. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    dạo này có thói quen ngồi buồn buồn lại vào trong này đọc lại bài
    xuống Hn 1 tuần rồi ; sáng mai bắt đầu buổi học đầu tiên của năm mới hic hy vọng... hy vọng
    hôm qua lượn lờ ra chợ đếm hóng hớt với mấy đứa bạn 12h về cả lũ lại kéo nhau đi chơi game hic 2h về nhà mệt gần chết . Đói quá mấy thằng lại hò nhau đi nấu cơm , may mà nhà còn mớ rau với mấy miếng thịt . Kết quả :có 1 bữa đầu năm vui nhất mà lại ít tốn kém nhất . Hậu quả : để lại 1 chồng bát đĩa cao ngất ngưởng báo hại mình hôm nay ngồi rửa gần chết
  7. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    vợ kêu bận ko đi Spiderman với mình hic hic chán quá chiều lại ĐA trong khi giờ chưa vẽ gì ........
    ngày ko vui ngồi bớí móc lại mấy chủ đề cũ hic hic
  8. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    vợ kêu bận ko đi Spiderman với mình hic hic chán quá chiều lại ĐA trong khi giờ chưa vẽ gì ........
    ngày ko vui ngồi bớí móc lại mấy chủ đề cũ hic hic
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em có hỏi bác TEA là ngầy không vui bác tìm làm gì ?thế mà em lại lọ mọ voà đây rồi hì hục gõ ....em cũng không vui....
    Tối qua ngồi học miệt mài chẳng để ý đến cái gì vì ngày mai thi rồi mà môn này thì lại chuối quá chừng ...Em sợ bị điểm kém rồi lại phải tự vào vào lương tâm của mình là ngu si dốt nát ...ấy thế mà cũng có khối lần em đã phải làm cái điều ấy một cách không thương tiếc bản thân...Nhưng lý do làm em buồn không phải em sợ phải vả vào lương tâm mình một lần nữa mà em buồn vì người ta không nhận ra được em là ai giũa mênh mông cuộc đời này ....Em cứ nghĩ cái sự thật hiển nhiên đó thì ai cũng biết rồi cớ chứ ..thế mà ..Hay là người ta cố tình làm thế để đánh vào cái tâm hồn quá dễ bị tổn thương của em...?em không biết nữa ...
    Hôm nay là một ngày mưa ,cơn mưa sáng sớm làm không khí trong lành hơn ,mát mẻ hơn sua đi cái nóng nực đầu hạ.Trong cơn mưa đó có thêm một chút nước mắt mang nỗi buồn của em.Em vẫn biết điều đó chẳng có gì quan trọng mà cái chính là tình cảm chúng ta dành cho nhau nhiều đến thế nào thôi.Cái buồn kiểu chạnh lòng con gái của em thì nhiều lắm có bao lần như thế rồi mà chưa tự sửa được ...Lại buồn ...
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em có hỏi bác TEA là ngầy không vui bác tìm làm gì ?thế mà em lại lọ mọ voà đây rồi hì hục gõ ....em cũng không vui....
    Tối qua ngồi học miệt mài chẳng để ý đến cái gì vì ngày mai thi rồi mà môn này thì lại chuối quá chừng ...Em sợ bị điểm kém rồi lại phải tự vào vào lương tâm của mình là ngu si dốt nát ...ấy thế mà cũng có khối lần em đã phải làm cái điều ấy một cách không thương tiếc bản thân...Nhưng lý do làm em buồn không phải em sợ phải vả vào lương tâm mình một lần nữa mà em buồn vì người ta không nhận ra được em là ai giũa mênh mông cuộc đời này ....Em cứ nghĩ cái sự thật hiển nhiên đó thì ai cũng biết rồi cớ chứ ..thế mà ..Hay là người ta cố tình làm thế để đánh vào cái tâm hồn quá dễ bị tổn thương của em...?em không biết nữa ...
    Hôm nay là một ngày mưa ,cơn mưa sáng sớm làm không khí trong lành hơn ,mát mẻ hơn sua đi cái nóng nực đầu hạ.Trong cơn mưa đó có thêm một chút nước mắt mang nỗi buồn của em.Em vẫn biết điều đó chẳng có gì quan trọng mà cái chính là tình cảm chúng ta dành cho nhau nhiều đến thế nào thôi.Cái buồn kiểu chạnh lòng con gái của em thì nhiều lắm có bao lần như thế rồi mà chưa tự sửa được ...Lại buồn ...

Chia sẻ trang này