1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm lại đồng môn...Yên Khánh B

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi giangnamvtv, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangnamvtv

    giangnamvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại đồng môn...Yên Khánh B

    Có ai là cựu học sinh của PTTH Yên Khánh B khóa (1998-2001) không vậy?
    Tui là Nam học sinh của lớp 12i ngày nào, mong được gặp các bạn cùng lớp và cùng khóa, ai nhận được tin nhắn hãy liên lạc lại với tôi theo hòm thư giangnam@vtv.vn
  2. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    12E Yên Khánh B khoá 99/02
  3. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cái sân trường đất không còn nữa, thay vào đó là sân bê tông. Cây phượng già trước cửa lớp 11H cũng chết rồi. Cái ao cá bao 1 nửa trường ngăn cách trường với cánh đồng Khánh Cư cũng hẹp lại. Mấy cây nhãn cây bàng Tôi trồng ngày ra trường không biết có tốt tươi không? Ngày đó mình rất thích nằm ngủ trong giờ văn của cô Thoa, nhìn ra cây phượng trước lớp cố tìm có con Ve dại nào không. Giờ hoá của thày Khôi mới thật chán....đội ngũ giáo viên của trường ngày đó không được như bây giờ kinh nghiệm thì có thừa nhưng năng lực thì đã già hoá nên việc học sinh ra trường tốt nghiệp 100% nhưng thi trượt ĐH là chuyện thường. Ban đầu mình đã nghĩ mình sai lầm khi không thi trường A. Nhưng rồi hiểu ra cũng không phải. Thầy Bộ, cô Tuyết, cô Sang...rất nhiều thầy cô tâm huyết với học sinh.
    Mình rất thích nghe giọng nói của cô Hiền dạy Sinh_Kĩ, hơi ngắn lưỡi, yếu hơi...nhưng rất cuốn hút. Thầy cảnh, thầy Hạnh...những thày rất ôn hoà trước học sinh.
    Năm mình ra trường cũng là năm trường làm đường mới vào trường, xây nhà đa năng, xây khu vệ sinh mới thay thế cái khu vệ sinh cũ mà tuần nào các thầy phụ trách cũng phải nhắc bọn B2 và 12G vì tội vào lộn phòng vệ sinh. Đội ngũ giáo viên được trẻ hoá, phương pháp học có chút thay đổi và thực tế hơn, không biết cái thư viện, sân bóng mà chúng tôi yêu cầu đã được xây dựng chưa.....
    Nhắc tới trường cũ thấy nao nao. Một ngày không xa Tôi sẽ về thăm trường, mình rất vui khi các thầy cô còn nhớ tới 12E 99/02.
    Nửa năm nữa..!
  4. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây nhiều người Yên Khánh nhỉ, em chả biết Yên Khánh nó ra làm sao cả, mí bác kể cho em nghe mới, em tò mò lắm...???
  5. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Huyện Yên Khánh



    Huyện Yên Khánh nằm cách thị xã Ninh Bình hơn 10 km về phía Đông Nam. Vị trí trung tâm huyện trên bản đồ ở 20,27 độ vĩ Bắc, 105,3 độ kinh Đông. Phía Bắc và Đông Bắc là sông Đáy, giáp tỉnh Nam Định; Phía Đông và Đông Nam giáp huyện Kim Sơn; Phía Tây và Tây Nam là sông Vạc, giáp huyện Yên Mô; Phía Tây Bắc giáp huyện Hoa Lư.
    Địa hình của huyện Yên Khánh là đồng bằng tương đối bằng phẳng. Dòng sông Đáy chảy qua 11 xã phía Đông Bắc với tổng chiều dài 37.3 km. Dòng sông Vạc chảy qua 7 xã phía Tây với chiều dài 14,6km, có đường thuỷ đi vào Thanh Hoá rất thuận lợi. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 23°C , nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất 9-12°C, trung bình tháng cao nhất 33-37°C.



    Diện tích đất tự nhiện 13.779,29 ha, hiện có 12.733, 29 ha đất đã đưa vào sử dụng trong đó đất nông nghiệp 9.766 ha, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 564,36ha, đất chuyên dùng 3.136,9 ha , còn lại 1.045,37 ha là đất chưa sử dụng và sông.
    Huyện Yên Khánh được tái lập từ tháng 9/1994. Toàn huyện có 19 xã và 1 thị trấn. Dân số 140.187 người, mật độ dân số 1.017 người/km², trong đó dân số nông thôn chiếm 94,8 %, dân số thành thị chiếm 5,2%. Lĩnh vực nông nghiệp là tiềm năng thế mạnh của huyện được coi trọng tập trung đầu tư phát triển: Các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn được xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện bước đầu đạt hiệu quả khá. Nhiều mô hình trang trại chăn nuôi đã hình thành, các cây, con giống mới đã tích cực đưa vào sản xuất bước đầu có hiệu quả. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá đã tạo được nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Số các cơ sở sản xuất công nghiệp tăng hàng năm chủ yếu ở các nghề truyền thồng phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu với quy mô vừa và nhỏ như : mây tre đan, nứa chắp, hàng cói xuất khẩu. Hoạt động dịch vụ phát triển khá đã đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất nông nhiệp và tiêu dùng thiết yếu trong nhân dân.



    Cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng được xác định là cơ sở để phát triển kinh tế- xã hội của huyện nên được quan tâm đầu tư lớn và tập trung:
    Hệ thống đường giao thông được đầu tư, cải tạo và nâng cấp thường xuyên, đến nay toàn huyện đã có 70 km đường nhựa, 164,26 km đường bê tông. Các đường giao thông liên xã, liên thôn, liên xóm đã được nhựa hóa và bê tông hoá, Quốc lộ 10 qua huyện dài 12,7 km đang được nhà nước đầu tư nâng cấp. Hệ thống đê điều, các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đã đầu tư xây dựng đảm bảo an toàn, chủ động tưới tiêu đem lại hiệu quả thiết thực.
    Mạng lưới điện phát triển nhanh, thường xuyên được nâng cấp, đến nay 100% xã và hộ dân có điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Hệ thống bưu chính viễn thông đã đầu tư lớn và hiện đại, 100% số xã đã có điện thoại, bình quân 0,6 máy/100 dân.
    Các trường học , trạm y tế và các công trình phúc lợi xã hội khác đã cơ bản được xây dựng, 100% xã có trường học cao tầng , huyện đã phổ cập giáo dục trung học cơ sở , có 18/23 trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 100% xã đã có trạm y tế, huyện có 01bệnh viện, 1 phòng khám đa khoa phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.
    Tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện luôn đảm bảo và ổn định, ít các tệ nạn xã hội. Cùng với phát triển về kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đang từng bước được cải thiện và nâng lên.

  6. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn coconut_girl đã quan tâm tới Hội đòng môn Yên Khánh, giá mà....Mẹ bảo mình phải chọn vợ cùng tỉnh...hì.
    Xin lỗi anh giangnamvtv, Hiệp muốn viết mấy dòng tâm sự về trường cũ lấn đất của Anh, tìm mãi thấy chẳng còn chỗ nào thích hợp nữa, kêu Mod chỉnh đốn lại Box mà sao thấy vẫn như ngày hôm qua .
    Ngày đó mình đã làm cô Hiền khóc ngay trên lớp, nghĩ lại thấy mình có lỗi với cô nhiều quá, nếu có thể gặp cô Hiệp sẽ nói lời xin lỗi muộn, người Hiệp ấn tượng nhất những năm học cấp 3. Khi còn ngồi trên ghế trường PT Hiệp không nghĩ mình sẽ có lúc quan tâm tới những chuyện thế này, không nghĩ giờ đây mình lại muốn về trường, muốn đạp xe đi ôn lớp LTĐH của thầy Thanh...YKB là nơi Hiệp bắt đầu cho tháng ngày đầy hối tiếc đầy kỉ niệm, người ta vẫn nói :" chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có quá khứ nào không thể quên_ chính xác, không phải ta muốn quên hay cố quên mà trong một cuộc sống mới nó đã ko còn chỗ đứng nữa. Hiệp giờ đây luôn cảm ơn mái trường ngày đó, bạn bè thầy cô ngày ấy, mặc cho giờ đây tôi chưa làm được điều mà tôi vẫn nỗ lực.
    To : GDT_TY rất tiếc vì tao ko thể nói cảm ơn với mày, thằng bạn đểu của Tao.
    To LH_SPS : Thời gian làm tôi thay đổi, trong mắt tôi bạn cũng đã thay đổi, không phải vì bản thân bạn thay đổi mà có lẽ do mắt tôi mà thôi. Một lời hứa của bạn và tôi mà tôi biết không thể thực hiện được :" chúng mình hãy mãi là bạn tốt của nhau." Thời gian sẽ lại cho tôi và bạn trưởng thành, mong rằng chúng ta có ngày thực hiện được lời hứa năm đó.
    To chị Huyền & chị Quyên : Hiệp gọi 2 cô bằng chị vì có lẽ H đã đủ tuổi gọi rồi, cảm ơn Chị rất nhiều, xin lỗi đã làm 2 chị thất vọng vì em.
    To duyhiep_vnn : Nhiều lúc tao không muốn mày tồn tại, nghĩ lại thấy không có mày thì chẳng có tao bây giờ, cảm ơn mày nuôi tao trưởng thành.
    Một ngày không xa Tôi sẽ về trường.
  7. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đem con bỏ chợ!
  8. so232425

    so232425 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    có lẽ người ta bận nên chưa trả lời thôi, bình tĩnh chứ.

Chia sẻ trang này