1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả xì trét đi ! Lúc này bạn đang nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi halfmoon1912, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KhungPro

    KhungPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mình sẽ sáng tạo ra nội dung là mình nghĩ gì mà nghĩ chưa ra mình nên nghĩ gì mà nghĩ lại thấy mình lười suy nghĩ thật thôi nghỉ chút nữa nghĩ tiếp sẽ nghĩ gì vậy
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    5: 55 AM
    mắt nhắm mắt mở khi nghe cry on my shouder, bực mình quá, cứ đến giờ này là bị nháy máy. Cho ngay vào danh sách call blocking, rồi nhắn một cái tin, đồ con lừa, có giỏi thì nháy tiếp.
    Tin nhắn nhận được mang đấy vẻ đe doạ, sẽ cho sđt của mình lên mạng và bảo là cv. huhu, mình có tội gì chứ. Sao nhiều người vô công thế ko biết, làm mình cáu từ sáng đến giờ. Làm sao đây, chẳng lẽ phải đổi số?????
  3. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc sống đơn điệu, mình chẳng muốn như vậy một chút nào. Đâu rồi sức trẻ và niềm đam mê ? Mình chẳng biết nữa. RK ! anh nói đúng, có nhiều người có những ước mơ và nhũng mục tiêu đẹp nhưng nếu không thường xuyên hâm nóng chúng, chúng sẽ dần nguội tắt !
  4. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sự Quyết Tâm
    W.Murray
    Cho đến khi ta đã quyết tâm nhưng vẫn còn lưỡng lự
    Vẫn còn một cơ hội rút lui,
    Xem xét mọi hành động từ lúc bắt đầu.
    Có một chân lý cơ bản duy nhất,
    Mà nếu không nhìn ra chân lý đó,
    Mọi giấc mơ trong sáng và những kế hoạch tuyệt vời đều sẽ bị tiêu tan,
    Chính những phút giây khi ta hạ quyết tâm với chính lòng mình
    Là lúc ý trời cùng ở bên ta
    Bất kỳ thứ gì ta có thể ước mơ hay thục hiện,
    Sao không bắt đầu ngay đi ?
    Sự dũng cảm sẽ dẫn đến sự thiên tài,
    Sức mạnh và nhũng điều kỳ diệu.
    Mình rất thích bài thơ này, bài thơ mà RK đã nhác đến trong bộ sách " DCLG " khi ông đang do dự đến Lima để thực hiện một nhiệm vụ mới và để thực hiện ước mơ của mình. RK đã bước qua sự tự tin và đi đến với một niềm tin rằng ông sẽ thành công. Đúng vậy thành công luôn đến với những người dũng cảm, có sự tự tin và niềm tin.
    Mình không dám so sánh với RK, Mình đã chọn ra con đường phù hợp vói mình, Nhưng tại sao ? cái quái gì đã ngăn cản mình ? Bệnh tật ư ? hay công việc bận rộn ? hay là do mức lương thấp ? Tất cả đều không phải....
  5. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết thêm nữa nhưng ngay cả việc đặt tay nên bàn phím cũng làm mình chán nản, viết tiếp sẽ làm mình trở lên yếu đuối và nhu nhược.
    Cuối tuần rồi, hãy than phiền nốt và tống tiễn hết mọi thứ đi để bắt đầu một tuần mới tốt đệp hơn !
  6. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Ngumo đáng ghét
  7. civitas

    civitas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ này các chú bộ đội ở biên giới, hải đảo có ngon giấc không, các bác ở bộ chính trị đã lên kế hoạch gì cho việc chọi Khựa trong thời gian tới...
  8. nhanlong_72

    nhanlong_72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đời thật bất công, chán !
  9. tatchangaichibang

    tatchangaichibang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Muốn mua bộ dao trổ ở TP HCM nhưng trong tk còn 50k ngân hàng ko cho chuyển khoản, tiếc, chán
  10. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Buồn không thể tả được.... Mình không thể ngờ được Mèo xinh của mình đã ra đi. Nhặt xác nó về mà mình không sao cầm được nước mắt. Mới đây thôi mình đã vuốt ve nó, ôm trọn trong vòng tay. Vậy mà ... Trời ơi! Đứa nào ác thế!!!.... Còn 3 con mèo con vừa mở mắt được 1 ngày sẽ ra sao đây??? Nó đã gắn bó với gia đình mình bao nhiêu năm nay rồi...........Nghe tiếng kêu khát sữa của 3 còn mèo con mà ....Ức!!!!!

Chia sẻ trang này