1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm thời học sinh ( Vào đây đi bà con ơi )

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi hoaitramdn, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaitramdn

    hoaitramdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm thời học sinh ( Vào đây đi bà con ơi )

    Tui mới gia nhập diễn đàn, thấy PCT mình hơi buồn, hoạt động ít sôi nổi quá .tui đề nghị mỗi bà con mình suy nghĩ 01 đề mục để phát triển đê !

    Tui khoá 96-99 , lớp A9
    Lớp tui hình như là lớp guậy nhất trường thì phải. Thời gian học sinh có rất nhiều kỷ niệm , vui cũng như buồn .
    Tuy nhớ nhà trường cấm đốt pháo. Vậy mà vào những dịp gần tết, lớp tui đều tìm được những quả pháo đại , ném ngoài sân trường .Trường đang im vắng , hoặc đang những giờ ra chơi sôi nổi, bỗng " bùm " "bùm " . Các lớp khác thì nhốn nháo, phòng giám thị thì căng thẳng.Tui nhớ hồi đó thầy Bằng , thầy Khánh " ưu tiên " lớp dữ lắm .
    Các vụ như trốn học đi chơi, chọc phá thầy cô, lớp tui thường hay làm tập thể và bao che nhau dữ lắm. Có đợt cả lớp tui trốn học đi về quê ( chính xác làm gì tui không còn nhớ nữa ), trong lớp chỉ còn lưa thưa vài bạn ; thầy giáo lên dạy không có học sinh, cho về nghỉ luôn . Đợt đó về , toàn lớp tui bị kỷ luật , hình như bị hạ bậc trong đợt chào cờ thì phải .
    Và còn nhiều, nhiều nữa .
    Đến nay , lớp tui đã có rất nhiều bạn đã đi xa, và cũng có bạn trong lớp trở thành vợ chồng ( Lớp tui có 02 cặp : Thanh -Lan và Dũng - ái ) .Một số người trong chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc cùng nhau , và khi xem ảnh, ôn lại kỷ niệm cũ, chúng tôi đều rất cảm động., một thời đã xa .
    Những kỷ niệm qua đi không bao giờ trở lại.
  2. hoaitramdn

    hoaitramdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chang le ba con hong con nho ky niem nao het a ?Sao ko thay tam hoi gi vay troi . Tham gia cho khi the di nao ?
    De tui goi y nghen
    Ve thay Bang,Thay Khanh
    Ve co Tam (day ly thi phai )
    Ve nhung chuyen bi mat nho nho thoi hoc sinh (chuyện tình cảm í )
    .......................................................................................
    Tui moi tham gia vao dien dang, thay ba con o "ngoai" xom tu ghe . Hoi bi bun a.
  3. RockFans

    RockFans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tui thì có nhiều kỷ niệm lúc đi trại lớp 11...,và năm cuối cấp là zui nhất.Vì khi đó đang "fall in love" mà!
    Nhớ nhất là kỳ 2 năm 12,lúc đang ôn thi tốt nghiệp, đi học khí thế lắm!Ngày nào cũng có "chuyện" ,bị ghi sổ đầu bài như cơm bữa (giờ B thôi ) vì cái tội chỉ lo học mấy môn thi ĐH (T,L,H),còn những môn khác thì ...quậy !Rủ chuồn tiết xuống căn tin ngồi "nhậu",mua đồ lên lớp bỏ dưới hộc bàn ngồi "nhậu",...
    Yêu quá 12A17!
  4. cuong_van_4e

    cuong_van_4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em thì chẳng có kỷ niệm chi để nhớ hết cause em mới có lớp 10 hà khoá 2005-2006 mới ghê chớ
    nhưng trường mình cũng vui thiệt :D
    cái chi cũng kinh doanh hết
    học sinh kinh doanh theo kiểu học sinh
    đem vé xem film để bán nè ( lớp em bao rạp mấy lần rồi )
    bán dây cột tóc nè, bán báo hoa học trò nè
    PCT number one ko những học chữ mà còn học kinh doanh nữa
  5. mss

    mss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em khoá 01-04
    Hồi học ở trường cũng có khá nhiều kỷ niệm:
    1. Đi trại, năm tụi em đi trại uất ức quá trời, trong khi mấy anh chị năm trước được cắm trại ở xa, tụi em phải cắm trại ở công viên 29/3, nhảm kinh khủng, chẳng có không khí gì=>vỡ tan mộng tưởng
    2. Văn nghệ Phan Châu Trinh nổi tiếng Đà Nẵng: em có một thời cũng đi thi thanh lịch cho lớp vui dễ sợ, rồi bọn con trai lớp em thi nhóm nhạc hay được giải nhì nữa chứ.
    3. Căn tin: những giờ giữa tiết đầy ắp người, nhớ món ánh canh, bún, bò kho ở căn tin.
    4. Các thầy cô bạn bè và những kỉ niệm khác nữa dưới mái trường.
    Lớp em là lớp Pháp, ít học sinh nhất trường, tai tiếng lại ko thua kém lớp nào hết, mà nhân tài cũng ko phải ko có . Hihi
  6. hoaitramdn

    hoaitramdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tui còn nhớ .......
    Ngày đó, tui ghét chi lạ 01 tên , đó là Thanh "đen", khuôn mặt hắn đen thui, tính tình thì cực kỳ khó chịu , ăn nói thì chát như chuối chát ...Nói tóm lại, tui ghét hắn kinh khủng khủng . Hắn mà đi Nam thì tui đi Băc, nếu hắn ở Bắc thì tui đi Nam.
    Cái ghét đó nguyên nhân cũng điên khùng lắm, hồi trước hình như có đứa bạn tui thích hắn (lớp 09), nhờ tui viết thư giúp (tui cũng viết, ngu dễ sợ ). Lên lớp ,đứa bạn đó đưa cho nó, nó hỏi ai viết, cô bạn quýnh quáng chỉ tui viết.Rứa là hắn đi nghêu ngao bảo tui thích hắn, mà trời woi, hắn xấu goắt hà, xấu tính nữa..tui ghét hắn . Vậy là từ đó, tui "mang tiếng ",thường hay bị xì xào(ấy là tui thấy thế) đau khổ qúa chừng (mới lớp 08 mà).Tui luôn nhìn hắn bằng cặp mắt hậm hực. Trong khi đó, đứa bạn tui lại chơi thân với hắn hơn mới ác chứ, mà nghiệt nỗi lại ko thanh minh về chuyện viết thư, từ đó, tui ghét đứa đó luôn, ko thèm chơi nữa (đến bây giờ tôi vẫn còn nghĩ hồi xưa đứa ban đó chơi xấu với tui ).
    Các cuộc đấu khẩu miệng luôn thường xuyên nổ ra trong lớp, cuộc chiến châm ngòi thường là tui, sau đó thì hắn tiếp chiến . Các cuộc hoà giải thường được tổ chức nhưng chẳng có gì khả quan, tui vẫn càng ngày càng ghét hắn .
    Vào PCTrinh, tui nghĩ đã thoát nợ, vậy mà khi vào lớp, thấy cái mặt đen sì của hắn ngồi ngay đằng sau,trời ơi , tui tức bốc khói luôn, tính chuyển sang lớp khác . Nhưng nghĩ lại , việc gì phải vậy, cứ xem như nó là khói, ko quan tâm( Sau này tui mới biết hắn cũng muốn chuyển lớp ). Vậy là lại tiếp tục, cuộc chiến miệng xảy ra tại trường học, giờ chơi, trong cả lớp học thêm của thầy ....................
    Tui phải đi có việc đây, ngày mai vào kể tiếp .
  7. alley_ji

    alley_ji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dang học lớp .../6 ngon lành bị bốc ném phạch sang lớp.../8 --> ko bít nên cười hay nên khóc nữa Nhưng nhờ vậy cũng wen thêm được nhiều đứa bạn khá hay Chỉ có điều lớp này thì nó lại coi mình là dân lớp kia, funny ko thể tả.
    Wên, tui vừa mới tốt nghiệp năm ngoái, h đang là SV (oách, hehe). But trường PCT mới chả lãng mạng tí nào cả T_T! Trường cũ cây xanh rì đẹp bao nhiêu thì trường mới toàn bêtông cốt sắt, đến cái sân cả trường chào cờ cũng phải chen chúc <sigh>
  8. baoke

    baoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tui khoá 97-00
    Kỉ niệm hả? chẳng biết lớp A2 có kỉ niệm gì. Nhưng có lẽ lớp 11 là vui nhất. Lớp 10 "hiền khô, dễ thương", chưa biết quậy là gì. Lên 11, thi văn nghệ, lơp tui thi 4 tiếc mục, cái nào cũng hay hết nhưng mà chỉ đậu có 2 tiếc mục hà. Lúc đó lớp tui múa nón "Việt Nam quê hương tôi" nên bây h cứ nghe bài đó là nhớ kinh khủng. hê hê hê. Lớp 11 đi cắm trại cũng khá vui, mặc dù lúc đó mệt mún chết sau đợt cắm trại. Ừ nữa, lớp tui đánh lộn với lớp A6 cũng năm này lun. .. Mọi thứ tập trung năm 11, còn năm 12, cũng có nhưng mà không vui như năm 11.
  9. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ông này A17 khoá mấy vậy? Tui cũng A17 khoá 97-00.
    Thời gian học cấp 3 có nhiều cái vui nhưng cũng có nhiều cái ghét. Có ai có nhận xét gì về ông Thành dạy Anh, ông Thưởng dạy Lý ko? Riêng tui thì cực ghét 2 thằng cha này. Riêng ông Thành thì vì ổng mà tui bị mất cả căn bản tiếng Anh hic hic (trình ổng kém quá mà, chấm bài thì chấm bậy bạ, dạy thì chẳng có kiến thức gì cả, ai học rồi thì biết lão. Chán). Riêng thằng cha Thưởng thì vì lão mà tui mất cái học sinh giỏi, vì 4-5 bài kiểm tra tui đều bị lão trừ điểm quái gì ko biết mà toàn 9 điểm dù ko có chỗ sai, cuối năm trung bình các môn 7,9 mới đau. Tức khùng khí . Mà lão cũng trả giá rồi, con lão học bên LQĐ ăn cắp trong trường, nghe nói bị lưu ban luôn.
    Về mấy giáo viên khác thì tui thích cô Nha dạy Lý, cổ tuy nóng tính một chút nhưng dạy rất nhiệt tình, lại hay cho làm toán chạy sướng thiệt hehe. Còn cô Phương Anh dạy Anh nữa, cô này dạy cũng khá lắm. Còn nhiều người nữa, và nhiều kỷ niệm nữa.
    Về bạn bè thì bạn cấp 3 của tui thì tui ko thân nhiều lắm, chỉ có vài đứa. Bây giờ còn bị 1 thằng trong số mấy thằng cấp 3 lừa cho 1 vố mất mấy chục triệu mới đâu
    Nói chung năm cấp 3 cũng cho tui 1 số bài học nhưng để lại ấn tượng thì ko nhiều
  10. baoke

    baoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hic, tui cũng đã thuởng thức ông thầy Thành Bảo Chung đó rùi. Ổng dạy tui lớp 12. Ổng lấy bài thi đại học cho bọn tui làm bài kiểm tra 1 tiết, đeen hết giờ, không ai nộp bài, ổng bỏ đi ra khỏi lớp, lớp tui reo hò ầm ĩ, không ai nộp bài hết, ngay cả lớp truởng cũng chủ truơng không nộp, hehehe. Kết quả là ổng phải cho làm bài khác, mặc dù cũng có nhăn nhó đôi câu. Ông gọi lên trả bài thì chỉ có mà chít, ổng cho tui có 5 điểm hà, tệ thiệt. Đến cuối năm, tui phá co chút đỉnh hà, chỉ là ném máy bay trong lớp thui , vậy mà ổng đổi hộ khẩu tui liền, cho vào trong sổ đầu bài dạo chơi. Kết quả là bị cô chủ nhiệm mắng. Đáng ghét.

Chia sẻ trang này