1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trangy22, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    biển Đồ Sơn nổi tiếng lắm, nhưng nói thật tớ thấy bẩn quá
    tớ cũng thích biển nhưng tớ thích biển Quy Nhơn(Bình Định) hơn vì nó sạch
    thích nhất cảm giác tối đến nằm dài trên cát ngắm trăng, bên cạnh là quả dừa, oài sướng thế
  2. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ừ, yêu biển...
    Nhưng đôi khi lại thấy sợ biển. Sợ nhất là đứng trước biển một mình khi lòng đang ......vui. Kỳ lạ....
    Những khi như thế, tự nhiên lại cảm thấy như mình cô độc, cảm thấy mình chỉ có một mình, cái cảm giác ấy mình chẳng thích ......
    Con bạn mình còn yêu biển, còn thích biển hơn mình nhiều, yêu cả những bài hát về biển nữa chứ ,chẳng thế mà khi nào rỗi, cũng rủ mình phóng xe ra đó, chỉ để lang thang nghe nó nói luyên thuyên đủ điều rồi về.....
    Đúng là ĐS của HP không được đẹp như nơi bạn nói. Nhưng đâu có phải nơi nào đẹp hơn thì yêu hơn, chỉ là có cảm giác nó gần gũi hơn nhiều thôi, vì nó là mảnh đất nơi mình sinh ra mà....
    Nên yêu nó đơn giản chỉ vì thế...
  3. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bạn your nói thật hay ...đúng vậy ..ta yêu biển quê ta bởi chỉ 1 điều duy nhất : " đó là quê hương " ...
  4. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    **** nói thế ông không phải là người yêu biển rồi.nếu yêu biển thì dù là biển ở đâu ông cũng sẽ có chung một cảm giác thôi.
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Biển của anh
    Biển ấm như lòng em ôm lấy anh
    Con sóng này cao, con sóng kia thì thấp
    Ào ạt trùm lên, lùi xa e ấp
    Đu đưa cho tình anh say
    Ôm biển vào lòng thấy ngất ngây
    Anh ước tay mình níu được muôn con sóng
    Ước em bên anh giữa cuộc đời quá rộng
    Sóng ơi đừng ra khơi xa...
  6. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thích đi ra biển mùa đông.....
    Khi đó mùi biền và mùi của mùa đông hoà quyện vào nhau------------>fê vãi chấy.....nhất là đi với bạn gái,ko những fê mà còn..." tê "nữa..
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Biển ... Cả kỉ niệm vui buồn lẫn lộn ...
    Chạy xe lên Đà Lạt , thấy có những người trên cao nguyên Lâm Viên nắng gió đó chưa có cơ hội được ngắm biển lần nào ...
    Biển ẩn chứa nỗi lòng rất nhiều .. Gần rồi lại xa ...
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ôi .. thật tuyệt vời .. hôm nay được đi Biển được tắm biển trong thời tiết đẹp như mơ ..
    tắm trong mưa , tắm trong biển .. he he
    thú vị quá ..
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm của biển
    Em ngờ rằng biển đã yêu
    Nôn nao con sóng động chiều nước dâng
    Để buồn nhớ gió bâng khuâng
    Còn thuyền nghiêng ngả bởi không mái chèo
    Em ngờ rằng khi đã yêu
    Biển đem cất giấu mọi điều vào xanh
    Những ngày em xa cách anh
    Cớ gì biển lại gợn nhanh sóng tình?
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    em andy nhiều thơ quá à ... he he ..
    ko ngờ mình lại có đối thủ rồi ...

Chia sẻ trang này