1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi Đáp Kiến Thức Thiên Văn Học. Nơi thành viên post các câu hỏi về Thiên Văn Học, hạn chế mở topic

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi chunhoc_yeuthienvan, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    chuyện ngắm được sao băng lớn thì chỉ có may mắn thôi, tất nhiên là cũng có thể dự đoán được phần nào thôi. những ngôi sao băng thường thấy hằng đêm chủ yếu là các vệt sáng mờ lướt ngang qua bầu trời, đó là những ngôi sao đang xuyên vào tằng trên của khí quyển(quỹ đạo gần như song song với mặt đất) vì thế người quan sát thì đó là những ngôi sao băng nhỏ (khoảng cách lớn) nhưng nên nhớ rằng khi nhìn thấy những ngôi sao băng có quỹ dạo song song với mặt đất như thế thì chúng chưa bị giảm về kích thước nhiều (khi nó bốc cháy trong bầu khí quyển), và chũng ta cũng dự đoán được khoảng cách của nó(thời diểm bốc cháy của thiên thạch) với mặt đât với sai số(độ lệch chuẩn) tuỳ vào phép thống kê. đối với các ngôi sao băng mà người quan sát thấy khá lớn thì thường chúng có quỹ đạo tạo với mặt đất một góc khoảng 30-> 60 (cái này thì thực sự cần công cụ toán học để tính ra phạm vi của góc lệch), như thế có nghĩa là dựa vào thống kê đỗi với các ngôi sao băng "nhỏ" và sự so sánh tương quan giữa hai loại( tôi tạm thời dùng hai loại, tất nhiên có những trường hợp ngoại lệ, thiên thạch khoảng 1km chang? hạn) thì có thể xác định được khối lượng, vận tốc, kích thước (theo quan điểm thống kê với sai số là độ lệch chuẩn, kết hợp giải tích chẳng hạn). tất nhiên ý kiên tôi vừa đua ra phần nhiều không được chinh xác, tôi thừa nhận điều đó, tuy nhiên hy vọng có thể nâng cấp(phát triển nó lên) và xin nhờ vào những người quan tâm.
    ý kiến trên tôi chỉ vừa nghĩ ra và không phải là mục đích chính của tôi trong thời điểm này, bời tôi vẫn quan tâm nhiều đến hiện tượng ngắt quãng của ánh sáng phát ra từ ngôi sao băng mà tôi đã thấy. thật sự tôi không dám chắc chắn rằng hiện tượng trên có phải sinh ra từ sự quan sát chủ quan của tôi hay không bởi tôi nhìn thấy ngôi sao băng đó qua một khuing cửa sổ nên có thể bị các khung cửa che mất, hoặc cũng có thể là vô tính tôi chớp mắt trong vài mili giây( cần phải xem xét khía cạnh sinh học), và như bạn far đã nói thì ngôi sao băng đó có thể xuyên quan lớp mây nào đó, tuy nhiên tôi cũng đã để ý đến điều đó và nhận thấy rằng bầu trồi hôm đó không thật sự trong nhưng những đám mây thì lại mỏng và khá nhỏ( trăng khuyết nhưng rất rõ) nhưng vạy khả năng này có thể bỏ qua. hơn nữa nhưn đa nói tôi cũng đã quan sát hiện tượng này một cách tình cờ trước đó khá lâu, lúc đó khoảng 2 giò sáng, tôi cùng một cậu bạn ở nhà thầy giáo bước ra (xem euro xong ) thì một ngôi sao băng cực sáng lướt qua trên bầu trời, khi đó khong có thứ gì cản trở quan sát của chúng tôi cả( trời rất trong bởi là vùng miền núi), còn nhớ trăng lúc đó cũng sảng lắm, trăng gần tròn mà, nhưng mà ánh sáng của ngôi sao băng cón sáng hơn nhiều. như vậy hiện tượng trên sinh ra có thể do cái chớp mắt tự nhiên chăng hay thật sự có hiện tượng đó tôi vẫn mong ai đó giải thích dùm .
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Mình có thắc mắc này, không biết hỏi ai, mong mọi người ở đây có thể giải đáp giùm mình.
    Mình đang tìm hiểu về truyền thuyết 12 chòm sao và có thắc mắc như sau:
    1. Truyền thuyết về sao XỬ Nử (Virgo) và sao THiên Xứng (Libra) hay bị kể lẫn với nhau. Tức có truyền thuyết kể về sao Xử Nữ là kể về cô Persephone bị thần địa ngục bắt, còn kể về Thiên Xứng là kể về nữ thần Astraea chiến đấu cho lẽ phải, chống lại thói xấu của loài người. Nhưng cũng có truyền thuyết thì kể ngược lại, tức chuyện về Persephone thì ứng với Thiên Xứng, còn chuyện về Astraea ứng với Xử Nử. Vậy thì truyền thuyết nào mới là đúng?
    2. Trong truyền thuyết về chòm sao Bò Cạp, các tài liệu đều ghi rằng nữ thần Gaia (có tài liệu ghi là Hera) sai con bò cạp cắn vào chân Orin cho đến chết để báo thù.
    Không biết mối thù này là gì, câu chuyện đó là như thế nào,
    Ai có thông tin về những truyền thuyết này thì giúp mình với.
    Xin đa tạ.
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Thần thoại Hy lạp có nhiều truyền thuyết lúc được gán cho vị thần này lúc được gán cho vị thần kia là thuờng đó bạn.
    Theo ý mình cùng một gốc ban đầu Hylap nhưng sau khi Hylap bị La mã thống trị, các truyền thuyết theo bước chân của đoàn quân La Mã mở rộng ra toàn bộ Châu Âu theo thời gian có thể mỗi vùng sẽ xuất hiện các dị bản khác nhau.
    Nếu bạn tìm hiểu thì không chỉ có các chòm sao ở trên mà hầu như tất cả các chòm sao đều có các nhiều truyền thuyết khác nhau về nó.
    Về chòm sao Vigor thì đúng như bạn nói có 2 truyền thuyết thường đuợc nói đến
    1- Được gán cho hình tượng của nữ thần Demeter, nữ thần mùa màng là mẹ của Persephone còn câu chuyện về Persephone thì chắc bạn đã biết. Nhưng lại có nơi lại gán chòm sao này cho hình tượng nàng Persephone, và có khi là các nữ thần khác như Athena, Iris ...
    2- Truyền thuyết được nhắc nhiều nữa và có liên quan đến cả chòm sao Thiên Bình-Libra :
    Chòm sao này là Astraea, cô con gái còn trinh nguyên của thần Zeus và nữ thần Themis. Astraea được biết như là nữ thần công lý, và được xác định như là chòm sao này vì sự hiện diện của chiếc cân công lý gần đó Thiên Xứng, và được cho là cai quản thế giới từ một nơi cho đến khi loài người trở nên nhẫn tâm với nhau và nàng đã trở về trời với một sự ghê tởm. (trích wiki). Một số bản khác Virgo lại dùng cho hình tượng của Themis - cũng được xem là nữ thần công lý.
    Về chòm sao Scopius và mối thù với Orion. Thực ra Scorpius chỉ là kẻ tay sai mà thôi. Bạn sẽ lại thấy có rất nhiều dị bản trong câu chuyện này
    1- Orion là chàng thợ săn kiêu ngạo làm phật lòng Hera và Hera đã sai con bọ cạp đến xử tội chàng bằng một phát chích khiến Orion mất mạng. Mối thù của Orion và Scorpius vẫn tiếp tục khi đã trở thành 2 chòm sao trên trời, 2 chòm sao này gần như đối ngược nhau trên thiên cầu nên chỉ thấy chòm này sau khi chòm kia đã lặn.
    Truyện khác lại kể răng nguời sai bọ cạp là thần mẹ đất - Gaia, vì Orion bắn giết muôn thú vô tội vạ.
    2- Chuyện tình cảm:
    - Con bọ cạp được thần Apollo sai xử Orion vì đám léng phéng với em gái của mình là thần săn bắn Artemis.
    - Dị bản khác Orion bị Bọ cạp xử do chính nữ thần Artemis sai vì dám trêu ghẹo Artemis.
    Hơi bị nhức đầu nhưng kiểu gì thì Orion cũng toi vì bị Bọ cạp chích !
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Fairydream nhiều,
    hix, nhiều dị bản quá không biết chọn bản nào đây nữa.
  5. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ chọn cái bản nào hay + dễ nhớ là đựoc ấy ạ
  6. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    vao` thang nay ban dem thuong co ngoi sao (hanh tinh?) rat'' sang tren bau troi, nhi`n rat'' to nua, chac phai gap 3 lan nhung ngoi sao khac ay. Cac bac cho em hoi day la ngoi sao (hanh tinh) nao` the a?
  7. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    Bác có thể nói rõ hướng quan sát ko.
    Theo phần mền Stellarium thì bây giờ vào buổi tối tầm từ 9h trở đi là có thể nhìn thấy Sao Mộc (Mộc Tinh).Sáng nhất ở bầu trời hướng Đông Nam, lúc này Mộc Tinh còn khá thấp (cấp sao biểu kiến của nó khoảng -2.22, so với các sao bên cạnh là khá nổi ).Càng về đêm thì Mộc Tinh càng lên cao dần.......(giống như sự di chuyển biểu kiến của mặt trời,có hơi khác một tí)
    Theo em chắc chắn là bác nhìn thấy Sao Mộc(Mộc Tinh) đó
    Do dạo này trời xấu nên cũng chưa có cơ hội quan sát.Lâu lắm ko được nhìn Mộc Tinh nhớ ghê,quả này phải nhìn bằng được .
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    co le du''ng roi` bac a, nhi`n Moc tinh lo''n ghe a, phai gap doi gap 3 nhung ngoi sao binh thuong khac ay Hi`, biet them mot hanh tinh moi''
  9. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    Em đáng tuổi cháu bác ý chứ
  10. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ớ bác cũng có nhà ở A lưới á? lại còn ở thành phố nữa? sao giống mình thế. lần đầu tiên gặp người A lưới trên 4rum này đấy.

Chia sẻ trang này