1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vọng Sài Thành...(viết cho hề Du Mục)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi demtp, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đêm hiện nay đã thuê lại được căn phòng đó rồi, bác Định có hứng thú thì hôm nào ghe vào đó chơi. Chung cư 727 phòng 1131 Trần Hưng Đạo ok
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cafe Vô thường chỉ cách Saigonvechai có 5 phút đi bộ.... những người bạn dù chẳng thể chia cho nhau nhwũng tối dài gối đàu lên trăng dõi mắt về nơi công chúng hầm hập đạp , phi xe .... Cũng chẳng thể ... cũng chẳng thể .... thời gian ít ỏi , ngắn ngủi mà hơi tủi tủi .....
    Giá kể cái dáng lợt vợt của chú em này ... thả bộ trong khuôn viên Lư Trà tại Nguyễn Trọng Tuyển ....
  3. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn chạy vạy với từng chén cơm hàng ngày...cuộc sống ko bao giờ cho nó hơn những gì nó cần, ngược lại, nó chỉ cần cái gì mà cuộc sống cho nó.
    Nó vẫn hút thuốc kinh khung, nó hút thuốc giống như nhai ngấu nghiến một ổ bánh mì không sau mấy ngày đói vậy.
    Nó vẫn cứ hị hụi với cái máy vi tính, nó yêu cái máy vi tính mất, một phần ba cuộc đời, định mệnh như gắn kết nó với cái máy vi tính này
    Nó định sẽ thi, lại thi. Nó ưu cái sự thi thố lắm thì phải, thi hòai, chẳng biết đến bao giờ mới hết cái sự thi.
    Nó vẫn...
    Nó định...
    Nó sẽ...
    Nó...
  4. lemonic

    lemonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn là nó với những thói quen ngày nào.
    Nó vẫn giống như bao kẻ khác, luôn luôn phải chạy đua theo cuộc sống.
    Và...
    Nó sẽ dần dần đổi thay theo chiều hướng giống như...hàm răng của nó vậy!
    P/s: Dạo này làm ca tối,11g mới về cơ.
  5. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    người ta nói rằng nó bị hắn nói xấu. Ai cũng thừa biết hán đổi pas cái nick gì đó!
    Hắn chửi nó là hèn. À mà nó hèn thiệt.
    Hắn tức điên lên quá vì cái sự hèn của nó!
    Hèn!
    Cả cuộc đời nó chắc cũng chỉ hèn thôi.
    Hèn. Nó hèn riết thành quen!
    Thôi cái nik hay cái nói xâu hay cái hèn, tất cả cũng chi là sự đời.
    Nhưng rồi thì...cái nó bị, nó mất, nó có là cái gi, bằngvới cái của hằn có, hắn tốt, hắn hay không?
    Haa.....
    Có thể rồi mai rời cũng sẽ sáng...có lẽ rồi mai nó lại thấy thế mà
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời, hôm nay khen ngày mai chê, vốn dĩ phải vậy, buồn làm gì ?!
    Cốt là ở mình, sống không thẹn với lòng là được, đừng suy nghĩ nhiều mà hại tâm, chỉ thêm nhàu nát, có đáng không ?
    Đi làm về, cùng vài anh em bạn, đánh ván cờ, uống chung rượu, mệt thì ngủ, chẳng cũng sướng sao ?
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Nhớ nhé..................
  8. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nữa đêm một mảnh tình quên
    Giật mình mới thấy trăng lên quá rèm
    Chẳng biết rồi bao giờ mình mới thóat cảnh chạy cơm ngày hai bửa các bác nhỉ?!!
    Chỉ biết rằng... ừ thì thế đấy! Cái đời là thế đấy.
    Thôi thì...
    Thơ từ trăm tiếng kính cầu
    Nghe ta từ đó mang sầu lặng thinh
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đêm dài ...vầng trăng lơ lửng trên đầu..... Dòng sông ơi ....
  10. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Trên những con đường đó. Thân chả thân, quen chả quen. Vậy sao vẫn thấp thoáng một cái gì... Sài thành ơi, tôi đã xa em một vòng tay. Có thật chỉ là một không nhỉ? Chẳng còn biết cái gì nữa rồi... Sài thành phố đêm... Nhớ thèm mảnh đất Hà thành, nhưng lại mơ, mơ ngày mai, vào sáng ngày mai trên mảnh đất này chỉ đầy nắng vàng và nhẹ gió, nhớ là chỉ nắng vàng trải nghiêng trên nửa phố thôi nhé, nửa còn lại nên dành phần ngày mưa, và cũng chỉ là mưa bất chợt rồi mưa rồi nắng thôi nhé ... Nhớ rôi sẽ mãi nhớ, thương rồi sẽ mãi thương, yêu rồi sẽ mãi yêu mảnh đất này....

Chia sẻ trang này