1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của cuộc sống ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi langtudien, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chính vì bạn có suy nghĩ như vậy nên bạn mới chỉ là một con người bình thường mà thôi, những vĩ nhân như họ đâu chỉ làm việc có ý nghĩa cho riêng mình, cho những người thân và bạn bè, cuộc đời họ có ý nghĩa với cả xã hội, cả nhân loại đó bạn ạ.
  2. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi chỉ là một người bình thường, nhưng không phải theo cách bạn nghĩ, brandnew_me ạ.
    Ở đây tôi chỉ muốn chúng ta thảo luận theo phong cách học thuật một chút thôi. Xin bạn đừng liên tưởng lung tung.
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để 1 mai tôi về làm cát bụi."
    "Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi 1 kiếp rong chơi"
    Bạn Langtu có lẽ là 1 fan của nhạc Trịnh. Hơn nữa nội dung câu hỏi có vẻ duy vật, chết đó là trở về với cát bụi, là hết. Thế nên câu hỏi của bạn sẽ dành cho những người theo duy tâm. Liệu có ta có ý thức sau khi ta chết không ? Nếu ta ta ý thức sau khi ta chết thì ta phải có linh hồn ?
    Nhưng nếu theo tinh thần của bạn thì hóa ra tôi cho rằng nhạc lời bài hát trên nói lên tính duy vật của cuộc sống ? Ta làm cát bụi, ta làm 1 kiếp người rong chơi, rồi ta sẽ làm cái gì, ta không biết được và ta cũng chẳng buồn biết.
    "Ngày sau sỏi đá vẫn còn có nhau". Sỏi đá vẫn có nghĩa, vậy tại sao con người không còn ý nghĩa sau khi chết ?
    Ấy là tinh thần nhạc Trịnh.
    Còn tôi, tôi sẽ hỏi bạn, vậy điều gì khiến cho cuộc sống của bạn vô nghĩa ? Điều đó sẽ giết chết bạn, nó sẽ làm bạn chết mà vẫn còn thở.
    -----------------------------

    Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng.
    Nếu là hoa tôi sẽ là 1 đóa hướng dương.
    Nếu là mây tôi sẽ là vầng mây ấm.
    Là người tôi sẽ chết cho quê hương.

  4. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bac Langtudien a, co can phai hoi song de lam gi khong???? bac cu song di, cu hit tho khi troi di, cu hat ca khi mat troi len, cu buon khi mua ve di, cu yeu thuong khi can duoc thuong yeu.....
    Con bac tran_thang, nghe qua phan tich ve nhac Trinh cua bac, so qua. Phan tich kieu bac cu nhu thai rau vay, khuc to cat thanh khuc nho, khuc nho cat thanh khuc nho hon nua....roi rau chang con la rau nua.
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Nếu chẳng còn lại gì sau khi chết
    Thì sống hôm nay rốt cuộc để làm gì
    Nhưng nếu có linh hồn bất diệt
    Thì sống hôm nay vẫn chẳng để làm gì
    Nhưng mặc
    Thuốc vẫn hút
    Rượu vẫn uống
    Yêu vẫn yêu
    Chết thì cuối cùng vẫn phải chết
    Và vẫn không tài nào hiểu được
    Này linh hồn liệu có hay không?
    Được Nuocmatquy sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 12/04/2006
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng không thích "cưa vụn mạt cưa tí nào"
  7. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tôi đúng là Fan nhạc Trịnh thật đấy bác Thắng ạ.
  8. DinosTrung

    DinosTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy mình ít nhiều cũng hiểu được những câu hỏi của bác langtudien (mà không hề điên chút nào!). Tôi đồng cảm, vì chính tôi nhiều khi cũng miên man với những câu hỏi đấy.
    Dĩ nhiên, như một số bác reply ở đây, những nội dung đó thì tôi nghĩ Langtudien đã ít nhiều hiểu được, chứ ko phải một cậu nhóc nào đó chán đời vào hỏi linh tinh. Và như bác ấy nói, muốn hiểu và trao đổi theo phong cách học thuật chứ ko phải là chỉ ra cái đúng, cái sai theo quan điểm của riêng ai đó dựa trên cái cá tính của các bác là nhiều - đâm nhiều lúc thành linh tinh (như ý bác langtudien nhận xét).
    Có lẽ chúng ta nên giới hạn chủ đề nói không thì nó vô cùng lắm. Ví như, theo quan điểm của từng ngưòi "chết là hết" hay "chết là còn" thì cách trả lời cho "ý nghĩa của cuộc sống" cũng sẽ khác nhau cơ bản rồi. Nhưng we cũng có thể nói loanh quanh về nó, xem xét từng quan điểm của mọi người ra sao. Chứ cái đúng, cái sai theo tôi là vô cùng lắm. Thậm chí chẳng ai đúng, ai sai nếu để tự do tuyệt đối theo quan điểm của họ. Có chăng, ở đây we đã giới hạn ít nhiều những hàng rào của "ý nghĩa" của "hạnh phúc" của "tồn tại, sống, chết",...
    Đấy, các bác xem. Người theo Thiên Chúa thì có kiểu ý nghĩa của họ. Người theo Đạo Phật thì cũng có ý nghĩa của họ, có bác thì lại theo Marx, có bác lại theo Hồi, có bác theo Hítle (mấy bác phái đầu trọc hiện nay ở châu Âu chẳng hạn !),.... Và họ có lí do của họ. Có lý tưởng của họ. Còn có người chẳng theo anh nào, sống chỉ đơn giản là kiếm sống đã, rồi nghĩ về cái đó sau. Thậm chí khi đã giàu có, cũng chẳng nghĩ đến nữa.
    Nhiều người theo thuyết "this life is all and enough".
    Bác langtudien băn khoăn thì vẫn băn khoăn và cứ băn khoăn thôi. Nhưng xem ra, những quan điểm của từng người ở đây ít có khẳ năng cho bác một "chân lý ngời sáng" để bác nhận ra và theo đuổi. Có thể phải nhờ đến một sự kiện nào đấy, như một cuốn sách, một nỗi đau hay cái gì đó.... Còn nếu không, tuy hỏi thế, bác cũng đã có quan điểm để theo rồi - mặc dù có thể chưa thực sự toàn tâm lắm - như chữ ký của bác đó thôi:
    Sống trên đời sống
    Cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
    Ý nghĩa của cuộc sống đó thôi !
  9. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác DinosTrung đã hiểu tôi. Chữ ký của tôi như thế mà
    có nhiều người không hiểu tôi muốn gì, nghĩ cũng lạ bác ạ.
    Nhưng tình hình là em là người duy vật, nếu theo tư duy duy vật
    thì cảm thấy nó khó chấp nhận thế nào ấy, và lại thêm một chút
    tiếc nuối cuộc sống nữa. Dù sao các bác trên này cũng đã giúp
    tôi hiểu thêm một số vấn đề nho nhỏ, cám ơn các bác rất nhiều.
  10. phamgiadoan

    phamgiadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nói,chủ đề của bạn langtudien chính là câu hỏi rất lớn của giới trẻ ngày nay! Đặc biệt là giới trẻ những nước phát triển,áp lực cuộc sống quá lớn đã khiến cho những người trẻ tuổi mệt mỏi và khiến họ phải đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì,thông thường họ vẫn không tìm thấy lối thoát và câu trả lời khả quan nhất mà họ có được ,đó là tìm đến cái chết! Nhật Bản là một ví dụ điển hình,hiện nay hiền tượng thanh niên nước này rủ nhau " tự tự tập thể" đang là một trào lưu,hêt như giới trẻ VietNam đang học đòi theo mốt thời trang HànQuốc vậy!
    hiii,theo suy nghĩ chủ quan của mình, giới trẻ Vn cũng đã xuất hiện triệu chứng này ,lác đác ở một vài nơi...Thực chất của vấn đè,nếu có câu trả lời chính xác thì có lẽ cần phải có sự nghiên cứu rất kỹ của nhiều nhà khoa học,không phải là chuyện đơn giản! Bản thân mình nhiều khi cũng tran trở về vấn đề này,hôm nay may mắn được đọc bài viết của các bạn, thấy học hỏi được đôi chút!Hy vọng là sẽ được đọc nhiều bài hay hơn nữa,để biết được rằng cuộc sống này còn đẹp lắm thay!

Chia sẻ trang này