1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Trang thơ quê hương !!!

    Nghĩ đi nghĩ lại mãi rồi ... quyết định lập lại chủ đề này ! Mong đóng góp một chút cho diễn đàn NB. Hy vọng không bị xoá sạch thêm một lần nào nữa ...
    **********************************************
    Nói gì để mở đầu nhỉ ? Mộc mạc thôi ...
    Đây là chủ đề thơ viết về quê hương Ninh Bình và thơ của các thi sĩ người Ninh Bình. Chẳng gì thì quê ta cũng có Núi Thơ, rừng vàng - biển bạc - núi xanh với khá nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử !
    Mong các bạn đóng góp và ủng hộ !
  2. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đang cầm trên tay tập "Cỏ Hát" của thi sĩ - hoạ sĩ Phan Dư, chọn ngay bài thơ mang tên cả tập thơ của chú ấy post lên trước vậy :
    Cỏ Hát
    Tự bao giờ cỏ hát
    Trời trong như mắt trong
    Tiếng ai đằm trong cỏ
    Ngỡ tiếng chuông ngân vòng .
    Sao không là mùa đông
    Để mây về như khói
    Cứ dịu dàng hương gối
    Nỗi lòng người ở , đi !
    Ơi cánh chim nói gì
    Hồn trải nơi biển cỏ
    Khát khát chiều no gió
    Mơ một ngày xanh nhau.
    Rồi sẽ là mai sau
    Dẫu nỗi đau có thể
    Khẽ chạm vào là vỡ
    Cỏ vẫn xanh quay về
  3. canhchimcuoitroi038

    canhchimcuoitroi038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Welcome
    Chào mừng sự trở lại của HBL , bạn để mình chờ hơi lâu đấy ,hy vọng làn này topic không đoản thọ như lần trước.
    Tí quên mời bạn 1 cốc cho sự trở lại.
  4. muamua_khongtrolai06

    muamua_khongtrolai06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng
    Mưa tôi trả về bong bóng vỡ đầu tay
    Trời nắng ngọt ngào tôi ở lại đây
    Như một buổu hiên nhà nàng dịu sáng
    Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc
    Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường
    Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương
    Tôi thay mực cho vừa màu áo tím
    ĐANG BUỒN NHƯ CON CHUỒN CHUỒN CHÉP TẠM BAI THƠ ĐỂ CÁC ĐẠI CA ĐỌC CHO ĐỠ BUỒN
  5. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chào mừng của bạn! Mời bạn lại vào đây đọc thơ của các thi sĩ quê hương và nhớ về quê hương nhé ! Mến !
  6. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mùa mưa ...đã góp thơ, nhưng lần sau mong Mùa mưa ...sẽ trở lại với tác phẩm viết về NB hoặc sáng tác của Con em quê hương nhé ! Theo HBL biết đoạn thơ mà Mùa mưa sưa tầm và post trong lúc "Buồn như chuồn chuồn" không thuộc hai tiêu chí của chủ đề. Mến thân !
  7. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đêm Yên Khánh
    TG : Lê Liêu
    Đêm trên bến Xanh
    Trăng treo chùa Đọ
    Nghe sông Đáy đôi bờ sóng vỗ
    Lời người xưa vọng về...
    Vẫn vẹn nguyên một bức tranh quê
    Tiếng mùa thu trầm mặc
    Nhớ chiến khu xưa đất chở che người
    Đất giăng bẫy giặc.
    Bao thế hệ đi qua, cháu con giờ vẫn nhắc
    Huyện thoại chiến tranh về những người du kích
    Ngỡ sinh ra từ cổ tích
    Chàng trai làng Gióng năm nào
    Từ Bồng Châu vang tiếng hát ngọt ngào
    Trước lăng mộ Trạng Bồng
    Dòng khoa bảng bao đời tiếp nối
    Mai sau còn rạng vẻ ông cha.

  8. muamua_khongtrolai06

    muamua_khongtrolai06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thơ! thơ gì cơ? tôi ở NINH BÌNH nhưng ở trong này lâu nên đâu biết nhà thơ nào đâu?
    AAAAAAaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! có rồi hihii
    Trên đường quốc lộ số 2
    Thể nào cũng có một vài ô tô
    Nếu mà không có ôtô
    Thế nào cũng có xích- lô chen vào ( không thể khác được) hehe

    NINH BÌNH QUÊ TÔI THẾ MÀ XINH
    ÔM ẤP BÊN NHAU NHỮNG MỐI TÌNH
    NHÀ CỬA LIỀN NHAU NHƯ BÁT ÚP
    DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC ,SỐNG PHỒN VINH

  9. muamua_khongtrolai06

    muamua_khongtrolai06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    HOABANGLANG ơi! bạn ở YÊN KHÁNH à? mình cũng ở YÊN KHÁNH mình ở KHÁNH CƯ
    Tiếc là bây giờ là đang xa quê .nhớ quá trời
  10. black_coffeenb

    black_coffeenb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    lại thơ lê liêu rồi.HBL am hiểu nhiều thơ quá. nên phong phú thơ thêm 1 chút đi

Chia sẻ trang này