1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông mù là Larra bước vào một quán ăn có tên NCCVCE. Ông chủ quán là KQ vội mang menu lại. Larra tức tối:
    -Ông không thấy tôi bị mù sao? Hãy đem cho tôi một chiếc đĩa bẩn của người nào đó vừa ăn xong, tôi sẽ tự chọn món ăn.
    KQ nghi hoặc, nhưng cũng vớ lấy một chiếc đĩa khách vừa ăn xong món Spagetti đưa cho Larra. Larra đưa chiếc đĩa lên mũi, hít một hơi rồi nói :
    - Tôi thích món Spagetti này. Cho tôi 1 đĩa.
    KQ há hốc mồm vì thán phục, vội chạy vào bếp kể cho bà vợ tên là E_girl nghe.
    Larra ăn xong đứng dậy ra về.
    Hôm sau, Larra quay lại quán, anh ta cũng làm như thế để đặt món bò-bittết. Chủ quán KQ vội chạy vào thì thào với E_girl:
    - Nếu mai hắn có đến nữa, chúng ta sẽ thử hắn 1 cú xem sao, em nhé !
    Ngày hôm sau đúng vào giờ ấy, Larra bước vào quán. KQ vừa thoáng trông thấy, vội chạy ngay vào bếp :
    - E_girl ơi! Hắn ta đến rồi, em lấy chiếc đĩa sạch này & lau vào quần em nhanh lên !
    Cô chủ quán E_girl chùi chiếc đĩa vài lần vào quần.
    Sau đó KQ cầm chiếc đĩa ra & đưa cho Larra. Sau một hơi dài hít thở, gã mù Larra chợt gào lên :
    - Ồ ! Hoá ra E_girl làm việc ở đây sao???
    meo meo
  2. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trong công viên, Trangmtc thủ thỉ với người yêu:
    - Anh định bao giờ cưới em đây ?
    - Phải đợi bố đã .Anh đã bàn với bố chuyện chúng mình, bố bảo: " Nếu mày muốn cưới con Trangmtc đó thì chờ tao đặt ... "
    - Đặt gì vậy anh? nhà hàng à?
    - Không, tủ thờ .
  3. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Quan tòa Oilforsea hỏi tên trộm Larra:
    - Anh thú nhận đã đột nhập vào siêu thị tất cả 4 lần phải không?
    Larra:
    - Vâng, đúng vậy, thư quí tòa.
    Oilforsea:
    - Anh đã trộm những gì?
    Larra:
    - Một cái underwear cho Indian vợ em ạ
    Oilforsea:
    - Một cái underwear? và anh thú nhận là đã đột nhập vào 4 lần?
    Larra:
    - Dạ, lần đầu thì nhỏ quá, lần sau lại quá to, lần thứ ba thì Indian vợ em không thích màu trắng, cô ấy thích màu đỏ cơ.
    Oilforsea:
    -
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Đôi tình nhân KQ và Trangmtc đang tình tự (hôn nhau chứ không có gì ghê gớm đâu) trong rạp chiếu phim. Đang khi cao trào thì Trangmtc dừng lại và bảo :
    mtc: sao anh cứ đẩy cái kẹo cao su sang mồm em thế
    KQ: anh có ăn kẹo đâu, anh đang bị ho nè
    mtc: trời ơi, oẹ oẹ

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  5. Ramayana

    Ramayana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khi người chồng đi công tác xa mới về . Hai vợ chồng ôm nhau thắm thiết . Tối hôm đó, khi hai vợ chồng đang ngủ . Cô vợ nói mê : " Ứ ư thằng chồng em nó về anh ơi " . Bỗng người chồng vọt xuống dưới giường nấp .
    [blue
    ....dust to dust .......
    [blue
  6. LordOfSnake

    LordOfSnake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    A fart can be quiet,
    A fart can be loud,
    Some leave a powerful,
    Poisonous cloud.
    A fart can be short,
    Or a fart can be long,
    Some farts have been known
    To sound just like a song.
    Some farts do not smell,
    While others are vile,
    A fart may pass quickly,
    Or linger awhile.
    A fart can create
    A most-curious medley,
    A fart can be harmless,
    Or silent, but deadly.
    A fart can occur
    In a number of places,
    And leave everyone
    With strange looks on their faces.
    From wide-open prairies,
    To small elevators,
    A fart will find all of us
    Sooner or later.
    So be not afraid
    Of the invisible gas,
    For always remember,
    That farts, too, shall pass
    Doi khi phai dien mot chut
  7. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ngusay đang đi trên đường thì bị đau bụng, anh ta lật đật đi kiếm nhà vệ sinh nhưng không thấy.Thấy anh ta chạy xe nhanh quá anh Công An là KQ tưởng Ngusay là ăn cướp nên chạy đuổi theo. Chợt Ngusay thấy có bụi cây mừng quá nên chạy vào đó, anh Công An KQ tưởng Ngusay chạy trốn nên đuổi theo vào bụi cây, KQ la lớn :"Đưa giấy tờ ra mau" Ngusay sợ quá hoảng hốt nói :"Dạ em xài lá" anh ạ.
    meo meo
  8. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác nè kỳ ghê! bác bẩu em chẳng hiếu khách là sao? Mà khi bác đi SG, bác có tuyển thư ký đâu mà em lại phải tự nguyện làm?bác chỉ đạo từ xa cũng được rùi.
    mà em biết vì sao quán mình dạo này ế ẩm rồi (không phải do em đâu đó mà là đợt này có dịch cúm Hồng Kông nên khách không dám ăn uống lung tung, bậy bạ, sợ bị lây qua đường hô hấp mà lị, ai cũng còn đang yêu đời lắm) Nên bác cứ yên tâm đi công tác nhé! Em sẽ không thả vi trùng vào đâu mà lo.
    meo meo
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Cúm hồng kông có gì đáng sợ đâu, khi nào hắt xì hơi thì quay mặt vào tường , virus nó đập đầu vào tường chết .. Thế là xong

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác chơi khó anh em nha! Em mà gọi bác lekien nhà em sang thì bác biết tay!
    Nhưng dù sao em cũng phải có quà cho bác : Vợ blutobluto
    Indian thấy chồng có vẻ đăm chiêu, liền hỏi:
    - Cưng à! Đã là vợ chồng, chuyện gì của anh là chuyện của em, chúng mình lo chung. Nào, vấn đề của chúng ta là gì vậy ?
    blutobluto mừng quýnh :
    - Có thế chứ! Trangmtc nó nộp đơn kiện Chúng Mình làm cho nó...có bầu rùi nè!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này