1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Giới Thiệu Ninh Bình
    Ninh Bình đẹp lắm người ơi,
    có chùa Bái Đính,có đền Đinh Lê .
    Thuý Sơn,non nước còn ghi
    Hoa lư thành cổ còn ghi sử dầy
    Bích động,tam cốc còn đây
    danh lam thắng cảnh nơi đây tuyệt vời
    chùa cổ thánh tích nơi nơi
    còn ghi dấu ấn cha ông ngàn đời
    kim sơn đất mặn người ơi
    có nhà thờ đá nổi danh lâu đời
    ngược lên gia viễn bạn ơi
    du lịch sinh thái đầm long tuyệt vời
    cúc phương rừng rậm xanh tươi
    thiên nhiên cảnh vật tuyệt vời khó quên
    Ninh Bình quê mẹ là tên
    một thành phố trẻ vươn lên không ngừng.
    Vì vội quá nên bài thơ còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người chỉ bảo chỉnh sửa giúp thêm.
    Thanks
    Tùng.NT
  2. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mùa hè lại đến rồi , Hoa bằng lăng lại sắp tím thẫm những phố dài nhất là ở cái đường Hoàng Diệu NB, đầu cầu Chàlà đã ngập những sọt hoa Loa kèn trắng xanh dịu dàng...
    Tớ thì lại cứ thấy buồn buồn trong những khoảnh khắc giao mùa cơ chứ !!! Dường như đó là sự nuối tiếc khoảng thời gian đã trôi qua...
    Mong mỗi ngày có một niềm vui với tất cả mọi người !
  3. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    ừ vội nên chắc chắn là có thiếu sót, miễn sao còn có hứng để viết là tốt rồi bạn Tùng à !
    Được sự cho phép của bạn HBL góp ý chút nhé !
    Bài thơ của bạn được viết theo thể thơ lục bát. Tuy nhiên, bạn nên chú ý cách gieo vần trong câu, nếu không đúng niêm luật bài lục bát sẽ thành ra rất lủng củng. Bạn đọc lại coi, nhiều từ ngữ bị lặp lại khiến ý thơ không thoát...Khi nào rảnh bạn chịu khó viết lại chút nhé, tin rằng sau khi được bạn chỉnh sửa bài thơ sẽ rất hay đấy ! Chúc bạn thành công nhé !
  4. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không có gì cho trang thơ này, nay tranh thủ gửi tặng bà con một bài của nhà thơ Bình Nguyên :
    Cây Chò ở Cúc Phương
    Còn là mầm cây
    Cắt ngang một cái móng tay
    Thì làm gì có cây Chò đứng kia
    Để những sải tay nối nhau ôm không kín.
    Mười năm cây
    Không gặp người dựng nhà mang dao đi tìm cột
    Trăm năm cây
    Không gặp người xây cất lâu đài đem rìu đi chọn nóc
    Ngàn năm cây
    Gặp những bước người lội mòn rừng lên gốc
    Tìm gì trong gió nói lời cây ...
    ********
  5. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Vạn vật đều có số - do hoàn cảnh mà tồn tại
    Cây Chò này vô duyên với mấy tay lâm tặc trước khi rừng được bảo tồn. Một đời người một rừng cây ? Một đời người cũng có những con số phải không ? 10 năm - 20 năm - 30 năm ...
  6. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là chùm khế ngọt , cho con trèo hái mỗi ngày
    - Nhớ quê quá - mình nhớ ông bà ngoại !
  7. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đúng như thế đấy bạn à!
    Chúc bạn luôn vui trong con số ... 100 năm nhé !
  8. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    NHớ quá thì về thăm đê bạn ơi !
  9. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ta về qua chợ nẻo trưa

    Tg: MẠC KHẢI TUÂN
    Có người vào chợ rồi ra
    Hỏi sao? Họ bảo chả ma nào cần.
    Có người đến chợ tần ngần
    Cà thâm, gạo hẩm xoay vần là may.
    Có người giữa chợ vung tay
    Cứ như thiên hạ phen này bằng không.
    Có người tìm chợ kén chồng
    Bán - mua đông đúc mà lòng vắng tanh.
    Có người sang chợ chọn hành
    Trước làm nhân bánh sau dành muối dưa.
    Ta về qua chợ nẻo trưa
    Rổn rang lá bánh ngày xưa - bây giờ...
  10. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ta về qua chợ nẻo trưa
    Rổn rang lá bánh ngày xưa - bây giờ...
    Sao tg lại dùng từ "rổn rang " ?

Chia sẻ trang này