1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn . Mình vừa về đợt gặt , đi gặt cho ông bà , khà khà tay nghề vẫn khá như xưa .
    TRả công = 1 buổi đi nhổ lạc , đc bao nhiêu lấy 1/2 còn 1/2 trả cho nơi sản xuất .
    Ờ mà sao cái chữ ký của tớ trong này ko có nhỉ , ở muare có nhé .
  2. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Gà mà không gáy là con gà con.Hoa mà không thấy là hoa đã tàn ?Quay đi ngoảnh lại chỉ thấy mỗi ...cà với muối. Gà rán. cá rán, bia tươi, mực khô...chẳng thấy đâu Phương nhỉ. Spam đê....
  3. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời đất ơi, HBL hổng hiểu nổi ?
    HBL bây giờ cũng tàn hết rồi...
  4. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hì...tớ cũng không biết giải thích thía nào nữa, do tác giả thích cái từ đó đó...
  5. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...bạn giỏi nhì, vỗ tay khen bạn nì...Bộp bộp!
    Cơ mà, lấy công hơi cao đấy nhe !
    Chuyện chữ ký thì tớ k biết đâu, tớ có phải mod đâu mà...
  6. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Ủa - Thế mà tớ cứ tưởng bạn là mod - Thế mod diễn đàn mình nick là gì nhỉ ? Cho tớ để tớ pm hỏi cái nào
    Thanks nhé !
  7. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Box có xuất hiện mấy nhà thơ trẻ, vô thưởng vô phạt quá.
    Hoabanglang lại đi bặt tin vì sao thế ?Tớ thì không phải thơ nào cũng có thể ấy được nên đẩy topic này của cậu lên.
    Úp
  8. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    Nào!!!....TA cùng đẩy....

    HỘI ĐỒNG HƯƠNG (1)...(ở đâu rồi!?!?)
    Gom chút nắng hồng,
    Nở vàng cuối vụ,
    Chợt dzạ lu bu,
    Đồng hương,TAO-CHÚ...
    Xuất thân bất nhất,
    Là luật của DZỜI...
    Hông lẽ trên đời,
    CHÍ thời....là 1.....
    Nhưng lòng có 1,
    Chút của riêng tư,
    Chút ấy từ từ,
    LỚN KHÔN...mơí thấy,....
    Kể từ dạo ấy,
    Có 1...NHẤT NƠI,
    Bao phen đổi dời,
    NINH BÌNH...là đó.
    Lấp la lấp ló,
    Núi đá kỳ khôi,
    Không cũng bao nơi,
    Ruộng đồng....sải cánh,
    Lấp la lấp lánh,
    Ánh sáng dòng sông,
    Chẳng thẳng.....lượn vòng,
    Cong cong chữ ÉT...(S),
    Có thuyền len lét,
    Như chiếc lá đa,
    VẼ rụng khéo là,
    Rụng vô....sơn thủy....
    Có khi như...CHẢNH,
    Núi húc dzô mây,
    CÔ-CHÚ....vui vầy,
    Uốn quanh làng xóm.
    Thấp tha thấp thoáng,
    TAM ĐIỆP...1 vùng,
    Núi vẫn trùng trùng,
    QUANG TRUNG....tiến đánh...
    Nói lời CHÍ THÁNH,
    Chắc huyện HOA LƯ,
    Nơi ấy LỪ LỪ,
    Trấn an sông núi,....
    Lúi ha lúi húi,
    Chắc hẳn NHO QUAN,
    Đất rộng,núi ngàn...
    Dân dàn mỏng,dẹt.
    Gần đó hẳn tiện,
    Đường qua VIỄN-GIA...
    Thương thương mái nhà,
    Gần xa....GIA VIỄN.
    Tiến xa chút chút,
    Thấy vút....KIM-"THƠN",
    Nhà ĐÁ lạnh rờn,
    Cảm thời....quá đẹp,
    Ngẩn ngơ 1 dải,
    Sông núi trập trùng,
    Rồi ngã dzô vùng,
    YÊN...MÔ...nam...KHÁNH.
    Hóa ra cũng lánh,
    Tạm chút phía NAM,
    YÊN MÔ vẫn làm
    Nơi vùng trũng nhất.
    Đông bắc của MÔ...
    Là YÊN...bác KHÁNH,
    Nghe rồi cũng rảnh,
    Vì giáp nhiều nơi.....
    Dụng...phím tơi bời,
    Đến hồi ...gõ mỏi,
    Dừng phím dzám hỏi,
    Các BÁC ....đồng hương,
    Dzám có...TÌNH THƯỜNG,
    Dzô cùng...PHÚ-VỊNH,
    Hồn quê tĩnh mịch,
    Ấm áp thương yêu,
    Dẫu mệt....chiều chiều,
    Liêu xiêu....ghé bước...
    Chẳng có chút nước,
    Chẳng thuốc hà hơi...
    Nhưng nghĩ...cũng HỜI...
    TẢ-TƠI....vui sướng....
    Trước là THƯA THỐT,
    Sau TỰA CỘT nghe,
    Đôi chút le te,
    Các BÁC thông cảm....
    (tinyeu99)
    .....................................................
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    CẢNH MÙA ĐÔNG

    (dịch HẢI ĐÀ)

    Người, cảnh, trời, mây, giục giã nhau
    Tiết đông âm ấm báo xuân đầu
    Gấm thêu năm sắc, mong manh sợi
    Tro bụi bay đầy, vi vút lau
    Liễu trổ bên bờ trông tháng chạp
    Mai phô dáng núi lạnh non đầu
    Cảnh đây khác hẳn quê nhà cũ
    Say khướt... tràn ly, rượu trút bầu.
    (ĐỖ PHỦ)
    ........................................
  10. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    @ ML
    Hic...có tớ đây, bạn gọi tớ nghe thâys nên dìa ngay!
    Đùa vậy, tớ đợt vừa qua hơi bận, với lại cứ độc diễn ở đây mãi, buồn nên bỏ đi rong đấy...
    Hì...nay tớ lại về rồi, cùng nhau kéo cái topic này lên nhé!
    Cảm ơn ML, cảm ơn tinyeu99, cảm ơn Hung...

Chia sẻ trang này