1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU ĐI DU HỌC

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi CAFEMUOI098, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAFEMUOI098

    CAFEMUOI098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI YÊU ĐI DU HỌC

    anh nói sẽ đi du học ở Mỹ 4 năm, tôi bàng hoàng và cũng nhận thấy trong giọng nói của anh ngập ngừng nên cố nén lòng để không khóc. buổi đi chơi bỗng trở nên gượng gạo, thời gian anh ở lại Việt Nam chỉ còn tính bằng nước mắt của tôi và tiếng thở dài cộng với đôi mắt buồn của anh. tôi đếm ngược thời gian và sợ hãi khi biết rằng con số ấy đang dần thu nhỏ. thành phố vắng anh sẽ rộng hơn và buồn, sẽ chẳng còn ai cho em tựa vai mỗi khi mệt mỏi, khóc mỗi khi buồn và nhõng nhẽo mỗi khi làm nũng. 4 năm quá lâu và Mỹ quá xa, em vẫn chưa thể quen với sụ thật nghiệt ngã ấy anh ạ ! em phải làm sao đây nếu 1 buổi sáng thức dậy em biết là mình sẽ phải đếm những ngày xa anh bắt đầu từ những con số nhỏ nhất. 1 ngày, 2 ngày,....
  2. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nghe buồn quá nhỉ! Người yêu đi xa thì không biết người ở nhà thế nào? Liệu rồi tình yêu sẽ đi về đâu...Anh và em hai người hai phương trời cách biệt, biết khi nào ta lại được gặp nhau...(nói như nhà văn ...sến)
    Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió bão, gió sẽ thổi bùng lên những ngọn lửa lớn và dập tắt đi những ngọn lửa nhỏ.
    Mình đã chứng kiến vô số ngọn lửa nhỏ như thế bị dập tắt, chính mình cũng từng một lần...
    Nói thật khoảng cách thật đáng sợ. Thư từ, điện thoại, chát rồi meo cũng không thể bằng một nụ hôn và một vòng tay ấm áp của tình yêu! chậc chậc. Xa nhau thật là buồn khổ...
    Chúc bạn đủ nghị lực và tình yêu...
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Cố lấy con Tốp phờ 550 , sau đó Apply vào 1 trường bên Mỹ. Cũng không khó lắm đâu em. Luyện 1 năm là có thể hy vọng tràn trề
  4. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Dạ,lấy TOEFL 550 mà đi pass được phỏng vấn thì iem cũng téc dzùi...
    Cả vấn đề đấy bác ạ...
    Iem phỏng vấn 3 lần đều fail...
    Nói chung là đã cất bước đi du hí dzùi thì khó mà giữ được bóng hình lắm...
    Ngày trước em cũng đinh ninh là cày hộc mật 5 years dzùi đợi chờ nhau...Chưa đến 6 tháng đã ko còn thích nữa...
    Nhiều cái mới lạ nên cũng khó cầm lòng lắm bác ạ...Cám dỗ nhiều...
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh đang nói đến những cặp MFEO mà. ( Made For Each Other)
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Người yêu đi du học hử ..." Người đi vương nỗi nhớ , người ở lại mang nỗi chờ " ..nói túm lại là vừa chờ vừa run ...nếu được thì đừng bao giờ quen với mấy người đi du học , nếu lỡ quen thì cũng đừng thân để đừng yêu . Mà đã lỡ yêu rồi thì lại cái điệp khúc ngồi run thôi ...
  7. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Người đi không bực = người chực bữa cơm
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    cafemuoi di du học luôn rồi à? chẳng thấy tin tức gì cả....
  9. lacmochotlep

    lacmochotlep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cô em này có kinh nghiệm gớm nhể ,chắc là rút ra từ chính mình hả cô em ...
    Yêu ba cái thằng đi du học làm quái gì , anh đây này ,đẹp trai tử tế mỗi tội nghèo thôi , nhưng còn hơn khối thằng mang mác du học rồi biến mất luôn ...hê hê
  10. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    4 năm là cả một khoảng thời gian dài đấy . Nói thế này cafemuoi đừng buồn nhưng chỗ tôi hầu như toàn chia tay với người yêu ở nhà sau...2 tháng du học . Một phần khi đi toàn tầm vừa 20 + chưa đủ chín chắn để hứa hẹn một điều gì cả . May mà khi lên máy bay mình chưa kịp vướng bận em nào . Dù sao cũng chúc bạn và bạn trai mãi yêu nhau .

Chia sẻ trang này