1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violas51

    violas51 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    nghe những bài hát về hanội lại càng thấy yeu hà nội hơn!!
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    tự nhưng nhớ về anh - người yêu cũ...
    Nhớ về những buổi chiều em tan học, anh đón em....lượn dọc từ truờng mình lên Hàng thi.......
    Rồi ăn chè xoài ca ra men....
    rồi ăn nem tai và cháo
    giờ đi dọc khu phố cổ, thi thoảng em nghĩ về anh
    tình yêu đầu tiên của em....đẹp và hạnh phúc!
    Em sẽ phải xa Hn xa hoa sữa....và xa những kỉ niệm về anh....
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội hum nay nắng fải hok anh , trên này có chút mưa và gió ...........
    Em ra hồ chơi đấy anh , nơi ấy rộng lớn quá làm em thấy nhỏ bé ............
    Nơi ấy có thảm cỏ xanh , có bãi đá chạy dài .......... nhưng hok có những hàng cát trắng như nơi em đã viết tên anh lên ngày ấy đâu
    1 lần nữa em lại viết tên anh , nhưng là lên đá lên nơi gió hok thổi đi được anh à ..............
    ...........
    Cho 1 người HN mà em đã từng yêu !
  4. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Muốn tìm lại cảm giác cách đây 5 năm khi xa Hà Nội.
    ...
    Tối nay, ánh đèn dọc theo 1 ngôi nhà ở hồ Trúc Bạch làm cho nó nhớ lại cái view mà nó đã từng ngồi ở BH và nhìn thấy.
    ... thế rồi
    ... từng mảng, từng mảng ký ức... quay về
    ... chắp nối
    ... ghép mảnh
    ... cố gắng... ghép
    ... rồi chẳng thể thành một miếng lành lặn...
    ... thấy đâu đó lỗ chỗ vết nham nhở
    ... rồi cả những vết hằn sâu
    ... chưa thể lấp đầy
    ...
    ... lại thêm cái mảnh cafe: 3 tách đen nóng hôm đó ngay tại Quất
    ... chẳng thể... say
  5. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nhin chung la muon viet cho mot nguoi dan ong phai khong? nguoi do gio o dau, de toi den keo ve cho Magic nhe????
  6. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    2 năm mới quay trở lại đây. Mọi thứ nhanh thật, cảm giác vẫn tươi nguyên. E tưởng a đã quên e rồi, nhưng hình như ko fải. A hiện hữu ngay trước mắt e, tại nhà e... khiến e thảng thốt. Tại sao nhỉ? là ý nghĩ đầu tiên khi e gặp lại a. Đã hơn 1 năm trôi qua chẳng ai nói với ai lời nào, à, ko hoàn toàn vậy vì thỉnh thoảng e có gửi message chúc mừng cho a. E ko còn như ngày nào, đủ trẻ và đầy ngây thơ cùng sự đam mê a. H e đủ lớn để ko hỏi a rằng : e có ý nghĩa gì với a? Chúng mình xa nhau rồi! Mọi thứ kết thúc rồi! Và cả 2 đều đang sống rất tốt. Vậy thì khuấy mọi thứ lên để làm gì chứ? E muốn đc bình yên.
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ai đó à, MS ít khi viết cho một người lắm . Ờ thì, nhìn chung là viết cho...nhiều trái chanh.. Rồi tự nhiên nghĩ, nếu cứ coi con người như trái chanh ý nhỉ, thì nước chanh sẽ có những vị gì...
    Hiện tại, giữa cả một đống chanh tốt, xấu, đẹp...vv và vv, tự chộp lấy một trái chanh dở nhất. Chẳng hiểu tại sao, chắc tại nó xấu quá, gai góc xù xì quá nên chọn cho...bù trừ. Thế nên, trôm vía, trái chanh con đáng yêu ghê.
    Nếu ai đó có thể kéo về cho MS một cái gì, thì đó là thời gian. Người đi mất, vẫn còn gặp lại, chứ thời gian qua rồi, biết lấy lại thế nào. Ngày cứ trôi mãi, mà đến giờ chưa thấy mình làm được cái gì. Tệ thật.
    Mong định mệnh mang đến cho U nhiều hơn một trái chanh, ví dụ là....2 cái cốc chẳng hạn.
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    viết cho 1 người anh trai ....mà em đã xa!
    Anh này, mình có nhau biết bao mùa mưa ở Hn...
    Em - tự dưngnhớ anh, khi nhìn thấy hà nội tím ngắt!
    cũng như xưa, vẫn là sắc tím đó
    Khi xưa, mình kết nghĩa
    Mới đó mà trôi qua thật nhanh
    Em nhớ giọt nước mắt lăn trên anh, khi nhìn thấy em đau đớn run rẩy bước ra.
    Em nhớ cái đấm của anh cho "1 việc đã rồi"
    Em nhớ anh ôm em- em gái anh- thật chặt để cố làm cho em tinh khiết trở lại.
    Nhưng mình đều hiểu là không thể!
    Giờ em vẫn hận lắm anh ạ!
    Nhưng em vẫn yêu hà nội và yêu anh.dù biết sẽ không bao h anh quay về Hn!
  9. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    For M
    Tớ dường như là đã có cảm giác yên tâm hơn một chút khi nhìn thấy ấy hôm nay và cũng dường như ly cafe ngon hơn thì phải. Không phải tự dưng mà tớ lại cứ nhắc đến những ngày xưa cũ như một người của thế hệ trước như thế. Hay là bọn mình già thật rồi ? Tớ đã thật vui khi mà nhìn thấy ấy cười thật giòn như thế, vui lắm cơ ý. Giá như mà cuộc sống chả phải lo toan bộn bề nhiều thứ như mọi chuyện đã xảy ra thì có phải là tốt nhiều biết mấy. Lại là câu cũ rích " giá như " ấy nhỉ.
    Tự dưng tớ lại bất chợt nhớ đến LV và cả LK nữa ấy ạ. Hai con người, hai tính cách trái ngược nhau nhưng mà hai người đó đều bị tớ bắt nạt ghê gớm, hí hí... nhưng mà lại chịu ngồi nghe những điều hâm hâm dở dở của tớ mỗi khi tớ chịu khai báo, hị hị... Như hôm nay, ấy cũng là người ngồi nghe tớ thảo luận về chuyện ngày xưa- cũng là một trong những lúc tớ hâm hâm dở dở nhưng cơ mà cũng vui ấy nhỉ? Hôm nay cũng là một trong những lần hiếm hoi mà tớ với ấy nói nhiều về các vấn đề khác, mọi chuyện trên giời dưới biển và có lẽ phải thường xuyên như thế ấy ạ, thú phết !
    Đã lâu lắm rồi tớ mới lại vào đây, viết cho một người_ là ấy, vui không? ( cười lên nào ).
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội ........
    Tháng 6 , nắng gió và em ...........
    Hà Nội 1 ngày cuối tháng 6 , nắng vẫn nhạt nhoà màu nỗi nhớ , màu của kí ức hok tên .........
    Những con đường , góc phố hàng cây ..........
    Gió ........ đưa em về ...... những con đường hok anh ?
    Lâu lắm rồi anh nhỉ ?
    Lâu lắm rồi em hok gặp anh , hok được lang thang Hn với anh ......
    Cuối tháng 6 , em xa Hn gần 1 năm , vậy mà vẫn quay quắt với nỗi nhớ anh da diết.....

Chia sẻ trang này