1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

>HỘI HÓNG GIÓ CẦU LONG BIÊN.::Xóm nhà lá mới::.<

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Nangsaobang, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nangsaobang

    Nangsaobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thật chán nhỉ ? Híc híc ...Tiếc rằng hông có .::Đại Tiểu Thư::. Mít nên mới thế đó mà Hihi ...Đùa chứ đó mới chỉ là khởi đầu với lại hội này còn quá ít người tham gia nên có lẽ chưa thể hoàn thành một buỏi off thành công được .Hy vọng là lần sau sẽ tổ chức một buổi off thành công hơn .Và cũng rất mong hội này sẽ có nhiều người tham gia nữa để có tinh thần ..........hihi ....Mục đích thành lập hội này của Mít là để có thêm nhièu bạn tốt ,sau đó kết hợp tổ chức gặp nhau ,đi chơi theo định kỳ .Đó là mong muốn trước khi thành lập ra hội này .Rất mong có nhiều người cùng tâm huyết như Mít ...Thêm bạn bớt thù đó là lối suy nghĩ và cách sống của Mít .Nếu có thể thì hội này có thể phát triển tương lai đi đến cái tên cuối cùng đó là :Hội bạn thân .Rát mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người có cùng sở thích như Mít .Thân !
  2. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Uh , thiếu Đại tiểu thư Mit nên mới bùn như thế ....hehhê
    hôm qua , 27/5 đi lên Long biên , đang lơ ngơ ngoài đường lại nghe tiếng í ới gọi của ai đó , cứ gọi Trang ơi , Trang ơi ầm lên ... làm con bé sợ , tưởng có ai chuẩn bị bắt cóc mình cơ đấy ... hoá ra là chị Emorot và anh Hieubn ... hihih
    hôm qua lên cầu LB gặp Mít , anh tuấn (v9mitdac) và anh alabakha ... Vui !!! Trời bão vẫn bò đi chơi , về nhà con bé phải uống mấy viên thuốc thần kinh rùi mới đi ngủ được ..hihih

  3. Nangsaobang

    Nangsaobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bà làm gì mà cứ phải uống thuốc thàn kinh mãi thế hả ? Coi chừng đó .Thuốc đó có hại cho thàn kinh lắm đó Trang .Hãy cố dùng cách khác để ngủ đi .Như Mít đây mất ngủ thường xuyên nhưng mà không được phép dùng thứ thuốc đó vì thần kinh kém quá .hãy thử dùng bằng những thứ có sen đó .Như mua hạt sen về nấu cháo hoặc chè .tâm senlàm trà uống .Như thé sẽ ngủ dễ hơn mà lại không ảnh hưởng thần kinh .Hoặc tập luyện yoga đi .Thư giãn thàn kinh sẽ có được giấc ngủ tốt hơn đó .Nhìn thấy bà gày nhom ...híc ....Lo cho bà quá đó .Tốt nhất bạn khuyên là hãy tránh xa loại thuốc thần kinh đó ra .
  4. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ừa , cám ơn bà bạn tút .... uống thuốc vậy mà có đỡ đâu , đã vậy lại còn bị sốt nữa chứ ... Thế mà sáng hôm sau lại khoẻ như chưa từng bị ốm vậy .......
    còn mấy cái thể loại sen hay tâm sen đó thì Trang bó tay , bó cả chân luôn , không uống được ... Ghét trà sen lắm , cả vị sen cũng không thích lun , nhưng được cái là thích hoa sen ... hihiih. Giờ thì đỡ đau đầu rùi ... cũng bình thường thui , cố gắng ngủ rùi ngủ nhiều quá , bây giờ phải cố gắng thức để ôn thi đây .......

  5. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Cầu Chương Dương bụi quá trời ơi ....
    đi được một lúc mà hoa mắt chóng mặt , mắt cay xè vì bụi ,....
    đã thế lại tắc đường ... pó tay!

  6. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    mình ước được lang thang trên cầu lúc này .. mình thấy tâm trạng của mình không được tốt lắm .. Nhớ quá .....nhưng mình lại ước cho mình hông gặp anh ngày offline ấy để mình đỡ cảm thấy yêu anh như thế
  7. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    buồn buồn , chẳng biết tám ở đâu cho đỡ buồn cả ....... ức chế quá .
    Chik nói mình quá kém cỏi .. chik ghét mình rùi ........
  8. SamII

    SamII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Xa HN mấy năm rùi, nhớ lại ngày xưa còn bé đi qua cầu vào những chiều hè thật mát. Gió ***g lộng như ngồi trước biển. Mình cũng thik hóng gió trên cầu lắm. Cho mình tham gia với nhé.
    Khi nào có dịp offline mình sẽ giới thiệu một điểm hóng gió không ở đâu tuyệt bằng. Ngồi ở đó mọi người sẽ thấy, trên đời này con người nhỏ bé biết bao nhiêu.
    YH: nickvn9779@yahoo
    &nbsp;
  9. minhmin

    minhmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay lên cầu nhưng h mới biết có hội này - quá đã quá đã
  10. Nangsaobang

    Nangsaobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Oài oài lâu lắm mới có time online lại tìm lại cái topic của mình mà muốn hoa cả mắt à Hông biết cái hội này giờ còn ai hoạt động và nhớ tới nữa hông nhỉ ? Trời chuyển sang mùa đông rồi nhưng mà đi qua cầu vẫn thấy nhiều người hóng gió lắm các bác ạ ...Khiếp lạnh chết được thế mà họ vẫn cứ ngồi trên đó .Nói thế thôi chứ để mà lúc tâm trạng buồn bực thì lên cầu hóng gió lạnh và ngắm dòng sông chảy thì mọi cảm giác cũng dần tan vợi đó .Cứ tưởng tưởng như mình đang đứng trước bieẻn ây s^^ mỗi tội đây là gió cát sông Hồng chứ không phải hơi biển .Vực cái hội này lên cái nào ,còn ai ủng hộ không để SB lên kế hoạch cho buổi off nho nhỏ cái nào ...Hic hic hic hông biết còn ai hứng thú với cái hội này của mình hay không nữa đây ..........

Chia sẻ trang này