1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo đóng góp ý kiến

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi blue_bell, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  2. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Topic đó dùng để đưa những tin quan trọng.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí... Ý thì cứ góp, nghe hay không là chuyện khác, nhá.
    Mà thật, có cái gì gọi là quan trọng ở đây nhờ?
    Ví dụ như cái thông tư chống bão gì đó chăng? Ở đây à?
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lúc sáng em cũng định nói ý giống bác nhưng lời lẽ nó thế này: "Vẫn còn nhiều ý nữa để góp, nhưng mà thôi".
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ặc!
    Thực lòng mình không có hứng thú gì nói chuyện với Thulam!
    Nhưng vì những gì bạn nói thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của mình nên mình buộc phải nói thẳng với bạn một số điều - dù việc nói với bạn đòi hỏi những nỗ lực ghê gớm từ phía mình:
    Mình cũng cho rằng trả lời Thulam trong topic này cũng là phù hợp, vì nội dung cũng liên quan rất nhiều đến các vấn đề chung của box:
    Điều 1: Trước khi vào diễn đàn này, mình rất có cảm tình với bạn (Thulam), ngay cả đến gần đây cũng thế. Còn bây giờ? Mình cũng chẳng có gì để ghét bạn cả. Nói thế nào nhỉ? Bạn không phải là người gây cho mình cảm xúc gì đặc biệt. Vì vậy, nói thật với Thulam, mình luôn cố tránh phải cất lời với bạn.
    Điều 2: Điều thứ hai mình muốn nói:
    Mình già hay trẻ - điều đó có quan trọng không?
    Mình đã nói ngay từ đầu, hết sức công khai rằng mình thuộc thế hệ 8x. Mình tin rằng nếu bạn chịu khó tự lục, thì bạn sẽ có thể tìm được đấy - không ít đâu.
    Và nếu mình già thật, bạn có nên xói vào nỗi đau tuổi tác của mình như vậy không? Như vậy rất là không - có - tình - người và vô lễ với người lớn tuổi đấy bạn ạ!
    Và giả sử như tuổi tác của mình có gây ảnh hưởng gì đến mọi người. Ví dụ: mình giả vờ trẻ để lừa tình một ai đó ở trên diễn đàn này, gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho họ - chẳng hạn, thì việc gì bạn phải dựng lên như vậy? Hãy để những người (nếu có ấy) bị thiệt hại đó lên tiếng. Không đến lượt bạn đâu.
    Nói thêm: Hoạ chăng thì mình đã có lỗi khi giả vờ làm chị của ThietDK . Có lẽ nào điều đó làm bạn khó chịu?
    Điều 3: Mạng là tài nguyên chung, không phải của riêng bạn. Và trong trường hợp có những luật lệ nào đó về chuyện ngăn chặn, cấm đoán, cho phép tư cách thành viên của 1 box, thì nó cũng chỉ có thể được chấp nhận khi mod lên tiếng ngay từ đầu. Huống chi, các thành viên ở đây - ít ra là những người thường xuyên đóng góp cho box TQ này - đều không tỏ ý phản đối. Sao bạn lại để dành đến bây giờ, hậm hực với mình thế?
    Điều 4: Cũng thẳng thắn thừa nhận là khi mới vào đây, mình chẳng có ý định quan hệ, kết giao với ai cả và cũng chẳng định cho ai biết mình là ai. Mình có nhu cầu của riêng mình (có thể là TDTT chăng? ) và mình muốn giải toả. Không được thì thôi, đi chỗ khác. Nhưng không ngờ, cùng với thời gian, mình đã gắn bó với box này, hay nói đúng hơn, là với một số ít thành viên của box Tuyên đến thế! Nhân đây, mình xin được tỏ nỗi cảm kích chân thành và sâu sắc đến các bạn Ice_Cream84, ThietDK, haitacnd, chickhanter, thanhnhamac đã rộng lòng đón mình và đã dành cho mình những sự động viên về mặt tinh thần to lớn như thế. Những gì mình có được từ các bạn khó mà diễn đạt hết bằng lời, và mình cũng không muốn nói ra bằng những ngôn từ sáo rỗng. Chỉ có thể nói rrằng, mình rất nâng niu, trân trọng, và, cả "biết ơn" nữa. Những gì có với các bạn sẽ là những điều tốt đẹp đi theo cuộc đời mình - dù phía trước còn dài, và cũng có thể ngắn (nếu căn cứ theo phỏng đoán của Thulam về tuổi tác của mình) ?" đó là một sự thật, mà mình tự biết và không bắt ai phải tin cả.
    Cũng những tri ân ấy, mình cũng đã từng có chút duyên gặp mặt với thành viên trên diễn đàn này (một hay vài không thành vấn đề và cũng không phải Ấy đại ca của bạn nhé). Là ai thì mình cũng không có nghĩa vụ nói ra với bạn, cũng như, ngay cả bây giờ, mình cũng không có ý định phải chứng minh thân phận, tuổi tác của mình. Nói lịch sự một tí thì mình đek cần ai biết cả, đặc biệt là bạn ?" Thulam ạ! (mình vốn không quen dùng những từ ngữ này, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt và với một người đặc biệt, nên mình cũng đành phải dành ngoại lệ).
    Do đó, bạn có thể múa may đủ trò về ?ohồ sơ cá nhân? của mình, mình cũng sẽ để bạn thoải mái với những khoái lạc tinh thần ấy. Cứ yên tâm nhé!
    Điều 5: Thái độ chăm sóc ân cần của bạn với mình làm mình nghĩ bạn đang cho rằng mình là một ai đó mà bạn biết và có vẻ như khá hiểu những tâm tư, tình cảm của của họ.
    Nhưng, giả sử như vậy, thì mình hết sức lo ngại cho cuộc sống tinh thần lành mạnh của bạn đấy. Giả như mình là ?ocô ta? (Lạy {Chúa}! Con chẳng biết ?ocô ta? ở đây là cái thể loại gì, nhưng cứ giả sử như thế), thì sao bạn lại có thể lạnh lùng với nỗi đau của họ, cay nghiệt với cuộc sống và ?othất bại? của họ đến như thế?
    Con người sống với nhau, nếu không thể thông cảm, chia sẻ với nhau thì cũng không nên đối xử với nhau một cách ác độc và nhẫn tâm như vậy, bạn ạ!
    Bạn ném vào tôi những lời mỉa mai, khinh thị.
    Ô hô!
    Nói điều này sợ Thu lam buồn, nhưng mình cứ nói:
    Bạn chẳng có tư cách quái gì ở đây để lên tiếng cả. Bạn chỉ là một Mod - thiếu trách nhiệm - của diễn đàn này thôi. Đến tư cách của một thành viên ngang bằng như các mem khác, ví dụ như tolahoahau (tuy ít vào diễn đàn và là vợ chồng kết nghĩa với thanhnhamac - một mem phái sinh) ít vào post bài, nhưng vẫn đóng góp và xây dựng ?" thì bạn cũng không đạt được. Dù mình cũng biết, trước đây, bạn là một người có công lớn với box TQ này, nhưng đừng có đem những cái đó ra để tự nhầm lẫn công lao với giá trị ảo của bản thân. Huống chi, bạn chẳng biết cái cóc khô gì về mình cả. Vì vậy, đừng có nói mình phải làm thế nọ, làm thế kia.
    Đừng có đem những hữu hạn, hẹp hòi của bạn để đi đo cái vô hạn của cuộc đời ?" ngoài kia có nhiều điều bạn chưa biết lắm, bạn ạ. Mà mình đồ chừng rằng bạn sẽ không bao giờ biết, bởi trái tim bạn quá hẹp hòi, suy nghĩ của bạn quá thiển cận. Thật đấy!
    Điều 6: Bạn nói về những người mình muốn họ quan tâm đến mình là ai vậy?
    Đừng tầm thường thế chứ, Thu lam!
    Thật buồn cười quá đỗi!
    Đừng phải để mình nhại lại Thulam là mình bắt đầu thấy thương hại bạn rồi đấy nhé!
    Qua những gì Thulam bóng gió trong topic Tuyên Quang của anh Gà (mà mình đã phải cười khẩy từ đầu) thì Thulam cho rằng mình đang cố lôi kéo sự chú ý của đồng chí PNA phải không? Nhân đây, mình cũng phải cám ơn Thulam, nhờ bạn mà mình lại có dịp nói chuyện với PNA nhé! Đó quả là một hân hạnh và ?oduyên? hội ngộ của mình với PNA đấy! Biết đâu sau này? Nhỉ!
    Nhưng còn trước đây và cả bây giờ, thưa Mod ThuLam, mình rất tiếc là đã phải làm bạn thất vọng! Nếu có định lôi kéo sự chú ý của ai đó, thì quả PNA sẽ là người cuối cùng mà maybeU này nghĩ đến. Vì sao thì một người như ThuLam sẽ không bao giờ hiểu được. Bạn hiểu không? (gợi ý nhé: xem lại Điều 4, còn nếu vẫn không hiểu thì cũng đừng cố làm gì). Đừng cho rằng bản thân sống như thế nào, suy nghĩ và hành xử như thế nào, thì người khác cũng như vậy, ThuLam thân mến nhé!
    Tội nghiệp lắm đấy!
    Điều 7: Lật lại vấn đề: giả sử mình có ý định lôi kéo sự chú ý của ai đó thì đã làm sao? Đây là diễn đàn. Mình không vi phạm nội quy diễn đàn, không nói tục, chửi bậy, gây hấn, mất đoàn kết với ai cả (mà chỉ là nạn nhân thôi, nhỉ). Mình không được tự do bày tỏ thái độ, tâm tư, cảm xúc, tình cảm của mình sao?
    Từ khi mình vào đây (cuối tháng 11/2008) đến giờ (2/8/2009) đã là hơn nửa năm rồi, mà ThuLam đã vào post bài được mấy lần? Thành viên có thắc mắc trên topic góp ý cũng chưa thấy bạn trả lời bao giờ. Cũng không thấy bạn vào diễn đàn mấy để làm tròn trách nhiệm của một Mod là thúc đẩy sự phát triển của diễn đàn.
    Bạn khoá các topic của mình vô lý. Gây sự với mình trong topic Tuyên Quang, trịch thượng cho phép mình ?ocứ vui chơi? như thể ban phát một đặc ân của một ông vua cho một đứa dân đen. Sở dĩ mình để yên là vì mình nể mặt toàn thể box Tuyên Quang này, cũng như những người bạn mình đã được gặp và kết giao trên mạng. Mình không muốn làm lớn chuyện lên, không phải vì sợ mod đâu, mod thân mến ạ, mà vì mình muốn giữ lại chút tình cảm với những người bạn mình yêu quý đó. Mod box TQ mất mặt, thử hỏi các thành viên của TQ có vui và thấy thoải mái hay không?
    Điều 8: Về những bình luận của ThuLam: ?oTÔI RẤT GHÉT NHỮNG CHUYỆN ÉO LE, VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ CHỊU VỚI CÁI "THÙNG PHÂN" CỦA CHỊ, CHUYỆN CHẲNG CÓ GÌ CHỊ ĐỪNG HÀNH ĐỘNG NHƯ MÌNH ĐANG BỊ THƯƠNG NỮA, TÔI CHẲNG DỌN ĐƯỢC ĐÂU.
    HÃY TỰ TRẢ LỜI MỘT CÂU: ĐIỀU GÌ LÀM CHỊ THỰC SỰ HP? TÔI CHẮC CHẮN ĐÓ KO P LÀ IVỆC HÀNG NGÀY CHỊ ĐI LẤY GAI TỰ CÀO VÀO MẶT MÌNH NHƯ CHỊ VÂN ĐANG LÀM
    SAU ĐÓ NHỮNG CÂU VĂN CHÂN THÀNH, TRONG TRẺO, KHÔNG CÓ DẤU VẾT CỦA BỆNH TẬT LUÔN ĐƯỢC CHÚNG TÔI HOAN NGHÊNH, CHỊ THÍCH VIẾT VÀO ĐÂU CŨNG ĐƯỢC.?
    Mình thực sự không có hứng thú trả lời bạn. Vì như lúc đầu đã nói, có ai hiểu được mình không ?" mình không lấy đó làm quan trọng. Và cũng như đã thấy, ThuLam không phải là người có khả năng nghe, hiểu và cảm được những gì mà bạn gọi là ?oéo le?, ?othùng phân?, ?ochuyện chẳng có gì?, hạnh phúc? của mình.
    Nói nhỏ: nếu cảm thấy như vậy, sao bạn phải mất công đi đọc những thứ đó thế?
    Nếu quả trên đời này và trên cái diễn đàn này chỉ có cái luật lệ là: chỉ được phép viết những câu văn ?oTRONG TRẺO, KHÔNG CÓ DẤU VẾT CỦA BỆNH TẬT? thì mình xin thành thật xin lỗi toàn thể các bạn, trước tiên là Mod Thulam đã khoan dung, để yên cho mình ?ohàng ngày đi lấy gai tự cào vào mặt mình? lâu đến như vậy!
    Điều 9: Chỉ để đề nghị với ThuLam một điều: hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi dùng từ ?ochân thành?. ThuLam có hiểu được nghĩa của từ đó không, đó là một băn khoăn lớn của mình đấy!
    Cũng như cái topic của ThuLam, nghe rất hay: ?oNgười với người sống để yêu nhau? ?" nhưng nếu có thể làm lại, mình xin bạn, hãy suy nghĩ kỹ trước khi trương một cái khấu hiệu quá đỗi chân thành như vậy, nhé!
    Điều 10[/b][/green]: Mình không nghĩ là bạn có quyền cấm đoán gì một thành viên không có vi phạm. Còn nếu bạn lợi dụng quyền Mod của mình để phục vụ vào mục đích cá nhân một cách công khai, trắng trợn, trơ tráo, thì chỉ càng thể hiện cái nhân cách cao quý của bạn thôi.
    Nói trước: mình cũng sẽ không kiện cáo hay làm tổn hại gì đến bạn. Trong tay mình không một tấc sắt.
    Thế nhé! Vì tuy nói vậy, nhưng quá thật, bạn cũng đã rất thành công trong việc ngăn chặn các bài viết của mình. Thật lòng, từ bữa đó đến giờ, mình không còn muốn lui lại cái box này nữa, nếu không phải vì những người bạn mà mình đã có được ở đây.
    @ Các bạn: Do mất rất nhiều sức lực (để ép mình nói những điều trên), nên ý tứ có thể hơi lộn xộn, cũng không muốn biên tập lại. Các bạn thông cảm nhé!
    Sửa lại màu cho mọi người dễ đọc
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 02/08/2009
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    No comment! Chịu 2 người thôi
    Không biết nói ai sai ai đúng cả, chỉ có điều hình như TL hơi bị quá lời thì phải, hoặc là tớ chưa hiểu chuyện
    Haizz...........Bỏ qua đc thì bỏ qua 2 bạn nhé!Ko bỏ qua đc thì cứ tranh luận đi vậy
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn ý kiến của anh Thiết và bạn Kem.
    Các điều của bạn MaybeU ở trên quá dài và lủng củng không logic nên mình ko lãng phí thời gian đọc mặc dù là bạn ấy góp ý với mình, xin lỗi bạn nhé.
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Suỵt!
    Tớ thì tớ nghĩ là có liên quan tới những khúc mắc mang tính đời tư ở đây. Sáng nay thấy box có những bài tranh luận "có giá trị" (khổ lắm, bu béo thích tranh luận thế cơ) nên lò dò tìm lại, thì hình như là ThuLam với MayBe xung đột từ lúc TL kết án MayBe định làm bà già lái phi công (Gà) cơ.
    Chung qui là từ thằng Già dừ đẹp trai mà ra. Gà đâu, ra đây chị bảo, sao lại làm loạn sân bay lên thế này hả Gà?

Chia sẻ trang này