1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo đóng góp ý kiến

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi blue_bell, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Bù béo đùa à. Nếu thật là đùa thì tớ vẫn thấy hơi ác.Bác làm như thế giống câu chuyện mở nhầm cửa-xin lỗi-đã đóng cửa lại còn quay lại, mở:" xin anh chị thông cảm, việc này ngoài ý muốn của em"- Đóng cửa, đi, rồi quay lại, mở : " mạc dù anh không nói gì nhưng em vẫn rất lấy làm tiếc"...
    Đấy là không kể bác vừa có ý hạ thấp ai rồi lại có cả cái ý doạ dẫm ai nữa
    ***
    Mình biết họ là bạn.
    Và bọn mình phải biết nhìn xa chứ; nếu họ cứ tiếp tục là bạn thì bọn quan sát viên bọn mình quá bẽ mặt vì tội láo và hẹp hòi.
    Còn nếu có khả năng là cái gì khác tình bạn thì , thì, thì... qoute với ký (bản ngã ký) của tớ với cậu còn là cái quái gì.
    Tóm lại là mình nghĩ bù béo đùa, chiêu sát muối này độc phết.Ối chết mình đang type thế này còn độc hơn. Nhưng bà chị chắc đang cười khì-bả biết mình rồi mà
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như ThuLam bị cái cơn đau lòng và phẫn nộ - khi vướng phải cái ngoại tình của mấy kẻ khốn nạn được học hành đầy đủ nào đó - nó lôi kéo khi viết bài trả lời Maybe.
    Cộng với cái tôi bị đụng chạm khi đọc bài trả lời của Maybe nữa, tớ nghĩ thế.
    (Những topic vớ vẩn box Tuyên mình đầy rồi, bạn khoá cũng chả có gì nhưng không cần phải dùng những lời lẽ kiểu ấy, Maybe không phản ứng mới là có vấn đề.)
    Có mấy điều muốn nói thì bác Thiết và Maybe nói cả rồi, tớ cũng chưa nghĩ ra điều gì khác nữa.
    Đọc lại thì ở đoạn này:
    Bác Thiết ý tứ sâu xa hơn nhiều, nếu để ý một tí thì đầy sự mỉa mai trong đó, đáng để bật thẳng tưng hơn nhiều.
    Maybe viết dài thôi, không lủng củng và cũng chả lộn xộn lắm đâu (mà lộn xộn chứng tỏ có trình lùn, càng dễ tóm) - phải nói là "có giá trị" như lời bạn Blue_Bell nói - cái tôi ai chả có, nhiều hay ít và có dùng nó đúng chỗ hay không thôi.
    Dám chơi thì dám chấp nhận, sao phải ngại?
    Quá bận chăng?
    Hay không thèm đủ trình để chấp?
    (Có thể tớ lại tối rồi, có thể ThuLam vì cái cao hơn là không muốn box abc như bác Thiết nói... nhưng nói một câu mà cho rằng mình ở vị trí cao hơn mà không nhìn lại thì chẳng đáng thuyết phục.)
    ...
    Tóm lại, tớ ủng hộ tranh luận công bằng.
  3. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Haiz!!! Xin lỗi, huề cả làng
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Anh Thiết ạ, em vào box TQ với mục đích nào thì chắc anh cũng như mọi ng đều biết, phải không ạ. Bài anh quote của em, em có nêu ra 3 người, vậy thì anh làm ơn cho em biết,
    1. Em Hạ Thấp ai?
    - Gà?
    - ThuLam?
    - Maybe?
    2. Em Doạ Dẫm ai?
    - Gà?
    - ThuLam?
    - Maybe?
    Ngoài cái câu em quote của anh ra, những câu còn lại em không hiểu và nắm bắt ý tứ rất mơ hồ, vì thế mà em không comment gì được. Chỉ mong anh trả lời giúp em 6 cái dấu hỏi ở trên, để em còn biết anh và mọi người hiểu thế nào về cái bài quote ở trên của em, đặc biệt là những người trong cuộc như ThuLam, Maybe, Gà.
    À, em cũng xin giới thiệu luôn rằng em là bạn ThuLam, quen biết nhau từ cái forum này cũng như anh và mọi người, và em không phải type người cứ thấy bạn là xông vào bênh vực bất kể phải trái , em đã có nói chuyện với ThuLam về việc này ngày hôm qua, trên cơ sở đóng góp xây dựng diễn đàn chứ không phải chỉ để BÊNH NHAU anh ạ. Còn kết quả của việc nói chuyện này thế nào, thì có lẽ nói ra bây giờ cũng chỉ bằng đổ thêm dầu vào lửa thôi, mỗi ng giảm cái tôi đi một chút thì mới là tập thể, còn muốn thể hiện cái tôi thì chắc ai cũng có blog của riêng mình rồi.
    Em không viết được ý tứ cao xa gì, cũng chẳng có điển tích điển cố gì, nên em hi vọng mọi người hiểu những gì em muốn chuyển tải qua bài viết này ạ. Nếu có gì chưa rõ, mọi người hỏi lại, em sẵn sàng trả lời, dù bây giờ em hứng thú với việc search menu và công thức nấu nướng, về làm osin part time cho chồng con hơn.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ơi! Xin hãy nghe Maybe nói!
    Thực ra, hôm qua mình đã suy nghĩ rất nhiều và đêm qua mình đã muốn dậy xóa ngay bài góp ý của mình với Thulam. Nhưng động tác xóa ấy có thể gây hiểu lầm không hay chăng, với lại, cũng khuya quá, buồn ngủ không thể dậy được.
    Dù sao mình vẫn muốn nói rằng:
    Khi mình viết ra những dòng ấy không phải để gây tranh cãi, làm tổn thương, hay cần một lời xin lỗi của ai cả. Và mình cũng chỉ nghĩ rằng mình nói vậy là xong, những gì ấm ức coi như đã trút bỏ. Nếu như ai có tính cách giống mình chắc cũng có thể hiểu, vì sao mà mình lại cần một cái thùng phân hay thùng rác đến thế. Chỉ là để cho vơi bớt, vứt bỏ những gì bị kìm nén, không vui, và để sau đó, những gì tốt đẹp sẽ còn lại thôi. Nhưng có lẽ mình đã hơi mất bình tĩnh và không kìm lại được, dẫn đến lắm lời quá chăng?
    Có điều bây giờ mọi chuyện đang diễn biến theo một chiều hướng không hay rồi.
    Xin mọi người, đừng vì lòng yêu quý hoặc không vừa lòng với mình mà hiểu lầm nhau nhé! Tất cả chúng ta đều yêu quý box TQ và đều mong box phát triển hơn và cả tình cảm tốt đẹp của chúng ta nữa, phải không?
    Ngay cả TL, bạn ấy cũng có lời rồi. Mình biết bạn là một người thẳng thắn và có bản chất tốt - chắc chắn rồi. Bạn có thể có quan điểm - và cả cuộc sống nữa - khác mình, nên còn có nhiều điều không vừa lòng với mình. OK! Mình tiếp thu! Dù thế nào, bạn cũng là một nhân vật lịch sử và là phần không thể thiếu của box Tuyên này. Như mình đã nói, trước khi mình vào đây, mình đã có cảm tình với bạn. Vì vậy, ngay bây giờ, mình cũng không có lí do gì để phải ghét bạn hết!
    Với em giai ThietDK và chị Blue_Bell: cám ơn cả hai người đã góp ý!
    Nhưng vẫn phê bình em giai - gây hiểu nhầm cho chị BB nhé! Chị ấy có ý tốt, muốn ******** hình dịu bớt bằng cách trêu anh Gà. Còn mình cũng biết là em giai có ý tốt và không phải như ý chị nghĩ đâu - chỉ đùa thôi chị ạ. Nếu em hiểu không nhầm thì ThietDK muốn nói rằng hình như chị BB đang định dọa anh Gà và hạ thấp TL khi cho rằng TL buộc tội maybeU về chuyện tán tỉnh Gà... Chỉ là đùa thôi mà - dù cách đùa này có vẻ không hợp với những người nghiêm túc. Em giai xin lỗi chị BB nhé!
    Cũng cám ơn tất cả mọi người (bạn Ice_Cream, haitacnd, thanhnhamac) đã quan tâm đến mình và Thulam nhiều như thế!
    Và cũng xin lỗi mọi người nữa, vì mình là nguyên nhân của mọi tranh luận mà!
    Chúng mình hãy dừng nói về chuyện này ở đây nhé!
    Mình cũng xin được rút lại một số từ ngữ đã nói với ThuLam như sau:
    - "cố tránh phải cất lời với bạn" ở Điều 1.
    - "Như vậy rất là không - có - tình - người và vô lễ với người lớn tuổi đấy bạn ạ!" ở Điều 2.
    - "hậm hực" ở Đ3;
    - "Nói lịch sự một tí thì mình đek cần ai biết cả, đặc biệt là bạn ?" Thulam ạ! (mình vốn không quen dùng những từ ngữ này, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt và với một người đặc biệt, nên mình cũng đành phải dành ngoại lệ).
    Do đó, bạn có thể múa may đủ trò về ?ohồ sơ cá nhân? của mình, mình cũng sẽ để bạn thoải mái với những khoái lạc tinh thần ấy. Cứ yên tâm nhé" ở Đ4;
    - "cuộc sống tinh thần lành mạnh", "độc ác", "nhẫn tâm", "mỉa mai", "khinh thị",
    "Bạn chẳng có tư cách quái gì ở đây để lên tiếng cả. Bạn chỉ là một Mod - thiếu trách nhiệm - của diễn đàn này thôi. Đến tư cách của một thành viên ngang bằng như các mem khác, ví dụ như tolahoahau (tuy ít vào diễn đàn và là vợ chồng kết nghĩa với thanhnhamac - một mem phái sinh) ít vào post bài, nhưng vẫn đóng góp và xây dựng ?" thì bạn cũng không đạt được. Dù mình cũng biết, trước đây, bạn là một người có công lớn với box TQ này, nhưng đừng có đem những cái đó ra để tự nhầm lẫn công lao với giá trị ảo của bản thân. Huống chi, bạn chẳng biết cái cóc khô gì về mình cả. Vì vậy, đừng có nói mình phải làm thế nọ, làm thế kia.
    Đừng có đem những hữu hạn, hẹp hòi của bạn để đi đo cái vô hạn của cuộc đời ?" ngoài kia có nhiều điều bạn chưa biết lắm, bạn ạ. Mà mình đồ chừng rằng bạn sẽ không bao giờ biết, bởi trái tim bạn quá hẹp hòi, suy nghĩ của bạn quá thiển cận. Thật đấy!"
    ở Đ5;
    - "Đừng phải để mình nhại lại Thulam là mình bắt đầu thấy thương hại bạn rồi đấy nhé!
    ). Đừng cho rằng bản thân sống như thế nào, suy nghĩ và hành xử như thế nào, thì người khác cũng như vậy, ThuLam thân mến nhé!
    Tội nghiệp lắm đấy!"
    ở Đ6.
    - Rút lại Đ9 (vì đó là việc của TL, mình ko nên xen vào);
    - "công khai, trắng trợn, trơ tráo" ở Đ 10;
    Mình đã quá lời, hoặc xen vào những việc không liên quan đến mình.
    Xin lỗi ThuLam nhé!
    Cũng mong các bạn khác hãy để mọi chuyện kết thúc nhé!
    Còn nếu như nó phải tiếp tục, thì hãy để TL quyết định! Còn mình, mình cũng dừng ở đây.
    (Vội quá nên không có thời gian sửa màu, chỉ mong mọi người hãy gắng đọc và hiểu, kể cả ThuLam, bạn nhé!)
    Trong trường hợp ThuLam vẫn khó chịu, mình xin tự nguyện đi khỏi box này. Mình không muốn vì mình mà mọi người xích mích với nhau, vì trước hết, box TQ là của các bạn mà.

  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bạn MaybeU:
    - Thẳng thắn mà nói thì tôi ko quan tâm bạn đi hay ở, với mọi người ở đây hầu hết đều dành cho bạn cảm tình, nhưng với tôi tình cảm dành cho bạn nó thuộc loại thứ 3: không yêu, không ghét, không quan tâm
    Chúng ta giao tiếp ở đây qua những con chữ, những lời văn, và xin loi văn của bạn nó chỉ tác động được đến thế.
    Vì vậy đứng trên phương diện mod ở đây ( dù rằng tôi có muốn rút mod cũng chẳng rút được) tôi yêu cầu bạn lần thứ 3:
    - Post bài có nội dung hợp lý trong từng topic, tuy diễn đàn quản lý vô cùng lỏng lẻo và bản thân tôi cũng rất thích spam, nhưng có nhưng topic yêu cầu chất lượng và những topic các bạn khác yêu cầu giúp đỡ, thì bạn không được phép bê "thùng phân" của bạn vào
    - Lập topic mới phải có nội dung không trùng lặp các topic cũ, nếu bạn muốn tâm sự riêng, một mình một "thùng phân" thì tôi đã có hướng dẫn bạn sang diễn đàn Tâm Sự
    - Một số câu nói khích bác tôi hoặc lôi kéo sự ủng hộ, ra vẻ đáng thương ... Tôi bỏ qua, bạn có thể tiếp tục "làm hàng"
    Trên đây là những việc trên diễn đàn, còn ngoài đời biết đâu tôi với chị chẳng là hàng xóm, con chúng ta chẳng đang chơi chung trong vườn trẻ, và biết đâu chị đang là một người hàng xóm đáng quý của tôi
    @ All: Mọi người góp ý rất đúng, tôi xin cảm ơn và rút kinh nghiệm.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thành thật mà nói, về bản chất, mình là một người rất dễ bị "chạm" gì đó (abcgh...).
    Nhưng như đã nói (và hứa), mình sẽ chấm dứt ở đây. Vì vậy, mình sẽ không nói thêm gì nữa.
    Cám ơn Thulam đã phản hồi!
    P/S: về cái đoạn "biết đâu", tiếc là không phải. Mình thề, hứa, đảm bảo!
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Maybe cho 1 bài tranh luận rất ấn tượng và lại đứng ra ép nó kết thúc theo cái kiểu chín nhờ đóng cọc thế này thật không công bằng! Em có chắc về những gì em viết ở trên không? Chị không thích đôi co, nhưng nếu thực sự có những bất đồng, xung đột ở đây, hãy để cho nó được xử lý thấu đáo, như vậy mới không tạo ra mầm mống cho những bất đồng không đầu không cuối sau này. Vì vậy chị không đồng tình với cách giải quyết vấn đề của em, sau khi làm cho forum ngùn ngụt lên rồi tự em lại bảo em muốn xoá, rằng em xin lỗi, rằng ý của mọi người là không phải như thế blah blah... Anh Thiết nói gì em cứ để anh ấy giải thích, sao em lại đứng ra nói hộ làm gì? Anh Thiết có nhờ em không? Em có chắc rằng cách em hiểu đã chính xác trùng lặp với cách anh ấy định nói với chị không? Câu chữ nó lồ lộ như thế, mà chị lại hiểu vậy thế hoá ra trình độ đọc hiểu của chị có vấn đề à, hay chỉ có em mới hiểu được anh Thiết nói gì? Đừng tự ép mình trở nên đẹp đẽ em ạ, đây là thế giới ảo, là cơ hội để em sống thật với mình, nhất là giả dụ trong cuộc sống ngoài đời kia, em không có cái cơ hội đó.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Xin nỗi vì những gì gọi là tội nỗi (!)
    Cám ơn về những điều phải biết ơn !
    *******************************************
     
    Chuyện từ hồi nào chả nhớ nữa.
    Nó đạp xe đi chơi tận tít suối hai, cái sứ sở đó gọi là Tân Long hay Tân Hồng gì đó; Dọc đường thấy một Girl ngồi bệt loay hoay cạnh cái xe đạp Mifa, con này bị xoắn cái gấu quần ống xéo vào cái líp xe đạp và ngã lăn quay.
    Dựng xe lại làm bổn phận chia xẻ và giúp đỡ; nhưng nó bất lực vì cái đó quấn vào chặt quá.
    Phẩm chất tăm phần tăm làm cho nó chỉ nghĩ ra một giải pháp :" Giờ thì tớ đi qua chỗ ngoặt kia... ấy chịu khó .... quần ra, gỡ nó dễ hơn, có gì lát tớ quay lại "
    Quay lại. ấy nói : " sao anh thông minh thế!". Nó (nó khác) có biết đâu hôm qua nó (nó khác) vừa ăn món óc bò.
    Nó (nó khác): "em cám ơn!"
    Ra điều anh hùng tim lạnh, nó (nó khác) bỏ đi, trước đó chỉ thở ra một câu có vẻ ít óc bò hơn một tý : " cám ơn???-thế là hết!".
    ****************************
    ps: con ấy được, nhìn cái cọc yên kéo đến hết hạn vị cũng đoán đưọc số quần Lenght=31-32" gì đó.
    Rất nhiều năm sau mà chẳng bao giờ thấy nó xuất hiện ở bản Tuyên mình.
    Chó (à bò) thật.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cùng quan điểm với bạn blue_bell.
    Lúc đọc bài của Maybe tớ cũng thấy không thoả đáng, định xả phát nhưng lại bị gọi đi hầu gái.
    Giờ quay lại thì cái cơn ấy nó nguội rồi, mới cả bạn blue_bell đã nói hộ phần nào rồi.
    Tuy nhiên việc dẹp bỏ cái tôi của mình bao giờ cũng là việc khó, nếu đã có ý định đấy rồi thì cố mà thực hiện.

Chia sẻ trang này