1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 tuổi...làm lại từ đầu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noi_dau, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Gương sáng tày liếp, nhan nhản khắp nơi, người yêu du học, ******** trời Tây, ..v.v .. 100 mạng thì đến 99 đổ vỡ tan tành.
    Tớ nghĩ rằng khi mình chờ đợi người ta nhất là với những người lúc nào cũng ra rả ta đây bản lĩnh, sở học tinh thông, quan sát nhạy bén, liệu trong lúc tình đẹp có nghĩ đến cái kết cục thê thảm này không.
    Hy sinh nốt chút tuổi thanh xuân của mình cho 1 cái quá nhiều rủi ro. Trách mình trước khi trách ai. Xin lỗi, tớ không thể an ủi được cậu. Càng không thể lạc quan tếu theo kiểu 30 chưa phải hết đát.
    Có lẽ cậu nên liên lạc với những nhân vật đi trước cậu, những người đã từng người ủ ê sầu não, nước mắt lưng tròng cái Tâm Sự Cốc thảm thương này để xem họ lấy lại cân bằng và tiếp tục gặt hái mối tình thứ n+1 như thế nào nhé.
  2. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhận được cái tin nhắn trên thì thiết nghĩ chẳng nên lăn tăn tìm hiểu làm gì nữa. Đàn ông là vậy, nếu họ không suy nghĩ kỹ lưỡng lắm lắm rồi thì họ chẳng thốt ra những lời như vậy đâu. Nhưng mà cái này cũng cần để ý một chút là đồng chí này hay dỗi nên có thể câu nói trên là một câu nói dỗi thôi, vì không có lý do rõ ràng nên không thể nói chuyện thẳng thắn với bạn, mới sinh ra bản gắt khi bạn liên hệ bởi không biết phải giải thích ra sao cả.
    Nói thật là quan hệ dù trên mạng hay không, nhưng một khi đã có thêm yếu tố khoảng cách vào mệt mỏi lắm, nhất là khi có những áp lực khác khiến cho mình không kiểm soát được cảm xúc. Nhiều khi biểu hiện của mình bị wrongly interpreted nên cãi vã là chuyện rất dễ xảy ra, cộng thêm các áp lực ...
    Con người ta nhiều lúc quẫn trí, nam hay nữ cũng đều suy nghĩ không sáng suốt hết. Hy vọng bạn có thể đánh giá thái độ của anh ấy mà đưa ra kết luận cho bản thân mình.
    Ở hiền gặp lành, câu này tớ thấy bao giờ cũng đúng. Mong cho phép mầu sẽ sớm xuất hiện với bạn. . Chúc bạn vui vẻ.
  3. Scarlet9999

    Scarlet9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thấy dường như có hình ảnh của mình trong đó. Cũng xấp xỉ tuổi chị, cũng chưa tìm được một nửa. Bị soi mói, bị mỉa mai, bị để ý và lúc nào cũng được hỏi thăm. Tôi rất hiểu cảm giác của chị khi được yêu thật lòng và như chị nói cũng được đáp trả thật lòng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của, với những khó khăn, phức tạp của gia đình anh ấy tôi thấy chia tay là hơn. Dù tôi biết, chị là con người có bản lĩnh, chị có thể đương đầu hết mọi chuyện, chị có tình yêu của anh ấy nhưng cuộc sống rất phức tạp, không chỉ có tình yêu còn có một lô những trách nhiệm, ràng buộc và dư luận. Thực tế, rõ ràng bố mẹ anh ấy đã giấu giếm chị, rõ ràng anh ấy có hai đứa con không thể bỏ được, rõ ràng anh ấy còn có người vợ chưa ly hôn.
    Biết rằng chị lúc này đang đau khổ nhưng thà đau một lần còn hơn đau cả đời.
    30t chưa phải là đã muộn. Mà theo tôi, chả có gì sớm và cũng chả có cái gì muộn. Chị hãy tiếp tục, cuộc sống còn nhiều điều ở phía trước. Hãy cố gắng vượt qua khó khăn này, tôi tin là chị sẽ thành công.
  4. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    thật buồn khi đọc hết được những dòng chị viết, em chỉ biết nói vậy thôi. Sao thân phận những người phụ nữ biết tự trọng và thật lòng như chị em mình lại phải đối mặt với quá nhiều nỗi đau.
    qua tình tiết chị kể, em biết có một điều... làm anh ấy thay đổi chắc chắn đó là thời gian và sự xa cách, khi tình yêu mới bắt đầu, nó mãnh liệt và mới mẻ nên ngày càng nồng nàn, nhưng qua giai đoạn đó, nếu không đi đến hôn nhân thì sẽ từ từ tan vỡ , và đa số cũng từ phái nam vốn nhanh chóng chán nản vì đã khám phá, còn phụ nữ thì khi đã tin tưởng họ ngày càng dấn sâu thêm... âu đó cũng là sự khác biệt...
    giờ đây, em chỉ mong chị hãy can đảm và chấp nhận sự thật, em rất ủng hộ chị ở quyết định không nên níu kéo điều gì mình không thể, và làm cho người ấy cảm thấy bực bội hay cảm thấy khó chịu, mình có đủ tự trọng và có tự tin để sống tiếp mà, phải không chị.
    Chị ơi hãy giữ lấy niềm tin, hãy tin là không phải tất cả mọi người đều như thế, khi buồn chị hãy tìm đền những người bạn, chị có thể đi học thêm gì đấy, đi chơi và đi làm đẹp cho chính mình, đừng thu mình lại để gặm nhấm nỗi đau, nó sẽ làm chị héo mòn đi mất...
    vài dòng cùng chị, em chỉ mong là mình có thể chia sẻ phần nào đó...
    coldrain0980@yahoo.com
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    TY của bạn thật đẹp và đấy lãng mạn. Bạn yêu chân thành quá và đã chấp nhận cả những điều dường như là khó nhất (anh đã có vợ, 2 con). Còn yêu anh ấy, sao bạn ko tìm hiểu tại sao anh ấy lại lạnh nhạt với bạn, tại sao anh mãi chưa ly dị người vợ cũng dù họ đã ly thân vài năm.............Con gái chúng mình khi yêu thường dễ dàng bỏ qua những thiếu sót của NY nhưng bạn đã 30 tuổi hãy chín chắn, tỉnh táo để tìm hiểu kỹ hơn về anh ấy. Biết đâu khi giải tỏa được những nghi ngờ đó, bạn lại được cùng anh ấy đi hết quãng đời với HP ngập tràn. Hoặc nếu ko thể có nhau trong cuộc sống này, bạn sẽ tìm lại được sự thanh thản trong lòng khi nhìn rõ hơn về bộ mặt của anh ấy (trong TH anh ấy ko tốt như bạn nghĩ). Nói chung, tôi thích mọi sự phải rõ ràng để sau này không phải nói lời ân hận.
    30 tuổi....làm lại từ đâu.............ko có vấn đề gì bạn ạ. Bạn đừng vì áp lực tuổi 30 mà suy sụp thêm hay cố níu kéo một người không dành cho mình.
    Chúc bạn sớm tìm được niềm tin, có tin vui gì thì báo cho chúng tôi biết nhé.
  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trời! thấy cái tin nhắn của bạn nhận được sao tôi thấy xấu hổ quá, mình cũng là đàn ông, mà sao đàn ông cứ làm cho phụ nữ thất vọng quá như vậy? hoá ra những câu mình khuyên bạn giờ chỉ là vô nghĩa rồi, nếu thật sự yêu nhau , chẳng lẽ lại nhắn những cái tin nó....chuối đến thế hay sao? poor U!!!! đúng là nên làm lại từ đầu đi bạn. Bắt đầu từ tôi nhé? hihihihi
    YIM: tranvu1976
  7. noi_dau

    noi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giá như câu chuyện kết thúc được 1 năm rồi thì giờ chắc tôi cũng đã thanh thản hơn nhiều...Nhưng đau đớn thay nó vừa sụp đổ cách đây đúng 4 ngày thôi...
    Cám ơn các bạn đã cho lời khuyên chân thành...nhưng gặp nhau thêm nữa ích gì...Liệu tôi sẽ có thanh thản hơn? hay chỉ khoét sâu thêm vào vết thương lòng đang rỉ máu trong tôi...Níu kéo chi nữa khi người ta đã nói ra câu không thể tiếp tục...Tự hạ thấp mình rồi liệu có hạnh phúc được không khi sự tôn trọng đã bị sứt mẻ nhiều quá rồi...Hoặc biết rõ được anh là người xấu xa, là gã Sở Khanh lợi dụng lòng tốt và tình yêu chân thành của tôi rồi...liệu tôi có hả dạ hơn không? hay chỉ thấy tái tê thêm???
    Vấp ngã rồi....thì lấy đó làm bài học để đời...rồi gượng mà đứng lên...dù chẳng biết khi nào mình mới lại hân hoan vui vẻ bước trên con đường tình yêu...
    Lúc quẫn trí tôi đã nghĩ vẩn vơ: Giá như tôi xấu xa đi tí chút, tôi trăng hoa hơn tí chút, tôi hư hỏng hơn tí chút, tôi dễ dàng đổi thay hơn tí chút...Mỗi cái tiêu cực đi một tí chút...thì có lẽ tôi đã không đau vì anh...không bị cảm giác tôi ngu nên bị anh lừa...
    Có lúc nửa đùa nửa thật tôi nói với bạn bè tôi: sao tôi bất hạnh và long đong về chuyện tình cảm quá...Họ ngạc nhiên và không tin...Có người còn thốt ra rằng: Cuộc đời thật là điên rồ nếu như người như tôi lại không hạnh phúc...Vậy mà thực sự cho đến giờ phút này đối với tôi cuộc đời còn hơn cả sự điên rồ nữa...
    Topic của tôi ra đời cũng bởi nguyên nhân sâu xa: lòng tự trọng không cho phép tôi rao rêu chuyện cay đắng của mình cho mọi người đang sống và làm việc quanh tôi. Nhưng sức chịu đựng của mỗi người cũng chỉ có giới hạn..khép mình và kìm nén có thể làm tôi phát điên lên mất...nên tôi quyết định dùng cách này để giải toả và mong nhận được sự đồng cảm, sẻ chia từ những người có cùng cảnh ngộ như tôi.....
    Được noi_dau sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 15/04/2006
  8. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta không còn tình cảm với bạn như xưa người ta sẽ không buồn khi bạn buồn, không lo lắng khi bạn có chuyện, không nghĩ đến bạn khi lòng bạn khao khát mong chờ, thậm chí có thể người ta còn đang vui vẻ ở một nơi nào đó, với một ai đó...Sự thật đó sẽ làm bạn, Tôi và những người không may mắn khác thấy dội lên những cơn đau. Nhưng (vẫn lại là chữ nhưng): đơn giản là đến ngày mai bạn sẽ lại nhìn thấy mặt trời. Nếu bạn hướng thẳng về mặt trời cái bóng sẽ ở sau lưng bạn nhưng nếu bạn làm ngược lại bạn sẽ luôn phải nhìn thấy cái bóng của chính mình. Biết là sẽ chói mắt nhưng như thế còn hơn bạn sẽ không biết mặt trời hình gì.
  9. VietChoAnh

    VietChoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, nếu nhìn 1 cách tích cực, bạn đã được :
    - Những ngày tháng đẹp, tràn đầy yêu thương, yêu và được yêu người con trai ấy.
    -Bạn có thêm 1 kinh nghiệm tốt cho cuộc sống tình cảm của mình. Biết đâu mai sau nhìn lại bạn chẳng cảm ơn vì chuyện này ấy chứ.
    Chuyện mới xảy ra vài ngày thôi, tôi biết bạn đau đớn lắm. Tôi chủ động chia tay người yêu khi tôi 27 tuổi sau 3.5 năm yêu nhau và anh là người ở nhà chờ đợi tôi 2 năm trời khi tôi du học trời Tây. Nghe thì có thể mọi người nói là tôi lạnh lùng, tôi tàn nhẫn, và có phần vô ơn nữa. Nhưng mỗi người có 1 nỗi đau riêng bạn ạ, không so sánh được ai đau hơn ai đâu (mà cũng không so sánh để làm gì đúng không). Tôi cũng đã phải mất nhiều tháng trăn trở quay lại hay không thì mới lấy lại được thăng bằng cuộc sống đấy. Người trong cuộc mới hiểu rõ những "gập ghềnh" lên xuống thế nào. Thậm chí nhiều khi tưởng đã lấy lại được thăng bằng rồi mà kỷ niệm nó vẫn dội về, ám ảnh, đau nhói. Nhưng thời gian rồi sẽ xoá lành vết thương, that đấy. Có những thời điểm tôi chẳng biết làm thế nào để vượt qua được, nhưng cứ buông xuôi để nó "tàn phá" rồi nó cũng qua. Bây giờ chúng tôi đã chia tay được hơn 1 năm rồi và cả 2 đều thấy thực sự thanh thản mặc dù đã có nhiều lúc 1 trong 2 rất muốn quay lại.
    Tôi thấy bạn bản lĩnh, chia sẻ được lên đây cũng nhẹ nhàng đi nhiều . Đây là 1 giai đoạn rất nhậy cảm, từ kinh nghiệm ít ỏi của mình, tôi thấy là nên tránh bất cữ xung đột nào, cũng không cần tranh luận nhiều. Hãy bình thản hết mức có thể. Khi nào bạn lấy lại được thăng bằng thì có thể nói chuyện lại với anh ấy, có thể chủ động hỏi lý do với thái độ nhẹ nhàng thẳng thắn. Khi hiểu ra được lý do, bạn sẽ biết mình nên làm gì tiếp, có còn cơ hội để cả 2 quay trở lại với nhau không hay là ra đi, tiếp tục cuộc hành trình của mình.
    Dù lý do là gì đi nữa thì tránh hận thù, tránh trách móc nhau (bạn đã có những ngày tháng đẹp bên anh ấy kia mà, đúng không).
    Sống vui vẻ, cởi mở, nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Trước đây, khi mình đau khổ, mọi người nói vậy mình không tin lắm đâu, không biết làm sao mình thoát ra được cái tâm trạng nặng nề và không biết làm sao quên anh đi được. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mình thấy rất đúng. Mọi chuyện rồi sẽ qua, những cơ hội mới lại đến khi mình đã lành vết thương cũ. Cũng đừng nghĩ là mình phải làm lại từ đấu , mỗi người 1 duyên số khác nhau (thậm chí sống độc thân cũng có niềm vui riêng của nó mà những người lập gia đình có thể không có được ). Bạn lại tiếp tục cuộc hành trình tiến về phía trước, và ta lại refresh bản thân để đón chờ những cơ hội mới với những kinh nghiệm quý đã có. Vui lên đi nhé
    Được VietChoAnh sửa chữa / chuyển vào 04:38 ngày 16/04/2006
  10. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng lên bạn,30t cũng chưa phải là quá muộn.Vẫn còn kịp cho bạn bắt đầu làm lại từ đầu,hãy vượt qua mọi cay đắng để tiến tới hạnh phúc trong tương lai,mình nghĩ rằng có rất nhiều người còn khổ hơn bạn rất nhiều,bạn đừng bi quan về cuộc sống như vậy,chúc bạn có đủ nghị lực để vượt qua.

Chia sẻ trang này