1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    thật kinh khủng chưa bao giờ thấy mưa đá to như thế. Được ngày đến thăm cô giáo cũ thì mưa kinh. NGồi trongnhà cô nhìn ra nghĩ nếu mưa rơi chúng đầu chắc vỡ đầu mất. HIc. ăn hết đĩa lạc rang, uống hết binh nước nhà cô mà mưa ko tạnh, 1 lúc thì nước chàn vào trogn nhà. eo ôi, lúc ra về nước ngập qua đầu ngối bò ra để dong xe. Về đến nhà chị rét run. nghĩ là thấy kinh rồi. bây giờ thì lên giường đắp chăn thôi.
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy hối hận như những việc mình làm với anh ... Nhanh thật , chủ nhật tuần này là 1 tháng 7 ngày từ khi mình nói những lời đó . Chưa bao giờ cảm thấy hốu hận đến thế, ngưòi ta bảo sai thì phải sửa nhưng chính mình cũng ko biết có thể sửa được tất cả hay ko ??? Làm tổn thương 1 người thì dễ nhưng lấy lại tình cảm mà người ấy đã dành cho mình mới thật là khó ... Phải làm sao đây khi chính mình đang trong mớ bòng bong ấy mà ko biết khi nào mới có nút tháo nó ra dược. mouĩi người cho 1mình 1 lời khuyên mà chẳng biết nên như thế nào , có lẽ trong chuyện tình cảm thì phải nghe theo con tim mách bảo hơn là lí trí của mình . Thật là khó để nói những lời đó ... !!!
  3. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là nhữgn câu nói đùa thôi có phải không. HÃy làm ơn đó chỉ là những câu nói đùa. Cầu mong sao đó là lời nói dối. Phải làm sao đây.
    Mình buồn quá và thương nhưng ko thể nói đc, cầu mong đó ko phải là sự thật. Cầu mong ko có chuyện gì xảy ra với e
    BIết phải làm sao đây nhỡ nó xảy ra thật thì phải làm sao, ko, hãy nghĩ và mong rằng ko có chuyện đó. Giá như mình có thể làm đc 1 điều gì đó. Mình có thể làm đc gì đây, chỉ 1 câu nói để có thể chia sẻ mình cũng ko làm đc thì còn có thể làm đc gì đây
    Không, chắc chắn sẽ ko có chuyện gì chứ, luôn cầu mong như thế.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm bừng tỉnh vì một giấc mơ về sự chia ly. Sợ hãi và quờ tay tìm điện thoại thì tin nhắn đến. Một tin nhắn với nội dung gần giống như trong giấc mơ, chỉ khác là không phải người trong mơ nhắn. Kỳ lạ thật, như là linh cảm vậy... Thấy sợ...
    .... Cún gọi điện bảo qua nhà đưa đi học rồi lấy xe đi có việc. Trơì lạnh quá. Nép vào sau lưng Cún đi qua đường MĐ hun hút gió... Cún càu nhàu nhắc nhở về việc nó không chịu đội mũ len, đeo găng tay. Cún bảo tối đi mua nhé..... Thấy ấm áp hẳn... tự cười một mình vì cái giấc mơ dở hơi kia.... Đúng là nó suy nghĩ và bị ám ảnh nhiều quá. Tệ thật...
    Ngày hôm nay.................
    Lạnh chết khiếp
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghỉ học vì chưa làm xong bài tập nên không dám đến lớp ( đau thế chứ lại)
    Ở nhà giặt một đống quần áo mệt kinh người.
    Sang bên Đh3 thì thấy mọi người gọi nhau đi off nhiều quá/
    Thèm thịt chó
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Nay thứ 7, Tr được ra ngoài và gọi điện bảo nó sang chơi. Vừa đi thì Cún gọi điện... Thôi kệ Cún vậy, hôm nay phải đi chơi mới được. Hôm nào cũng gặp Cún, gặp nhiều lại cãi nhau thì chít
    .. Chuẩn bị đi offline nào

  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xui xẻo vật vã. Buổi sáng vừa mở mắt thì đứa bạn bảo chưa làm xong báo cáo. nếu có nộp thì cũng đành nộp bản viết dở thôi. Ức.
    Đến nơi. Lao vào hàng photo đóng bìa cho đẹp rồi mang nộp. Lúc chạy ra lấy xe về thì chả biết cái vé xe nó biến đi đường nào ( mà hình như chưa lấy vé thì phải - thế mà thằng cha coi xe cứ cãi là lấy rồi ) đành phải nộp phạt mất 20k. Ức tiếp .
    Phóng xe về. Điện thoại rung lên tiếng cười sảng khoái ( chuông tin nhắn ). Hoá ra bà cô cò mồi kiếm được việc gọi đến. Mất hơn 200k đưa cho ả. Tiếc đứt ruột. Cuối tuần lại có cái đám cưới..... Xui vật
    Tối thì chưa bít thế nào. Nhưng túm lại thấy mới nguyên có buổi sáng mà mất nhìu xiền và xui quá !
  8. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với bác marain. Công nhận cũng hơi đen đủi, chắc sáng ra ngõ bác dẫm phải cái gì à. iem nghe nói thế
    Trời ơi sao mà buồn ngủ thế này, chết mất thôi. hôm nay là cái ngay gì mà 1h mới ddc ăn cơm, đói ngần chết, giờ thì buồn ngủ chẳng lẽ lại đi ngủ thì mang tiếng là ko làm việc chỉ ngủ thôi. huhu chết mất, YM thì ko vào dc.
  9. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ai nói chuyện mà cứ như quen mình ấy nhỉ
    Hôm nay chẳng được tích sự gì. Có bà chị nhờ ngồi nghĩ giúp cái tên cửa hàng thời trang sắp mở mà nghĩ mãi không ra.
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hic , cứ tưởng hôm nay anh về , làm con bé hí hửng , hôm qua được anh thông báo chưa biết được , còn để xem công việc thế nào , đành chấp nhận chứ biết làm sao ... Thôi cứ chờ đi , thế nào chả gặp !!!

Chia sẻ trang này