1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    NGày hôm qua của mình thật là ngớ ngẩn...
    Ngày hôm nay chấm dứt cho sự ngớ ngẩn đó...
    Mình vẫn thế.... Chả thể nào khác được...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Xuống sân bay Áo lúc 16h30 giờ địa phương... Mệt mỏi sau một giấc ngủ, lê lết kéo hành lý tìm phòng chờ. Phải chờ 6h đồng hồ mới được chuyển vé. May mà còn có cái laptop làm bạn...
    Suốt đường đi ra sân bay, mưa điện thoại và tin nhắn. Người chúc chuyến đi may mắn, kẻ níu kéo giữ ở lại... Ngẫm cũng buồn cười. Tại sao lúc ở đó, người ta k hông biết trân trọng, giữ gìn để rồi khi nó mất đi mới nhận ra rằng điều đó có ý nghĩa với họ? Quá muộn cho một lời hứa. Quá muộn cho một lời hối hận...
    Ra đi là để Trở về... Vẫn tâm niệm thế. Nhưng ra đi là rũ bỏ, và Trở về là Thất bại.... Chấp nhận đối mặt với thất bại rùi sao? Bao nhiêu người mong mình ở lại cơ mà? Sao mình không chịu hòa nhập với cuộc sống ấy nhỉ? Mình còn mong muốn điều gì hơn nữa đây? Và liệu sự lựa chọn Trở về của mình có phải là đúng đắn???
    Họ bảo mình mơ mộng, không thực tế. Họ bảo mình hão huyền và thiển cận... Buồn cười.... Cuộc sống thì luôn thay đổi, quan niệm sống của mỗi con người cũng chẳng ai giống ai. Có người đặt Vật chất lên hàng đầu làm tiêu chuẩn để quyết định mọi thứ khác trong cuộc sống của họ, có người lại đặt tình cảm lên trên... để rồi từ đó họ lựa chọn và quyết định bước ngoặt cho cuộc sống của mình...
    Em đã lựa chọn trở về... Vì em coi trọng tình cảm và hạnh phúc tương lai. Em sợ một tương lai có đầy đủ vật chất mà không hạnh phúc...
    Em hi vọng mình không sai...
    3h nữa em lên máy bay từ Viên về Bangkok, rồi từ Bangkok về Nội Bài.... Và người ta cho em cả 9 tháng nữa để quyết định lại một điều : Đi hay Ở?
    Liệu em có cần cơ hội đó nữa không?
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Cô Ớt, thấy lãng mạn quá đi. Hay thật đấy, mọi chuyện đều có thể từ tình cờ....
    Viết một chút cho hôm qua:
    ...Lần chần, khi biết rằng cùng 1 lúc có vài ng tán tỉnh, thật ko ưa cái kiểu đó, có lẽ ko thích, thích đi tán ng khác hơn thì phải ^^
    Hôm nay buồn, ko vui chút nào, có lẽ tại mưa, hôm qua cũng vậy, mưa đến cả tuần nay rồi......nhớ thế, đúng cái đợt mưa này quen anh ấy, vẫn cái cảm giác se lạnh ấy, nhưng tất cả chỉ là quá khứ, thầy mình bảo sống bằng hiện tại chứ ko sống bằng quá khứ.....thầy đúng rồi, em đang sống với hiện tại, he he he.......thi thoảng nhớ 1 chút về qua skhứ thôi mà...........
    Ngồi nghĩ, kỉ niệm chợt trôi qua, rất nhanh, thoang thoảng như con gió mà thôi.
    Viết thêm 1 chút cho anh yêu nhá:
    ANh đã đến bên em, nhẹ nhàng lắm, lần đầu tiên anh cho em cảm giác vui vì có người rất sợ mất em, anh nói anh rất sợ mất em phải ko? iu anh vì điều đó, em thích những hôm em đi cả ngày, trưa về anh nấu cơm cho em măm, măm xong chả bao giờ em chịu rửa bát cả, em lười lắm phải ko? em thích cả cái lúc anh giặt cho em cái áo khoác to đùng và dày cộp, vất vả lắm nhỉ ^^, và cả lúc anh giặt giày, giặt khẩu trang....sao anh tốt với em thế? anh hiền lắm, hiền dịu lắm, bạn em cũng khen anh, bạn em nói anh tốt bụng, anh ở gần và anh chịu để em "bắt nạt" ...............tự dưng thấy nhớ và iu anh nhìu lắm..........
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mong là hum nay là một ngày may mắn của mình...
    Vừa là ngày sinh nhật, vừa là ngày khởi đầu cho một cs mới thì tốt quá
  5. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khi thức giậy nhìn em anh thấy mình thật bình yên và hạnh phúc biết bao.
    Cám ơn em đã đến bên anh để anh có được những ngay hạnh phúc thật sự. Những cảm giác có được bên em làm anh thật sự thấy mình thật may mắn. 2 mùa lạnh qua đi và anh đã có em mãi mãi.
    em nhẹ nhàng tình cảm và cảm thông cho anh rất nhiều. ước gì anh không có những ký ức với người con gái trước đó. Nhờ có em anh đã quên đi những ký ức đó và không thấy cay nghiệt với họ nữa. Họ biết được sẽ phải biết ơn em. Anh sẽ mãi yêu em và chỉ mình em thôi.
  6. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    thật coi thường và căm ghét những người đàn bà lẳng lơ, yêu đương lang nhang, không biết trân trọng tình yêu. sao mình cứ phải biết những loại đàn bà đó nhỉ?hôm qua lai được nghe kể về 1 người như thế. khô thân thằng bạn.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Trên đời mình ghét nhất là những đứa rỗi việc đi soi xem người khác làm gì, ở đâu rồi bắt đầu ngồi tự sướng...
    Tối nay mình ngồi hát karaoke một mình mà tận 2h đồng hồ... Mưa, tự nhiên máu quá ....
    Giá như ngày nào cũng được ở bên gia đình như hum nay nhỉ....
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua :
    Lạc lối.... ?!
  9. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đó phải hắn k nữa, thoắt ẩn thoắt hiện.
    Thật xấu hổ cho hắn khi ko dám đứng ra dùng chính nick của hắn, giấu diếm, trốn tránh, hứ, hèn ghê . Mình mà tóm đc thì phải măm măm thịt hắn mất
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Làm phát Diary nhỉ
    Hôm qua về TB đổi cái bằng lái xe, xong việc mama bảo đánh xe đưa mama và mấy bác cùng trường đi thăm người ốm. Tưởng đi đâu, hóa ra xuống TPhuc.. Mình bảo, nhân tiện tạt qua thăm mẹ chồng cái cho nó đỡ bùn
    Loằng ngoằng thế nào, nơi các cụ cần đến lại gần nhà u chồng. Thế là tiện cả đôi đường, mama mình cũng tạt qua chơi. Bà u chồng thấy mình đến giật hết cả nảy vì bất ngờ, lôi vào nhà hỏi đủ thứ chuyện, mình hởi có gửi gì lên cho con zai không? Bà cụ bảo " chả gửi cho cái gì cả, chả có gì mà gửi" rùi như chạm vào "nỗi lòng riêng", cụ ngồi than vãn về ông chồng mình đi làm hai năm rùi mà chả cho mẹ được đồng nào. hehe ( chồng ơi chồng mà đọc được bài của vợ ở đây thì đừng có mà về nhà oánh vợ nhá )...
    ..........
    Về nhà được mama tẩm bổ, vừa lên chồng đã kêu : " Vợ mới về có một hôm mà béo lên hay sao ý nhỉ? " Hik.... Thế có chán không cơ chứ

Chia sẻ trang này