1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brightman

    brightman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác. Cái thời mà box TVTY xôm tụ qua lâu rồi. Bây giờ toàn lũ trẻ ranh bình luận nhăng nhít cái mà chúng nó gọi là "tình yêu". Nhạt như nước ốc. Ôi bác quarker, bác tetuong02, bác tnda, các bác ở đâu rồi...
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ôi em các bác lại bỏ lỡ cơ hội rồi. Thế x nào mình với ranh con cứ như mặt trời mặt trăng, lúc nó chủ động nắm tay thì mình gạt đi. Lúc mình thích nó thì nó lại x xi nhê gì nhỉ.
    Gái với chả gú, cứ dùng dằng bực cả mình.
    Thôi nếu em với ranh con thành một đôi thực sự sẽ kể diễn biến các bác nghe. Còn không thì em với ranh con xoá hẳn quan hệ hay em làm em gái khác. Thế này nhàm tai quá.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 08/05/2007
  3. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    "Ôi em các bác lại bỏ lỡ cơ hội rồi. Thế x nào mình với ranh con cứ như mặt trời mặt trăng, lúc nó chủ động nắm tay thì mình gạt đi. Lúc mình thích nó thì nó lại x xi nhê gì nhỉ." Cái đoạn này là sao? Chi tiết cập nhật diễn biến đi bác, đọc những bài của bác rất hay, và cảm thấy nhiều thư giãn ( bác đừng hiểu lầm ý em để rồi phải buồn nhé)
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Vầng chuyện của em nó có chất tiếu lâm hay hề chèo gì đó hả bác?
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Vầng ạ, chắc em phải nghĩ nhiều, mà em cũng hơi khó đào tạo nên chắc phải nghĩ lâu lắm mới ra. Cám ơn lời chúc của bác, em hiểu thiện ý bác muốn chúc em (mặc dù câu thành ngữ này mang một nghĩa khác).
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hôm sau mồng 9/3, nàng nói chuyện với em giọng nghe rất rất buồn về chuyện hôm đó không có một bông hoa nào. Nếu ngày này là một ngày thực sự quan trọng thì hẳn điều đó là rất khủng khiếp. Em đã từng bị một cảnh tương tự hồi lớp 12. Khi đó vào hôm sinh nhật em, em cùng mẹ em đã mua và trang trí cho ngày sinh nhật. Thế mà cuối cùng không có một ai đến. Đám bạn cũ cấp 2 thì lại bảo là định đến nhưng lâu không gặp nên ngại em thay đổi. Bạn cấp 3 cũng chả có ma nào vác mặt đến. Không có một ai. Lúc đấy gần như em cũng khóc thật, mặc dù em chả phải gái.
    Nói tức là em cũng hiểu cảm giác của ranh con. Quả thực rất khổ thân con bé, nhưng thú thực với các bác là trong thời gian đó, tình cảm của em giành cho ranh con đã nguội lạnh. Muốn trở nên có tình cảm, chắc chắn phải có thời gian để tạo hứng thú. Tình cảm chưa có nên đúng là em cũng hờ hững như chẳng phải chuyện của mình.
    Mồng 9/3 là thứ 6. Nàng bảo em là thứ bảy, và chủ nhật này nàng bận học để thi. Chắc là chẳng có thi cử gì đâu. Nhưng mà tóm lại là em đừng có liên lạc với nàng. Ờ, không liên lạc thì thôi, anh có cần gì đâu. Em nghĩ trong bụng như vậy.
    Thế rồi tuần sau, tuần sau nữa, tuần sau nữa nữa cũng chả đứa nào liên lạc cho đứa nào. Thú thực là em cũng có đôi lần định nhấc máy gọi điện hoặc nhắn tin, nhưng có cái gì đấy nó cứ kéo tay em lại. Rồi gần đến sinh nhật em ngày 19/4, tức là 1 tháng 10 ngày sau đó chúng em chả có quan hệ liên lạc gì với nhau cả. Nhưng nói thật với các bác là theo dõi biểu đồ tình cảm của em thì hình như có một xu hướng về thị trường đi lên (bull market). Dần dần em nhớ nàng hơn một chút, nhưng có lẽ pha chút ân hận vì ngày 8/3. Rồi đến sát ngày sinh nhật thì em cứ không hiểu là ranh con có gọi điện chúc mừng không.
    Thế rồi tối hôm 18/4 nàng nhắn tin chúc mừng em thật. Rồi cũng như năm ngoái, đúng 0h ngày 19/4. Nàng gọi điện chúc em dăm ba câu, nhưng giọng hơi buồn ngủ, hẹn tối gặp lại. Tối em đến đưa nàng đi chơi loanh quanh. Nhưng các bác ạ, nàng chân đi dép, mặc một bộ đồ như thể là đi chợ mua rau, mặc quần áo ngủ thì không tiện lắm nên mặc một cái áo phông ở nhà. Trời đất!
    Đại loại bọn em đi hát hò, nàng hát cho em nghe. Nói chuyện và không khí thì hoàn toàn vui vẻ, chuyện thì lúc nào chả như pháo rang. Em vẫn nắm tay nắm chân nàng như nàng chả có vẻ gì là hứng thú. Rồi nàng kể chuyện là mất điện thoại, một câu chuyện đầy rẫy phi logic, nhưng nàng cũng chả giải thích gì thêm. Thế rồi nàng bảo là bây giờ không dùng điện thoại nữa, "không dùng điện thoại lại thấy thoải mái hơn anh ạ". Em thì cũng chưa kịp nghi ngờ gì, vì nói chung câu chuyện vui vẻ, còn chuyện mất điện thoại thì em chỉ nghĩ là "thế mà cũng đánh mất, ngớ ngẩn quá". Em bảo đưa điện thoại em cho nàng dùng (em hai tay 2 kiếm) thì nàng bảo thôi ko cần đâu. Em bảo chủ nhật đi chơi bãi cát sông Hồng vì chỗ đấy lãng mạn lắm. Nàng bảo thứ 7 phải học, còn chủ nhật thì có gì nàng gọi cho. Cái kiểu "có gì em gọi cho" thế này rõ là teo rồi.
    Nói ra lại bảo ngượng, lúc đưa nàng về, khi nàng vào nhà. Chẹp chẹp, nhìn vòng 3 của nàng đẹp quá cảm xúc em tuôn dào dạt.
    Nhưng rồi ngày tháng qua mau, cuộc tình trôi theo kỷ niệm, là lá la (nhạc vàng). Cảm xúc của em phát triển dần dần vì nó cũng bị vết sẹo từ lần trước nên chẳng thể ào ạt đựơc. Nhưng khốn nỗi em chả biết cách nào liên lạc với nàng. Điện thoại thì ko gọi đựơc. Đâu có số của nàng. Lúc này em đã liên kết các sự kiện biết tỏng nàng bỏ số cũ rồi. Chã nhẽ lại phi đến trước cửa nhà nàng chả báo trước. Ặc. Còn mỗi YM. Từ hồi lần trước, em đã để stealth setting cho nàng thấy em invisible vĩnh viễn rồi, chỉ có em vẫn biết nàng online và status của nàng.
    Giai đoạn này thì em cực mù mịt thông tin. Cô bạn B thì đã ít liên lạc với ranh con, chuỷên trường và chả có thông tin gì. Em chỉ còn các dựa vào avatar và cái status của nàng, vì nàng rất hay để kiểu "Mua to" hay "Co don" hay đại loại tương tự để đoán bắt tình cảm. Trong hoàn cảnh khó khăn thì cũng chả biết làm thế nào hơn.
    Cuối cùng em đành nhắn YM vậy. Dở hơi là đúng vào dịp nghỉ lễ dài thì cái máy em lại hỏng mất sim, mà người ta nghỉ hết nên chịu chết không thay sim khác được. Nhắn mấy dòng gì đó kiểu "anh nhớ em" qua YM.
    Điện thoại sau kì nghỉ lễ sửa xong sim thì thấy số lạ hoắc bị lỡ. Cứ thấy cú điện thoại vào giờ đó là em biết nàng muốn đi chơi cùng em. Nhưng số giời, nhạc bật to quá em chả biết là có điện thoại lỡ. Phòng đọc sách kiêm phòng làm việc, giải trí của em nằm tít trong, mà cái khu mới này sóng chập chờn nên em toàn phải để điện thoại ở phòng khác. Đến lúc biết cuộc gọi lỡ thì cũng 9-10h tối rồi, giờ này thì chỉ còn gọi điện nói chuyện vớ vẩn. Chứ em rất hiểu tính nàng, cứ nàng gọi cuộc nào lúc sơm sớm khoảng 7h kém là biết ngay, vừa nhấc máy lên là hỏi em làm gì đấy, ừ thế anh đến đưa em đi chơi là đi luôn. Nhưng đến 9-10h thì là "chả có gì đâu, em hỏi thăm tình hình của anh". Ờ tất nhiên anh chả chết. Nhưng càng ngày anh càng nhớ em hơn. Nhưng tất nhiên em chả nói thế. Em với nàng bây giờ lại trở lại xuất phát điểm, có gì đâu mà nói.
    Rồi lại nhắn tin, thì nàng ngụ ý rằng hình ảnh em đã chết rồi, huhu. Thế rồi vài hôm sau, qua óc phán đoán em dựa trên nguồn thông tin hạn chế thì có hai khả năng sau:
    1. Nàng đã có một thằng nào mới, nhưng nó đang giận nàng.
    2. Nàng được một thằng nào tỏ tình, từ chối. Nó đang dỗi và lánh gặp nàng. Nàng chắc hẳn rất quý nó nên rất buồn.
    Hai khả năng này có thể đúng 80% như em hình dung, xác súât có lẽ 50/50.
    Các bác đã ủng hộ em và topic này, nhất là các bác gái có thể làm ơn cho em biết một cách chính xác:
    1. Cảm xúc và các diễn tiến cảm xúc khi trông chờ một người tặng hoa vào ngày 8/3 mà lại không nhận đựơc hoa.
    2. Cảm xúc khi có người mình quý mến tỏ tình, vì chưa yêu nên phải từ chối, sau đó thì rất cắn rứt khi thấy người kia thay đổi, buồn rầu nọ kia.
    Các bác nữ có thể tả đựơc cho em 2 cảm giác đó thì em rất cám ơn. Nếu có gợi ý cho em làm gì thì càng tốt.
    Khổ thế, năm ngoái 14/2 nàng gọi em đến chỗ nàng thì em không đến. Năm nay 8/3 em không thèm tặng hoa nàng. Hic, em chỉ có thể kiềm chế hành động theo cảm xúc, nhưng thực sự không thể tự chế tạo ra cảm xúc được. Mỗi lần dở hơi một kiểu, mặc dù năm nay là vì không yêu thương nhưng vẫn thật đáng trách. Tối nay em phải học thêm, tối mai em gọi điện rủ nàng đi đâu đấy, trong trường hợp nàng đang buồn.
    À các bác gái đọc có thể thấy là khi thằng con trai nó không có tình cảm, thì nó cũng có thể phũ như thế nào, mặc dù hai người vẫn quan hệ bình thường.
    Mong tin các bác.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 09/05/2007
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    ặ cĂc bỏĂn ghỏằ lỏĂnh vỏằ>i em chỏÊ ai nói gơ thỏ này
    Repost:
    CĂc bĂc 'Ê ỏằĐng hỏằT em và topic này, nhỏƠt là cĂc bĂc gĂi có thỏằf làm ặĂn cho em biỏt mỏằTt cĂch chưnh xĂc:
    1. CỏÊm xúc và cĂc diỏằ.n tiỏn cỏÊm xúc khi trông chỏằ mỏằTt ngặỏằi tỏãng hoa vào ngày 8/3 mà lỏĂi không nhỏưn 'ỏằặĂc hoa.
    2. CỏÊm xúc khi có ngặỏằi mơnh quẵ mỏn tỏằ tơnh, vơ chặa yêu nên phỏÊi tỏằô chỏằ'i, sau 'ó thơ rỏƠt cỏn rỏằât khi thỏƠy ngặỏằi kia thay 'ỏằ.i, buỏằ"n rỏĐu nỏằ kia.
    CĂc bĂc nỏằ có thỏằf tỏÊ 'ỏằặĂc cho em 2 cỏÊm giĂc 'ó thơ em rỏƠt cĂm ặĂn. Nỏu có gỏằÊi ẵ cho em làm gơ thơ càng tỏằ't.
  8. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em có biểu lộ chuyện của bác Tiếu Lâm hay Chèo Tuồng phút nào đâu, bác chua chát thế em cảm thấy có lỗi quá.
    Mỗi tối em vẫn vào tìm đọc topic bác viết về ranh con, chỉ tiếc cái em là đứa trẻ xác to, gà mờ chẳng biết gì lắm.
  9. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em không thể tư vấn cho bác được rồi
    Em sang em up hộ bác vậy
  10. FF7fan

    FF7fan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi thấy như chuyện bịa or hồi ký
    Nói thật, 28 tuổi rồi mà thấy ko quyết đoán. Chẳng khác trẻ con. Quyết 1 lần dứt khoát cho xong, đỡ phải nghĩ nhiều.

Chia sẻ trang này