1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ Nữ làm PR-Nhìn PR từ một khía cạnh khác.

Chủ đề trong 'PR' bởi brigh_eye_girl, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brigh_eye_girl

    brigh_eye_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Phụ Nữ làm PR-Nhìn PR từ một khía cạnh khác.

    Trước hết tôi khẳng định tôi yêu cái nghề này.Tôi viết những dòng này ko phải là để khen ngợi ca tụng hay trách móc nó ,mà tôi viết ra đây tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn về công việc tôi đang làm .
    PR đã cho tôi rất nhiều:cho tôi những mối quan hệ mới,
    cho tôi sự tự tin,cho tôi sự nghiệp và cho tôi cả...anh ấy(anh ấy trước đây là một đối tác của công ty tôi).
    Nhưng nhiều lúc ngồi nhìn lại thấy nó cũng lấy đi của tôi nhiều quá,tôi ko còn nhiều thời gian để dành cho gia đình bạn bè,nhiều
    lúc bố tôi ốm tôi cũng chỉ có thể gửi cho bố ít tiền rồi thỉnh thoảng chạy qua thăm bố còn mọi việc thì phải dồn hết lên vai mẹ
    và các em của tôi.
    Có thể các bạn sẽ nói tôi tham lam khi mà đòi hỏi quá nhiều thứ:có tiền bạc có người yêu mà lại đòi có cả thời gian cho
    gia đình bè bạn.Tôi ko bao giờ kêu ca về chuyện đó,cái tôi muốn nói tới ở đây là một phần khác trong công việc của một
    người làm PR cơ đó là những bữa tiệc những bữa cafe.
    Tuy ko phải là tất cả nhưng lại là một phần ko thể thiếu và vô cùng quan trọng đối với bất cứ người làm PR nào đó chính là
    những bữa tiệc hay cafe với đối tác.Công việc này đối với cánh mày râu thì quả thật là rất bình thường thậm chí có người
    còn thích thú nhưng đối với chị em phụ nữ thì quả thực ko phải lúc nào cũng suôn sẻ ,xuôi chèo mát mái.Thử hỏi các bạn nam
    thấy thế nào khi nhìn thấy bạn gái của mình bước vào một nhà hàng một quán cafe với một người đàn ông khác.Những ngày
    đầu chúng tôi cũng đã từng cãi nhau rất nhiều về vấn đề này nhưng sau rồi anh ấy cũng hiểu và thông cảm cho tôi.Cũng chính từ
    một trong những bữa cơm như vậy mà tôi và anh đã quen biết nhau.Nhưng rồi chúng tôi lại phải chịu áp lực rất lớn từ bố mẹ của anh ấy.Các cụ là người khá cổ điển,các cụ ko thể nào chấp
    nhận một người con dâu mà suốt ngày đi nhà hàng khách sạn với một người đàn ông khác mà ko phải con trai các cụ.Rồi
    có những hôm tôi làm Event,tôi phải ở lại hiện trường-nơi tôi tổ chức sự kiện tới tận 10h-11h đêm.
    Đấy là về phía gia đình,còn về phía đối tác:các bạn trai sẽ cảm thấy thế nào khi bỗng nhiên nhận được lời mời hay tin nhắn mời
    đi ăn tối hay ăn trưa từ một cô gái-ko thực sự là thân thiết lắm.Những ngưòi tử tế và hiểu cho công việc của mình thì ko sao,
    còn những người ko tử tế thì họ cố tình rẽ chiều hướng của câu chuyện trong bữa ăn theo hướng khác làm khó xử cho mình
    hết sức khó xử.
    Hic hic ko hiểu sau khi tôi viết ra những dòng này có bạn nữ nào dám theo đuổi cái nghề này nữa ko?Nhưng quả thực
    tôi muốn nói rằng là tôi rất yêu cái nghề này đầy tính đam mê và thử thách.Tôi có thể làm PR cho cty của tôi lẽ nào tôi
    ko thể làm PR cho chính bản thân mình để bố mẹ của ngừơi yêu tôi hiểu tôi hơn.
  2. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    PR là nghề của các mối quan hệ và sự kiện
    Cho nên, nếu bạn có nhiều mốii quan hệ, nhiều bạn bè, vàn hiều bữa tiệc linh đình, ăn uống hàng quán thì đó là chuyện rất bình thường
    Nếu bạn phải về khuya, làm sớm, đó cũng là chuyện bình thường nốt
    10-11h đêm là chuyện bt mà bạn, có những người còn làm tới 12h hay đến sáng nữa kia, đó là khi bạn có tham gia vào công đọan nào đó liên quan đến sản xuất, khi vào dự án...Nhưng không phải tất cả các ngày trong tháng đều như thế. Vài tháng có 1 dự án lớn mới phải vậy
    Còn giờ đi về bt của 1 PR hay nhữngn gười làm quảng cáo nói chung, thường thì khỏang 7,8h phải không? Nếu có hẹn ăn tối, cà phê thì khỏang 10,11h là xong hết, trừ khi có tiệc hay event lớn.
    Gi ải pháp mà tôi với mấy cô bạn hay chọn là rủ bạn trai cùng tới nơi có tiệc hay event, anh ấy sẽ thấy bạn làm việc như thế nào, sẽ không ghen nữa. Hai nữa là anh ấy có cơ hội mở rộng mối quan hệ hay biết thêm một số thứ
    Chuyện bạn mời đối tác hay các mốiquan hệ truyề nthông đi ăn là chuyện bình thường, việc gì phải áy náy. người ta đều hiểu đó là vì công việc hết, chả có ý nghĩ gì đâu. Tôi cho chuyện đó cũng là 1 phần của công việc, và ai cũng hiểu như vậy
    Nhưng họ "có ý" gì với bạn, cố tình lái câu chuyện theo hướng khác, đó là chuyện của họ. Một PR giỏi nên gặp những tình huống như thế này, vì qua đây, khả năng giải quyết tình huống nhanh, ứng phó kịp thời và sự thông minh nhanh trí của bạn sẽ được rèn luyện và tiến bộ liên nhiều, đem nó mà áp dụng vào công việc cũng tốt
    Kể cho bạn nghe một câu chuyện thế này. Tôi từng bị một nhân vật tai to mặt lớn trong giới truyền thông quan tâm đặc biệt. Dĩ nhiên tôi rất cần họ trong công việc, và biết họ có quan tâm đến mình, đó là một mối quan hệ rất khó, vì tôi rất cần họ, phải gặp họ thường để giữ và nâng cấp mối quan hệ, nhưng cũng phải tránh họ nhiều vì biết trước được rằng sẽ có thờiđiểm chắc chắn họ sẽ đưa ra những đề nghị hay những chuyện không hay, dĩ nhiên chuyện không hay là cho tôi, và nếu tôi ứng xử không khéo thì mất quan hệ, tiếc lắm,
    Tôi đã bị dồn 1 tình huống thế này: lần lữa mãi không thể tránh những cuộc gặp 2 người, buổi tối, tôi đi gặp
    Lý do tôi đưa ra ở những lần từ chối trước là bận, là công tác
    Và lý do gần gần là tôi mệt, bị bệnh. Tạm gọi ông này là ông A nhé, chỉ kế vắn tắt nội dung chính thôi, và có nói giảm nói tránh đi nữa nhé
    A: em bị bệnh à, bệnh gì
    T: em bị cảm, kéo dài hòai nên mệt
    A: hay bị ốm nghén mà không biết đấy
    T:(biết là mình bị làm khó rồi) cũng có khi, cái này phải kiểm tra lại đã
    A: Biết làm sao mà người ta có baby được không? Có biết làm cách nào để có baby không?
    (Nói thêm rằng là trogn tình huống này, trả lời không thì cực ký dở, sẽ nhận được lời giải thích và đề nghị thẳng thừng, vì trước đó có những cuộc gọi, tin nhắn đầy hàm ý rồi. Lúc đó bạn từ chối thì chết, mà có lẽ ít người nào dám gật đầu đánh đổi lắm, tôi không thuộc túyp tất cả vì công việc như vậy)
    T: biết chứ, sao lại không
    A: làm cách nào vậy, nói cho anh nghe xem
    T: anh không biết thật à(vẻ mặt rất ngây thơ)
    A: em nói đi, xem có chính xác không đã(chắc chắn 100% ý nghĩ của người này lúc đó về tôi, là tôi sẵn sàg đánh đổi hoặc sẽ bị ép vì quá ngây thơ)
    T: anh không biết gì thật hả, ông bà mình nxa xưa lắm đã biết cách rồi mà(hehe, hấp dẫn quá). Đơn giản thôi, vào rừng thấy nốt chân nào to thì ướm lên, không thì uống nước trong cái sọ dửa về là có baby liền lập tức, truyện thánh gióng(chả biết có nhớ chính xác không), Sọ dừa đã dạy như thế mà, anh thật chẳng chịu nghe lời dạy bảo gì của ông bà mình hết
    A???? Chỉ còn biết cười và không đã động đến chuyện đó trong suốt cuộc gặp, dĩ nhiên là đến bây giờ vẫn thế, hehe, biết là gặp phải cao thủ nên không dám tung chiêu
    Có rất nhiều bạn nữ "dám" theo đuổi nghề PR bạn ạ, 95% những người làm PR ở VN hiện nay là nữ mà
    Người yêu hiện tại của tôi ấy mà, cực kỳ ghen, và hiểu rất rõ rằng tôi là người hay nhận được những lời mời khiếm nhã, nhưng anh ấy tin rằng tôi thừa thông minh để trị tới nơi tới bến những lời đề nghị khiếm nhã kiểu đó nên hòan tòan yên tâm
    Tuy nhiên, đối phó với những chuyện đó mệt mỏi lắm, mà tuổi tác ngày càng nhiều, sức chịu đựmg có hạn, cho nên hướng của tôi là thôi không làm agency nữa mà làm indoor cho một cty hay nhãn hiệu nào đó. Vì nói thật, có ứng xử cao tay đến đâu thì nghĩ lại cũng buồn và tổn thương nhiều trước những tình huống như vậy. Bạn làm Mar, làm QC thì rất dễ và rất nhanh chuyên nghiệp, chứ PR thì đừng hòng, trong ít nhất 7,8 năm nữa, vì báo chí của mình có chuyên nghiệp đâu, chừng nào còn cửa quyền, còn xin-cho, còn tình cảm....thì còn lâu PR mới thực sự là 1 nghề chuyên nghiệp
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 13/04/2006
  3. Ken_Hoang

    Ken_Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ai làm PR thì cũng sẽ chịu áp lực thôi... Suốt ngày loanh quanh với công việc và mối quan hệ... Turnover trong ngành PR tương đối cao, không chuyển công ty thì cũng chuyển ngành.
    Đa số phái nam làm vậy đã khó rồi, phái nữ thì lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Case của Saigoncool là rất thực tế đấy (và công nhận đối đáp cũng lanh lợi ^_*)
  4. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy chẳng có vấn đề gì cả, P.R là một khái niệm rộng đòi hỏi phải ko ngừng học tập, khám phá, chinh phục và v.v... những thứ khác, nói như các cụ là cũng cần có đủ Công dung ngôn hạnh rồi giỏi văn hoá, giao tiếp.... Nếu đã yêu thích thật sự thì sẽ có cách để làm cho người ấy và gia đình thông cảm cho mình, có khi còn cuốn được họ khám phá và hiểu hơn về công việc của mình -
    Những cô gái mà tôi quen làm P.R họ hấp dẫn như chính nghề nghiệp của mình vậy: Tự tin, bí ấn, lôi cuốn và đầy cá tính. Tôi yêu họ. [​IMG]
  5. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Mee too,
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    cây si của tôi cũng nói thế. Quyết tâm không cho bỏ nghề PR
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    cây si của tôi cũng nói thế. Quyết tâm không cho bỏ nghề PR
  8. _devilmaycry_

    _devilmaycry_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .Em thì lại thấy "sunsilk" bồ kết mấy cô bé học việc PR
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với quan điểm của các bạn. Tuy có hơi cực một chút, thất thường một chút nhưng mình cảm thấy yêu mến công việc của mình. Và các bạn cứ yên tâm đi, nếu thật lòng yêu "chàng" sẽ có thể thông cảm và hiểu cho mình thôi mà.
    Có thể vì mình may mắn chưa gặp việc nào quá khó xử, nên mình không biết, nhưng theo ý kiến của cá nhân mình thì mình tuyệt đối tránh gặp khách hàng vào những giờ "nhạy cảm", chỗ hẹn "nhạy cảm", đặc biệt nếu bắt buộc phải đi một mình.
  10. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Kể ra nếu như chưa bỏ anh chàng người yêu cũ chắc mình chẳng làm được nghề này. Bây giờ thì đang gặp tình trạng là ai cũng thấy nghề này hay hay. Sau đấy, quen một thời gian thì ngán, rồi chuồn chuồn luôn. Nhưng không thèm tiếc những thằng như thế!

Chia sẻ trang này