1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Đi học" và những ngày xưa

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi choai, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tannhanvotinh

    tannhanvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình tự hỏi không biết các bạn có biết thưởng thức âm nhạc không nữa. Mình đồng ý đây là một bài hát thiếu nhi, nhưng bài hát thiếu nhi thì cứ phải hát cho giống trẻ con mới được hả. Hai cậu đó phải nói là có trình độ âm nhạc rất cao so với các bạn cùng tuổi của họ. Các bạn hãy cảm nhận bài hát theo góc độ của những người đã lớn, ở đây không chỉ có cảm giác bỡ ngỡ, bồi hồi của một cô bé hay cậu bé mà nó còn có một cảm giác nhớ nhung đến nao lòng. Giọng hát mà các bạn cho là " xăng pha nhớt" đó thì đi bè quá đẹp luôn, mình thấy hơi buồn khi các bạn đánh giá định kiến như vậy. Mình nghe bài này lần đầu trên chương trình "Tuổi đời mênh mông" phải nói là rất ấn tượng, nó gợi cho mình nhiều điều, minh nhận thấy có một sự khác biệt quá lớn về trình độ, mặc dù hôm đó hai bạn chỉ được 59 điểm thì phải, mình vẫn dự đoán họ sẽ vô địch trong đêm chung kết, hình như mình đã đúng, nhưng tiếc là không được theo dõi đêm chung kết. Hy vọng suy nghĩ của các bạn sẽ thay đổi khi đọc bài của mình.
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bạn gì ơi,
    bạn thích bạn cứ thích, có ai nói gì bạn đâu. Mỗi người một sở thích. Bạn thích ''trình'', người khác thích ''non''. Chết ai đâu? Hy vọng là mẹ thành công, nhưng nhiều khi cũng còn tùy.
  3. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như là Việt Nam mình hơi ít các nhóm duo, hai cậu bé mở đầu như thế này là khá ổn đấy chứ. Biết đâu rồi đây ta lại có một "Simon and Garfulken" hay một "Brooks and Dunn" của Việt Nam nhỉ >
  4. ndt_007

    ndt_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    mình up lại topic này, hy vọng có bạn nào up bài mới của hai cậu này ? nghe hai bài Đi Học & Bèo Dạt Mây Trôi hay quá, nhẹ nhàng, mà đậm
  5. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vote đi học 3,5* nhưng Bèo dạt mây trôi thì không để lại cho mình ấn tượng tốt như thế. Thực sự, thì thậm chí là hơi thất vọng. Hai cậu ấy hơi "điệu" quá. Theo ý kiến cá nhân, thì Bèo dạt mây trôi cần phải tha thiết nhưng mà phải trong sáng.
  6. pppiii

    pppiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay thế mà còn phải lăn tăn hở ! Tất nhiên là mỗi nguời 1 sở thích nhưng đa số mọi người đều rất thích nó phải ko? Với một bài hát trong mát và mang nhiều kỷ niệm mà lại do 2 học sinh hát thì dù gì nếu có ko thich đi chăng nữa thì cũng cũng có thể nói nhẹ nhàng 1 chút như "giọng ko được nam tính lắm"cũng được chứ gì phải "xăng pha nhớt" nghe thô wa'' ! Mà thật ra ko phải ngẫu nhiên mà bài hát đó được ban giám khảo chấm No1 ,liệu bác có hơn người ta ko?
  7. Dinhbang_lover

    Dinhbang_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình thích giọng của Quang Thắng, chính vì rất dịu dàng nên mới có thể đem lại những cảm xúc mơ màng và xao xuyến về tuổi thơ.
    Mình rất mong 2 bạn này phát hành album sớm.
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bài hát thì hay nhưng người hát thì không hay.
    Xin lỗi, tôi cứ thấy thế nào tôi phang thế, cho nó nhanh, trường hợp này tôi không thấy có nhu cầu phải tu từ. Xăng pha nhớt còn bóng bẩy hơn khối từ khác. Tôi cũng nhận luôn tôi hát không hay bằng người ta, nhà bác có thói quen chỉ nhận xét về những người kém mình thì đấy là việc của nhà bác. Sao nhà bác không đi mà góp ý với bọn phóng viên bao giờ đá bóng hay được bằng Văn Quyến rồi hãy bình luận ?

Chia sẻ trang này