1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÍCH CON ĐƯỜNG NÀO Ở SÀI GÒN?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    mình thích đoạn cuối của đường Lý Tự Trọng rồi vòng ra Lê Duẩn xuống Nam Kỳ Khởi Nghĩa...thích nhất vào những lúc gần mưa & sau khi trời mưa làm cây cối ướt sũng...
    cứ chạy con Vespa cà tàng cành cạch cành cạch cà tàng lang thang trên phố...
    mình kô có gì để nhớ về nó cả...đã trôi đi hết rồi....chỉ còn lại tiếng xe và cảm giác mang mác trong gió
  2. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lời thầy giáo dạy môn lý thời cấp 3 có bảo rằng: " Không ở đâu có những hàng cây dầu đẹp bằng đoạn đường bên hông trường mình đâu các em à". Cũng nhớ biết bao cảm giác từng bước song theo đôi hàng cây mỗi sáng sớm, hàng cây thẳng lạ kỳ ; nhớ bao lần đang tập thể dục chạy trốn trời mưa, nhìn từ trong dãy nhà để xe, hai hàng cây cao trong mưa, những cánh hoa dầu... xoay trên không trung, và cũng chẵng chịu nằm yên khi đã rơi xuống đất rồi, vẫn bốc lên cao vẫn lăn tăn theo mưa theo gió và vẫn âm thầm nôn nao điều gì khi trời đã tạnh- ướt sũng cánh hoa sậm màu. Nhưng nhớ hơn hết chắc cũng là khi ấy, từng lũ cứ túm tụm lại với nhau, chỉ chỉ trỏ trỏ, hay đứa nào đấy cứ thinh lặng ngước nhìn tàn cây cao, thinh lặng đứa nào đấy đến bên bạn cùng ngước nhìn...
    Đoạn đường gập ghềnh từng mỏm đá xanh ấy cứ trơn tuột dưới giày mỗi khi chúng nó chạy, từng đứa cứ vừa chạy vừa giữ cho mình khỏi trượt té, cứ thế bậm môi cho đến đích.
    Ba năm cấp ba, đôi ba lần ở lại trường buổi tối, trăng chiếu qua hai hàng cây đen sì, một mình lọt thỏm bước thấp cao trên đoạn đường ấy, thấy bầu trời vàng đượm thênh thang kỳ lạ...
    Đoạn đường ấy không tên, và chắc cũng sẽ không bao gìơ có tên- đoạn đường của những buổi tập thể dục---đoạn đường dẫn bước chân lũ học trò mỗi ngày vào trường- tan lớp-- đoạn đường bên hông trường tôi.
  3. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết được hết ý nghĩa của mỗi tên đường ở Sài Gòn mình chỉ nghe qua những bài hát thôi, những con đường có hàng me xanh mướt, những con đường có hàng cây sao thẳng tắp, làm mình chợt nhớ về Hà Nội. Hình như ở Sài Gòn không có Phố thì phải, chỉ có đường thôi.
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    "Con đường có lá me bay" hình như là đường Duy Tân (cũ) - bây giờ là Phạm Ngọc Thạch.
    Ở TPHCM có khá nhiều con đường đẹp, tuỳ theo thời điểm trong ngày nữa. Khoảng giờ tan tầm, bạn nào làm ở khu SG có thể đi dạo ở Công Viên trước cổng dinh Độc Lập, nếu gặp hôm cuối tuần đường vắng thì sẽ thấy tuyệt vô cùng.
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đường đẹp hơi bị nhiều.
    Đường Hàn Thuyên nè, đường Nguyễn Huệ mấy ngày giáp tết nè - lúc chuẩn bị làm đường hoa cơ, làm xong cũng đẹp nhưng đẹp kiểu khác . Đường Nguyễn Thiệp đẹp (vì nó có tiệm kem Brodard ). Nhiều con đường khác cũng đẹp, nhưng anh chỉ cần nhớ:
    "Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em"​
    Ừ, là bởi vì ghen...
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0

    Chị ui, đường Hàn Thuyên chỉ nhờ công viên 30/4 thôi chị. Nếu tính nó, phải tính luôn cả Alexandre De Rhodes và cả con đường Lê Duẩn, cũng như Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ Võ Thị Sáu đến tận Lê Lợi. Tất cả đều là những con đường khó mà quên, nếu như đã từng đi với 1 ai đó dưới cơn mưa nhẹ đầu mùa.
    Và em yêu cả con đường Quang Trung, nó thì không đẹp, nhưng đơn giản vì nhà người em yêu nằm ở đó. Hì hì
  7. menirose

    menirose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mình thích con đường Lý tự Trọng chỗ gần thư viện quốc gia, mình cũng thích con đường Nguyễn Du , con đường lá me bay, mỗi lần đi là lại nhớ cái thời học ở trướng Nguyễn Du, cứ théc méc hoài sao con đường gì trồng toàn là me mà lại trồng hết cả con đường nửa chứ
    Love is never say sorry
  8. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ai tự nhiên nhắc đường Lý Tự Trọng làm mình cũng nhớ... Ngày xưa có người hay đèo mình đi học qua con đường này. Có lần bạn viết, sau này bất chợt có đi ngang con đường ấy chắc bạn sẽ ngẩn ngơ với câu chuyện đùa "căm dính đùm" của 2 đứa, với hình ảnh 2 đứa dành me nhau mỗi buổi tối tan học tiếng Pháp ra, với... Bây giờ... xa xôi quá, có còn nhớ ko nhỉ? Mà thôi nhớ làm gì, quên cho đời bớt phức tạp . Mình cũng chả nhớ nếu ko có người nhắc đoạn cuối con đường Lý tự Trọng...
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con đường đều có những nét đẹp và những kỷ niệm riêng của nó. Mỗi lần xa SG vài ngày là tôi nhớ SG quay quắt. Trong đó, có một phần nỗi nhớ của tôi giành cho những con đường.
    Vì thế, thật khó để nói đâu là con đường tôi thích nhất, nhưng có một đoạn đường mà gần đây tôi hay tìm cách đi ngang nó, đó là đoạn đường Trương Định nằm trong lòng công viên Tao Đàn. Đoạn đường 1 chiều với những cây xanh thật cao và to mà mỗi lần đi ngang có cảm giác thật nhẹ nhàng, thanh thản. Và có lẽ do đoạn đường này chỉ dài khoảng 200m nên mới tạo cảm giác như thế, đúng là đặc trưng của SG, cái đẹp, cái lãng mạn không nhiều nhưng vẫn còn đâu đó giữa lòng nó!
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Sao chị em mình chưa "đụng" nhau trên khúc đường ngắn đó ta Chị cũng hay tìm cách đi vào con đường đó, nhiều khi cho thỏa nỗi nhớ về một nơi - những lối nhỏ trong khuôn viên đại học ĐL. Nhiều buổi chiều trời đẹp và không có gì gấp chờ ở nhà, thế nào chị cũng xuôi đường Lê Thánh Tôn rồi rẽ vào Trương Định, vòng vèo như thế cốt để đi một đoạn ngắn con đường này thôi. Cũng giống như đường Hàn Thuyên mát lạnh buổi sớm mai, những gì tốt đẹp thường chẳng mấy khi... dài phải không?
    Công viên Tao Đàn cũng đẹp lắm em, cỏ xanh nè, cây cao nè, ghế đá cũng sạch nữa... chị thấy quý lắm một nơi yên ả như thế này. Trước đây chị chỉ vào Tao Đàn để đi... hội chợ, giờ thì nhất định không vào đó mua bán gì nữa, chỉ để dành đi bộ với một người thôi.

Chia sẻ trang này