1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lâu không ghé lại sợ quên mất nghề nên post đại 1 chiện gọi là.

    Nhân dịp sinh nhật GND, Baby _ Snocker tặng em GND 1 chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp và câu chiện bắt đầu thế này:
    GND: Anh iu, anh dễ thương quá !!! Anh có biết em thích món quà này lắm không? Giờ thì anh muốn gì em cũng chìu. Hãy nói ước muốn lớn nhất của anh lúc này đi, em sẽ đáp ứng ngay.
    BB: Oh vậy hả em?
    GND: Vâng em sẽ đáp ứng yêu cầu của anh mà, hãy nói cho em biết giờ anh muốn điều gì đi !!!
    BB: Hãy giúp anh cởi áo ra ngay lúc này !
    GND : Em biết ngay mà !!! - GND vừa nói vừa đỏ mặt nhìn BB mắt long lanh
    BB: Và cả cái quần này nữa, nó làm anh khó chịu quá...Nhanh lên em !!!
    GND: Em biết, em hiểu mà...Anh chỉ được thế là nhanh - GND vừa sung sướng vừa e thẹn trả lời.
    BB: Nào bây giờ hãy gãi cho anh đi, anh ngứa quá...!!!
    GND: ....Trùi....Điều anh mong muốn nhất là gãi cho anh?
    BB: Đúng vậy ...Nào em... Nhanh dùm anh đi...Anh sắp không chịu nổi nữa rồi....
    Haha.... Thế mới biết BB nhà ta có bệnh về da liễu....
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chào bác không quần lâu lắm mới thấy bác trở lại, cũng làm một câu chuyện vui tiếp bác
    Khongquen25 hay đi làm về muộn. Buổi tối, bà vợ là sư tử hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ
    - Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.
    Bà vợ điên quá, đợi đến lúc Khongquen25 đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Khongquen25 bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con.
    - Mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của ****** thế nào
    - Dạ, cô ấy bảo "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng nọ quen được một cô gái thuộc loại sắc nước hương trời trong quán bar. Hai người qua lại tìm hiểu nhau chưa đầy một tháng thì đã cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Lễ cưới được tổ chức ngay sau đó vì người ta thường nói: "cưới vợ phải cưới liền tay".
    Vào đêm tân hôn, hạnh phúc tuyệt vời khi được âu yếm người đẹp lần đầu tiên. Chàng trai ngất ngây ngắm cô dâu khi voan choàng vừa rơi xuống. Trời ạ, người đâu mà đẹp như trong tranh vẽ, chàng trai có cảm giác mình đang được trở lại với thiên nhiên hoang sơ. Những đường cong gấp trên người cô dâu khiến những tay đua công thức 1 loại siêu như Michael Schuhmacher còn phải rùng mình ái ngại. Đồi núi trập trùng, khiến những nhà thám hiểm đã từng chinh phục đỉnh Everest cũng phải chùn chân... Quả là thập phần hoàn mỹ.
    Chú rể cứ đứng ngây ra như phỗng đá, chợt chàng hỏi:
    - Em ơi, anh có phải là người đầu tiên được ngắm trọn vẹn bức tượng nghệ thuật siêu đẳng này không?
    - Phải rồi anh yêu!
    Quả thật là may mắn. Chàng trai trẻ bắt đầu khám phá, càng khám phá càng thấy kỳ thú. Song chàng lo ngại, ghen tuông:
    - Và anh cũng là người đầu tiên được thám hiểm những vùng cấm địa hở em?
    - Phải rồi anh yêu!
    Chú rể đê mê ngây ngất. Nhưng lại vẫn còn nghi hoặc:
    - Thế anh cũng là người đầu tiên đá phạt 11 m 50 để phá lưới chứ?
    - Phải rồi anh yêu!
    Sau khi cả hai cùng đưa nhau lên đỉnh Phù Vân. Chú rể ôm cô dâu vào lòng hỏi nhỏ:
    - Em nói thật cho anh hay, có phải anh là người đầu tiên đặt chân vào Thung Lũng Tình Yêu không?
    Cô dâu sau giây phút sung sướng đang buồn ngủ, nàng trả lời với giọng hơi trách hờn:
    - Khổ quá, sao đàn ông các anh ai cũng cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu giống hệt nhau như vậy?!?
  4. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    em đang bài nhé
    Trong gio học cô giáo hỏi Vôva:
    -Ông trời có chân ko Vôva?
    Vôva:
    -Dạ thưa có ông trời có chân ạ
    Cô giáo:
    -tại sao em nói thế?
    Vôva:
    -dạ, hôm em qua nhà cô,em nghe thấy chông cô kêu:"trời ơi...dạng chân ra"
  5. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    cái này có dị bản khác, em thấy hay hơn
    Chúa định lấy nhà của Trạng nên ngang nhiên vào trong nhà nằm ngủ, bắt Trạng ra ngoài đứng. Chúa phán nếu nghĩ được 1 câu hay, đúng mà làm chúa tức thì Chúa trả lại nhà cho
    Thế là đứng 1 lúc giữa trời nắng, Trạng bèn quát thật to <Thằng đứng ngoài...mẹ thằng nằm trong, thằng nằm trong mút...thằng đứng ngoài>
    Chúa bực lắm kêu: "Ngươi chửi ta thật chứ đâu fải đùa!!!"
    Sau đó Trạng mới thưa: "thưa Chúa, tại con thấy con mẹ chửa đi qua nên nói thế thôi. Thế lúc nó ... thì có fải đúng như con nói ko ạ???"
    Cuói cùng Chúa tức lắm nhưng vẫn fải trả lại nhà cho Trạng
  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đi câu cá với con người yêu, làm được 2 câu thơ:
    Anh đi cá đớp bèo ao
    Anh về cá đớp cả phao lẫn cần
  7. tielin

    tielin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thấy anh em hăng say quá cũng xin góp 1 chuyện nè(có rồi thì del hộ tui)
    SỰ TÍCH CÂY DÂM BỤT
    Có 1 cô gái ngồi khóc trong công viên bụt liền hiện lên hỏi
    -Tại sao con khóc?
    -Người yêu con đã làm 1 điều thật khủng khiếp!-Nói rồi cô lại khóc to hơn.
    Bụt cầm tay cô gái rồi hỏi:Hắn làm thế này phải không?
    -Còn khủng khiếp hơn thế cơ...Cô vẫn khóc to hơn.
    Bụt lại đặt tay lên ngực cô:Hắn làm thế này hả?
    -Không còn khủng khiếp hơn nữa cơ.
    Bụt lại hôn cô ấy:Chắc là hắn làm vậy hả?
    -Không như thế vẫn chưa khủng khiếp bằng điều anh ấy làm.
    Thế là cuối cùng cần đến đã đến.Sau khi xong xuôi bụt hỏi cô gái.:Hắn làm như thế với con phải không.
    -Vâng anh ấy đã làm như vậy.Nhưng sau đó anh ấy nói với con rằng anh ấy bị nhiễm HIV.
    Bụt nghe xong chết đứng thành cây dâm bụt bây giờ đó...
  8. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Em cũng có chiện góp vui nè. Mod thấy nếu ai phọt rùi thì del dùm ngen.
    Cô bé Quàng khăn đỏ :
    Ngày xửa ngày xưa có một cô bé........vân vân và vân vân đến đoạn cô bé vào nhà gặp Sói giả làm bà mình.
    Cô bé cầm tay bà và hỏi :
    - Bà ơi , sao tay bà to thế
    - Tay bà to để ôm cháu được chặt hơn, Sói trả lời
    - Bà ơi sao mắt bà to thế
    - Mắt bà to để nhìn cháu được rõ hơn
    - Bà ơi, sao tai bà to thế
    - Tai bà to để nghe cháu được rõ hơn
    - Thế bà ơi sao mồm bà rộng thế. Cô bé lại hỏi
    - Mịa....hỏi lắm thế, giá mà mày thấy cái ấy của ông mày thì mày mới thương cho cái mồm của bà cháu ạ.
    Cô bé : !!!???????
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ Spam tí mấy hôm nay bận quá vào làng ngại login
    Một phụ nữ kể cho bạn gái biết tin mình vừa lấy chồng lần thứ tư.
    - Ôi! tuyệt quá! - Cô bạn nói - Nhưng nếu không thấy ngại thì cậu có thể kể cho mình biết điều gì đã xảy ra với người chồng đầu tiên của cậu?
    - Anh ta ăn phải nấm độc và chết.
    - Thật bi kịch quá! Thế còn người chồng thứ hai?
    - Anh ta cũng ăn phải nấm độc.
    - Kinh khủng quá! Mình gần như thấy sợ khi hỏi về người chồng thứ ba của cậu.
    - Anh ta chết vì gãy cổ.
    - Gãy cổ ư?
    - Vì anh ta không muốn ăn nấm!
  10. rock_tran

    rock_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Được rock_tran sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 06/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này