1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị!Ko dành cho trẻ em và phụ nữ nhạy cảm!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Con voi đi qua con lạc đà cười ầm lên: Hô hô, con gì mà buồn cười thế kia, ti mọc trên lưng. Con lạc đà điềm nhiên: còn hơn cái loại mày, chym mọc trước mặt.
  2. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Hòa bình, Chapaev bảo Peska: "Chú mày phải lấy vợ đi thôi". Peska nói: "Báo cáo chỉ huy, bọn con gái bây h hư hỏng lắm, chẳng đứa nào còn trong trắng cả". Chapaev phản đối: "Cậu nói thế nào ấy chứ, làm gì đến nỗi thế. Để tôi gọi ngay tiểu đội nữ thông tin sang kiểm tra".
    Chapaev yêu cầu tất cả các cô gái ở tiểu đội nữ thông tin xếp hàng ngang ngoài sân rồi hô to: "Tất cả những ai ko con trinh bước lên 1 bước". Roạt một tiếng, cả tiểu đội nữ cùng bước lên phía trước. Sau 1 thoáng ngỡ ngàng, Chapaev reo lên sung sướng chỉ về phía cuối hàng: "Kia kìa, thấy chưa, Peska, vẫn còn con bé Anna chưa bước lên đấy chứ!" Thế là đám cưới của Peska và Anna được tiến hành 1 cách nhanh chóng dưới sự chỉ đạo của chủ hôn Chapaev.
    Sáng hôm sau, Chapaev gọi Peska lên hỏi thăm. Peska mặt mũi hốc hác, giọng khản đặc: "Báo cáo chỉ huy, khốn kiếp lắm, con Anna ấy ko những bị rách ********** mà nó còn rách cả màng nhĩ nữa!!!"
  3. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Hồi nhỏ GND rất mê trứng rán. Vừa hay, đàn gà nhà GND lại rất chịu khó đẻ trứng, thế nên GND sáng đòi ăn trứng rán, trưa đòi ăn trứng rán, tối lại bắt bố mẹ rán trứng cho ăn. Bố mẹ GND lo lắm, thấy đài báo đều nói rằng ăn nhiều trứng ko tốt cho sức khỏe nhưng nói thế nào GND cũng ko chịu nghe.
    Một hôm, bố mẹ GND nghĩ ra 1 kế, lấy săm xe đạp, cắt nhỏ trộn vào lúc đánh trứng rồi rán lên cho con ăn, hi vọng là GND sẽ sợ và không đòi ăn trứng rán nữa. Nào ngờ, GND vẫn chén hết đĩa trứng 1 cách ngon lành. Ăn xong, GND đứng phắt dậy chạy ra ngoài vườn. Bố mẹ GND chạy theo thì thấy bé đang túm cổ con gà trống lắc lấy lắc để và thì thầm gì đó. Mẹ GND rón rén lại gần thì thấy GND đang gằn giọng nói với con gà: "Lần sau mà dùng bao cao su nữa thì chết với tao!!!"
  4. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng hôm nào cũng đến ăn tối và xem TV cùng với bố mẹ người yêu. Một lần ăn tối xong, cô gái kêu hơi mệt, xin phép lên phòng nằm nghỉ 1 chút. 5 phút sau, anh chàng xin phép lên chào tạm biệt cô gái. Thời gian trôi đi, và cuối cùng mãi nửa giờ sau, anh ta mới từ trên gác xuống. Ông bố cô gái quay về phía anh ta nói: - Chào tạm biệt gì mà lâu thế? - Thưa bác, vì em hơi khó thở nên cháu phải cho em uống thuốc. - Tôi hiểu, ông bố nói và nhìn vào anh chàng - nhưng trước khi rời khỏi phòng nó, anh cũng phải đóng cái tủ thuốc của anh vào chứ!
  5. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký oshin thời @
    Ngày... tháng... năm...
    Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng.
    Ngày... tháng... năm...
    Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở".
    Ngày... tháng... năm...
    Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?
  6. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Đến tuổi xế chiều, Kilua chỉ có mỗi sở thích là uống rượu ngâm thơ cùng Beuhomme. Một hôm, nhậu nhẹt tại nhà Kilua đến hồi cao hứng, Beuhomme cất giọng thuốc lào ngâm:
    "Ra đường sợ nhất công nông
    Về nhà sợ nhất vợ không nói gì"
    Kilua cười ngất bảo: "Ông ngâm câu đó xưa rồi, bây h xe công nông bị cấm rồi, muốn tìm 1 chiếc cũng khó. Để tôi tặng ông câu thơ mới sáng tác:
    Ra đường sợ nhất Honda
    Về nhà sợ nhất ngan già khỏa thân"
    Beuhomme khoái chí vỗ đùi đen đét, cười sặc cả rượu ra đằng mũi. Bất ngờ, GND - bà vợ già của Kilua xuất hiện đằng sau lúc nào, cười khảy và nói:
    "Sợ là phải, có gì lạ đâu. Các lão toàn là lũ:
    Bây h pháo đã tịt ngòi
    Gia tài còn mỗi một vòi nước trong"
    ... em xin xá tội ạ
  7. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cách tỏ tình
    Mơ?i na?ng lên tâ?ng thượng cu?a mấy khách sạn to to ý... uống nước nôi xong ru? ra lan can chi? cho? nha? anh góc kia, nha? em góc kia... xong rô?i đột ngột túm cô?:" Tao yêu ma?y! Nên mới dắt ma?y lên đây! Có yêu ko, ko ông cho ca? đôi la?m siêu nhân bây giờ.
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Bia hỏi Sa:
    -Theo Em, Em thích người đàn ông thông minh hay khoẻ mạnh?
    Sa : Anh yêu của Em, Em không thích 01 đàn ông thông minh và cũng chẳng thích đàn ông khoẻ mạnh. Em chỉ thích mỗi anh thôi.
    Bia: Ơ ý em là ... !!!
  9. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng đến tuổi dậy thì và mong muốn có bạn gái. Anh tìm đến một phòng chát với hy vọng tìm được ******** từ đây.

    Chát chít một hồi lâu và tránh xa những chỗ có khả năng là ?obẫy cứu net?, anh chàng quen được một em có nick name rất ấn tượng: ?oMây trắng lang thang?.
    ?
    - Em bao nhiêu tuổi?
    - Dạ, em 19.
    - Em xinh chứ?
    - Dĩ nhiên rồi!
    - Em có bạn trai chưa?
    - Bạn trai thì nhiều, người ?oiu? thì chưa.
    - !!!? ??? Oh. Tên em là gì?
    - Tên em là? ?ocái quý nhất của một người con trai?. Anh đoán xem nhé!
    - Em không đùa đấy chứ?
    - Hoàn toàn không. Em gợi ý thêm nhé: Chữ cái cuối cùng là chữ? c (cờ)
    ?
    ?oKhông nhẽ? tên cô ấy là? eo ơi bậy quá??. Chàng nhà ta thao thức đến gần sáng mới được nàng tiết lộ: Em tên là? Ngọc.

  10. iiivkiii

    iiivkiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, chuông điện thoại nhà bác sĩ reo. Giọng nói hốt hoảng của một khách hàng quen.
    - Alo, bác sĩ ơi! Ông đến ngay nhà tôi đi, thằng con trai tôi nó lỡ nuốt cái bao cao su vào bụng rồi.
    - Được rồi, tôi đến ngay.
    Bác sĩ vội thu dọn đồ nghề và chuẩn bị ra khỏi cửa nhà, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn giọng nói khi nãy:
    - Thôi khỏi bác sĩ, tôi tìm được cái khác rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này