1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu ngẫu hứng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lantuvien_ttt, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Trong ánh sáng sớm mai
    In the morning lingt
    ( Ấn vào tên bài hát để nghe)​
    [​IMG]
    À, có phải như thế này không anh, khi một buổi sớm mùa hạ thức dậy mà thấy lòng bình yên quá đỗi. Hôm nay trời nắng trong, gió thì nhẹ nhàng và dịu dàng, dịu dàng, như những giai điệu vừa hé mắt trong bình minh còn đẫm ướt giọt piano lấp lánh: In the morning light...
    Em không tưởng tượng được những đường nét mà khúc nhạc ấy tạo ra, chỉ để mình buông trôi một chút, để những nghĩ suy tuôn chảy từ từ, tựa như lúc em úp mặt vào một chiếc khăn tay đẫm nước, cảm giác mát mẻ mơn man lên trán, lên má, lên mắt môi... và cứ muốn chìm trong cái mát lạnh ấy mãi thôi.
    Như thế này đấy anh, giá mà cầm đựơc từng nốt nhạc lên ngắm nghía, xem chúng có màu gì, khi chúng nhấp nháy cười thì ánh sáng toả ra như thế nào, chúng giấu trong mình bao nhiêu là hương vị mà làm say đắm lòng người ta đến thế? Những nốt nhạc của buổi sớm mai...
    À, đã có một lần nào đó rất xa xôi, em tra trong từ điển Français - Français bắt gặp một petit mot "Aubade", có nghĩa là bản nhạc chơi dưới khung cửa sổ vào lúc bình minh. Em nghĩ đến một ngôi nhà gỗ nho nhỏ ẩn mình dưới dàn hoa tigon xanh mướt xanh, ngôi nhà có khung cửa sổ hướng ra khoảng trời biêng biếc; và khi những ánh sáng đầu tiên của ngày hé mở đấy cũng là lúc giai điệu tình yêu ngân vang, ngân vang...
    Anh chẳng biết đâu, mỗi khi thức dậy sau một đêm dài, điều em ao ước là ngôi nhà của mình có một khung cửa sổ mở ra bầu trời trong đến là trong và dưới ấy, một người đương chơi bản nhạc mở đầu cho ngày mới vui đến là vui...
    La mélodie du rayon...
    P/S: đáng lẽ dòng tản mạn của tôi đã kết thúc rồi. Nhưng tôi còn muốn viết thêm chút nữa, như để đặt một dấu lặng khép lại câu chuyện không đầu không cuối. Anh biết mà, phải không, từ lâu rõ ràng tôi đã chẳng còn chờ một bóng người nào bên dưới khung cửa sổ, bởi vì chưa từng có ai đứng ở đấy, mà anh giờ cũng chỉ là một góc nhỏ trong cái tôi gọi là hoài niệm thôi...
    Tự dưng tôi nghe thấy cô bạn cùng phòng hát khe khẽ một giai điệu trẻ con, rất hồn nhiên, và cũng rất sôi nổi: Reo vang reo, ca vang ca, cất tiếng hát vang rừng xa, vang lừng, la bao la, tươi xanh tươi, ánh sáng tưng bừng hoa lá...
    Tôi còn trẻ, tôi chỉ đương hát khúc dạo đầu trong bài hát dài cả cuộc đời mình, mà cuộc đời tôi phía trước còn trải ra xanh xa lắm...

    __________________
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 20/06/2006
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Rồi tặng em đây.
    Romeo & Juliet - Andre Rieu

    http://three.fsphost.com/windustar/Romeo%20%20Juliet%20-%20Andre%20Rieu.wmv
    [​IMG]

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 24/06/2006
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    kéo topic này lên, lúc nào có thời gian reply!
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Yêu trong mùa gió​

    Đây là món quà tuyệt vời chị tặng cho tôi hôm sinh nhật. Bài hát gợi về một chút tình mỏng mảnh, một ngọn lửa mới nhóm lên. Đó có phải là sự bắt đầu của điều kỳ diệu mang tên tình yêu?
    Soi vào hình ảnh ca từ, chỉ vài cơn gió thổi mây lang thang, chỉ cái nắm tay rụt rè đến nao lòng, mái tóc của người con gái như những sợi dây tình vướng víu mù khơi... Vài nét chấm phá cũng đủ phác thảo một câu chuyện duyên dáng mà bí ẩn, giản dị nhưng sâu sắc. Chuyện kể về người con của gió...
    Lắng nghe giai điệu ca khúc, giọng hát Thủy Tiên cất lên chậm rãi như câu hỏi mơ hồ nhưng rất đỗi nghiêm túc của một cô gái mới lớn : "Ta đã yêu nhau chưa vậy?" để rồi tiếp đó là câu trả lời nhẹ như gió thoảng : "Ta đã yêu trong mùa gió". Trả lời đấy nhưng sao vẫn đầy hồ nghi, day dứt, sao vẫn mãi rụt rè bâng khuâng?
    Không ai hiểu gió từ đâu thổi về, chỉ biết rằng bốn mùa gió nổi. Mỗi chiếc lá rơi là một bức thư tình gió thả vào cuộc đời. Chớm heo may xao xác giữa độ thu, niềm trăn trở của gió mùa đông bắc, hơi mát ẩm ướt lúc xuân về hay sự ấm áp cơn gió lành mùa hạ. Quanh năm gió thổi tới lòng người mọi cung bậc, mọi thăng trầm của cảm xúc; quanh năm gió vẽ lên bức tranh thời gian những gam màu nóng lạnh, những đường nét mỏng mảnh dữ dội. Gió mang đến những yêu thương rồi lại cuốn đi những thương yêu ấy. Gió ơi...
    Ta đã yêu nhau chưa vậy?
    Chiều qua rất êm như môi em
    Mây đã trôi xuôi và gió lên
    Tay trong bàn tay tóc em như cỏ
    Ta đã yêu trong mùa gió...
    Tình yêu sáng ngời giữ lại lại với
    Đừng đi nhé tình, giữ ta lại thôi...

    Chẳng giữ được đâu thứ tình yêu phù du của gió. Mọi nồng nàn, ngọt ngào cũng qua đi, còn lại chăng là chút hương thơm của hồi ức. Rồi gió cũng cuốn theo thôi!
    ***
    Một ngày trời đổi gió... Ta về phố xưa mong nhặt lại cái tên cũ kỹ lâu rồi. Tavề để tìm những thao thức bâng khuâng một thuở. Mà sao tâm hồn chỉ thấy cồn lên những trận gió tơi bời quên lãng. Người xưa, tình xưa... đâu rồi?
    Và ta sẽ lại về, lại về, dẫu phố xưa chỉ toàn xác lá, dẫu người xưa giờ xa hơn kẻ lạ. Thì vẫn còn trong ta nguyên vẹn thứ tình yêu phù du mới chớm, tình yêu trong mùa gió...
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, up hộ nhóc Lan bài :" Ta đã yêu trong mùa gió" của Quốc Bảo, do Trần Thị Thuỷ Tiên hát nhé. Nhóc bi chừ nghỉ hè, hì hì, về mẹ quản, ứ online nhiều được cơ. Mọi người up hộ nhóc nhé.
  6. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    http://www.4shared.com/file/2401582/bf4622b2/ta_da_yeu_trong_mua_gio_-_thuy_tien.html
    Một bài hát hay, nhẹ nhàng, Thủy Tiên (khác với ca sĩ Thủy Tiên cũa những năm 80 và hiện đang sống tại hải ngọai nhé) xuất hiện lần đầu tiên trong CD Chuyện Kể (Tales) của NS Quốc Bảo với bài hát này, và được chú ý ngay. Sau này, Thủy Tiên có ra CD đầu tay Ngọt Và Đắng, nhiều bài rất đạt.
    Up bài này, theo yêu cầu của LanTuVien và cũng để cảm ơn bài viết nhẹ nhàng, trong sáng của Lan về bài hát này.
    LanTuVien có thể không biết Tem, nhưng Tem biết LanTuVien từ ngày Lan làm Mod bên NDOL, và có đọc trang thơ của Lan nữa. .
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Tem nhé. Ơ, nhưng mà bác hay vào namdinhonline thế, bác có nick ở đấy không ạ?
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Hoa sầu đông
    Em gọi thứ hoa ấy là hoa sầu đông, thứ hoa nở vào cuối hạ và lụi tàn lúc giữa đông. Em cũng quen anh vào mùa hoa trắng ấy.
    Khi mọi thứ đủ đầy trong tim, như bó hoa tươi cắm trong bình toả hương ngào ngạt, ấy là lúc tâm hồn ta khe khẽ hát một giai điệu nào đó tươi vui và hồ hởi. Khúc nhạc không lời của em cũng đã từng vang lên như thế bên ô cửa sổ mỗi sáng. Từ trên ban công xanh ngợp lá, cô bé con cứ đợi anh bạn đi tập thể dục chạy ngang qua và ném cho một chiếc kẹo mút ngọt lừ. Để rồi mãi sau này, mỗi lần thức dậy trong căn nhà trọ xa lạ, em vẫn chạy ra ban công trống vắng nhìn xuống đường phố mà không biết mình tìm kiếm điều gì, có lẽ đó là thói quen đã lâu quá rồi.
    Khi mọi thứ trong tim đã vơi đi quá nhiều, như bó hoa khô héo trong bình chẳng còn bao nhiêu nứơc, ấy là lúc tâm hồn ta lãng quên, quên lãng. Từ rất lâu, chẳng còn bóng dáng cậu trai nào chạy tập thể dục mỗi sáng và ném cho cô bé trên tầng hai một cây kẹo mút ngọt lừ. Đã từ lâu rồi cô bé cũng bỏ thói quen ngồi bên ô cửa sổ, dưới bóng rợp của giàn cây lá xanh ngắt điểm những bông hoa trắng li ti để chờ đợi một tiếng huýt sáo mang tới điều gì ngọt ngào âu yếm lắm.
    Chỉ những bông hoa là vẫn kiên trì nở suốt từ mùa hạ sang mùa đông. Chỉ những bông hoa là không bao giờ lỗi hẹn , xoè những cánh vắt qua hai mùa nóng lạnh. Cô bé và cậu trai ngày nào giờ đã là sinh viên đi học xa nhà. Nghỉ hè, thỉnh thoảng ra đường, cả hai bất ngờ chạm mặt nhau, họ chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu chào nhau khách sáo. Cái ký ức vu vơ với những cây kẹo mút ngọt lừ giờ trở thành câu chuyện trẻ con mà ai cũng ngượng ngùng mỗi khi nhắc tới.
    Một buổi sáng mùa hạ yên tĩnh, cô bé chợt bắt gặp vài bông hoa li ti xoè cánh mỉm cười trong gió. Tia nắng luồn qua kẽ lá, chiếu vào những cánh mịn ngây thơ ấy làm cho chúng sáng rực lên, lấp lánh ánh bạc. Anh biết không, những bông hoa sầu đông bây giờ mới bắt đầu hé nụ, chúng sẽ sống kiên trì và bền bỉ qua nhiều tháng, nhiều ngày ấm áp. Chỉ đến độ giữa đông, khi thời tiết lạnh lùng khắc nghiệt nhất, những bông sầu đông mới thở dài thả những cánh hoa nhợt nhạt của mình nương theo gió tìm về ngày xưa.
    Có lẽ chính vì thế mà em gọi loài hoa ấy là hoa sầu đông, mùa hoa ấy là ngày tình yêu thời kẹo lạc, anh thấy như vậy có đúng không?
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Sao trùng vậy bé.Hôm sinh nhật anh, anh cũng được 1 cô gái tặng Cd Chuyện kể của Quốc Bảo. Trong Cd đó, anh cũng thích nhất ca khúc này. Giọng Thuỷ Tiên rất tự nhiên, đi vào lòng người.
    Ta đã yêu nhau chưa vậy
    1 câu hát thật nhẹ nhàng, 1 câu ho?i ma? sao ta mafi chưa có câu tra? lời??
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Trời lúc này đang mưa lớn lắm. Mình ngồi trong quán net mà chẳng biết làm gì cả. Lâu rồi mới có đợt mưa to như thế này...
    Mình không cảm giác gì cả, chẳng có lo âu, hay chông chênh. À, lo về nhà muộn sẽ bị mẹ mắng!
    Mưa đến bao giờ tạnh đây? Không biết nữa. Nước cứ xối xả, thả những vòng xoáy mạnh mẽ xuống lòng đường. Gió thì mát lắm, và thổi vào mình những làn hơi trong trẻo. Thích như thế này.
    Ước... giá mà có một anh chàng nào nhảy vào chat lúc này, mình cá là mình sẽ... iêu ngay anh ta trong một thoáng chốc ( để cảm ơn đã xua tan cái cô độc đang hiện hữu ở mình lúc này).
    Ẩm ương thế thôi, chứ chỉ có mưa gõ nhịp xối xả trong tiếng ầm ì của sấm và từng cơn gió thổi nước mưa táp vào mình, dịu êm và mát mẻ lắm.
    Tự dưng không biết làm gì. À, có lần mình viết về vũ điệu mưa, về điều gì nữa nhỉ? Về những sự linh tinh và những góc sáng tối trong tâm hồn.
    Bác home_người kể chuyện xem chừng vẫn ôm mãi câu hỏi :Ta đã yêu nhau chưa vậy? Nhẹ nhàng quá bác nhỉ, em thì thấy nó cũng giản dị như câu trả lời : Ta đã yêu trong mùa gió...
    Một mùa bão nổi xa xôi, em đã thích và em đã quên. Người ta có thể thích và có thể quên dễ dàng đến như vậy sao?
    Ừ, thì thôi, ru lòng ta trong một ngày bình yên đầy gió.

Chia sẻ trang này