1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Thử tài văn học và sáng tạo của các bác nào..Nick của em nhé,tuy rằng em nghĩ ra rất đơn giản,nhưng biết đâu ai đấy cho ra 1 câu chuyện để đời??
  2. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Đặt hàng đi bác, sáng tạo là chất xám đấy ạ.
  3. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    mama_meo = mẹ của con mèo
    người dùng nick này có lẽ thích mèo đến nỗi ..cứ tưởng tượng
    là mẹ đẻ của nó ..giống như người ta thường dùng " mẹ thằng cu " từ đó nick mama_meo được ra đời ..
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Đấy là 1 buổi sáng..ko đẹp trời..Mưa..mưa...và mưa..Hôm đấy là ngày đi tham quan của lớp,lòng háo hức bao nhiêuVậy mà trời lại đổ mưa,papa và mama ko cho đi nữa...NgồiChán quá,mở máy tính lướt web luônVốn bản tính yêu mèo,đánh chữ :"hội yêu mèo"..Thế là trang goole hiện ra trang TTVNOLTừ đó là làm quen.Về vấn đề đặt nick,cũng băn khoăn và phân vân,nhưng hình như chỉ nghĩ trong 5 phút..Chắc là sáng đói,chưa ăn jì,nghĩ đến cơm rangMà cơm rang thì..cơm rang thì....liên tưởng đến 1 bộ phimĐấy là phim đang được yêu thích :Dea Chang Kum-mình vẫn hay gọi là đi rang cơm..Mà nhắc đến phim,em toàn liên tưởng đến mama và mamaNào là mama chue,mama han.Thôi!Từ giờ có mama_meo,cái nick mà ai ai cũng nghĩ là mẹ lũ mèo....
    Nick của em có lẽ ko gợi nhiều ý tưởngVote cho bác trên 5*..Bác nào hay hơn thì 10*
  5. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ngộ không ghi tên trong danh sách thành viên nhưng ngộ từ lâu đã là người thích đùa dồi!. Hôm chứơc có một chú xuyên tạc tên ngộ là thằng TRƯƠNG vớ vỉn lào đó ở YÊN THÀNH. Ngộ có piết cái Yên Thành cha căng chú kiệt là thế lào? Ngộ lầu lội chời, chân lạp cức (ầy dà, lạp lất) cha mẹ sin ngộ da là họ Trương (dòng dõi Trương Tam Phong, thuộc vai con nhà pác) tên Yến Thanh. Do ông thân sinh nổi hứng nhân một lần ... lãng tử nên lấy tên của Yến Thanh mà kêu. từ ló, ngộ có tên là Trương Yến Thanh. Và lick truongyenthanh ra lời à!
    Được truongyenthanh sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 03/05/2006
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hầy dzà, cái Nị lày lại dô lây lói bậy dồi à, nick của Nị lâu phải nghĩa là dzậy cơ chứ, hổng phải bữa chước Nị lói với Qua về cái nick của Nị dồi á, Nị lói dằng hôm trước Nị bắt xe tốc hành từ chợ Lớn xuống Chỉ... nhầm, Củ Chi đang li chên xe, Nị mắc lái ngộ nói với bác tài:
    - Ngộ muốn lái, cho ngộ xuống xe ngộ lái.
    Cả xe cười lên làm Nị xấu hổ quá chời lun đó, nhưng mà bọn trên xe lâu có hỉu cái ý của Nị, Nị muốn lái cơ mà, hổng phải lái xe, lái mà.... Nị lói dzới bọn ló quá chời lun mà bọn ló đâu có hỉu, Nị bực mình Nị nhảy xuống xe cho tới bi giờ vẫn còn bị xước mấy chỗ, bữa trước Nị chỉ cho Qua coi đó, hổng nhớ à?
    Sau khi nhảy xuống xe, bí quá, Nị đứng ngay trước nhà người ta mà Nị lái, Nị còn lói là lúc đó đang phê, ngắm chời lất, mây gió cái gì cũng đẹp hết, bỗng nhiên phựt, Nị lói là Nị lâu có ngờ là chủ nhà có luôi chó giữ nhà , Nị xè lên đầu nó mà lâu có biết, ối giời ơi Phựt.
    Bởi dzậy á, Nị mới lói dzới qua là Nị mới lấy tên là Thiếnanh, nhầm nữa dzồi, YếnThanh á. Bữa Chước Nị lói dzới qua thế mà giờ quên dzồi á?
  7. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hầy da! Ngộ lói dzậy mà không phải dzậy a! Ngộ làm thầy Tàu lổi tiếng tốt nghiệp ở trường Thiên Anh chẳng qua là trùng hợp thôi lớ ! Chứ cái của ngộ thì còn nguyên à ! (cái lày có mấy em ló kiểm chứng dồi lớ ! Ló còn khen dồi ló cứ không cho ngộ li lâu làm ngộ mệt gần chếc á ! Còn cái dụ ngộ qua chữa pe65nh cho mấy chú phamson05, wavetau thì quả là ngộ có "thiến anh" thiệt! Mấy chú ló lược ngộ thay dồi sướng lắm á ! Còn có chú lào phân tích giỏi thì ngộ vâu cho 5 xao à !
    tr-u-o-n-g-y-e-n-t-h-a-n-h
  8. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hầy da! Ngộ lói dzậy mà không phải dzậy a! Ngộ làm thầy Tàu lổi tiếng tốt nghiệp ở trường Thiên Anh chẳng qua là trùng hợp thôi lớ ! Chứ cái của ngộ thì còn nguyên à ! (cái lày có mấy em ló kiểm chứng dồi lớ ! Ló còn khen dồi ló cứ không cho ngộ li lâu làm ngộ mệt gần chếc á ! Còn cái dụ ngộ qua chữa pe65nh cho mấy chú phamson05, wavetau thì quả là ngộ có "thiến anh" thiệt! Mấy chú ló lược ngộ thay dồi sướng lắm á ! Còn có chú lào phân tích giỏi thì ngộ vâu cho 5 xao à !
    tr-u-o-n-g-y-e-n-t-h-a-n-h
    [/quote]
    Mô phật, hôm qua bần ni lên hỏi Nam Tào: cớ sao có cái nick gì lạ rứa tên truongyenthanh-nghe nó có vẻ như họ hàng của Trương tam Phong hay Trương Vô kỵ zậy hay là họ hàng của Trư bát giới nhẩy. Mô phật, thế là Nam Tào mới mở sổ ra để tra cứu thì ra sự tích cái nick nó là thế này:
    Truongyenthanh họ x tên y ( mô phật, thông tin này xin giữ bí mật cho thí chủ). Từ nhỏ đã thích đùa nghịch, xuyên tạc. Chính vì thế khi lang thang trên ttvn chàng không ngừng đau đầu nát óc để nghĩ ra cái nick nào nó xuyên tạc và thể hiện rõ mình nhất.
    Vậy chúng ta có thể hiểu nick này như thế nào? Ai dà., Nếu chúng ta thay đổi trật tự của nick một chút thôi. Nào. a lê: "tren y anh thuong":thì sẽ có nghĩa gì nhẩy, Trên ý anh thương? ai da, vậy chang xy này thương ai trên đó. Chà, theo thông tin sổ sách cho biết thì vì tính tình thích đùa, lăng nhăng có hạng, ái dà nên tỷ lệ xác xuất để thương cô nàng nào là bằng zero ( độ tin cậy p=0.95).
    vậy thì chúng ta phải xem lại suy đoán trên đây: có thể là" trên ý anh thường" chà. một câu nói mở để KHÔNG cho chúng ta biết là chang xy nhà ta làm gì. Vậy thì suy đoán cái bà con. Ý ở đây là đâu nhỉ. Thôi cứ tạm cho là ttvn hay một wed nào đó zậy. Vì có câu: giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, nên tính đã vậy thì ở đâu cũng thế phải không bà con. Nên có thể xem ý là ngoài mạng và trong mạng. Vậy vấn đề đặt ra là: chàng xy nhà ta thường làm gì trong nét. Một câu hỏi khó trả lời. thưa quý vị và các bạn, nhưng không hãy nhìn lại nick của chàng xy đi. Nào một lần nữa: truongyenthanh-trenyanhthuong-anhthuongytren. "anh thường y trên (đây là từ "nóng"của người tàu chỉ hành động hay nói năng vạ vật)"Mô phật, tội lỗi tội lỗi, các bà con đừng xuyên tạc hiểu nhầm cho chàng xy. Nick này chỉ là chỉ một thói quen không tốt lắm mắc phải từ nhỏ của chàng. Đó là spam vô tội vạ, nói nhiều, nói dai, nói dại, nói đại, làm liều....Vì thế đi đến đâu là chàng i đến đó ảnh hưởng đến làng xóm thôn xã. Mô phật, vì thế nick của chàng mới phải thay ngược thay xuôi để bà con cô bác không hiểu lầm.
    Đấy sự tích cái nick nó là như zây.
  9. traitimanhhung

    traitimanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bac tu-huu cho em y kien ve cai nick em cai. Se vote bac 5sao
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Ngày hắn sinh ra là một ngày trọng đại, bao giọt nước mắt và tiếng cười hòa lẫn vào nhau của những người thân yêu của hắn, tiếng cười giòn tan của cha, những giọt nước mắt hạnh phúc của bà, và đôi mắt ngơ ngác không hiểu việc gì của thằng anh trai 4 tuổi của hắn. Mọi người đều vui vẻ vì có thêm một đứa con gái mới gia nhập đại gia đình, xem nào, tay dài hơn chân nè, ngón tay thì như búp chuối, bàn tay thì giống hệt cái tay gấu mà bố đang ngâm rượu ở nhà, ha ha lớn lên chắc sẽ là một "đại mỹ nhân yểu điệu thướt tha". Đang say sưa trong tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp cho cô con gái của mình thì cha hắn bỗng thấy ướt ướt nơi ngực, hà con gái bố lại tè dầm roài, nhưng ko sao bố.............................. hả???? cái gì thế này, tiếng thét giật mình làm cả cái bệnh viện 2 tầng như rung lên, những chiếc giường có tiền sử là các trạm dừng chân đón bộ đội trường sơn năm sưa hiến tặng đã răng rắc kêu lên, nhìn thoáng phòng bên cạnh có cú bị gãy chân tưởng động đất cũng chạy một mạch ra ngoài với một tốc độ của gió. Nhưng có gì mà bố hắn thoảng thốt đến vậy?? à thì ra là một.............. cái vòi a ha một cái vòi đang sản xuất ra nước và trực tiếp đáp xuống người bố hắn, vậy ra là...................... con trai à??? Hic, mọi người không ai tin được, đứa bé với hình dạng như vầy mà là con trai thì lớn lên làm được cái trò trống gì?? lại thêm một thằng yểu điệu, nhút nhát bon chen hít thở oxi trong cuộc sống này.
    Hắn đã được 7 tuổi, tướng mạo của hắn không phải là xấu xí, trông cực cừ xinh đẹp . Bố hắn không bao giờ nguôi hy vọng sẽ dạy dỗ cho thành một chàng trai đúng nghĩa, dũng cảm và khỏe khoắn nên quyết định đi tìm thầy cho hắn, nhưng tìm mãi mà vẫn chưa gặp được ai thực sự có bản lĩnh cả.
    Một hôm, hắn nhớ ngày đó là ngày quý sửu năm đinh tuất hồi vua thuận trị thứ 18, đang lang thang trên phố thì hắn run lên bần bật vì một con lợn xổng chuồng đang lao về phía hắn, hắn đứng như trời trồng, cái quần đã ướt nhẹp từ lúc nào, hắn nhắm mắt và chờ đợi điều khủng khiếp xảy ra. Bỗng nhiên hắn chỉ nghe tiếng éc thảm thiết kêo lên, mở mắt con lợn đang dãy dụa vì một cú dao chí tử vào yết hầu, bên cạnh là một thằng cha cao to, râu rậm đen xì chạy khắp mặt đang cười đắc chí, hắn là một tên đồ tể thịt lợn. Nhưng trong cái đầu bé nhỏ của hắn làm sao hắn biết được, hắn chỉ cảm thấy đây đúng là một anh hùng mà hắn đang cất công đi tìm mà chưa gặp. Không chậm chế, quên cả sợ hãi hắn quỳ mọp xuống và xin nhận là sư phụ.
    Cuộc sống tiếp theo của hắn là những ngày máu me tanh tưởi, những lòng và mề, tiết và chân giò. Hắn rồi cũng nhận ra, sư phò của hắn chỉ "anh hùng" với các con heo 4 chân mà thôi còn gặp mấy con mụ bán thịt lợn thì im như thóc. Hắn chán, sau 1 năm theo thầy thì lại trở về nhà.
    Sau ông bán heo rồi cũng đến ông bán gà, bán chó mà ghê nhất có lẽ là ông bán tiểu hổ. Cái ngày xin nhận thầy trong đầu hắn vẫn nghĩ đây là một Võ Tòng ngày nào, nhưng rồi số phận vẫn thế. Hắn lớn lên qua biết bao đời thầy mà chẳng thấy khấm khá hơn chút nào, thân mang tiếng là trai mà chẳng có chút gì ráo ngoài cái vòi. Nhưng cuộc đời vốn thử thách những con người kiên trì nên hắn vẫn tin một ngày hắn sẽ tìm ra được một người thầy đích thực, một vị anh hùng giữa đời thường này. Khoác trên vai tấm biển " Trai tìm anh hùng" hắn vẫn lang thang khắp nơi. Mong một ngày...........................

Chia sẻ trang này