1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mình ui! xúc động wé tuy có hơi bùn 1 tí, ai cứ thị nài thị lọ như thía chứ em hok bít mình mất cả tuần lễ để viết hồi ký về những ngày đầu í giờ em mứi đọc só di mình nhá
    tằng mình nài túi nai ghé quán em nữa nhá sắm cái áo mứi chờ mình
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 03/05/2007
  2. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
  3. dmtnlnt

    dmtnlnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xin phép thầy ca đích đóng cửa quán bói sang đây chơi, em xin phép được giải nghĩa níc của các bác theo phương pháp bói gia truyền mà thầy ca đích truyền cho.
    Em xin phép được mở đầu bằng 1 tiết mục văn nghệ:
    Em xin được đọc mấy câu thơ do thầy Ca đích sáng tác:
    Dài dòng là bọn đàn bà
    Ngắn gọn thật thà mới là đàn ông
    Đàn ông thì có nhiều lông
    Không lông nhiều tóc đích danh đàn bà
    Em xin hết ạ các bác có thấy hay thì cho em xin ít gôn để em còn pi em cưa gái.
  4. cadic35

    cadic35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mày thì biết cái gì mà cứ ti toe
    Về trông quán bói đi con
    Để thầy giải nghĩa cái níc của mày nhá :
    dmtnlnt là : " xxxx"
    đúng chưa con, tao thì tao đi guốc vào bụng mày
    về trông quán bói
    nhanh!
    u?c crazy_beggar s?a vo 11:15 ngy 06/05/2007
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lởm là seo? kèn trống giề ở đây? anh chỉ đc tài đoán trúng thoai Baby nhề
    (bị tiếng mờ chả có miếng nèo)
  6. rosemary019

    rosemary019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em là mem mới vô :)) he he
    Cho em " nàm" quen ví mọi người mí :)) có ai phân tích được giùm em cái ních của em hok ??? he he
  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    rosemary là rồ sẽ má rị là rồi sẽ má ị là rồi má sẽ ị
    hết
  8. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Taiquai có chút lễ mọn xin được ra mắt các bác trong Topic, mong các bác không chê:
    CHUYỆN TÌNH Ở THÔN NNTD
    (Hay là Tình sử của hoanghontimbiec85 và Xo_mo_lo)
    Trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi xin phép giới thiệu qua về một số nhân vật trong thôn:
    Phần 1. Phamson05 (Trưởng thôn)
    Theo một người thân của ông tiết lộ (xin thuật lại nguyên văn, có gì mong bác Trưởng thôn bỏ quá!) thì: PHAMSON VỐN TÊN LÀ PHANSON. Đương kim Trưởng thôn hồi nhỏ mắc một căn bệnh đáng ghét là... táo bón, và mỗi lần xuất (son) được một viên (phan), mặt ngài lại giãn ra và trên môi ngài nở bung một nụ cười hớn hở. Sau này, khi đã thành đạt, thăng quan nhưng với tấm lòng đau đáu với hương thôn, nguồn gốc và để nhớ về một thời gian khó mà ngài - một người Tây học - đã lấy cái tên là Phanson05 (phiên âm: phan són - ồ fải. "Oh, fine" còn có nghĩa là "Ôi, tuyệt!").
    Phan-Són-Ồ-Phải quả là một con người đáng kính khi không chối bỏ nguồn gốc của mình. Dân trong thôn kháo nhau rằng: một lần, bác Phanson lầu thông 3 thứ tiếng đã chửi một chú Sam bằng tiếng... Tầu và mắng một con gà trống Gô-loa bằng tiếng... Mẽo vì bọn họ dám xúc phạm đến lòng tự tôn thôn xóm! Luôn bất bằng trước thói đua đòi của lũ choai choai đang tập tọng làm người lớn và bị đồng hóa bởi văn hóa Tây phương, Phanson đã lấy thân mình làm một tấm gương sáng cho bọn trẻ: xúng xính trong bộ complé nhưng dưới chân Phanson vẫn là... đôi guốc mộc giản dị đến nao lòng và có khi, thân trên áo vét nhưng thân dưới lại là chiếc quần lá tọa nâu sồng, mầu của đất mẹ. Ngay thời trai trẻ, khi phong trào Âu hóa và lối sống đô thành đang hồi cực thịnh, thời mà bác Phanson nhà ta mới làm quen với với... quần xịp, có lần các me Tây đã phải mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy Phanson trong bộ áo dài khăn đóng nhưng không... mặc quần (sau, Madam Hiệu Trưởng đã thông báo minh oan cho Phanson vì quả thực bác Trưởng thôn giờ đây của chúng ta hồi ấy có... mặc quần xịp).

  9. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Phần 2. Kylua và Nuoc_mua:
    Kylua: Kì mục trong thôn, xuất thân từ nghề... đánh xe lừa (cũng có thể gọi là "kị lừa" tương tự như "kị mã"). Nghe đâu trước khi trở về thôn làm một anh đánh xe lừa chăm chỉ, Kylua là một tay có máu mặt trên giang hồ. Sau bao năm lưu lạc, Kylua trở về thôn với hình dong tiều tụy nhưng bù lại, gã không đi một mình mà đi cùng với một người đàn bà có thân hình sung mãn, khóe mắt đong đưa luôn cười và đôi môi bóng vì thói quen liếm mép. Ả bụng phễnh, cắp nách một thằng cu nhem nhuốc chừng 2 tuổi, đằng sau là 5 cái hĩm mà mai này làng trên xóm dưới sẽ phải gọi chúng là... Ngũ hổ cái. Đứa lớn nhất không quá 10 tuổi. Đứa đi cuối dắt theo một con lừa.
    Các bạn đã đoán ra "ả" là ai chưa? Đó chính là cô nàng... nuoc_mua (tên chính xác là Nu_ốc mưa, "nu" đọc là "nuy").
    Thưở ấu thơ, cu Ki và hĩm Ốc ở cạnh nhà nhau, 2 đứa bé chơi đùa bên nhau quấn quýt như hình với bóng... Và khi, tuổi 15 Ốc thành thiếu nữ cũng là lúc mối tình đầu mang hương sắc mùa thu của một ngôi làng thanh bình và thơ mộng, dĩ nhiên không phải thơ mộng như... mông thợ! Trớ trêu thay, 2 người không thể lấy được nhau do không môn đăng hộ đối. Cô Ốc bốc lửa nguyện trao... "ngàn vàng" cho Ki nhưng do tính rụt rè, cả thẹn, Ki đã từ chối. Sau bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu trận đòn của cha mẹ, thêm cả vụ "chàng mèo không ăn mỡ" kia, Ốc đã có một hành động nổi loạn là: bỏ thôn ra đi với 2 bàn tay trắng. Thời ấy việc làm này quả là chuyện động trời, và suốt nhiều năm sau đó người dân trong thôn vẫn còn bàn tán mỗi đầu câu chuyện với một vẻ kinh ngạc khôn tả.
    Đau đớn vì không lấy được vợ - người mình yêu, Ki ngày ngày thơ thẩn quanh thôn nhặt lá đá ống bơ, nước mắt lưng tròng, trong lòng tan nát... Ba tháng sau, Ki cũng bỏ thôn ra đi, quyết tìm bằng được người yêu dấu.
    (mỏi tay quá, tạm nghỉ cái đã)
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 16/05/2007
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Tui với em thị Tím hông có dây mơ rễ má zì với nhau hết á. Bác cứ là vô tư nhưng tui lại cứ sợ lão Ba bị ghen bóng ghen gió thì mệt mỏi lắm

Chia sẻ trang này