1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanx from XIWAXI

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi xiwaxi, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người 'yêu cầu' thế mà ko ai tường thuật hết á !
    Ai đi SWP tường thuật lại cho bà con đê ! Cổ lên !

    Life is beautifull ! & me....too !!! hihi

  2. ChutGiDo

    ChutGiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Hôm bữa ăn nhậu nhiều quá đâm ra lú lẫn, quên hết rồi
    To cutie_beautie_sushie : còn nhiều chuyện nữa, em đi HN về nhớ mua quà đó nha.
    Nguyễn Văn Hiến - MT95
  3. tubovn

    tubovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Tường thuật Chuyến đi SaiGon Water Park.
    Phần 1 : Náo loạn Hồ Con Rùi
    Được Soledad thông ba'o : " Đúng 9 giờ có mặt tại Hồ Con Rùi, không được được xài giờ dây thun CHẤT LƯỢNG CAO " .
    Đúng 8:30 Tubovn & Zonkovn khởi hành .
    Tại Hồ Con Rùi lúc 8: 45 , không thấy ai hết , gọi DT cho Soledad thì nghe 1 giọng lảnh lót ( Chắc tại mới ngủ dậy ) : " Em đang BẦU , gặp tại Hồ Con Rùi " .
    Lạng một vòng thì thấy Phi Hải đang ngồi tắm nắng ,tay cầm tờ báo quạt lia quạt lịa ( không biết do nóng hay ruồi bu ).
    9:00 Bob xuất hiện , trong bộ đồng phục thể thao của bộ phận marketing SaiGon Water Park. Kể từ lúc đó các thành viên MCMC đến càng đông làm xôn xao cả Hồ Con Rùa gây cản trở giao thông .
    9:30 Nhân vật làm mọi người " Shock" nhất là Gừng Cay với bộ váy ngắn ( không thể nào ngắn hơn được ) ,đi cùng với vệ sĩ Muối Mặn và 1 một " tiểu nhi đồng ( không biết là con nhà ai ) .
    9:45 Cuối cùng Soledad đã tới , điều mà mọi người không thể ngờ được , chưa kịp xuống xe thì giọng nói quen thuộc vang lên : " ĐÓNG TIỀN, ĐÓNG TIỀN ĐI ".
    Đến 10:30 các thành viên MCMC mồ hôi nhễ nhại & những "mùi thơm tự nhiên" đang dần toả ra. Buổi tắm nắng kết thúc khi Bob tuyên bố : " Thẳng tiến SaiGon Water Park ".
    ......... Còn tiếp
    .

    Mất Vợ được Tự Do
    Mất Tiền được Kinh Nghiệm
    Mất Niềm Tin mất Tất Cả

    Được sửa chữa bởi - tubovn vào 22/05/2002 17:31
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Oái! Thế mà đã gọi là sock á? Thế thì chị có nhiều bộ sock lém hé hé.... như thế chưa là gì đâu nhá.
    Còn nữa nhá, cái bác mà chú bảo "vệ sĩ muối mặn" là bác XIWAXI người tạo ra cái topic này nhé, còn "tiểu nhi đồng" là con của bác ý với..................... vợ bác ý nhé (không phải tui

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 22/05/2002 16:22
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0

    tubovn kể chuyện có duyên ghê, nhưng iu cầu mấy fần sau ko được bôi bác bạn Soledad như thế nhé nhịm vụ thôi mà
    Sol
  6. xiwaxi

    xiwaxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mà nói em Soledad có giọng nói dễ thương ra phết, nghe mãi nghiện thì tiêu, có vậy thôi. Ai mà tán em thì phải cẩn thận, người xưa nói "Mật ngọt thì chết ruồi". Buồn ngủ wá, đi ngủ thôi, mọi người ngủ ngon. Ngáp.
    Ngày mai không đi chơi, chờ 1 người, nhớ đến đó nha.
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ. Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng
  7. zonko

    zonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tubovn tường thuật kiểu đó mai mốt ai mà "dám" đi nữa!
    Để zon tường thuật nè......bữa hổm đi chơi...."vui" lém....Hết! Ai chưa đi lần sau đi sẽ biết! Đặc biệt có cái khoảng "gụ" cần, uống vui dễ "sợ" (ai cũng ngậm cái cần đó, hỏi sao hổng sợ...hàhà). uống dzậy an toàn hơn hén .

    Zonko
  8. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    để tui ,để tui ,tuy văn chương ko hay cho lắm nhưng cũng tàm tàm chấp nhận được
    9'30 lên hô` rùa một cảnh tượng thật khiếp đảm cho những thành viên mới ,ko co một mống con gái tòan là boy ko hà ,tưởng có bà chị sol lên trước nhưng bà chị mắt kẹt đi bấu cử ,nên tui ko biết ai đễ hỏi hết ,buồn ghê
    buổi tường thuật đến đây tạm kết thúc ,chờ hồi sau sẽ rỏ
    hết

    giang
  9. xiwaxi

    xiwaxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Haha, lại nói vụ ăn thịt dê uống rượu cần, thế anh hỏi nhỏ các chú nha, ( các chị em đừng có tò mò ), ăn thịt dê rồi .......................... sao nữa, cái "hậu trường" này mới đáng nói mà chẳng ai lên tiếng hết, sao kỳ vậy ???
    Tớ thì chả đi đâu ( khai thiệt ) vì mới vào chả biết nơi mô mà tìm :-(
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ. Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng
  10. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    người mà xiwaxi phải cám ơn nhiều nhất là sư tỷ mới đúng.chị ấy chăm sóc anh và bé con nhiều lắm chứ tụi em có làm gì đâu .ham chơi muốn chết .mà không biết bác cảm thấy gì nhỉ.em thì chỉ vui thôi nhưng nhìn bác thì lại nghĩ đến hai chữ "hạnh phúc : ...he he ..tối đó em cũng không đi đâu vì không có gan đi đâu cả

Chia sẻ trang này