1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN HOÁ ỨNG XỬ !!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi haynhinthangvaosuthat, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    VĂN HOÁ ỨNG XỬ !!!!!

    Các bạn à !Trong muôn mặt của cuộc sống đời thường có bao giờ các bạn tự hỏi mình rằng trước 1 sự việc mình làm như vậy có đúng ko?hay có khi nào bạn thật sự hài lòng về những gì các bạn đã nói , đã hành động trước bất kì 1 ai đó ?Có lẽ sẽ là rất khó để có 1 khái niệm chuẩn về cách ứng xử trong mọi hoàn cảnh bởi vì mỗi người đều có 1 tình huống khác nhau , 1 lối sống và cách nghĩ không giống ai ...................Trước 1 sự việc bao giờ bạn cũng cần phải tìm cách ỨNG nó như thế nào?để rồi sẽ XỬ ra sao cho hợp tình hợp lý ?Có thể các bạn sẽ tự tin và nghĩ rằng mình kinh nghiệm , từng trải trong mọi lĩnh vực của cuộc sống ..........vậy thì các bạn hãy thử sức mình với 2 tình huống sau đây,các bạn hãy cùng tôi tìm ra cách giải quyết " thấu tình đạt lý nha " :
    Thứ nhất : Trong 1 buổi họp, hội thảo có tính chất quan trọng vậy mà bạn lại vô tình làm vương nước trà lên áo sếp , vậy bạn sẽ làm gì để không mất mặt sếp và cả bạn nữa?
    Thứ 2 : Bạn có 1 anh bạn trai thân , anh ta có 1 cô người yêu nhưng vì điều kiện ở xa anh ta không thể về tặng quà ngày 14/2 cho cô ấy được và anh ta muốn nhờ bạn là 1 người bạn thân tin cậy , vậy bạn nghĩ sao?
    Hãy đọc và viết những dòng suy nghĩ của bạn , cùng chia sẻ với tất cả mọi người được không?Nếu bạn có tình huống nào khó xử đừng ngần ngại vào đây tâm sự , biết đâu bạn lại tìm ra những lời giải cho bài toán khó của riêng mình ! và biết đâu tình huống khó xử của bạn cũng là tình huống của 1 ai đó .................đang cùng tâm trạng
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bạn ơi
    Chúng ta thường rất dễ bị hạ gục đúng không? Ta đang cảm thấy hào hứng thế rồi có ai đó bình phẩm., ngay lập tức chúng ta rơi vào vòng xoáy tiêu cực, đánh mất đi sự tự tin. Tại sao lại như thế??
    Nếu bạn cảm thấy có ai đó đang huỷ hoại bạn thì bạn hãy nhớ điều này: "Những lời chì trích của họ chẳng có nghĩa lý gì với bạn nếu bạn không tin đó là sự thực
    Chính vì thế mà khi có ai đó muốn hạ gục bạn thì cứ để mặc cho lời chì trích đó trơn tuột đi như nước đổ đầu vịt đó. Đừng có rước cái phiên bản về sự thật theo quan điểm của họ vào mình mà hãy hiểu rõ giá trị của bản thân mình
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị pác nài giả nhời đúng chủ đề của topic nhớ có thích treo nick không thì bẩu 1 câu (bạn zai em là admin đấy )
    Mời pác đưa ra phương án giải quyết cho 2 tình huống trên
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần đang họp tôi bước qua gần sếp.Không hiểu lúc í làm sao sếp lại đứng lên.Lúng túng thế nào tôi dẫm vào chân sếp.mà tôi không phải nhỏ nhắn gì.Sếp kêu lên "ái ui".1 số người bụm miệng cười vì thấy kiểu nhăn mặt của sếp.Tôi không biết nói gì chỉ cười cười.Sếp cũng cười.Sau buổi họp sếp bảo tôi có 1 kiểu cười không thể làm người khác bực bội được.
    Ngày 14/2 năm bao nhiêu tôi không nhớ rõ nữa.tôi có 1 ông anh nhận,ông này đang kết 1 chị rất xinh gái,hôm ấy anh ấy bảo phải đi có công việc vài hôm không thể về sớm được và có vẻ áy náy.Tối đó tôi tinh tướng mua 1 bông hoa rất đẹp đến tặng chị và nói anh em tặng thì chị ấy chỉ vào bông hoa trên bàn và nói anh ấy tặng chị ấy từ sớm rồi sao con tặng nữa? sau đó chị ấy còn mời tôi ăn socola.Thế mới biết tôi hơi ti toe.Hình như câu trả lời chưa ăn nhập mấy thì phải

  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 thình huống nữa để bình loạn nài
    Nếu giả sử bạn có 1 người yêu và 1 người bạn thân, vào 1 ngày nào đó bạn biết tin cả 2 cùng phải ra sân bay và bay cùng giờ nhưng khó khăn ở đây là họ lại khác sân bay .Vậy bạn nghĩ sao khi bạn muốn đi tiễn họ mà thực tế thì lại ko tiễn được 2 người cùng 1 lúc?
  6. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó sự thật đó, nhưng theo anh thì mình lên đến chỗ người yêu mình là hơn, bởi dù sao cũng là một mối tình của mình mà em, còn người bạn thân của mình chắc sẽ hiêu cho mình, bởi vì đã là bạn thân chắc phải hiểu tính của mình rồi
  7. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của tôi ở đây là tuỳ, tuỳ theo diễn biến tình hình, tuỳ theo tính cách của từng người và tuỳ hoàn cảnh...
    Tình huống 1: Phải xem cuộc họp đó quan trọng đến mức thế nào, những người trong cuộc họp đó có phải tuýp người vui tính hay không. Thực ra có nhiều cách để làm không mất mặt sếp lắm, tuỳ tình huống mà diễn biến thôi. Tôi nói ra 1 cách, bạn học thuộc, đến lúc bạn cố tình đổ cafê vào áo sếp bạn rồi cứ nhớ lại cách tôi nói thì chít à...
    Tình huống 2: Nếu người ta nhờ thì làm hộ chứ có gì đâu. Đầu tư thời gian chọn bông hoa thật đẹp, chọn một bưu thiếp thật ý nghĩa (nhờ luôn cô bán hàng viết hộ và chữ cô ta đẹp hơn bạn). Khéo khéo chút đến nhà giở thói võ mồm ra là xong thôi mà...
    Tình huống 3: Đứa nào quan trọng hơn với bạn thì đi tiễn, điện thoại di động để làm gì mà không gọi cho nhau được 1 tiếng.

  8. sinhviendhp

    sinhviendhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này hỏi các thầy cô giám khảo cuộc thi Olimpic ngoại ngữ, toàn trong phần trả lời tình huống, còn nhiều thứ hóc hơn nhiều.
    Tự tin, mỉm cười, dánh giá minh là ai, ở chỗ nào? và biết cái gì là quan trọng dối với mình.Sau đó đừng bao giờ hối tiếc. chấm hết
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em xin giả nhời cho tình huống 3
    Lúc đó em sẽ ra biển gọi điện cho 2 người và nói rằng thực sự 2 người em đều yêu quý, em ko muốn chứng kiến 2 người ra đi ( tất nhiên là sẽ trở về )nếu chia tay người này sẽ là mất lòng người kia và ngược lại,em ko còn cách lựa chọn nào khác, để 2 người yên tâm đi mà ko vương vấn , bịn rịn ................he he nghe có vẻ như là phim Hàn Quốc ấy nhở?
    Ai có tình huống giè khó xử cứ bê lên đây để cả nhà giải quyết nhớ

Chia sẻ trang này