1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE MESSAGES...........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Thang_nghien, 22/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Một cha xứ bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Ông nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì thế hôm sau trước lúc giảng đạo ông hỏi các con chiên: - Ai trong số các con có một con chim ? Tất cả đàn ông trong phòng đứng dậy. Cha sứ biết mình bị hiểu lầm, ông chữa lại : - Ý ta là ai trong các con đã nhìn thấy một con chim ... Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy - Oh không, ai trong số các con đã nhìn thấy một con chim, không phải của mình ... eh... mà là của hàng xóm Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy Vẫn sai , ông bèn sửa lại : - Oh không, thế ai trong số các con đã nhìn thấy con chim của ta? Tất cả các bà sơ đều đứng dậy!
  2. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    (7/12/2007 11:29:59 AM): Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?" Vôva trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ" Cô giáo đỏ mặt đuổi Vôva ra đứng hành lang. Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vôva vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Vôva em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu" Vôva lầm bầm:"Em đâu biết rễ nó dài đến thế"
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Hồi Cu Tí học lớp 3, vào đúng cái tiết học vòng đời của sâu và **** thì lại là cái tiết học có thanh tra của Sở xuống dự giờ.Cô giáo đặt một câu hỏi gì đó cho cả lớp nhưng không ai trả lời được, đột nhiên cả lớp thấy Cu Tí đứng bật lên nói:"Sao ngực đẹp thế mà đi dạy học nhỉ, phí quá!"Cô giáo đỏ mặt đuổi luôn Cu Tí ra khỏi lớp. Cu Tí lầm lũi đi ra, vừa đi vừa quay lại nói với ông thanh tra ngồi đằng sau:"Lần sau không biết thì đừng có ngồi sau mà nhắc nhá!".
  4. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    (8/17/2007 10:50:07 AM): Hai cụ già tổ chức ăn mừng 50 năm ngày cưới ở nhà hàng. Xong tiệc, cụ bà thấy cụ ông chảy nước mắt. Bà cảm động lắm và hỏi: - Chắc ông hạnh phúc vì thời gian tuyệt vời chúng ta đã có 50 năm qua phải không? Cụ ông không trả lời và suy nghĩ xa xăm. Đoạn ông trả lời: - 50 năm trước, cha của bà gí súng vào tôi và dọa bỏ tù tôi 50 năm nếu tôi không cưới bà. Phải chi hồi trước tôi can đảm một chút thì lẽ ra ngày mai là tôi mãn hạn tù rồi .......''
  5. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    (8/18/2007 1:11:41 PM): Nhật ký oshin thời @ Ngày... tháng... năm... Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng. Ngày... tháng... năm... Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở". Ngày... tháng... năm... Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?
  6. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    (8/25/2007 10:17:52 AM): Các chị em ra tiêu chuẩn này thì đàn ông ế hết này : ?Tuyển chồng chất lượng,/Lương tháng không tiêu/ Không được nói nhiều/ Không cho cãi vợ/ Phải biết đi chợ/ Nấu nướng ,quét nhà/ Không được la cà/ Rượu chè cờ bạc/ Không được lười nhác/ Phải tắm hàng ngày /Không được xỉn say/ Không hay "tá lả" /Không được quậy phá /Không đánh vợ con/ Không béo , không lùn/ Không gầy ,không ốm/ Thức khuya dậy sớm/ Nghe vợ chăm con/ Biết mua phấn son/ Làm quà cho vợ /Mua đồ không hớ /Cao ráo, thông minh/ Thấy con gái xinh/ Không được xí xớn?.
  7. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    (8/24/2007 9:36:08 AM): Suy nghĩ từ từ thôi nha, coi chừng bị điên đó. Cò 4 thằng đi uống cafe, tính tiền 25.000 đồng. 3 thằng bỏ tiền, mỗi thằng bỏ 10.000 (vậy là tổng cộng 30.000). Ông chủ thối lại 5000. Thằng thứ 4 giữ 2000, đưa cho 3 thằng kia mỗi thằng 1000. Vậy tính ra 3 thằng kia mỗi thằng bỏ ra 9000.( 9000 x 3 = 27000), cộng với 2000 thằng thứ 4 giữ là 29000. Còn 1000 kia đâu?????????????????????????/
  8. hanel5

    hanel5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này khá hay. Hoan hô các bác
  9. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký oshin thời @
    Ngày... tháng... năm...
    Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng.
    Ngày... tháng... năm...
    Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở".
    Ngày... tháng... năm...
    Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?
    (Còn tiếp)
  10. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    "Nó" đón mẹ "nó" về quản chàng rồi "nó" đi công tác. Hic...
    > Phần 1
    Ngày? tháng? năm?
    "Nó" lại chửi chàng.
    Chàng đang tắm...
    Đến lượt "nó" tắm.
    Chàng tranh thủ...
    Ước gì cả ngày "nó" ở trong nhà tắm!
    Ngày... tháng... năm...
    Mấy hôm nay mình thấy buồn nôn. Hê hê, sướng thế! Biết đâu...
    "Nó" mà biết thì...
    Ơ, nhưng mà tháng trước mình lại rập rình với thằng xế lô...
    Ngày? tháng? năm?
    Đêm nay "nó" lại oánh chàng.
    Ngày mai bà mua thuốc chuột...
    Cho "nó" tèo!
    Ngày... tháng... năm...
    Con gái "nó" hỗn với mình.
    Bảo mình là đồ oshin.
    Tức thế chứ! Bà là, là, là...
    Sau này bà không cho con bà gọi mày bằng chị đâu nhá.
    Không có thứ chị em nào với mày nhá!

Chia sẻ trang này