1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.........là áng mây chiều,là ánh mắt thương yêu,là nụ hôn trong ngàn nỗi nhớ.........(gửi nỗi nhớ và

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi chieu_mua_nho_bien, 22/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    .........là áng mây chiều,là ánh mắt thương yêu,là nụ hôn trong ngàn nỗi nhớ.........(gửi nỗi nhớ vào thơ)!!!!

    Cả nhà mình ui ! có nhớ nhung ai thì vào đây viết thơ tặng cho người đó nhé Nói là thơ tình nhưng ai tặng cũng được,mái thoải đê
    Ở nơi xa anh có thấu chăng?
    Em gọi tên anh thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu anh thấy lòng mình xao động
    Là lòng em đang mong nhớ về anh
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào trên lối phố
    Dẫu biết rằng anh cũng nhớ
    Nhưng lòng em đâu có phút nào nguôi
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh đã có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em???
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em sẽ chẳng trách đau vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những dối lừa
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nhớ là nhớ mỏi mòi cả con mắt
    Đêm một mình đèn tắt ngóng ai
    Nhớ suốt tinh mơ đến đêm dài
    Khi yêu rồi biết lúc nào hết nhớ
    Thật lạ lùng khi tôi , em gặp gỡ
    Ngập ngừng đôi môi chẳng biết nói gì
    Chỉ biết nhớ là ngồi để mà nhớ
    Ko gặp là nhớ chẳng vơi đi
    Khó chịu làm sao , Ôi ! nỗi nhớ
    Suốt sáng suốt đêm , suốt từng giờ
    Nhắm mắt vào là em lại suất hiện
    Khi ngủ rồi lại gặp ở trong mơ
    Nhớ là thế có lẽ nhớ là thế
    Khiến con người vừa tỉnh vừa mê
    Nhớ là yêu , là ngày ngày chờ đợi
    Như đêm đen mong ngóng bóng trăng về
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Giống 1 khổ thơ của Xuân Quỳnh mà mình thích
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ gió thổi mây bay về phía núi
    Điều thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng cuối cùng chỉ có Sóng và Em

  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Một tình yêu dẫu có mong manh
    Nhưng hãy hứa không ngừng nuôi hi vọng
    Sống hết mình vì niềm tin yêu cháy bỏng
    Em xin là tất cả của riêng anh !
  7. everocky

    everocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ăn trộm thơ.
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng ta khát khao tới lạ
    Một tiếng người ngay sát bên ta
    Một tiếng ủi an tiếng vỗ về
    Để biết rằng ta không đơn lẻ
    Ôi khát khao hai tiếng bạn bè
    Ôi những người mà ta đã sống
    Đã cười vui nói chuyện hàn huyên
    Nhưng chao ôi tất cả đã im lìm
    Mặc ta sống với phút giây lặng lẽ
    Ta hoang mang với không gian quạnh quẽ
    Chấp chới mình thời khắc nặng nề trôi
    Bạn tôi hỡi những người bạn của tôi
    Ở nơi nào đó giữa chập trùng trái đất
    Ai là người đang nghĩ về tôi
    Hãy nói đi rằng tôi không cô độc
    Hãy nói rằng bạn luôn ở bên tôi
    Câu hỏi tôi - vô vọng những trả lời
    Cùng câu chữ đang oằn mình giằng xé
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tình trong mơ là tình yêu trong mộng
    Anh mang lòng mong đợi lâu nay
    Em nũng nịu yêu kiều một chút
    Anh âm thầm thổn thức nhiều khi
    Anh dẫu biết tình ta không thật
    Yêu nhau nhiều cũng chỉ là không
    Nhưng em bước , em vội đi quá sớm
    Anh thẫn thờ không nói được nửa câu
    Anh mong tưởng ngày kia em đổi khác
    Một tình yêu hai đứa bước chung đường
    Anh muốn viết mọt bài thơ hay nhất
    Chao cho em lời yêu dấu đầu tiên
    Anh đưa tay nâng niu từng phím
    Chỉ kịp gõ lên ba chữ tên em
    Một tình yêu vạn lời thơ dang dở...
    Khi tình anh đang tràn trề nhựa sống
    Cùng với khi em tạc khúc chia ly
    Phút chia tay phút cuối chêu đùa
    Cùng một lúc biết bao lời cay đắng
    Anh đành cười cho vơi bớt niềm yêu
    Anh còn nhớ một lời duy nhất
    Lời hứa anh tự lúc còn yêu
    "Valentine anh sẽ tặng em quà"
    Anh vẫn tặng dù không còn yêu nữa
    Vì tình em giờ đâu khác tình xưa...
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Người ta khổ vì thương ko fải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin ko fải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim k mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngàn đời tìm cớ dõi dương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất
    Người ta khổ vì cứ chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta rút gươm đao
    Ko chịu chữa , ko chịu lành thứ độc !

Chia sẻ trang này