1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ tình Hải Phòng

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi Mr_phuckism, 22/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_phuckism

    Mr_phuckism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tình Hải Phòng

    Xin được làm quen với các anh chị em HP nhé. Tôi cũng HP - nhưng xa quê lâu quá rồi. Mong được sống lại những giây phút nồng nàn với quê hương và các đồng hương...


    BÀI THƠ TÌNH HẢI PHÒNG

    Hải Phòng - thành phố Hoa Phượng Đỏ
    Anh phải lòng em đến không ngờ
    Như một cánh buồm ngây ngất gió
    Nặng lòng với biển - anh làm thơ!

    Anh từ Hà Nội về đất Cảng
    Mắt đỏ tìm em phố Quang Trung,
    Phượng cười như thể si tình nắng
    Anh cũng si mê đến vô cùng...

    Thì dạo một vòng quanh Tam Bạc
    Ngắm mắt môi xinh với da ngăm
    Rồi về trước cổng trường Hàng Hải
    Mang đổi hồn thơ lấy duyên thầm.

    Anh đã mê say đến vô cùng
    Hải Phòng ơi có mến nhau không?
    Mai về Hà Nội, anh hứa nhé:
    Sẽ mãi yêu em tự đáy lòng!
  2. tra_dilmah_87

    tra_dilmah_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bác có cẩn mở FC thơ HP không , em mở cho
  3. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    e ơi! cho a xin cốc dilmal dâu đi e.
  4. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    ra wuần rồi...kìa anh
  5. changtraihalan

    changtraihalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thơ ông cũng khá , mỗi tội đọc xong tôi lại buồn ỉa mới chết
  6. Mr_phuckism

    Mr_phuckism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    @changtraihalan: Đi đâu dân HP nhà ta cũng được tiếng chơi đẹp, nhưng cũng chỉ bởi mấy đồng chí học cao hiểu rộng như ông mà anh em HP vẫn thi thoảng mang tiếng là... vô học. Nghĩ cũng cú lắm, nhưng xét cho cùng có tiêu diệt thì phải tiêu diệt những con sâu thờ ố i như ông trước. Thử soi gương nhìn lại mình xem, có đáng mặt giai đất Cảng ko?
  7. dragonpower

    dragonpower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    oạc ghét nhất thơ
  8. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    bác này yêu cô nào mà tán từ đường Quang Trung rồi về Lạch Tray rùi bay về Hà Nội mới " yêu" thía..................tán gái HP cũng mệt nhở
  9. fulas_86hp

    fulas_86hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ** lâu lắm rồi mới thấy thằng hấp như vậy.Miễn bình....Nhìn qua đã *** buồn đọc.oá oá...
  10. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MR_PHUCKISM ơi !! Ông bạn có làm cho dân NQ thích thơ được kô ??? thơ ông vừa đăng đã bị đả kích. make imposible thành posible đi ....

Chia sẻ trang này