1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu - Hộp thư tám tám tám (888) của Box Võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lanpurge, 24/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    He he hồ ly cô cô có mục tiêu mới gòi. À mà nhớ là phương "châm bắn là trúng" nhé. Nhớ là đừng có đoản nữa nhé.
  2. ThienLangQuan

    ThienLangQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trúng thì chắc chắn là trúng rồi. Tại hạ gặp nữ giới là hay bị trúng lắm. Vấn đề là trúng đâu ? trúng cái gì ? Nói chung là " Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu". Nhưng chi sợ không fai mẫu đơn mà là hoa Chuối thì. " chết dưới hoa chuối già, ôm hận suốt ngàn năm"
    Được thienlangquan sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 05/10/2006
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...Sư huynh cẩn thận không lại sống không được, chết ko xong thì còn bi đát hơn nhiều.... Híc....
    Vô cùng thương tiếc báo tin.....
  4. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có trúng xổ số thì em muốn trúng chứ ngoài ra hắc cô cô không muốn trúng cái gì hết trơn hết trọi.
    Người ta thường nói trên thế giới không có người phụ nữ xấu,chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp.Làm đẹp cũng chia ra 2 loại là có thể làm đẹp và không thể làm đẹp.Nếu anh muốn em là chung vô diệm thì em thuộc loại không thể làm đẹp nếu anh muốn em là tiểu mỹ nhân thì em là loại có thể làm đẹp,tất cả trăm sự theo ý của anh (nhất anh nhé,chiều anh hết ý).
    Trên mạng mà anh tưởng tượng sao thì em là vậy nhỉ anh yêu nhỉ
  5. ThienLangQuan

    ThienLangQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn lòng tốt. Nhưg làm ơn đừng gọi là anh yêu, NGhe ghê ghê. Soc toàn tập.còn việc tưởng tượng thì... chậc chậc.. lên mạng tưởng tượng làm gi cho mất công đúng không.....
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bác Thiên Lăng Quần không biết là "sinh sản vô tính" từ nick nào mà dạo này xuất hiện hăng ghê?
  7. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đã chuyển thành hồ ly thì làm bạch cô cô đi. Làm hắc hồ ly thì khó coi lắm . Như hồ ly trên avatar trông cool lắm. Không gặp cô cô có 1 dạo mà cô cô thay đổi nhanh quá, post bài khác hẳn lúc trước.
    Lâu quá ko gặp bác Pu, bác Pu đi đâu mà lâu thế nhỉ ??
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 06/10/2006
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Khừa.. khừa.. 05g15'' sáng CN (08/10) tui bắt đầu rời khỏi nhà. Đúng 06g tàu cánh ngầm khởi hành... Thế vé tàu của tui đâu roài ?!?... ặc !(?)!...
    (Tính đến thời điểm này, tổng cộng là 5 người nhé ... )
  9. teranosa

    teranosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ .. vụ này hay nhỉ .. sư huynh dạo này lại có vụ này hấp dẫn vậy? ... đừng nói là tui lại sắp có sư tỉ chứ ....
  10. ThienLangQuan

    ThienLangQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hị hị làm bài thơ nhá
    Phong NGuyệt vui chơi với núi sông
    Thơ thẩn ta làm mấy câu ngông
    Lúc vui ta múa zăm chiêu thức
    Than vãn lúc buồn với áng mây
    Forum võ thuật quen mà lạ
    Xuất hiện từ khi mói bắt đầu
    cái buổi ban đầu sơ khai ấy
    Đích danh " cựu Mod" chính là ta
    rong ruổi xem bài nhiếp ảnh gia
    la cà thư pháp với thi ca
    kiếm hiêp post bài trêu trọc mãi
    chợt nhớ nhà xưa thấy nao nao
    tera bạn cũ vào trêu troc
    sỹ hiếu hâm hâm vẫn thế thôi
    em gem sư muội vừa quay lại
    bác võ " một đi'' cũng có quên
    em vui, em post bài nghịch nghịch
    bác vui, bác mỉa mấy câu chơi
    ta vui, ta post cho xôm box
    hà cớ , hỏi han cho mất công
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này