1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành phố Việt Trì -Giành cho những ai quan tâm tới qui hoạch Việt Trì (linh_pro)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi scnmhf, 25/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungdu1983

    trungdu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Dù đã xa Việt Trì mấy năm, dù tôi đang sống ở Hà Nội- thủ đô với muôn vàn cám dỗ, náo nhiệt nhưng tâm hồn tôi vẫn luôn hướng về Việt Trì nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đã xa rồi, vào những ngày đầu rét đi học về vào lúc trời tối trên con đường giữa những ruộng lúa, xa xa những nhà nông thổi cơm muộn mùi rơm rạ thơm phức, thi thoảng đâu đấy có mùi sắn luộc.........Đâu rồi những con đường đến mùa gặt hai bên phơi đầy rơm rạ, và đâu rồi con đường tôi vẫn thường đi học, mặc dù đi bộ 2,3 cây nhưng hồi đó đâu có thấy xa. Đâu rồi những ngày nghỉ ngồi bán hàng nước cho mẹ. Đến mùa quả cọ, tôi ăn như chưa bao giờ được ăn đến đen cả mồm. Tôi đã dẫn người tôi yêu về Việt Trì và anh ấy cũng yêu mảnh đất trung du giống như tôi, tôi say xưa và hào hứng đưa anh đi giới thiệu với anh về những con đường mà tôi yêu quý, những con đường mà ngày xưa tôi vẫn thường đi học. Nhưng giờ đây anh đã không còn muốn đi cùng tôi về Việt Trì nữa, chỉ còn mình tôi với những kỷ niệm ít ỏi của anh ở mảnh đất trung du đó ........................Nếu cho tôi chọn lại, thì tôi sẽ không ở HN nữa, nhưng giờ đã là muộn chưa???????
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ là muộn chị ah, nhưng quan trọng là xác định được con đường mình muốn đi. Chúc chị vui
  3. trungdu1983

    trungdu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình sắp được về nhà, về thăm Việt trì yêu dấu rồi. Mấy tuần rồi không về nhà, không biết có nhiều thay đổi ko
  4. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm còn chẳng có gì thay đổi, mấy tuần ăn thua gì?
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bao h thế chị? Offline cafe đi!!
    Tâm trạngc hị cũng là tâm trạng của nhiều người!
    Chúc chị luôn vui, trong những ngày sắp tới, dù VT có thay đổi hay ko?
  6. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    [blue]NGẮN - DÀI
    Chẳng phải cái gì cũng nên mang ra để cân đong đo đếm, càng không phải là trong lĩnh vực này, lĩnh vực TÌNH YÊU, khi mà ngắn dài không quyết định vấn đề. Nhưng sự thật là dài vẫn tốt hơn ngắn.
    Em có một tình yêu dài với Việt Trì, nơi em đã sinh ra và lớn lên. Nơi có những người em yêu và quý. Không ồn ào náo nhiệt, không sa hoa tráng lệ, Việt Trì đẹp trong cảm nhận riêng của mỗi con người yêu quê hương mình. Đã từng yêu và chia tay, tình yêu ngắn đi qua chỉ để lại nỗi đau, nước mắt và kỷ niệm.....Em nhận ra rằng: E thích dài hơn ngắn.
    ******************************************​
    Cũng đang sống và làm việc ở HN, nhưng cứ 2 tuần là em lại theo tiếng gọi của trái tim về VT. Mỗi lần em về là 1 con gà lại ra đi (Mẹ em thương con gái xa nhà, sợ HN ko có gà. Thảo nào mà chưa có 1 anh 81 nào để ý đến em cả, hứt hứt...) Mỗi lần em về là bàn dân thiên hạ lại thấy mấy đứa con gái ngồi cười khúc khích ở quán cafe chợ ngắm ....giai đẹp đi qua.( Thú vui tao nhã của em và một số đồng bọn )
    9h sáng rồi đấy, em có hẹn với chúng nó ở cafe chợ nhưng em chắc là phải 10h mới tụ tập được. Em đi đây.[/blue]
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Đời sống ở VT vẫn cao như ngày nào ý nhỉ..8k 1 cốc cafe..ngồi tẹt
  8. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Việt Trì dạo này nhiều sương mù lắm. Chị em đi làm sớm nhớ đeo khẩu trang ko có bị nẻ hết mặt thì chết
  9. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Thành phố Việt Trì,
    Nơi tuổi thơ tôi đã đi qua với bao kỉ niệm: Những buổi trưa trốn ngủ đi lang thang cùng lũ bạn; những buổi lội ruộng rượt bắt châu chấu về rang; những ngày vượt đồi đi bơi hồ nóng-lạnh; những hôm đi tìm hái lá găng về làm thạch...
    Nơi tôi đã từng cùng lũ bạn cấp 3 trốn học đi bơi sông, những buổi cúp cua đi ăn bánh rán chợ Mộ Xi, gặp lũ con gái lớp văn cùng sở thích để lập ra cái đối trọng ăn quà vặt; Những lần cố tình vào lớp muộn tập thể để "bị" đuổi ra ngoài rồi chui vào nhà cô giáo chủ nhiệm tìm rượu "tắc kè-cá ngựa" của chú uống trộm; Những lúc cao hứng rủ nhau đem rượu cùng nồi niêu, dầu ăn, bếp dầu ra bãi thăm ma nhậu say xỉn; những ngày sau Tết vác đàn ghita...lại ra bãi thăm ma...bật bông... đến lúc đàn đứt dây mới chịu đi về....
    Nơi tôi hướng về ngay sau khi tốt nghiệp Đại học, với mong muốn được gần gia đình khi người anh ở xa nhà.
    Nơi tôi bắt đầu xác lập con đường sự nghiệp của mình bằng một doanh nghiệp nhỏ,
    Nơi tôi đã từng thất bại trong một cuộc tình nhiều đau khổ hơn niềm vui.
    Nơi tôi tìm về mỗi khi muốn tìm được sự thanh thản trong tâm hồn.
    Nơi tôi luôn tìm thấy những người bạn chân thành...
    NHƯNG,
    VT là nơi tôi chưa một lần thành công trong sự nghiệp.
    Là nơi tôi muốn chốn chạy khỏi những kỉ niệm buồn,
    VÀ SẼ MÃI LÀ:
    Nơi tôi tìm về sau mỗi lần vấp ngã.
  10. unspokenword

    unspokenword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    to ===> nangmuadong8
    anh là gà nè :D
    ...

Chia sẻ trang này