1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn.....

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi FBK, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mưa ngập lụt của cái đất SG, nhớ đồ ăn Sài Gòn và nhớ chồng cái Bely
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
  3. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mưa lạnh teo "ku" , chỉ bít đắp chăn rồi ngủ thôi
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chị Trang nói xiệt hén , là lá la ....TiCan koi đây ...vèo...vèo ...vèo ...bay đi lun ...hêhh..Chị Trang đừng có đau dzuột à nghen ...ai biểu khuyến khích em chi ...êhhhe
  5. mummy06

    mummy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp anh Tícận, hình như nhà anh ấy không còn là mưa nửa... bảo rùi he he he
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn vào mùa mưa
    Đỏng đảnh như tính tình con gái
    Lúc nhẹ nhàng như nước mắt nhớ ai
    Khi ầm ào giận dỗi.
    Nước mưa chảy từng dòng
    ...từ mái ngói quán cafe
    Khiến cho lòng người nặng trĩu
    Có nhớ người không, cơn mưa chiều giữa phố?
    Hàng cây sầu đứng lặng đìu hiu...
    Mưa không nhớ người, người vẫn yêu mưa da diết
    Khẽ đưa tay đón chiếc lá bên hiên
    Dẫu mưa thì thầm,
    mưa ào ạt,
    triền miên...
    Vẫn như cơn mưa năm nào trĩu nặng lòng lữ khách.
    Sài Gòn đã vào mùa mưa
    Mưa đỏng đảnh như bóng hình người con gái
    Bây giờ...
    đã xa ngái...
    Mưa ơi!
    Chiều mưa Sài Gòn, 03.5.2008
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn...tức muốn phát điên...2 ngày đi hai chiếc xe đồng nghĩa với 2 lần chết máy và 2 chiếc bugi = 80k, tao lạy mày đừng mưa nữa, oải quá roài...
  8. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày mưa tối nào cũng lên lớp với bộ áo quần ướt nhẹt học lạnh thấy thấu xương - sài gòn mưa thật là chán
  9. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sáng, trời xám xịt, báo trước một ngày không nắng đẹp. Có phải chăng đã bắt đầu mùa mưa. Sài Gòn bình thường vốn ồn ào náo nhiệt là thế, mà dường như sáng nay cũng trầm lắng lại trong cơn mưa đầu mùa.
    Mưa, đơn giản chỉ có nước trút từ trên trời xuống, thế mà lòng người không đơn giản. Tại sao trời mưa, lòng người lại thấy nôn nao, trống trải, tại sao bần thần, thẩn thờ, suy tư, tại sao lại có nhiều cảm xúc.
    Sáng nay dắt xe ra đường, nhưng không đi làm như mọi khi, mà để trải lòng ra cho cơn mưa đầu mùa cuốn trôi hết đi. Cuốn đi những ưu tư, phiền muộn của tối qua, cuốn đi những vất vả phải đương đầu của ngày hôm nay và cuốn đi những lo lắng, mất mát đang nhìn thấy rõ ràng trong tương lai.
    Cuộc sống là thế... như một bánh xe quay mãi không dừng. Đôi khi muốn thoát ra khỏi vòng quay của tạo hóa, đứng sang một bên, bất chấp thế sự để nhìn cuộc đời. Nhưng làm sao có thể sống một mình ta với ta, nghĩ cho bản thân mình và ích kỷ với mọi người. Thế là vẫn cứ lao đầu vào cái vòng
    lẩn quẩn cho trọn cái kiếp làm người.
    Nghe có vẻ bi quan, bi lụy... Nhưng trạng thái con người không phải lúc nào cũng cân bằng, phải không ta ơi. Trong một ngàn ngày lạc quan, cũng sẽ có 1 ngày bi tráng, và hôm nay là ngày đó, do cơn mưa đầu mùa bất chợt tạo ra.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 9 rồi mà còn cơn mưa đầu mùa sao em?

Chia sẻ trang này