1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức xúc của Mommy quanh chuyện lock nick NoAndYes, NoAndYess, NoAndYesss

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi tuuphung, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Xoá nick yes yes no no hay yeu-ngọn gì đó là đúng. Thậm chí tống cổ kẻ này ra khỏi TTVNOL là quá chính xác.
    Vì sao ? Tay này là tay chuyên kiếm mọi cớ để phỉ báng dưới mọi hình thức các mod của TTVNOL. Y chỉ chơi duy nhất một trò kích bẩn, dùng những từ ngữ-lý do hoa mỹ để che đây sự cay cú,nhỏ mọn nhằm vào những ngưòi mod của TTVNOL.
    Y nói dai, nói mãi, nói từ ngày này sang ngày khác,từ chỗ này sang chỗ khác khiến người ta phát chán. Chú Yeu-ngọn này: đến bây giờ chú vẫn chưa giải thích được cho anh cái nick yeungon của chú có thuần Việt không đấy?May mà mà cái box Thảo luận die,chứ không anh chơi với chú đến cùng luôn.
  2. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy vấn đề này không phải tốn quá nhiều thời gian cho nó như thế. Mọi người đang tự làm khổ, làm khó...mình.
    Nhân đây tôi có câu chuyện xin kể mọi người nge
    Có hai vợ chồng già, ăn cơm tối xong ra sân nhà ngồi hóng mát (nhà nghèo nên không có máy lạnh!). Mây nhởn nhơ bay, gió hưu hưu thổi, trăng non đầu tháng. Bà phe phảy quạt giấy, ông nhấm nháp chén trè thái.
    Bỗng đâu trên giời có một đàn vịt giời bay qua.
    - Bà chép miệng, nếu được một con tôi sẽ luộc cho ông ăn.
    - Ông đằng hắng, thứ này mà đánh tiết canh, nhâm nhi chén rượu quốc lủi thì phải biết.
    - Bà chen vào, thế thì luộc một ít, đánh tiết canh một ít.
    - Ông chặn ngang, con vịt bằng nắm tay mà thứ nào cũng muốn.
    - Bà lấn tới, thôi bóp gỏi cho xong.
    - Ông cao giọng, vịt là phải tiết canh.
    - Bà lớn tiếng, vịt là phải quay...
    - Ông quát lên, tiết...tiết...canh...bà hiểu chửa!
    - Bà la lớn, bóp...gỏi...bóp...gỏi....G...rừ...
    Hai ông bà già cãi nhau chí troé. Hàng xóm thấy thế, chạy sang can ngăn, hỏi lý do cơ sự. Ông, bà cùng chỉ lên giời, thì hỡi ơi đàn vịt giời đã bay đi từ hồi nào!!
    To Levan : bạn có nhắc đến tôi, nên tôi xin đáp lời như sau
    Theo tôi thì cách so sánh nào cũng cà nhắc, nhưng nếu tên tôi thay cho tên bạn momy tôi cũng vui lòng. Vì sao? bởi đơn giản một điều tôi không phải là momy.
    Các bạn đang phí thời giờ có thể chưa phải là vàng ngọc (chôm thời gian trong Cty, như tôi đây!!!) nhưng nó cũng có thể là bạc, là đồng, là... Trong khi đó, có kẻ đang âm thầm cười khoái trá trong bóng tối.
  3. rongvnn

    rongvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không nên bàn cải nhiều nữa
    Ai phạm luật thì xử thôi
    Phí giấy mực, "nặng" server không cần thiết.
    Chúc các bác mau hòa thuận trở lại

Chia sẻ trang này