1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm bao nhiêu tiền bị chồng giữ hết, phải làm sao bây giờ nhỉ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chính xác nhà tớ như thế này. Tiền hàng ngày kiếm được bỏ chung 1 chỗ, còn ai giấu đi cũng không sao (vì ai cũng có lúc cần phải chi những khoản không thể cho người kia biết ngay được. VD sinh nhật, 8/3...) nhưng trường hợp này hơi hiếm (vợ chồng tớ vốn tính thật thà, lại hay chiều nhau, thích gì là động viên nhau mua luôn). Lương hàng tháng chuyển thẳng vào tài khoản thì cứ để đấy. Đến khi nào cần tiền, hai đứa tung tăng dắt nhau ra rút. Thỉnh thoảng cần chi tiêu thì hay cực, hai đứa cứ bò ra đếm đếm nhặt nhặt (tại tiền mang về vứt tọt vào tủ, chả bao giờ đếm cả). Chi tiêu hàng ngày thì hàng tháng cứ đến hẹn lại đưa mẹ chồng rồi. Nghèo nên đơn giản, chả lo nghĩ gì
  2. hanhdensi

    hanhdensi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    các đồng chí ơi cuộc sống thực tế hơn nhìu
  3. kimtieungu

    kimtieungu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào chị,
    Đọc thư chị em thấy hơi giống gia đình em mấy năm trước, được cái là chồng em thoải mái với em hơn ông xã chị.
    Cách này em mách cho chị, cũng là em đi học lỏm của bọn Tây thôi.
    Thứ nhất là phải thẳng thắn trao đổi với nhau. Thay vì lên mạng tâm sự chị nên nói chuyện thẳng với anh y suy nghĩ của chị. Nói sao cho tế nhị và có tình có lý.
    Thứ 2 là lập tài khoản chung để chi tiêu, tài khoản chung để tiết kiệm và tài khoản riêng của từng người. Hàng tháng mỗi người đóng góp theo khả năng vào chi tiêu chung và để dành. Như thế công bằng hơn và gắn bó hơn. Chế độ một người cầm tiền như thời ông bà chúng ta không còn thích hợp nữa. Chưa nói đến là không đảm bảo cho các thành viên khác trong gia đình nếu có vấn đề xảy ra với người cầm tiền. - Chẳng ai muốn, nhưng Tây nó trọng bảo hiểm là vì như vậy.
    Em vẫn nghĩ quan trọng nhất là trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất. Khi còn khúc mắc rất khó sống vui với nhau.
    Chúc chị nhiều may mắn,
    Em tiểu ngư
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cho nên trước khi cưới mấy chuyện tiền bạc này cần thảo luận trước, chứ cưới rồi thì khó xử lém . Mà bác bảo bác ở nước ngoài nhưng chồng bác có vẻ bảo thủ nhỉ ? Bắt vợ ở nhà sinh con lại ko cho giữ tiền ặc ặc . Thế mỗi lần cần mua gì phải xin à ?? Bà cô em cũng có hoàn cảnh như bác vậy, nhưng là bà ấy tự nguyện chứ ko phải bị chồng bắt buộc này kia đâu .Nhưng mà bà nội em bảo bà ấy làm như thế ko được, lỡ cần gì cứ phải xin chồng ,rồi giấy tờ xe, nhà bank ...tất tần tật đứng tên dượng hết , như thế có tranh chấp gì thì mình ko được lợi .
    Chị nên thẳng thắn trao đổi với chồng .Chuyện tiền bạc dù ko khá giả gì chăng nữa, nhưng cả 2 đều nên cảm thấy thoải mái với nhau, ko có ấm ức như vậy .Chị đa nghi cũng đúng vì anh ấy chuyên quyền quá, thường thì chuyện tính toán trong gia đình, giữ tiền ....thuộc về người vợ mà .Đàn ông kỹ tính quá em thấy cũng ko hay, thế mà trước đây cứ trách honey là quá phóng khoáng, muốn gì mua ấy ...hic, tí nữa nịnh honey mới được
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Em không thích đàn ông như vậy.. Chuyện tài chính như thế này thì dại mồm mà chia tay thì em sẽ là nguời tay không với cái valy quần áo ra khỏi nhà lắm.. mà anh chồng của bác này cứ làm em cảm thấy thế nào ý... dù là mình có khả năng hi sinh mọi thứ,, nhưng mà dù sao thì mọi nguời vẫn nói rằng đàn ông là trụ cột trong nhà,,,
  6. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu rõ chồng bạn giữ hết tiền cụ thể thế nào. Hai bạn có tài khoản nhà băng đứng tên chung cả hai người không?Hay là tài khoản chỉ đứng tên chồng bạn? Bây giờ thì bạn chỉ cần bày kế là lập một tài khoản ngân hàng có tên cả hai người, làm được bao nhiêu chuyển thẳng tiền vào đấy, cả hai cùng có quyền rút ra thì lúc đấy quyền về tài chính của bạn cũng ngang quyền của chồng bạn thôi. Bạn cũng nên ngồi viết rõ kế hoạch chi tiêu bao nhiêu, tiết kiệm bao nhiêu, mua nhà cần bao nhiêu. Thế là cứ thế mà tính thôi, chẳng lọt đi đâu xu nào.
    Chồng bạn rõ ràng là có xu hướng độc đoán trong gia đình, nắm tiền và nắm mọi quyền hành khác. Bạn nên khéo léo và mưu kế giành lại quyền chủ động. Nắm được về kinh tế mới nắm được các mặt khác. Mua bán cái gì lớn đều phải đứng tên cả hai người. Quan hệ vợ chồng thực chất cũng là quan hệ người với người, nếu không công bằng sẽ không giữ lâu bền được.
    Còn nếu bạn muốn đi học thì nên thuyết phục chồng bạn đồng ý, mêm dẻo nhưng quyết liệt. Đi học là để bản thân bạn có một cuộc sống và công việc như bạn muốn, đừng để tự mất đi cơ hội của bản thân mình. Tất nhiên chồng bạn sẽ lo lắng bạn học hành hiểu biết hơn thì anh ấy sẽ ít quyền hành hơn trong việc định đoạt tương lai của gia đình. Bạn ở nhà trông con tiền chồng nắm hết, bạn sẽ hoàn toàn bị phụ thuộc, bạn nên nhìn thấy trước điều đó.
  7. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã đóng góp nhiều ý kiến!
    Em thì cũng không phải người tiêu xài hoang phí, cũng tiết kiệm vun vén lắm chứ. Chồng em thì cũng không thuộc dạng "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành". Nhưng có điều là chồng em rất "khôn", không muốn bị vợ cầm chịch. Mà em thì em lại nghĩ là mình làm được bao nhiêu tiền mà cứ tiêu hết không để dành cho bản thân thì cũng không ổn. Cho nên mới thành ra chuyện như vậy!
    Còn ở bên này thì hội em mỗi người một tài khoản riêng. Nhưng em chỉ sợ sau này góp vào cùng mua nhà mà lại chỉ đứng tên một người thì không ổn, đứng tên em thì chồng em không cho, bảo rằng vợ mà làm như thế nhà cửa sẽ không yên, còn nếu đứng tên chồng em thôi thì em cũng không muốn. Tốt nhất là cứ mua nhà đứng tên cả vợ cả chồng là yên tâm nhất, các bác nhỉ? Nhưng pháp luật có cho phép làm như thế không nhỉ?
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Pháp luật cho hay không thì bác fải hỏi chính quyền chỗ bác ở chứ sao hỏi bọn em
    Em mà có anh chồng như bác em kick từ lâu rồi. Láo toét dám bảo đứng tên vợ thì nhà cửa không êm. Riêng chuyện cầm trịch, đã là vợ chồng thì nên bình đẳng, thời nay là thời nào rồi
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu sống ở các nước phương tây thì bạn đừng lo chuyện này vì trước khi cưới nếu mình không có hợp đồng giữa 2 người về tài sản thì khi vợ chồng ly dị, toà án thường xử 50/50 cho vợ chồng và bình thường nếu bạn có con và giữ lại con để nuôi thì người chồng có trách nhiệm phải đưa tiền cho bạn nuôi con. Mà bình thưòng luật pháp khi ly dị và vợ chồng có con thì họ thường giành quyền lợi tốt nhất cho mẹ và con.
    Trong trường hợp xấu nhất mà 2 người tranh chấp nhau tài sản thì toà án sẽ dựa vào lương của 2 người và bạn chứng mình được mình kiếm được bao nhiêu mà ở nước ngoài thì chuyện này dễ ẹt. lương mình nhận các công ty chuyển khoản thẳng vào tài khoản của bạn, nói chung cứ có gì thu nhập chuyển khoản bằng ngân hàng thì ngân hàng sẽ record hết các transaction trong giao dịch tiền bạc, ngoài ra họ sẽ biết bạn kiếm bao nhiêu tiền để còn trả tax nữa vì các công ty phải khai cái này mà trừ đi làm ở black market và nhận tiền cash thì sẽ khó và không biết thôi.
    Đừng suy nghĩ nhiều quá, vợ chồng nên tin tưởng nhau chứ không mệt lắm đó.
    Ngoài ra nếu chồng bạn vẫn muốn làm chủ trong nhà và bạn vẫn muốn giữ tiền cho bản thân thì 2 vợ chồng mở 3 accounts đi, chồng một cái, vợ một cái và một cái 2 vợ chồng bỏ vô để tiêu chung và cho chồng quản lý luôn cái này , chồng vừa được toại nguyện mà bạn cũng đỡ phải lo chuyện tài chính trong nhà và không lo lắng về sau. .
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Sai rồi, đã là vợ chồng thì vợ nên cưỡi lên đầu chồng
    to forgeteverything: Có bạn nào đó nói đúng đấy, nên làm 3 cái tài khoản. 2 cái của riêng 2 nguòi, một cái của chung, cả 2 cùng đóng góp, tuỳ theo khả năng kinh tế và sự tự nguyện của mỗi người.
    Mà các bạn sống ở Tây cơ mà, có định quay trở lại VN k? Nếu sống ở Tây thì yên tâm, luật pháp họ "thiên vị" phụ nữ lắm, trừ trường hợp có hợp đồng.
    Tuy nhiên, nếu sống ở Tây, nếu bạn cũng đi học và hoà nhập vào guồng máy lao động của xã hội như anh ta, thì khả năng...li dị là rất cao, giống như phương Tây, tỉ lệ li dị cao ngát luôn.
    Nếu xét trên quan điểm lợi ích cá nhân đặt lên trên, kiểu phương Tây, thì bạn nên đi học, còn nếu xét trên quan điểm của VN, duy trì sự bền vững của gia đình, thì việc bạn đi học nên cân nhắc, nói vậy cũng không có nghĩa là khuyên bạn cứ chỉ đi làm việc chân tay đâu nhé, dù có không đi kiếm việc khác, thì bạn cũng vẫn cần phải làm thế nào để nâng cao trình độ, hiểu biết xã hội, đừng để xảy ra tình trạng, chồng nói gì mình chả hiểu, không chia sẻ được với anh ấy, thì gia đình cũng dễ đi tong lắm Nói chung, người phụ nữ VN có 1 đức tính quý báu, đó là tính hy sinh cho chồng con cao, nhưng nếu như có quyết định hy sinh, thì phải là tự nguyện, không phải là do ai ép buộc hay coi đó như là trách nhiệm, và phải với người nào thật sự xứng đáng được hưởng sự hy sinh đó. Một số chú VN được vợ hy sinh cho, sướng không biết, lại còn coi đó như là đương nhiên, đói xử chẳng ra sao, thật ngu quá là ngu. Mình mà vớ được cô vợ như thế thì...
    PS: phụ nữ VN sau này mà hấp thụ chủ nghĩa cá nhân của phương Tây vào, có khi lại còn cá nhân hơn cả phương Tây nữa => ích kỉ. Thử chờ vài chục năm nữa xem.

Chia sẻ trang này