1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Giời ạ. Thanh minh với cu này làm giề
    Với hội này thì ông CS nào chả như nhau. Bùi Tín thì cũng thế. Có chăng nói năng vô sỉ làm hội nó sướng thế thôi.
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Há há, nghe cái câu cả đời hy sinh cho cách mạng ... lại cứ tưởng .... !!!
    1973, Bùi Tín lang thang ngoài đường chỉ mong được vào phòng này ngồi họp, mà không được.
    [​IMG]
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 14/05/2008
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Thế bác nào đang chui dưới bàn kia ! :D
  4. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới cái ăn thì không biết có phải chính là chú nguyensg khen bơ sữa Mỹ ở đây không?!. Tôi đọc mà không thể tin được!
    ----------
    Tôi còn nhớ mãi mùi vị béo ngậy của hộp phô-ma đào được từ đống rác Mỹ ở gần Trung Ðồng. Thiên đường Mỹ Quốc bỗng trở thành hiện thực, ít nhất đến sau khi lon phô-ma được 7/8 anh em liếm sạch.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2005/03/printable/050321_danletter.shtml
  5. phuonglv

    phuonglv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác PVNhandan có biết nguyên nhân thực của vụ Bùi Tín đào tẩu không nhỉ?
    Theo em được biết lúc Bùi Tín đào tẩu, con trai và con dâu Bùi Tín đang nằm tại trại tị nạn do vượt biên. Sau khi Bùi Tín đào tẩu, cả hai lập tức được tị nạn chính trị ngay.
    Còn cái vụ tự nhận vai trò quan trọng, bác Tín này là số 1: định công bố nguyên văn di chúc Bác Hồ cũng bác ấy, bắt Dương Văn Minh cũng bác ấy,...
    Được phuonglv sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 14/05/2008
  6. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Cái loại phản bội tổ quốc như thằng này em không quan tâm và không muốn chửi nó làm gì cho bẩn mồm.
    Hoan hô bác badinh, bác chửi rất hợp ý em!!! Bác mà ở SG em mời đi uống cà phê.
    Nhưng cũng tiếc quá... chắc lão Maseo chưa thấy bài bác. Lão ấy mà thấy thì chém rớt ngay. Dẫu sau em cũng dành cho bác 1 tráng pháo tay nồng nhiệt!
  7. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    rồi người nước ngoài muốn đuốc của họ đến nước ta, vào lúc nào, ở đâu là do họ quyết định; bộ trưởng ngoại giao của họ lại còn sang thủ đô ta để giao nhiệm vụ cho bộ trưởng ngoại giao, cho thủ tướng và cho chủ tịch quốc hội phải bảo vệ đuốc của họ cho triệt để, và còn cho an ninh vũ trang của họ vào tham gia đàn áp nhân dân nếu có biểu tình ôn hòa..
    Đọan này có được xem là kích động thù hằn dân tộc không nhỉ, hôm rứơc đuốc em có tham gia, râu ria thì em không bíêt, buổi lễ được bảo vệ khá nghiệm ngặt nhưng hình như cũng toàn là KSQS QK7, đặc nhiệm,CA quận này nọ chứ làm gì có anh ninh vũ trang nào của Tàu nhỉ...còn cái kiểu nói này thì đúng là hết bíêt ...
    lạc đề thêm chut về lễ rứơc đuốc, vào cổng phải có thẻ, được kiểm tra 2 vòng, vòng ngoài có` CA quận và KSQS, súng ống đầy mình, cái cây xăng ngay góc ngã 4 Hoàng Văn Thụ với Nguyễn Văn Trỗi bị rào kín.
    Muốn vào được nhà thi đấu QK 7 cần đi qua cửa kiểm tra vũ khí, tháo hết alô với đồ kim loại như chìa khoá này nọ đưa qua máy quét, qua 2 cái đó, nhìn mặt thằng nào ghét ghét, có chú CA cầm cái que giống ở sân bay, quét rà qua ngươí 1 lượt , đi dọc cái hành lang vô, thấy KSQS với cảnh vệ QK đeo ak báng xếp, mang cả bao se, hùng dũng lắm..có mấy chú đặc nhiệm mặc đồ đen nữa....wàng cháng :D
    Kể ra làm vậy cũng đúng, có phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, có cả lão gì phó trưởng ban tổ chức Olympic bắc kinh, có đại sứ TQ bay từ HN vô, bác trưởng ban Olympic VN ( bác này chạy mang đuốc vô sau cùng, thở như muốn đeo bình dưỡng khí vô luôn, mắc cười lắm ) Hôm đó ngươi TQ khá nhiều, họ ôn hoà lắm, không hề có bạo động gì cả..nói chung, vui vẻ, mỗ tội bà con nhìn mấy chú CA, với bộ đội hơi khớp tí ( mấy cái lô cốt cũ quanh bộ tư lệnh quân khu thường ngày bỏ hoang, hôm đấy đầy nhóc mấy chú bộ đội ngồi trong, thò đầu ra )
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hêhê, gông xiềng tư tưởng.
    Gặp cụ Tín thì nhớ hỏi cụ xem có nhớ đại tá Công Trang không nhá.
    [/QUOTE]
    Hê hê ku PV bắt đầu càng ngày càng bộc lộ là thiếu hụt i-ốt trầm trọng roài! Cơ mà nói với đám này làm gì nhỉ, thông tin nào của bên "đỏ" mà chẳng không đáng tin, chỉ có những "thông tin chính thống" như là "1 quả bom chết cả vạn quân cùng hàng trăm xe pháo" hoặc "1 quả TOW tiêu diệt gọn cả 1 tiểu đòan VC cùng đại bác 75mm và B40, B41...bla...bla..." mới đáng tin cậy thôi!
  9. rongcoiMushu

    rongcoiMushu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có phải phòng họp này ở Trại David không, bác dienthai?
  10. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352

    Chấp làm gì thằng cha Bù^i Tín này, đến 30/4 nó cũng phải tranh thủ làm bài viết để kiếm tí tiền nhuận bút và chứng tỏ ít nhiều giá trị của mình với đám Anti+ chứ.
    Từ lúc tớ bé tí lúc lão này còn đang ở Vịt, lúc bà con còn đang xếp hàng mua thực phẩm mậu dịch thì tất cả sách giáo khoa và phương tiện truyền thông chỉ nói đến bác Bùi Quang Thận chứ nói đếch gì đến lão này đâu. Nói gì thì nói, một người đã từng chiến đấu chống Cầy, mà đến 30/4 mang hoa đến khu mả lính Cầy Mỹ - kẻ đã từng giết hại bao nhiêu đồng bào đồng chí mình rồi to mồm chửi bới đất nước - chỉ là một kẻ phản bội đáng khinh không đáng một xu.
    Còn cái thằng dở hơi nào nói về cái vụ an ninh á : ko biết thằng này chui ở đâu ra biết đếch gì mà nói. Đến Clintơn với Bú sờ sang Vịt mà an ninh Việt mới chỉ cho dùng một con xe ô tô chống đạn với một xe chuyên dụng tiền trạm, các vệ sỹ phải đăng ký với An ninh Vịt, số lượng hạn chế, chỉ tham gia ở vòng bảo vệtrong cùng, vũ khí phải đăng ký luôn, tất nhiên chỉ được sử dụng súng ngắn, còn anh em tớ lúc đó là SV có dịp ra NB ngắm con AF1 với một đống phương tiện bọn Cầy mang đến nhưng ko được dùng để đấy. Đấy. Còn chắc chắn vụ rước đuốc khâu an ninh là của ta tổ chức chứ chẳng có mother thằng nào ra lệnh cả.

Chia sẻ trang này