1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn đầu đời, có ai quan tâm không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhlinh85, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mình mới chỉ kiss gf của mình thui, nên chưa có knghịm kizz người mình ko yêu. Nhưng mình có thằng bạn, ko phải nói xấu nó, nhưng nó đi chơi kve, em kve định hun nó, tí bị nó tát cho lật mặt đại loại thế, cho nên là mình nghĩ kizz người yêu mình mới có cảm xúc, chứ papa ai mà kizz một đứa nào đó mà mình ko có tình cảm được
  2. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì kiss làm gì nhỉ, có kiss thì chỉ vào má thôi. Vơ đũa cả nắm roài.
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    em nào có vơ đũa. Tại Bác gì nói ở trên là ( zai hôn không cần tình yêu) em bức xúc quá nên mới nhờ các Bác có kinh nghiện giải thích hộ đấy chứ...
  4. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hehhe, đúng là mình có ác cảm với con trai nhưng là sau khi mình được nghe 1 thằng bạn nói "kiss never come with love" kkekêke tất nhiên nó nói hơi quá nhưng bản thân em cũng kiểm nghiệm rồi và có vài đứa bạn em cũng thế, không phải là hư hỏng buông thả gì mà chỉ là hơi ngu 1 tí, chưa yêu, hơi thích thui đã kiss kể ra nói ra chả hay ho gì vì như thế cũng là hơi dễ dãi nhưng ....mà thôi, người ta ko cần biết lí do chỉ cần bít hành động và kết quả thui mà, mình cũng ko vơ đũa cả nắm đâu, vẫn còn boy tử tế chứ sao ...chán thật mình chỉ muốn chia sẻ về 1 thời nông nổi chứ cũng chả trách hờn ai...trách mình trước mà, lỗi chủ yếu là phía mình!!!!hic hic
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ có sẽ nên đây khoe với cả nhà đầu tiên.............Hic..Còn chưa cả được nắm tay nói koé gì đến hun
  6. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    ko hỉu sao nhưng mà chẳng có tý ấn tượng tốt đẹp j với fist kiss cả, có lẽ đó ko phải người mình iu thực sự
  7. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi yêu 23 tuổi và lần đầu tiên tôi hôn và đến tận bây giờ khi đã là vợ chồng 6 năm rồi chúng tôi vẫn nhớ mãi. Nó có thể tả một cách hết sức đơn giản là 2 đôi môi nóng ấm và thơm tho ( cả 2 chúng tôi đều đánh răng ít nhất 2 lần vào tối hôm ấy) chạm vào nhau khoảng 1 đến 2 phút gì đó. thế thôi. Tôi vẫn thích nụ hôn ấy nó tinh khiết và thanh cao như pha lê như chính tâm hồn của 2 đứa vậy, quả thật nụ hôn đầu của tôi không hề có dục vọng. Nhưng sau đó nụ hôn lại có cảm giác khác không còn trong sáng như vậy nữa.
    Các bạn có như vậy không ?
  8. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Bác cũng giống em nhỉ. Nhất quyết yêu ai thì sẽ kiss chứ chẳng thích kiểu "tò mò thì làm đại 1 cái". Nhưng bao giờ cho đến tháng 10 nhỉ?
  9. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    tuần sau là đến tháng mười...
  10. binhminh252

    binhminh252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chả có cái cảm giác gì cả

Chia sẻ trang này