1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác chỉ giúp em quán caramen nào ngon nhất Hà Nội?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi MinHy, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    ăn thì cũng được nhưng caramen hơi bị nhạt không được ngọt cho lắm nhưng vẫn thích ăn
  2. minh_thanh_2784

    minh_thanh_2784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    0
    Ở hàng này mình thích nhất là ăn caramen chân châu với long nhãn thôi, ít khi ăn thập cẩm. Bác nào mà chỉ thích caramen thì nên ăn với cà phê và cốt dừa thôi, ngon tuyệt.
  3. misscrowley83

    misscrowley83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ caramen thập cẩm cũng bình thường thôi, chắc tại thấy nó lạ nên mọi người tò mò. Nhìn hình ai đó post lên trông cũng thèm thật. Có lẽ phải đi ăn thử. Hôm nọ tình cờ đọc được một bài trên báo Lao Động. Hic, cái quán caramen này nổi tiếng đến thế cơ à? Có hẳn một bài viết về nó rất hoành tráng, đọc mà thèm. Cặm cụi gõ lại cho mọi người xem nhé. Hình như báo hôm qua hay hôm kia gì đó.
    Sặc sỡ caramen thập cẩm
    Những người hay ăn caramen chắc không còn xa lạ gì với hương vị thơm ngậy của đồ ăn từ trứng và sữa tươi này. Tuy nhiên, caramen thập cẩm thì không phải ai cũng đã được thưởng thức. Bởi đây là "nhãn hiệu độc quyên" chỉ có bán tại một địa chỉ duy nhất của Hà Nội.
    Những bát caramen thập cẩm trông rất sặc sỡ, vui mắt. Chắc chắn sẽ có bất ngờ nho nhỏ cho những ai lần đầu tiên nếm thử món này. Bởi bạn sẽ không thể đoán hết được xem trong bát caramen thập cẩm xinh xắn ấy có những "phụ gia" gì mà ngay từ miếng đầu tiên đã thấy rất lạ, rất "vào".
    Cô Thanh Hà- chủ quán và cũng là tác giả của món caramen độc đáo này cho biết: "Đó là nước cốt dừa, café, long nhãn, trân châu, thạch rau câu, thạch chín tầng mây được trộn lẫ nên món này mát, giải nhiệt rất tốt".
    Không những vậy, caramen ở đây béo ngậy đặc trưng mà lại không bị nát. Các loại thạch đều được tạo màu từ nguyên liệu tự nhiên, cộng thêm với nước cốt dừa nguyên chất 100% nên trông bát caramen thập cẩm mới nhìn qua giống như một bát "xúp" hấp dẫn.
    Lúc đầu khách hàng chưa quen vì quán nằm sâu trong ngõ, nhưng bi giờ nhiều người rỉ tai bạn bè đến thưởng thức nên nhà hàng làm luôn tay cũng không đủ phục vụ.
    Lần đầu tiên thử qua món này, quả thực tôi đã không bị thất vọng, trái lại, caramen thập cẩm cong "chinh phục" được một kẻ vốn không khoái caramen truyền thống, đơn thuần cho lắm. Nếu bạn cũng muốn thử cảm giác mới mẻ với một thứ đồ không còn mới mẻ, hãy tìm tới sân nhà H2-H3- khu tập thể nguyễn công trứ (từ ngã tư Nguyễn Công Trứ- Ngô Thì Nhậm đi vào trong khoảng 200m). Giá của loại caramen này chỉ 5000đ/bát.
    Nguyễn Mạnh
  4. penwind

    penwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hàng ở hàng Than ngon hơn nhiều bạn ạ, mỗi tội đông quá, khiếp, hè này chắc cháy chợ. Còn ở hàng Kinh đô thì cũng bình thường thôi.
  5. olala_olala

    olala_olala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    lại còn lên báo nữa cơ à? hàng caramen này nổi tiếng phết nhẩy. Thế mà hôm trước các bác nói nên em mới biết, kể ra thì ăn cũng ngon, nó rất lạ miệng.
    Được olala_olala sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 07/05/2006
  6. minh_thanh_2784

    minh_thanh_2784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bài báo này mình cũng đọc rồi, nó ra hôm thứ 7 mà.
  7. _Pride_

    _Pride_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chưa ăn thử thập cẩm, nhưng quán ở cuối phố hàng Than cũng khá ngon, tôi thích ăn ở đó hơn có cả bánh su nữa
  8. MinHy

    MinHy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay em mới lên Hàng Than ăn thử, em thấy giá cũng rẻ nhưng caramen có vẻ ko được đặc và sánh cho lắm. Vì khi đổ ra đĩa em thấy nó ko "đứng thẳng" được mà vành xung quanh caramen phình ra. Hơn nữa ở Hàng Than thì hơi chật một chút.
    Em thấy ăn caramen ở Nguyễn Công Trứ vẫn ngon hơn và đường lại gần nhà em hơn nhiều. Đi 6km để ăn thích hơn phải đi 11km nhỉ mấy đồng chí?
  9. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    hì, đã muốn ăn ngon thì chịu khó đi xa một chút chứ,chưa chi đã nản hả,mình thì caramen ở Hàng Than vì nó ngọt hơn Nguyễn Công Trứ một chút ,nhưng nói chung thì ở NCT caramen vẫn đặc biệt và ăn cũng ngon
  10. minh_thanh_2784

    minh_thanh_2784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi ăn ở Hàng Than, công nhận ở đấy có món bánh xu kem ăn ngon. Nói chung mỗi nơi đều có những đặc trưng riêng, hôm nào phải lên chỗ Kinh Đô ăn thử phát.

Chia sẻ trang này