1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Mời các bạn cùng tham gia đóng góp cho Sử ký Box TN

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    TT-HĐXH: Mời các bạn cùng tham gia đóng góp cho Sử ký Box TN

    Tính đến thời điểm này : tháng 5/2006, box Thái Nguyên đã có 2 năm hình thành và phát triển.

    Lần lượt những cái nick lạ đã trở nên thân quen hơn. Và đằng sau những cái nick là những con người của thế hệ 7x, 8x, 9x. Mỗi người một ý, một tính cách khác nhau , không ai giống ai. Và những buổi offline vui vẻ đã gắn kết các thành viên hơn.

    Suy cho cùng thì không ai có thể gắn bó mãi với mạng, với một diễn đàn bởi học tập, công việc, những nỗi lo cơm áo ngoài đời.. . . Cho dù đã có nhiều thành viên ra đi nhưng mạng với sức hấp dẫn vốn có của nó luôn thu hút những người mới và chính những người này lại tiếp tục khám phá, say mê và gây dựng.

    Chắc hẳn sẽ có nhiều thành viên đến sau muốn biết box được hình thành và phát triển như thế nào. Vì vậy Ban sử kí box Thái Nguyên lập ra topic Sử ký box này, mong muốn ghi lại những dấu ấn lịch sử của box. Đây chính là chiếc cầu nối của các thế hệ đi trước với các thế hệ đi sau.

    Vì thời gian có hạn nên "sử ký box " không tránh khỏi những thiếu xót cần được bổ sung. Do vậy, mình lập topic này để các bạn tham gia đóng góp cho sử ký thêm hoàn thiện. Sau đó sẽ chắt lọc những bài viết để chuyển vào topic : Sử ký box - Mục lục là chủ đề dính của box
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chương I: tamhoncuada_spt và sự ra đời của box Thái Nguyên

    Vào một ngày hè nóng bức trên thế giới ảo TTVNOL bỗng xuất hiện một người con gái bịt mặt, chỉ để hở đôi mắt với cặp kính dày đặc trưng của trường phái IT.
    [​IMG]
    Cô dảo bước qua vườn "âm nhạc", vòng qua khu "kinh tế" "thị trường" rồi bỗng thấy ở đằng xa những đám người lố nhố. Bước tới gần, cô nhận ra đó là khu vực Gặp Gỡ Giao Lưu - nơi mà trai thanh nữ tú bốn phương về đây tụ hội. Đi qua đi lại một hồi cô băn khoăn tự hỏi
    - Ủa, sao không thấy Thái Nguyên mình nhỉ! Thái Nguyên vốn là đại diện cho các tỉnh trung du miền núi phía bắc, tập trung khá nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và là nơi tụ hội của rất nhiều trai tài gái sắc. Vậy tại sao lại không có đại diện ở đây chứ?
    Câu hỏi đó cứ canh cánh trong lòng làm cô ăn không ngon, ngủ không yên. Bắt nguồn từ lòng tự tôn quê hương và mong muốn tập hợp lại những tâm hồn, những trái tim của những người con đất Thái và của những người bạn yêu mến Thái Nguyên, cô gạt qua mọi khó khăn để đệ đơn xin nhà chức trách cho thành lập box Thái Nguyên. Nhưng chuyện đời đâu có đơn giản, nhà cầm quyền TTVNOL yêu cầu cô phải trình lên bản kế hoạch và phương hướng phát triển cho box. Bên cạnh đó họ còn đòi hỏi phải có ít nhất 30 phiếu thuận khi đưa vấn đề này ra trưng cầu dân ý. Điều này là quá khó khăn đối với một người chân ươt chân ráo vừa mới bước vào thế giới ảo TTVNOL như cô. Mặc dù vậy cô vẫn không từ bỏ ý định mà bắt đầu ngay vào "vận động hành lang", pm cho từng người một. Song cái thói đời, gì cũng phải "nhất thân nhì quen" trong khi cô lại quá xa lạ với cái thế giới ảo rộng lớn này
    Tình cờ cô đi ngang qua trung tâm "Giáo dục giới tính" nơi mà phái bảo thủ và phái duy tân đang tranh luận quyết liệt. Những vấn đề "trước hay sau", "còn hay mất" đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Thế là cô nảy ngay ra ý định, đầu quân cho box "Giáo dục giới tính" để gây sự chú ý của mọi người, hòng lân la làm quen với các danh thủ tại đây.
    Chỉ một thời gian sau, cái tên @tamhoncuada_spt với những lý luận "điên đảo" đã ******** hình tại trung tâm GDGT vỗn đã nóng lại càng nóng hơn. Không ngoài dự kiến, cô đã thu hút được sự chú ý của khá nhiều người, để rồi từ đó tìm kiếm được khá nhiều đồng minh và những người cùng chung chí hướng ủng hộ cho việc thành lập box Thái Nguyên
    Cuối cùng, mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng. Ngày 26 tháng 5 năm 2004, được sự ủng hộ của 34 nhân sĩ và với bản kế hoạch, phương hướng do chính cô dầy công soạn thảo, nhà cầm quyền TTVNOL đã chính thức chấp thuận cho thành lập box Thái Nguyên và cô đã trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của box
    Danh sách 34 nhân sĩ đã ủng hộ cho sự ra đời của box Thái Nguyên​
    1.@tamhoncuada_spt
    2.@dhphong_qn80
    3.@interpol_vn
    4.@quehuongtn
    5.@buonduale
    6.@ngodc79
    7.@traitimvn79
    8.@saybyheart
    9.@one_third
    10.@huyenthoai_honuicoc
    11.[nick]Responsibiliti[/nick]
    12.@MUboy
    13.[nick]BlackmanII_man[/nick]
    14.@ruouMauSon
    15.[nick]Sunlowerboy[/nick]
    16.@biendi
    17.@Ymaimai
    18.@yuezhong8486
    19.@khongaiua
    20.@changcongnangcoc
    21.@seriousman
    22.@quynhtn89
    23.@agweb
    24.@ThitVit
    25.@alibibi_spt
    26.@***im
    27.@banhpizza84
    28.@jacob
    29.[nick]embemuathu[/nick]
    30.@blessthechild
    31.@shoneti
    32.@mickeymouse_tht_spt38
    33@oh_yeah_20andlife
    33.@doitroinoi
    34.[nick]eros _cupido_amor[/nick]


  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , cũng muốn viết sử ký lắm , nhưng vì là vào sau , chả biết gì mấy , thôi đành coi mọi người viết vậy .
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thì anh viết từ đoạn anh vào box ạ
    Hiện tại Ban sử ký chỉ có anh hoang2455 và em nên viết cũng chưa đc sinh động cho lắm .
    Box mình còn rất nhiều người viết rất tốt như anh @pna, anh @thainguyen001, anh@Grzzzzzzz, anh @tee_eh ....... Em tin chắc, nếu các anh viết thì Sử ký sẽ rất hay
    Các bạn tham gia post, cũng có thể post ngay tại topic này để mọi người cùng đọc, cùng đưa ra ý kiến đóng góp. Các bạn vào topic Mục Lục Box Thái Nguyên. (Các thành viên trước khi Post bài xin ghé vào đây xem trước để khỏi Post chủ đề trùng lặp) Thông báo, ý kiến đóng góp XÂY DỰNG& PHÁT TRIỂN box. Mọi ý kiến đóng góp của thành viên luôn được trân trọng. để tìm kiếm thông tin viết bài

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 04/05/2006
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,viết đưọc khá dài về tâm tư tình cảm thời gian đầu của box TN thì tự nhiên máy tính khởi động lại.Đang viết cái quả offline vào đêm mưa gió bập bùng hồi THCĐ ở HN cách đây 2 năm thì bị ngắt mạch giữa chừng làm mất cả hứng.Công nhận hôm đó và hôm sau nữa thật vui vẻ và hứng khởi,có cả PNA,Thu Lam.Thời gian đầu mới thành lập công nhận box TN thuộc lại Top đông vui nhất TTVNOL
    Sử ký này chỉ có THCĐ theo sát tình hình suốt 2 năm qua mới nắm bắt và thấu hiểu được.Nếu có viết thì Đá đừng quên cái hôm offline ngày đó là sự tiên quyết cho ra đời 2 Mod Thái Nguyên và 2 Mod Tuyên Quang sau đóCông nhận nghĩ lại vui thật,vui nhất là chụp mấy phát ảnh 1 tốp đông người nào đó ở trong quán cà phê rồi sau đó mạo nhận là dân TN offline thật hoành tráng
    .
    Mặc dù ko phải là người Thái Nguyên,nhưng thời gian đầu quả thực box TN là nơi để mình giao lưu giải trí và gửi gắm tình cảm ở đó.Thỉnh thoảng có thời gian đọc lại những gì đã diễn ra trải qua thật thú vị và hứng khởi.
    Chúc box TN ngày càng phát triển và vui vẻ
  6. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người,cho phép em được nhảy cóc 1 chút nhé ,đoạn trước đó chị Đá hay ai viết rồi bổ xung vào sau nha,vì em cũng không có nhiều thời gian mà
    Tháng 8-mùa hè nóng nực,oi bức,dễ làm con người ta nổi cáu nhưng cũng dễ thổi lên nỗi đam mê và nhiệt huyết.Một buổi chiều ngày 5/8/2005,tôi đã oline và thấy 1 trang web có tên : www.ttvnol.com/thainguyen.ttvn -đó là lần đầu tiên,một sự tình cờ hứa hẹn nhiều điều thú vị.
    Khó có thể biết trước rằng,sự tình cờ ấy lại là sự mở đầu của biết bao nhiêu niềm vui,nỗi buồn,và mở ra cho tôi một chân trời mới.Cái tên Thecat_baby bắt đầu xuất hiện từ ngày đó.
    Cảm giác đầu tiên khi bước vào nơi đây cũng giống cái cảm giác khi lần đầu tiên tôi cắp sách đến trường.Duy chỉ có 1 điều,đó là tôi đã lớn hơn,biết suy nghĩ hơn,và không còn khóc đòi mẹ nữa.Thế giới mạng đã đem đến cho tôi những cảm xúc khác nhau,và người bạn đầu tiên của tôi trong TTVN chính là Tâm hồn của đá.
    Tôi quý chị,yêu chị vì chị là người đầu tiên dìu dắt tôi,quan tâm đến tôi.Những người bạn mới-nếu như ở ngoài đời tôi có thể lân la nói chuyện rồi làm quen,nhưng ở trên mạng thì không thế,phải hỏi nick và quan trọng nhất là làm sao cho mọi người chú ý đến sự có mặt của mình.Tôi như một đứa trẻ hứng thú với 1 trò chơi mơíi.Tôi hăm hở post bài với hi vọng sẽ kiếm tìm được thật nhiều người bạn mới.Và trời đã không phụ công người cố gắng,ngoài chị ĐÁ tôi đã dần quen anh Tee,anh Hoa thép,Lãng tử cô đơn,Grzzzzz,.....cùng rất nhiều thành viên khác.
    Khoảng 2 tuần sau,chị Đá tiến cử tôi làm MOD.Đó là một niềm vui rất lớn đối với tôi,tuy nhiên,tôi rất sợ vì thiếu tự tin vào bản thân mình,lo mình không thể làm tốt như chị Đá.Mọi người trong TTVN một lần nữa lại động viên tôi,dìu dắt tôi làm đúng vai trò của mình.
    Tôi vẫn còn nhớ như in buổi OFF LINE đầu tiên,khi tôi chính thức tham dự với vai trò là 1 thành viên TTVN và MOD của box Thái Nguyên.Buổi OFF diễn ra 2 ngày và chính nơi đây,tôi đã được trực tiếp gặp những người mà tôi yêu quý: tamhoncuada,hainguyen,langtucodon,tee,thu6,andythao,anhdangyeu,miuconbietnoi,banhchung,ngumo......và rất nhiều những thành viên khác.Chúng tôi đã làm quen và trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.Nhớ lúc vào nhà bà chị Đá dùng cơm trưa,tôi nhỏ nhất bị sai đi rửa bát....nhớ lúc vào Suối nước bên Đồng Hỷ,cùng mọi người bỏ deplội nước đến đau cả chân....nhớ buổi tối thơ mộng cùng mọi người uống rượu tại quán Amazing vui vẻ....nhớ kỷ niệm cùng mọi người đi Cửa Tử -mệt nhưng thật vui.....và nhớ cả lần đầu tiên gặp người ấy.......nhớ cái lạnh khi hai đứa nắm tay nhau trên con đường quen thuộc.....Tôi nhớ tất cả những điều đó,bởi với tôi là những kỷ niệm không thể nào quên.
    Sau vụ OFF LINE ấy,box Thái Nguyên trở nên đông vui,nhộn nhịp hẳn lên,bài ảnh được post nhiều vô kể,và hình như mọi người-ai cũng giống tôi,đều cảm thấy thật vui và hạnh phúc.
    Tháng 10-tôi bắt đầu bước vào chương trình ôn thi ĐH,năm thứ 2,khi tôi quyết định từ bỏ trường Lao Động Xã Hội -ngôi trường vồn không phải niềm mơ ước.Tôi dần dần ít vào TTVN hơn,còn mọi người,ai cũng có cuộc sống riêng nên chỉ có chị Đá và 1 vài thành viên khác tận tâm duy trì box.
    Tháng 11+12/2005: sự có mặt của tôi trên TTVN ít dần,còn mọi người trong box vẫn tham gia nhiệt tình và vui vẻ.Nhiều topic mới được thành lập xoay quanh những tình cảm,tâm trạng khác nhau của những người con đất Thái.Những cảm xúc,suy nghĩ về quê hương TN được bộc bạch chân thành.Tuy đôi lúc mọi người có tranh luận với nhau gay gắt,song tất cả đều là bạn,và đều tìm được tiếng nói chung.Những topic mang tính chất hài hước,vui nhộn như: CLB Củ Chuối....khiến thành viên tham gia đông vô kể,và mỗi lần bước vào nơi đấy tôi lại được sống trong không khí vui tươi.
    Tháng 1+2: những tháng giáp tết.Nhà nhà đều bận rộn với những công việc cuối năm.Nhiều topic nói lên dự định,kế hoạch trong những ngày tết được lập : Bạn định làm gì trong đêm 30 tết? CHúc mừng Xuân mới .....(Thecat_baby không nhớ chính xác tên của những topic ấy )
    Và buổi OFF đầu xuân đã được tổ chức hôm mùng 4 tết,cũng đánh dấu sự hội ngộ của 3 anh Bình-những người đã tham gia,gắn bó box từ những ngày đầu thành lập,cùng sự gặp gỡ của CLB Củ Chuối với thư ký đáng yêu : Ngây thơ cụ.
    Mọi người cùng đi ăn uống,đi chùa bên Tân Cương rút quẻ,và cuối cùng đi hát karaoke.
    Tháng 3+4: hai tháng đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại và bước phát triển mới của box Thái Nguyên.Sự ra đời của CLB Tình Nguyện đã thổi vào box một nguồn sinh lực mới.Rất nhiều topic về CLB Tình Nguyện được lập ra ,số thành viên tham gia đông hơn,và sức trẻ,sự nhiệt huyết của những người con đất Thái một lần nữa đã trỗi dậy.
    Mỗi người một việc,một niềm vui và sự hứng thú khác nhau.Những thành viên tham gia Tình Nguyện vẫn tích cực.Những thành viên ở xa vẫn duy trì những topic khác.
    Ngày 15/4/2006: buổi Tình Nguyện đầu tiên của CLB Tình Nguyên và hôm đó cũng chính là sinh nhật tôi.Thật không có niềm vui nào bằng ngày hôm đó,với tôi thực sự là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có được.
    Sau buổi Tình Nguyện đầy ý nghĩa tại Trung Tâm,những người có sinh nhật tháng 4 đã tổ chức sinh nhật chung tại Trịnh Quán: thecat_baby,lamduechi,trieuyennhi,traithainguyen,katepham.Thật vui với chúng tôi là sự có mặt của các bạn trường ĐH Kiến Trúc cùng với mọi người trong box.Cuối cùng,tất cả cùng kéo về nhà tôi ăn sinh nhật và màn hát karaoke hoành tráng của các ca sĩ (đặc biệt là ca sĩ Traithainguyen )
    1/5 : Buổi Sinh Nhật box tưng bừng tại Hồ Núi Cốc,không gì vui hơn thế,sự có mặt của 25 thành viên đang và sẽ của box Thái Nguyên.Mọi người cùng ăn uống,hát hò chúc mừng SN box Thái Nguyên tròn 2 tuổi.Trò chơi 2 người 3 chân được tổ chức trong tiếng cười,sự cổ vũ,cố gắng và quyết tâm hết mình của những người chơi.Những danh hiệu được đặt xứng đáng cho từng người : người quyến rũ nhất Uizoi,người béo nhất Đá.....
    Rời HNC,box Thái Nguyên chia tay với những người bạn : Thu6,Bagiathainguyen,Xoviet,Langtucodon....về HN.Những người còn lại tiếp tục tăng 2: đi hát Karaoke.
    7h: cuộc vui kết thúc và dư âm để lại cho đến ngày hôm nay
    .......................................................................
    Ngày 6/5/2006: Sự chia tay của Thecat_baby......TAM BIỆT
  7. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế, em viết một bài rõ là dài đợt em spam box ý, thế mà cái Đá đang ngủ, ngón chân út của nó đập đúng vào cái nút POWER! Đau thế! Thế là mất sạch [
    Anh Sun có công nhận là nhờ em spam mà Đá mới đc làm mod không?
    Các bác viết sử ký thì cho em ngó cái mặt vào với nha

  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chương 2. Box Thái Nguyên thời tiền sử​

    Sau khi được thành lập, box Thái Nguyên như một mảnh đất màu mỡ chứa đựng những tài nguyên tiềm ẩn. Các nhà đầu tư đua nhau về đây đặt trụ sở, các topic được mở ra tràn lan, không theo một quy củ trật tự nào cả. Sự cạnh tranh bất bình đẳng, nhiều topic cùng nội dung xảy ra thường xuyên. Thực khách 4 phương kéo tới ngày càng nhiều. Kẻ săn lùng tin tức, người trục lợi kinh doanh. Nhiều người tới đây với mục đích làm quen, tìm kiếm bằng hữu, kết giao huynh đệ. Cũng có người đến đây chỉ là để vui chơi giải trí hoặc do tính hiếu kỳ.
    Đứng trước sự phát triển bùng nổ và đa dạng này, cô thủ tướng trẻ không sao quản lí nổi, phiến loạn nổi lên khắp nơi, tệ nạn spam bao phủ box Thái Nguyên.
    Trước tình hình đó chính quyền TTVNOL đã cử 2 đại cao thủ gốc người Thái Nguyên tới trợ giúp, đó là đại mỹ nhân @xuongrong252 và đệ nhất spam @phitient
    Vốn nổi tiếng bốn phương là "Công chúa tóc vàng", với vẻ đẹp kiều diễm và những kinh nghiệm sẵn có, cô công chúa xuongrong252 đến box Thái Nguyên và thành lập ngay những trung tâm làm đẹp và các cửa hàng mỹ phẩm cao cấp. Bên cạnh đó, để quảng bá hình ảnh Thái Nguyên tới bạn bè thế giới, nàng đẩy mạnh các dịch vụ du lịch, giới thiệu về những cảnh đẹp của Thái Nguyên.
    @phitient là một đại cao thủ spam đã nổi danh khắp chốn giang hồ. Anh hiểu rất rõ luật chơi và sở thích của những người spam. Cũng bởi thế anh đã khéo léo dẫn dắt họ, không để họ lầm đường lạc lối, spam vô tội vạ nữa. Mặt khác anh còn thực hiện nhiều chiêu "đâm bị thóc, chọc bị gạo" làm cho tình hình box Thái Nguyên ngày càng sôi động.
    Trong khoảng thời gian ngắn, với sự trợ giúp đắc lực của 2 đại cao thủ này, nữ thủ tướng @tamhoncuada_spt đã dẫn dắt box Thái Nguyên phát triển mạnh mẽ về mọi mặt và đã được nhà cầm quyền khen ngợi, được giới báo chí báo quan tâm để ý. Thông tấn xã trung ương đã có những bài viết rất sinh động về tình hình phát triển của box Thái Nguyên trên tờ nhật báo của mình.Forum Thái Nguyên - Không phải chè Thái - gái Tuyên mà là chè Thái - gái Thái
    Nhưng chính những lúc đạt đến đỉnh cao lại là những lúc người ta dễ sa ngã nhất. Trước sức mạnh của đồng tiền và sự quyến rũ của các "chân dài", phitient đã đánh mất mình và tiếp tay cho giới xã hội đen. Chẳng những không ngăn chặn mà anh còn kích động làm cho tệ nạn spam lại lan tràn khắp nơi.
    Một thời gian sau, phó thủ tướng @xuongrong252 lặng lẽ ra đi mà ít ai biết được nguyên nhân tại sao. Phải chăng là chuyện kinh doanh bất thành, quá thất vọng về tình hình bất ổn ở box Thái Nguyên hay còn những nguyên do gì khác nữa.
    Tiếc nuối trước sự ra đi của @xuongrong252, nhưng nữ thủ tướng lại càng đau xót hơn khi biết rằng phó thủ tướng phitient đã sa ngã. Được sự ủng hộ của những người thân cận, cô thẳng thắn tố cáo tội trạng của phitient lên chính quyền TTVNOL. Trước những tang chứng vật chứng rõ ràng, phitient đã không thể trối cãi. Anh đã bị tước quyền và bị giam vào ngục tối, block một thời gian dài.
    Mất đi 2 trợ thủ đắc lực, một mình nữ thủ tướng không sao điều khiển nổi chiều chính, bóng tối lại bao trùm box Thái Nguyên.
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chính xác,Vì thế Anpha_girl xứng đáng là 1 phần của box TN
  10. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    He he cảm ơn Anh. Nhờ câu nói của Anh mà em thắy mát lòng, mát dạ. Hix! Lại Spam mất roài. Thôi...........

Chia sẻ trang này