1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết có phải là yêu không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conenyeu, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đừng bỏ cuộc vội thế, tìm hiểu xem cô bé với anh chàng kia đã yêu nhau chưa hay chỉ là cô bé kia yêu đơn fương, mà có gì 1 cú điện thoại đâu mà sợ mất lòng tự trọng, sao kém thế, cứ cho là chưa là người yêu của nhau, dù gì cũng là bạn, gọi 1 cú điện thoại hỏi thăm sợ mất giá lắm sao? Muốn có tình yêu đẹp, trước hết fải có tình bạn đẹp! Bây h cứ là bạn để xem sao đã, nếu anh chàng có người yêu rồi thì đành fải ngậm ngùi cho qua còn nếu chưa thì rõ ràng là bạn đang có lợi thế!
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    à, cái này nhiều khi đúng là chiến thuật để tán tỉnh nhưng bạn cũng có cảm tình cả anh chàng đó, vấn đề là những cảm xúc của bạn đúng như các anh giai có nói, chỉ là thích và có thói quen được họ quan tâm, chăm sóc thôi. Ngay cả việc bạn tức vì anh chàng có một cô bé khác để cười nói cùng cũng chỉ là vì tự ái thôi vì rõ ràng anh ta nói anh ta yêu bạn thế mà anh ta lại có thể ngang nhiên như thế trước mắt bạn ( hoặc sau lưng - thế nào bạn chả nghĩ vậy ). Thế nên cứ suy xét cẩn thận, tình yêu thì chỉ có 1 nhưng ngộ nhận cũng nhiều.
    Bạn có thích anh ấy, đó là điều chắc chắn, chỉ không hiểu sao bạn lại không cho nó một cơ hội, còn ngược lại nếu bạn thấy anh ta không thể là mẫu người yêu thì thôi, cũng đừng băn khoăn nữa, cũng nên nhìn về người khác như bạn đã nói cả anh ấy
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Cò thĂ? càch thĂ? hiẶn cù?a bàn cho anh chà?ng thẮy là? bàn chf?ng quan tĂm 'Ắn anh ta hơn mẶt ngư?oi bàn bì?nh thươ?ng là? mẮy. ThẮ nĂn anh Ắy bò? cuẶc cùfng là? phà?i thĂi. KhĂng thĂ? tràch anh ta là? trước 'Ăy 'àf nòi lơ?i yĂu thương với bàn,bi h lài 'i với cĂ gài khàc 'ược. Trước 'Ăy tò? tì?nh với bàn tới 2 lĂ?n liĂ?n, chứng tò? anh ta hoà?n toà?n nghiĂm tùc, và? yĂu bàn thẶt. Cò?n bĂy h, khi bàn cùfng chf?ng tò? ra cò tì?nh cà?m j, thì? anh ta chuyĂ?n hướng sang 'Ắi tượng khàc, cùfng sèf là? nghiĂm tùc thĂi, chưa chf́c 'àf là? vì? muẮn gĂy thương nhớ cho bàn, hay là? muẮn 'Ă? cho bàn buĂ?n bàf tức bực 'Ău. Ngươ?i ta lớn rĂ?i, sèf khĂng là?m nhưfng viẶc mà? 'Ă? cho bà?n thĂn ngươ?i ta phà?i buĂ?n nưfa, vì? ngươ?i ta hiĂ?u là? cò buĂ?n cùfng 'Ău cò tàc dùng j. Bàn k nĂn suy nghìf nhiĂ?u và? buĂ?n như thẮ nưfa nhè.
    Tòm lài, lùc trước nòi yĂu bàn cùfng là? thẶt lò?ng. Bi h yĂu ngươ?i khàc thì? cùfng vẶy thĂi, k cò nghìfa là? trước 'Ăy a ta 'àf nòi dẮi bàn.
    Chùc vui nhè
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy em gái, từ chối người ta thẳng thừng thế rồi giờ lại thấy hối hận. Đã thế lạ ko chịu sửa chữa lỗi nữa. Vấn đề của bạn là cái tôi cá nhân quá cao. Cố gắng thử đặt mình vào hoàn cảnh ng` khác xem thế nào nhé. Sau đó, thử chủ động bật đèn xanh cho anh ta xem sao. Bạn thử xem tình cảm anh ta đối với mình còn như xưa ko? nếu vẫn như xưa thì bạn có cơ hội rồi, tuy nhiên xem tình cảm của anh bạn kia với cô 87 thế nào đã ko lại mang tiếng fá hoại hạnh phúc. Con trai yêu thì yêu thật nhưng khi đã hết cơ hội thì ng` ta fải chuyển sang đối tượng khác thôi, chả nhẽ cứ bắt ng` ta đâm đầu mãi vào mình mà ko có kết quả. Phải hiểu vấn đề của anh ta là thế.
    Buồn cười bạn, anh ấy bảo là ko yêu ai ngoài bạn, đúng chứ sao. Nghĩa là lúc đang yêu bạn thì ko yêu ai ngoài bạncả. Nhưng khi bạn ko yêu anh ấy, thì chuyện anh ta sẽ fải đi tìm 1 ng` khác yêu anh ta là điều đương nhiên thôi. Chả có vấn đề gì trong chuyện này cả.
    Bạn đã nhận ra được chỗ yếu của mình rồi, giờ cố sửa chữa đi. Nhanh nhanh ko cáo 87 nó bắt mất anh ấy Cáo trẻ giờ có lợi thế hơn nhiều đấy N
  5. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Cô này hay nhỉ, chuyện này theo tớ là hết sức bình thường thôi, chú nó đã tỏ tình với cô nhưng chả thu được cái mẹ gì, mà đến tận 2 lần cơ đấy nhé, và chú ý nhận ra là mình đang đâm đầu vào ngõ cụt, nên quay đầu xe mà phi sang ngõ khác rộng hơn là 1 điều hết sức bình thường, đúng theo qui luật của cuộc sống chứ ko có ý gì gây thương nhớ, với cả làm em buồn đâu.
    Lời khuyên cho em ở hoàn cảnh này, hãy suy nghĩ cho thật kĩ, ngẫm kĩ vào xem mình có yêu con gà thật ko, hay chỉ là thích và hụt hẫng khi mất đi nhưng sự quan tâm, nghiễm nhiên thuộc về mình như trước kia!! Suy nghĩ kĩ rồi nếu thấy chỉ là thích, hụt hẫng thôi thì nên để chý ý yên đi, vẫn vui vẻ và coi như bạn bè bình thường. Còn như nếu thấy có tình cảm với chú ý thật thì cũng chưa muộn đâu, cứ alo cho chó ý, gặp nhau 1 vài buổi là ok ngay, con trai hay tán tỉnh lung tung, em này em nọ nhưng với người mà có tình cảm thực sự sẽ ko bao h là muộn cả, chúc may mắn.
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tính em ưa nói thẳng nên mong các bác có gì thì bỏ qua cho nhé .
    Theo em là bác chủ topic nên mở rộng quan hệ xã giao với các giai khác và học cách biết quý người trước mắt để ...rút kinh nghiệm cho lần sau đi ạ !
    Em nghĩ bác chắc là đang ganh vì tự nhiên cái này vốn là của mình như 1 điều hiển nhiên thế mà ở đâu ra 1 đứa khác nó nhào vào cướp mất chứ nếu bác có tình cảm với người ta thì ko cần chờ cho đến lúc thấy họ thân mật với người khác thì mới "hừng hực khí thế" được, mà phải "giác ngộ" nó sớm hơn, ít ra là trong khoảng thời gian người ta có vẻ chán, muốn bỏ cuộc chứ giờ họ đã nản lắm rồi, họ đang tăm tia người khác thì bác lại đòi họ phải quay về tiếp tục si bác, tiếp tục tỏ tình (dù đã chai mặt vì bị từ chối những 2 lần) thì em thấy bác hơi ích kỷ đấy ạ ! Bác có chắc là mình thực sự rung động sau 1 thời gian dài anh chàng đong đưa cân đếm hay bác chỉ thấy tức, thấy uất, rồi nếu họ quay lại bác có biết quý hay ko, hay là tiếp tục thấy khó chịu vì sự quan tâm của họ dành cho mình ??
    Em thấy cô bé kia trẻ hơn bác, xinh hơn bác, nói chung là có ưu thế hơn đi nhưng bác có nghĩ vì cô bé ấy thích anh ta 1 cách chân thành và bây h sau khi dứt khoát hẳn với bác, anh ta đã cho cô ấy và anh ta 1 cơ hội ko ?? Đó là điều mà bác đã ko làm được đối với anh ta .Em thiết nghĩ, nếu em là đàn ông thì em sẽ ko quay lại đâu vì thấy nó ko có tí gì là bảo đảm dài lâu cả . Mà giờ bác có nói ra thì cũng chả có gì đảm bảo là "lửa" của anh ta còn cháy sau bao nhiu trận tuyết rơi dập vùi để rồi chạy về bên bác hết ....
    Em thấy bác vì chịu ảnh hưởng của anh ta và vì "chưa có mảnh tình vắt vai" nên khả năng nhận biệt tình cảm đâu là yêu, đâu là mến, đâu là sở hữu ...ko phân biệt được và hình như chỉ có anh ta chiều bác quá, coi trọng bác quá, dai dẳng với bác quá nên bác nghĩ chắc ko ai được như vậy nữa và h đây, cái người "dai dẳng" đó đang vui vẻ với 1 người khác thì bác thấy tiếc ,con cá mất là con cá to ấy mà .... Bác nên fairplay bác nhé .Cứ để xem 2 người kia có đến được với nhau ko (khoan hãy chen vào đòi "bản quyền"), cứ để xem bác có thật lòng rung động hay chỉ là vì cảm giác ích kỷ nhất thời, và cuối cùng là cứ để xem anh ta còn tình cảm với bác ko, chứ người ta đã nản lắm rồi thì khó mà "máu" như xưa lắm .Em nói có gì ko phải mong bác rộng lượng bỏ qua cho nhé . Chúc bác vui và tìm được tình yêu cho mình
  7. conenyeu

    conenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã một thời gian dài em và anh không liên lạc gì với nhau. Tình cảm của em tưởng chừng đã chìm lắng, nhưng khi chạm đến những kỉ niệm của anh với em, lòng em lại tràn ngập những cảm xúc khó tả. Em nhớ anh, thật sự bây giờ em đã nhận ra, em rất yêu và rất yêu anh.
    Chẳng chút do dự, em nhấc điện thoại gọi cho anh, em cứ nghĩ rằng anh sẽ rất vui rất vui khi nhận điện. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với những những gì em suy nghĩ , anh hỏi em một câu mà làm lòng em đau nhói "thế em có chuyện gì mà gọi anh thế". Nghe câu nói đó, em đã muốn dập máy, nhưng rồi em cũng kìm được lòng mình, hẹn anh gặp mặt để nói chuyện.
    Gặp anh, em có lẽ nói quá sỗ sàng "em rất nhớ và em thực sự rất yêu anh, anh bỏ qua những lời em nói trước kia với anh nhé". Câu nói của em cũng là anh rất ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt, vẻ mặt của anh, em nhận thấy anh đang suy nghĩ rất nhiều. Anh lặng im chẳng nói một lời, thời gian trôi qua em chỉ dám thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh, mong chờ đợi câu trả lời của anh. Em hỏi lại nhưng anh vẫn không trả lời, rồi đột nhiên anh làm con tim em bàng hoàng như không muốn tin đó là sự thật "chúng ta có lẽ chỉ lên làm bạn tốt của nhau, anh thích như vậy hơn". Em không hiểu nổi tại sao anh lại nói với em như vậy, em hỏi gặng "anh còn có tình cảm với em không? anh còn yêu em nữa không?". Câu trả lời của anh có vẻ trái ngược với nhau "anh vẫn yêu em như ngày nào, nhưng anh cảm thấy chúng mình hình như không phải là của nhau, em nên quên anh và hãy coi anh như là người bạn tốt, giống như em nói trước đây, anh luôn sẵn sàng chia sẽ hay giúp đỡ những lúc em cảm thấy cần anh".
    Chưa bao giờ tâm trạng em lại suy sụp như lúc này, ý nghĩ trong đầu em lúc này chỉ là anh, anh đã có người khác rùi ư, hay là chính cái em gái trước kia em đã gặp. Trong tâm trạng đó em chẳng còn e dè "anh đã có người yêu rồi à?" Anh trả lời "anh chưa có, và từ trước tới nay anh chỉ yêu có mình em, và giờ anh vẫn rất yêu em". Vậy sao anh lại không đồng ý làm người yêu của em, em đã sẵn sàng đón nhận tình yêu đó, chẳng lẽ bây giờ đã là quá muộn rồi chăng, em muốn để anh hãy suy nghĩ kĩ, không cần phải trả lời sớm với em như thế. Nhưng anh vốn trước nay là người thẳng thắn dứt khoát trong công việc và giờ đây anh cũng áp dụng cái tính cách đó cả vào cả chuyện tình cảm, anh đã nói dứt khoát và không bao giờ thay đổi quyết định đó.
    Anh đưa em về mà tâm trạng em nó cứ bồng bềnh như đang ở trên mây, nó trống trải cô đơn quá. Chia tay anh mà em chẳng buồn bước chân vào nhà, chỉ lặng im nhìn bóng anh khuất dần, mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, nhìn trời quạnh hiu, buồn bã càng làm tăng lên tâm trạng lạc lõng cô đơn. Mình biết từ nay mình có thể mất anh thật rồi. Chẳng lẽ đàn ông là vậy, mình cũng không hiểu nổi họ, vẫn yêu và rất yêu nhưng vẫn cứ chia tay, vậy là sao
    Mình có lên buồn về một người đàng ông như vậy không? Yêu, vậy yêu chẳng lẽ là như vậy.
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hồi anh ý yêu thì chị chả yêu, chê lên chê xuống, bây giờ hắn đi rồi dứt khoát rồi, lại kiếm được em khác mới rối rít gọi lại, liên lạc bày tỏ.
    Hic, muộn thế rồi còn làm gì được nữa, chịu chị luôn. Thế đấy khi yêu phải tỉnh táo và sáng suốt, nếu biết mình đã có cảm tình rồi thì đừng có chảnh, làm kiêu. Đấy nếu không thì bây giờ đã không phải ngồi tiếc rẻ, rầu rĩ thế?
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là hãy nên biết quý những thứ mà khi nó còn trong tầm tay của mình, đừng có tham đuổi hình bắt bóng, đến khi nhận ra thì mọi sự đã qua, ko thể níu kéo được nữa.
    Hay là bạn chủ topic thử làm giống anh ấy đã từng làm với mình xem? Hãy quan tâm đến anh ấy như khi anh ấy quan tâm đến bạn. Nếu còn TC, mình tin rằng anh ấy sẽ ko để mất bạn đâu. Tuy nhiên đấy là TH bạn thực sự cảm thấy có tình cảm với anh ấy chứ ko chỉ là tiếc "1 con gà đã rời xa mình".
  10. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bát nước em đã tự tay minh hất đi rồi giờ có hớt lại cũng sẽ không còn được nguyên vẹn như xưa nữa đâu. Hãy để lại cho em và anh ấy những tình cảm tốt đẹp nhất về nhau. Có lẽ đây cũng là bài học kinh nghiệm cho tất cả mọi người " Hãy nâng niu trân trọng những gì mình đang có"

Chia sẻ trang này