1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Theo cách nhìn của tôi, bậc GD phổ thông của VN vẫn còn tương đối, không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là ở một số mặt nào đó HS VN còn giỏi hơn HS QT như các môn KHTN và các môn KH cơ bản ở bậc ĐH. Đây là tôi nói với trường hợp ngành kỹ thuật như của tôi, và trường ĐH tôi học cũng khá nghiêm túc, rất ít xảy ra những chuyện tiêu cực. Tiếp xúc với SV nước ngoài tôi thấy họ cũng chẳng hơn gì. Thật là đáng mừng và thêm tự tin. Tóm lại: những môn cơ bản thì kiến thức nó chỉ có thế, ngồi nhà thầy trò học suông với nhau cũng giỏi. Chúng ta có thể làm tốt những môn đó.
    Nhưng từ bậc học 2-3 năm cuối ĐH trở đi thì chương trình học và trình độ GV không đủ để đào tạo ra những kỹ sư, cử nhân như 1 XH phát triển yêu cầu. Mục đích của chương trình GD ĐH của ta không nhằm đào tạo chuyên gia, mà đào tạo kỹ sư, cử nhân đại trà! Nền KHKT, Kinh tế của một nước không-bao-giờ-phát-triển-bền-vững-được nếu không có đội ngũ chuyên gia trong nước uyên thâm!
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Oh, các bác ấy chửi nhưng các bác ấy cũng có làm gi đâu. Chán mớ đời. Đã thế thì đừng nói cho xong. Nói là fải làm.
    Tớ cóc biết các ấy mang nền giáo dục ra chửi bới làm gì.Tớ cứ ấm thân tớ, báo hiếu bố mẹ tớ đã rồi mới lo cho thằng khác được.
    Anyways, con cóc bay ra khỏi giếng cũng có một số cái hơn các con ngồi trong giếng. Tuy nhiên, đời còn dải, chẳng biết ai hơn ai. Tốt nhất có khinh bố con nhà thằng nào cũng ngậm miệng lại, để bụng thôi. hê hê
  3. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không hoàn toàn đồng ý, nhưng anh đâu có gay gắt vì em bé gì đó (quên nick mất rồi) chỉ trích nền giáo dục VN. Anh chỉ có ý kiến về việc em ấy nhìn nhận xã hội và cuộc đời thôi, đó mới là vấn đề, em ạ.
  4. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ? hehehe... tớ thấy đi du học là sai lầm. Cái gì cũng phải tự làm tất tần tật
    Mà đi học Kỹ Thuật thì tớ thấy là một đừng nên đi du học thì hơn... hai là đã đi du học thì học thật cao, học chuyên sâu nghiên cứu về một lĩnh vực nào đấy, còn ba là... tìm việc ở lại làm, kiếm tiền mai mốt về VN cho người này người nọ, xem như mang ngoại tệ về VN . Chứ học Kỹ Thuật ở mức Msc hay under thì thôi, về nước cũng chẳng áp dụng được gì mà đi giảng dạy lại cho người khác thì chưa đủ trình.. nói chung là chán lắm lắm lắm... Xã hội VN vẫn còn nhiều khúc mắc, đang đợi các bác nào có tâm huyết chịu khó lội ngược dòng nhưng vấn đề là... ai cũng đùn đẩy nhau thì bao giờ XH mới tiến bộ... tớ thì ko biết bơi, ko lội ngược dòng được thế có bác nào mạnh khoẻ để lội nguợc dòng ko, tớ ủng hộ
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Chị embemuathu ơi, hình như chị em mình có duyên lắm đấy, cứ bao nhiêu là topic trùng nhau rồi. Em cực kỳ chia sẻ quan điểm với chị, cứ ngậm mồm là hơn, tội gì há ra nhể
    Hôm nọ cô dạy môn Tư Tưởng HCM hỏi lớp em:
    - Bạn nào muốn nước ta đa nguyên đa Đảng?
    Có mỗi 2 mống giơ tay.
    - Bạn nào muốn nước ta giữ nguyên chế độ 1 Đảng?
    Cũng có 2 mạng khác giơ tay.
    Còn lại lớp học gần 150 đứa ngồi im như thóc, hoặc nghe nhạc, hoặc chơi bài hoặc chả làm gì thì ngồi nhìn trân trân lên cái quạt treo (ở chỗ phòng G401 ý). Khiếp, đúng là dân NT mình tởm thật, he he he, ngồi mặt không có tý cảm xúc nào làm cô ê mặt quá đành chuyển sang topic "ở quê cô mọi người đi ăn cỗ uống rượu rồi đánh nhau..." .
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    bác em nói câu này đúng quá, chính vì thế mà visa đi Mỹ trở nên cực kì khó với dân Việt Nam mình.
    Rất nhiều người cứ nghĩ nước ngoài là thiên đường, sang nước ngoài sẽ có 1 cuộc sống giàu sang nhưng thực tế ko phải là màu hồng như vậy. Nhưng thôi, có nói cũng bằng thừa, hãy để họ đi và trải nghiệm những thứ mà hiện giờ họ đang mơ ước và cũng vì những thứ đó mà quay lại chửi cả quê hương. Chỉ mong sẽ ko phải đọc thêm 1 bài: "Tôi đã sai lầm lần thứ hai như thế nào?"
  7. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, đi nước ngoài không có nghĩa là ở hẳn nước ngoài không về. Đi để tiếp thu kiến thức, ngôn ngữ, văn hoá, cách làm việc khoa học và tuân thủ pháp luật. Các cụ nói đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn. Ngoài ra các bác đi học còn có điều kiện tiếp xúc với các ngành KHKT, kinh tế. Lao động bằng trí óc ở nước ngoài để có 1 thu nhập cao, trước hết cho bản thân và gia đình, sau đó mới phục vụ quê hương. Có thực mới vực được đạo.
    Đi nước ngoài không sướng, xa bố mẹ, vợ con, gia đình, bạn bè ... xa quê hương là không sướng. Nhưng nếu ở nhà mãi chỉ là con cóc ngồi đáy giếng, trí tuệ không vượt quá luỹ tre làng. Việt Nam thì đất chật người đông, ý thức của đa phần người dân còn kém, pháp luật chưa nghiêm... đó là những cái không hay ở trong nước. Ra nước ngoài cũng để học tập cái hay cái tốt của họ. Nên tôi luôn đồng ý nếu các bạn có cơ hội đi nước ngoài, dù đi học hay đi làm thì thật là tuyệt.
    Các bác ở đây không biết tất cả đã có điều kiện ở nước ngoài 1 thời gian chưa?, hay chỉ nghe qua tai người khác, cũng chê bai này nọ, tôi dám đảm bảo ở nước ngoài, nhất là các nước phát triển thì bạn có thể an tâm và cảm giác rất thanh bình.
    Một VD đơn giản, ở VN tôi sợ ra ngoài đường lắm, xe cộ đi không có 1 luật lệ nào, đang đi mà có thằng tóc xanh tóc đỏ nó đâm vào, thì thế nào phần thiệt cũng là mình. Nhưng ở nước ngoài thì sao, xe ô tô thấy xe đạp là dừng lại nhường đường, anh vớ vẩn đụng tay đụng chân là pháp luật can thiệp ngay, không có chuyên lộn xộn được.
    Ở VN, môi trường làm việc quan liêu, lạc hậu, người làm người chơi. Cứ đơn giản như cái PMU18, 90% con cháu toàn bọn thất học nhảy vào, thậm chí cả mấy thằng du côn nữa, liệu có thấy là thiên đường khi làm việc ở môi trường như vậy. CÒn ở nước ngoài, anh có năng lực anh cứ tiến, anh không có năng lực thì anh bị loại, anh làm tốt thì công ty có lợi nhuận cao, anh cũng được hưởng từ đó.
    CHỉ hai VD đơn giản, chắc nhiều bác cũng hiểu sao người ta muốn làm việc ở nước ngoài hơn.
    Ở đâu cũng vậy, tay làm thì hàm mới nhai, chẳng có chuyện anh ngồi chơi xơi nước mà có ăn, nhất là ở nước ngoài. Còn ở VN thì có đấy (cho nên đây cũng là thiên đường cho một số bác 5C). Nhưng vấn đề là cái tinh thần, ở nước ngoài, tôi làm việc theo công sức của tôi và tôi bình đẳng. Nhưng ở VN, bạn gì mở cái topic này đã suy nghĩ: mình muốn phát triển mình, nhưng ở 1 môi trường mà thầy nhận tiền học trò, rồi cái cơ chế sống lâu lên lão làng, đã dốt còn bảo thủ ... ai thật sự cảm thấy là thiên đường khi ở VN ???
    Được pemfc sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 09/05/2006
  8. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    1. Đỏ: Chính vì nhưng người có tư tưỏng như bạn cho nên mới
    gạch vàng. Vậy thì đúng lý ra bạn phải thông cảm cho những người dạy bạn chư
    Bạn có nhận thấy mình đang góp phần làm cho cho cái giảng đường đã không ra gì lại thêm bạn vào đó.
    Thế mà lại mặt nào là thương các em, học những kiến thức vô dụng trong khi chính mình là người dạy những kiến thứ đó. Rồi lại còn lý do lý trấu nào là phải làm vậy để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Ước mơ của bạn đánh đổi cho cả một thế hệ sinh viên ngồi dưới nghe người co mình giảng bài một cách vô hồn sao. Nói thật tôi nghe sao mà đạo đức giả quá
    Một trong những sai lầm của GD VN là để những người thầy người cô vô hồn như bạn mới học xong MS đã lên đúng lớp giảng đường Đại Học. Kiến thức chưa sâu thì phải nhai lui nhai tới cái mớ kiến thức nhạt nhẽo đó rồi. Làm gì dủ trình độ để nâng cao bài giảng.
    Thôi càng nói tôi càng sợ nhữn người như bạn. Bạn nên xin nghĩ dạy đi. Thiện tai, thiện tai....

  9. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    @PEMFC: em chưa ở nước ngoài bao giờ cả bác ạ, chỉ nghe người ta nói lại thôi (có gì mong các bác đi nhiều bỏ quá cho em nhé ). Bài bác và em viết đều dựa trên cảm nghĩ cá nhân nên tranh luận có lẽ chẳng thể đi đến đâu.
    Bài em viết ở trên là từ những chuyện mà em đã thấy, các nước tiên tiến thì rõ ràng là tiến bộ hơn nước ta nhiều lắm nhưng cũng đừng vì thế mà ảo tưởng rằng đấy là thiên đường. Đấy là chưa kể đến chuyện có tài năng nhưng chưa chắc đã thành công và tồn tại được trong 1 nền văn hoá xa lạ.
  10. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Thì mình cũng nhấn mạnh là ở đâu cũng vậy, không phải là thiên đường. ở đâu cũng phải lao động, không có đất sống cho kẻ lười biếng. Thậm chí xa gia đình, quê hương thì thật là buồn. Chỉ có điều môi trường nước ngoài nhiều khi không gây bức xúc như ở môi trường làm việc trong các cơ quan nhà mình. Bất kể anh là ai, người Tàu, Ấn hay Việt hay bản xứ, nếu anh giỏi anh vẫn được phát huy tài năng của anh cơ mà.
    Tất nhiên, không có cái gì là tuyệt đối. Nhiều người Việt không thể hoà mình vào văn hoá xứ người. Chuyện thành công hay không thì còn nhiều yếu tố, cái gì cũng có thể thất bại. CÓ ông ở ĐỨc mấy chục năm trời, tham gia chơi chứng khoán, cũng chịu khó lăn lộn nhưng đến giờ vẫn tay trắng, bởi vì cái trò đâu tư chứng khoản nó cũng đỏ đen lắm. Tuy nhiên, họ thất bại họ cũng không thể đổ tại cơ chế hay XH bên đó ngược đãi họ, thương trường là chiến trường. Nhưng ở VN, liệu có bao nhiêu người không thuộc tầng lớp ĐỎ được làm việc ở những PMU, nơi mà tiền thuế của dân nghèo, tiền vay nợ nước ngoài để cho những kẻ sâu mọt, lưu manh chia chác. Nếu một người có lương tâm, có năng lực, họ sẽ cảm thấy thế nào?. Mà cái PMU ở VN thì phổ biến lắm, nó đã thành cơ chế rồi thì đâu chỉ có 1 hay 2 nơi, đâu phải là cá biệt.
    Mình không sa đà tranh luận, chỉ muốn nói lên phần nào ý nghĩ của người lập topic cũng như của mình.

Chia sẻ trang này