1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ em di Sapa nao` ! ^_^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hattory_vn, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình hay đấy :D

    Dịp đó lên đấy chắc là đông người rồi, mình có thể đến những nơi vắng như Ô Quy, Tả Van..( Tả Van đã qui hoạch là khu du lịch văn hóa ?! )

    Xe 16 chỗ 1 chiều LC -> SP = 400k/16 = 25k/ng rẻ nhỉ ? Vì bình thường tới LC có ko ít xe tầm 16 chỗ đón, chạy suốt LC- SP rổ giá giờ ~ 40k/ng thì phải ?!

    Sao ko thuê xe máy trên đó đi trong ngày cho thong dong tự tại. Sáng sớm chủ nhật đi chợ phiên Bắc Hà cách LC ~ 50km thì phải
  2. moon_moon

    moon_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các bậc lão thành ui! Tết Dương lịch mà đi Sapa hok bít khách sạn còn phòng ko hay phải đặt trước ạh? E đang định làm chuyến Sapa 1 mình dịp Tết Tây mà !
  3. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Dịp đó chắc là đông rồi, dễ phải đặt phòng cho an tâm nhóc ợ. Nên tìm lựa 1 ks nào đó và gọi điện xí chỗ trước vài hôm cho an tâm.

    Nên rủ bạn bè đi cùng share chi phí, đi chơi thêm không khí. Đi 1 mình, ngủ 1 mình 1 phòng thì buồn chít. Đêm ngủ chưa kịp ngon giấc có khi Giàng xuống núi vào phòng hỏi han hơi bị sợ đới >:)
  4. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    à ko, 400k là bao trọn cả xe 16 chỗ đó bác, giá đó chắc phải kèm đk thuê họ đi những điểm trên SP với giá cao hơn bt 1 chút, chứ bt xe đi từ ga tàu lên đã 35k/người rồi còn gì

    Bắc Hà thì chắc ko kịp rồi ah, đêm đốt lửa oảnh bài cả đêm, sáng hôm sau dậy muộn thì lấy đâu thời gian ah, với lại tập trung chơi ở SP thôi :D
  5. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Yep, lúc chiều về đói qua mắt đọc ko kỹ :D Anh cũng vừa sửa lại bài rồi. Đi loại hình kiểu đó cũng có những thú vui riêng, cũng có vẻ được đấy :D

    Thuê xe đó cũng có vẻ ổn. Làm việc nhà xe thêm chút chi phí mà đi đc thêm các điểm cũng hay. Nhưng có lẽ ng ta cũng phải tranh thủ cày cuốc nên có lẽ phải hẹn các giờ để ng ta đưa đi đón về.

    Lâu rồi ko lên đó, máu Sapa ra phết :D
  6. saothangtam

    saothangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đi mùa này tốt nhất đừng đi Thác Bạc. mệt người mà chả có gì vì ít nước, đi ăn chim quay xong rồi về thì được. xuống bản Hồ cũng vậy đường xa khó đi nhiều xe tải vì đang thi công thuỷ điện. đi xe máy xuống thì cứ gọi là thôi rồi. nên chọn bản Tà Phìn tắm lá của người Dao đỏ.
  7. moon_moon

    moon_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đi 1 mình buồn nhưng cũng có cái thú của nó, lang thang giữa những người xa lạ...:P
    mà cái đỏ trên kia là ai thía ạh?
  8. doibantayhd

    doibantayhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tìm nhóm đi fansiphang vào đầu tháng 1 năm 2011? có ai cùng đi với mình không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mong muốn được chinh phục đỉnh fans quá. hihi
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    bác ui, nghe bác nói thèm quá, e lên lịch 10/12 đi tới 12/12 vìa, bác tư vấn cho iem chỗ ăn chơi mí, nếu có số điện thoại thì càng tốt, để e đặt trước. Hix, e chưa đi sapa bao giờ :((

    Cám ơn bác nhìu nhìu [r32)]
  10. amazing0206

    amazing0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em trả phòng sáng nay, đúng là nếu ko mua quà cáp thì tiêu tẹt :"> đập phá tung tóe ko hết :D
    ở Mùa xuân- view xuống thung lũng tạm ổn - 200k - phòng rộng, sạch, em chỉ cần chỗ tắm táp ngủ nghỉ thôi nên ko yêu cầu cao lắm :D
    đồ ăn đồ uống rẻ hơn Hà nôi, nhưng ko ngon bằng
    mua sắm vào chợ mà mua, ra ngoài nó chém cho tối mặt tối mũi(hỏi giá xong cái em nghệt cả mặt [r23)]sư bố nó , nhìn mình giống tây lắm à mà thét toàn giá tây thế)

    h đang ngồi đợi xe về lào cai để tối lên tàu

    nhà mình ai có ý định di Sapa thì dừng đã- khoan đi vội
    lúc em lên trời vẫn nắng ấm, lên cổng trời ngồi 1 lúc thì thấy sương đổ xuống
    và từ lúc đó đến bây h sương mù rất dày, tầm 20 m là khó nhìn thấy nhau rồi, chụp ảnh ko đẹp đâu
    hỏi dân địa phương họ bảo mỗi đợt mù thế này kéo tầm 1-2 tuần
    trời ko mưa to. nhưng cứ lất phất bẩn lắm :( lại lạnh nữa :(( em ko mang chút quần áo nào, chân còn đi tông, lúc nào ra ngoài là cứ co ro sun cả tinh túy lại :((
    mà mấy hôm nay nó cứ cắt điện từ 8h tối đến 10h đêm - đang lượn lờ thì phụt - tối om :((

    review : con gái vùng này xinh thế :"> chắc từ nhiều nơi đến :x ngắm mê mẩn luôn
    mà tối qua đang lang thang chụp ảnh, có 1 thằng ôn dịch đuôi theo 1 chị dắt đứa con nhỏ : **, mày đi đâu, đi về
    chị kia : em đi ...." rồi sợ sệt đi ngược về - thằng ôn dịch duoid theo xong phi đạp lên lưng chị ý, rồi vừa đạp vừa chửi
    sư nó, chỉ muốn ra đấm vào mõm thằng dịch vật, mỗi tội lạ đất lạ nước ko dám, chồng với chả con,^:)^ bó tay

    các bác đi cứ loại trừ ngay cái Cát cát với cầu mây cho em nhá, chán chả buồn chết :(( muốn đi thì đi sín chải hay hồ xín (em ko nhớ tên) thích hơn
    Cát cát với cầu mây du lịch quá :( chả có tý không khí nào :(
    rét sun cả tinh túy, :(( nhất là lúc xe máy lên xuống đèo dốc +_+ thật kinh hoàng
    em thấy các bạn dân tộc chịu lạnh giỏi, lúc đầu cũng phục, đến lúc này em cũng sắp thành người dân tộc rồi đây :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    p/s: em ngồi quán internet - vừa ngoái lại phía sau - có 1 em dân tộc(mặc đồ dân tộc) - thực ra là 1 bé học cấp 2 là cùng - đang xem x x x ạ :(( ^:)^ thật khủng khiếp
    đến nửa thế kỷ rồi em ko ra hàng net :((

Chia sẻ trang này